Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
Với kiểu nói chuyện như vậy thì cháu sẽ k nói chuyện với chú nữa. nếu thấy vui vì xúc phạm cháu thì chú cứ làm. hãy vào đường line này mà nói cho thoải mái http://nguoihatinh.net/diendan/threads/ly-do-bi-ban.16717/page-2
chú k phải nhắn tin hay liên lạc gì với cháu đâu. cháu k cần những điều đó.
Dạ, cháu thấy chú post phần 2 rùi mà cháu bận tíu tít chưa có thời gian đọc. Hôm nay cơ quan cháu vừa kiểm tra xong, cháu đã hoàn thành nhiệm vụ được giao nên sẽ đọc truyện của chú. Cảm ơn chú đã thông báo. Chúc chú sức khoẻ và tiếp tục có được những truyện thật hay để cháu và mọi người cùng thưởng thức chú nhé! :)
Những bài thơ của chú gửi rải rác trong Thơ người Hà Tĩnh sáng tác - có thể gom lại thành một top được không ạ? Nếu được chú chọn tên top và nhắn lại cho Cọng cỏ hay hờn :)
Dạ. cháu cũng nghĩ thế, sáng nay cháu đi ngang nhà chú có nghía vô nhà chú hình như chú đang tưới cây. Hì hì..dạ đc chú, bữa nào rỗi thì chú cứ alo cháu chú cháu mình uống nc nói chuyện. chắc phải thứ bảy hay chủ nhật cháu mới có thời gian chú à, vì đợt này cháu đi công tác liên miên
Cái nhà quân đội đang xây ...hihi bọn em hay đá bóng ở đó với mấy đứa dân trong xóm đó ...hihi..em ở ngay cạnh nhà nghỉ an hải ...nếu ngày hôm nay anh online thì anh gọi em nhé 0948497889 đó là số em
Thế là anh em mình ở cạnh nhau rồi đó . Em ở lo số mấy Thế Lữ . Anh ở 135 Lý Đạo Thành nè . Bên cạnh nhà của quân đội đang xây đó . Khi nào rỗi anh em mình gặp nhau cà phê nhé .