• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
K
Tham Gia Ngày
Likes
228

Profile posts Latest activity Bài Viết About

  • Em đói lời khi nói tiếng yêu
    Chỉ bắt anh về với làng với họ
    Lời yêu em đó
    Như bầu nước giọt trên nương.

    Em yêu chẳng biết nói lời thương
    Gom củi quanh năm, nhà sàn ấm lửa
    Là chân lên nương, tay hái lúa
    Héo úa xuân thì, nương rẫy bạt ngàn xanh.

    Cả đời em không biết nói tiếng yêu
    Chỉ chân lội nương đồi không ngừng nghỉ
    Là bắp ngô nếp thơm dậy ngậy
    Mắt chẳng biết nhìn qua bếp khói làng buôn.

    Khi bước chân anh xa
    Em ngóng đợi từng mùa nương lên khói
    Tay vẫn nhổ cỏ khi còn chưa biết mỏi
    Tai bồn chồn khi nghe tiếng người vẳng qua

    Những chiều nhìn người đi, về, nương rẫy xa
    Em khép cửa, ngồi bên khung dệt
    Lầm lửa làm thoi đưa em không biết mệt
    Bếp nhà sàn quên ánh lửa buồn tênh.
    Bạn viêt rất dung dị , thơ của bạn dể vào long người ,khi đọc lên cảm thấy như có mình trong đó
    Đứng im trên những đồi đất đỏ
    Để gió thổi mình vào cõi xa xăm
    Những dãy đồi nhấp nhô lượn sóng
    Cuốn đại ngàn trôi về thưở hồng hoang

    Một miền đất chết
    Mặt đất nung đỏ dưới dung nham
    Tôi vẫn thường ghé những bảo tàng
    Nó chẳng khang trang với vô vàn bậc cửa
    Cũng chẳng bảo vệ hay hướng dẫn khách tham quan
    Những bảo tàng ẩn sâu từng ngôi làng ngõ xóm

    Đôi khi đón tôi bằng cái nhìn ái ngại
    Với đôi mắt trầm đục thời gian
    Chiêng trong như thác lũ
    Chảy từ phía làng bên
    Chiêng trong như thác lũ
    Em nghe, lòng gầm gào

    Nhà ở bên lưng đồi
    Vách nhà sao chật lắm
    Gió đưa chiêng qua đây
    Lòng em về bên ấy

    Bên kia xoang dập dìu
    Lũ trai làng đang múa
    Tràn sườn đồi rượu chảy
    Đá,cây say ngẩn ngơ

    chim rừng ra khỏi vỏ
    Vượn đang hú trong rừng
    Em về qua bên ấy
    Men theo từng tiếng chiêng

    Trai làng bên đang múa
    Gái làng bên đang cười
    Nhịp xoang xoe ngọn lửa
    Ai làm ai ngẩn ngơ

    Điệu xoang không có lửa
    Tay người không có lửa
    Em vào vòng xoang múa
    Như ba zan thuở xưa
    Cảm ơn bạn đã động viên. Chúc bạn luôn an lạc và có nhiều sáng tác mới.
    Xuân rưng rức sao người buồn lòng
    Thù lù cõng một gánh sầu đong
    Vô sự mà đời ai nào thế
    Người thế thế người có đúng không
    ( nhắn với VCH)
    CÀ PHÊ KHAN
    Gọt rơi nho nhỏ nhỏ vào ly
    Cà phê đăng đắng đắng lạ kỳ
    Nhâm nhi nhấm nháp cũng thành ngọt
    Đắng ngọt đau buồn cũng bờ my

    Nhấm đi, nhấm đi, người nhấm đi
    Quen rồi thành thử thích lạ kỳ
    Lơ làng con mắt nơi gác phố
    Tỉnh rồi mới hay vừa cạn ly
    Cố ấp ủ chút tình thương
    Mà gió lạnh se mãi bên đường
    Ngày ngủ đêm thức hoài trăn trở
    Sao hoa thường đẹp ở trong sương
    Mười năm nợ vòng chưa trả hết
    Đầu xuân trống trải lại vay thêm
    Vay trả như lá lửng bên thềm
    Đong đưa chân người theo muôn dặm
    Con ngựa hoang gục đầu không tung vó
    Đã ngủ im lìm trong tuyết băng
    Lìa xa, chê cung quế, chị Hằng
    Riêng với hắn, một khung trời riêng
    Thí chủ có vẻ cũng thích thơ và ham thơ hí?
    Mạn phép cho bần tăng hỏi thí chủ làm gì và ở đâu?
    Thương chồng nấu cháo bồ câu
    Chồng ăn chồng "đập" như trâu Hải Phòng :))
    Chào cháu !
    BQT tv đã nhắc nhở, cần đọc kỹ NQ khi đăng bài và mở tp mới (cách nhau 1 tuần và các chủ đề không được trùng lặp). Chú để ý thấy cháu chưa chú trọng đến câu chử, vần điệu, thể loại thơ...nên xem các bạn xung quanh (Thi Viện) viết mà học tập. Cần chú trọng chất lượng hơn là số lượng, bởi ở đó có nhiều nhà thơ, Thầy, Cô giáo dạy văn và các bạn yêu thơ khắp nơi...chứ không phải như ở NHT của ta. Chú góp ý chân tình, tùy cháu nghĩ. Thân ái.
    (Vì chú là người HD cho cháu và các bạn vào đó nên mới có ý kiến vậy...)
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…