Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
Em cảm ơn anh. Em cũng ít vào yahoo lắm....
Hôm nay em đã nhắn tin cho người ấy của em và sau đó em tắt máy... Em hi vọng giữa 2 chúng em còn có 1 chút gì đó nữa, có phải là níu kéo không khi mà anh ấy đã nói đừng bao giờ nhắn tin cho anh ấy nữa,ânh ấy nói không muốn gặp lại em nữa và đã hết tình cảm với em :( ....
cảm ơn em vì đã gửi đến bạn anh những lời chia sẻ cchan tính nhất.anh sẽ gửi đến anh ấy,cũng chúc em sẽ luôn hp luôn gặp may mắn trong ty và cuộc sống,nhận được tin nhắn em hãy ép nick yahoo anh mình nc nhe ,anh củng ở nga lộc mà,anh rất vui vì biết dc 1 người ở xã mình ,
Àh quên, em muốn có mấy lời này gửi đến anh H :
Là người ngoài, em chỉ muốn có mấy lời góp ý thôi àh.
Chị ấy thật sự đã sai, đã có lỗi với anh H, có thể tha thứ hay không phụ thuộc vào tình cảm mà anh H dành cho chị ấy và cả tình cảm mà chị ấy dành cho anh như thế nào.
Em không đứng về phía chị ấy mà đứng về phía tình yêu của hai người. Cố gắng lên anh H!!!
Em xin lỗi vì nói hơi nhiều nha. Em muốn chia sẻ tâm trạng của mình với ai đó mà ...
Cuối tuần vui vẻ nha anh. :)
Em ở Nga Lộc hiiiii
Em đang học ở Hà Nội, anh cũng ở Can Lộc phải không?
Chuyện của anh H và chị gái kia sao rồi ạh?
Mỗi người có 1 cách nghĩ về cuộc sống. Nhất là tương lai và hạnh phúc của mình do mình quyết định. Con người không có ai hoàn hảo, chị ấy là một giáo viên, dù là giáo viên hay tiến sĩ ... họ cũng là một người bình thường, quan trọng là nhận ra lỗi sai của mình và tình cảm , tương lai tốt đẹp của họ....
Em cũng đã cứng nhắc trong chuyện tình cảm, đến bây giờ em vẫn hối hận và tiếc nuối.... Em đã yêu một người và mãi mãi không có thể có đứợc tình cảm của người âys nữa, em đã đánh mất Tình yêu của chính mình. Đó là vì anh ấy rất yêu em, còn em lại không biết yêu là gì, em không hiểu Tình yêu là gì, em làm anh ấy đau khổ quá nhiều... Giá mà em có thể quay ngược lại quá khứ để yêu người ấy...
Nhờ anh ấy mà em nhận ra nhiều điều trong cuộc sống, nhận ra Tình cảm của mình... nhưng đã quá muộn để được yêu người ấy.