Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
tội enh hẹ? eng chịu khó i nha? sau ni lấy vợ về rùi đỡ đó. mà enh nì HN đang tổ chức 1000 năm Thang Long đẹp lắm hả? eng đi chơi kím em vài tấm hình tề.
Hề... Yeên tâm. Mọi người nhìn vào cái tốt chứ ai nhìn vào cái xấu. Cứ bình tĩnh. Ko sao. Chắc del đi thôi là ok :) Nói rứa là có người biết rồi, cứ đôi co mọi người không hiểu lại nghĩ mình nhỏ nhen. Hiểu nhì ...:d
Thì từ từ mới lớn được chứ, có thời gian chị sẽ qua diễn đàn Phúc Trạch chơi.
Trước tình hình hiện tại chị rất nản, thậm chí chán nhưng mà chán ý thức của thành viên chơ không phải chán NHT, nên sau này khi không còn làm smod chị vẫn gắn bó với NHT :)
Chị thà không nói, còn nói thì sẽ nói đâu ra đó vì chị lớn rồi chơ phải teen mô. Có những việc xuề xòa vài câu cho xong, nhưng trả lời thắc mắc kiện cáo giống như xử án vậy - hợp tình hợp lý là điều chị mong muốn, nhưng nhiều lúc không được như thế vì nó phụ thuộc nhiều yếu tố (khách quan và chủ quan).
Chị làm smod một thời gian, nên khi rảnh là làm và làm, chị muốn cố gắng cho NHT gọn gọn để dành thời gian cho việc khác, chứ không rề rà tháng này qua năm khác với vai trò này được.
Nếu ai khó chịu khi đọc bài viết của chị, đánh giá này nọ thì chính người đó có vấn đề :)
Cảm ơn em, chúc vui và bình an :)
P/S: Diễn đàn em mô, chị qua giao lưu học hỏi với mồ :)
Nói rứa là sai rồi, nỏ lẹ bà con thắc mắc mình im không nói gì? Vậy ai sẽ trả lời thắc mắc của thành viên hẻ? Bài em pots chắc lỗi diễn đàn nên mất rồi. Gõ vài dòng với chị không thành vấn đề, chị chỉ mong có trước có sau thôi. Chị cảm thấy có nhiều người không phận sự nhưng đã can thiệp quá sâu vào công việc của BĐH :)