• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

xấu trai nhà giàu và đẹp trai nhà nghèo

#1
Cả 2 người đều thông minh, tâm hồn lãng mạn và rất ga-lăng. Tiếc thay 1 người thì xấu trai nhưng giàu có còn một người thì đẹp trai nhưng nghèo. Đang đứng giữa 2 dòng nước, các bạn girl nên chọn ai đây???
 
#2
Iu ai thì chọn ngưới nớ. Đơn giản rứa thôi a nà. Xấu trai tỉ thì có can chi mô, đã yêu vô là chộ đẹp hết à. Nhà nghèo á? Từ từ chịu khó mần ăn thì rồi ko giàu cụng đủ sống, rứa là được rồi !

Con trai nhiều khi cứ nghĩ con gái đòi hỏi hay yêu cầu chi chi cao lắm, chớ thực ra thì nỏ pải rứa mô ! :)
 
#3
Iu ai thì chọn ngưới nớ. Đơn giản rứa thôi a nà. Xấu trai tỉ thì có can chi mô, đã yêu vô là chộ đẹp hết à. Nhà nghèo á? Từ từ chịu khó mần ăn thì rồi ko giàu cụng đủ sống, rứa là được rồi !

Con trai nhiều khi cứ nghĩ con gái đòi hỏi hay yêu cầu chi chi cao lắm, chớ thực ra thì nỏ pải rứa mô ! :)
rứa mà phải đó em ạ, con giá bây giờ khac xưa rui,kén chon jiử lắm ,thật đó
 

Tàn Tro

New Member
#4
Cả 2 người đều thông minh, tâm hồn lãng mạn và rất ga-lăng. Tiếc thay 1 người thì xấu trai nhưng giàu có còn một người thì đẹp trai nhưng nghèo. Đang đứng giữa 2 dòng nước, các bạn girl nên chọn ai đây???
Nếu khó quá thì chọn luôn cả 2 thằng:yociexp88:
Ban ngày thì ăn bên thằng nhà giàu, túi lại thì về nhà thằng đẹp trai mà ở :y_khi_53:
 
#5
rứa mà phải đó em ạ, con giá bây giờ khac xưa rui,kén chon jiử lắm ,thật đó
Tất nhiên là phải chọn rồi a nà. Ông bà ta dạy rồi mà, pải chọn mặt gửi vàng chớ. Vớ quàng vớ xiên răng được. Chơ mà chọn cũng có ba bảy cách chọn, mỗi người chọn theo một kiểu, nhưng nhìn chung là vẫn quan trọng nhất là chọn tấm lòng thui a à. A đọc cấy ni thử nì...
" Chưa yêu, chơ mà nghĩ đơn giản thôi...
Trước khi yêu thì đặt ra tiêu chuẩn a í pải thế này, a í pải thế khác, a í pải cao chừng này, a í pải đẹp trai cớ 1 ai đó..

nhưng khi thật sự yêu thì những cái đó cẳng còn quan trọng nữa.
A chẳng kiếm được nhiều tiền ư, có ji đâu, rồi e sẽ đi làm, 2 ng góp sức chắc sẽ kiếm được nhiều hơn...

A ko đẹp trai ư, chẳng sao cả, với e, a như thế là được rồi mà . Thậm chí, e còn mong con trai mình sau này giống a nữa đấy...

A ko cao lắm à, càng tốt, vậy đi bên a, e có thể thoái mái tung tăng với đôi dép tông em vẫn thích đi, e chẳng còn pải bận tâm và đau chân với mấy đôi giày cao gót nữa...
Nha a ko giàu à, chuyện đó có gì quan trọng, mình sẽ làm ra tất cả bằng đôi tay, bằng tình yêu của 2 đứa dành cho nhầu, vậy là quá đủ rồi...

Yêu anh, tức là e đã chấp nhận con người a, e đã yêu tất cả những j thuộc về anh, yêu gia đình anh, yêu cả cái áo a mặc, yêu cả những giọt mồ hôi trên mặt anh...

Đó là khi e đã yêu, còn bi jo, e chưa yêu ai, nên e vẫn : a í pải thế này, a í pải thế khác..."
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
#6
em là zai
chờ mà nếu là con gái em cũng chọn anh xấu zai nhà giàu
Thailand 1 chuyến có bao nhiêu với anh nhà giàu
 
#7
em là zai
chờ mà nếu là con gái em cũng chọn anh xấu zai nhà giàu
Thailand 1 chuyến có bao nhiêu với anh nhà giàu
eng khánh ơi:) dệ lắm
hay là eng sang thái lan một chuyến rồi về kiếm thằng xấu xấu mà nhà giàu giàu là được đó
\:D/ \:D/ \:D/
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
#9
eng khánh ơi:) dệ lắm
hay là eng sang thái lan một chuyến rồi về kiếm thằng xấu xấu mà nhà giàu giàu là được đó
\:D/ \:D/ \:D/
thổ cho chú dừ...bựa ni láo rồi đó
Có tiền đi Thái thì eng thành đại ra rùi cần mếu chi nựa
 
#10
wo
em là em chọn thằng xấu trai nhà giàu nạ. em lấy đựoc một thời gian rồi em bỏ em đi theo thằng đẹp trai, rứa là đẹp cả đôi bên
 
#11
wo
em là em chọn thằng xấu trai nhà giàu nạ. em lấy đựoc một thời gian rồi em bỏ em đi theo thằng đẹp trai, rứa là đẹp cả đôi bên
em mà em khun à rứa thì khi mô cho chết :))
liệu thằng đẹp trai có lấy em không
khi hắn ko thích hàng xe cần hen
:yociexp51: :yociexp51:
 
#12
Tất nhiên là phải chọn rồi a nà. Ông bà ta dạy rồi mà, pải chọn mặt gửi vàng chớ. Vớ quàng vớ xiên răng được. Chơ mà chọn cũng có ba bảy cách chọn, mỗi người chọn theo một kiểu, nhưng nhìn chung là vẫn quan trọng nhất là chọn tấm lòng thui a à. A đọc cấy ni thử nì...
" Chưa yêu, chơ mà nghĩ đơn giản thôi...
Trước khi yêu thì đặt ra tiêu chuẩn a í pải thế này, a í pải thế khác, a í pải cao chừng này, a í pải đẹp trai cớ 1 ai đó..

nhưng khi thật sự yêu thì những cái đó cẳng còn quan trọng nữa.
A chẳng kiếm được nhiều tiền ư, có ji đâu, rồi e sẽ đi làm, 2 ng góp sức chắc sẽ kiếm được nhiều hơn...

A ko đẹp trai ư, chẳng sao cả, với e, a như thế là được rồi mà . Thậm chí, e còn mong con trai mình sau này giống a nữa đấy...

A ko cao lắm à, càng tốt, vậy đi bên a, e có thể thoái mái tung tăng với đôi dép tông em vẫn thích đi, e chẳng còn pải bận tâm và đau chân với mấy đôi giày cao gót nữa...
Nha a ko giàu à, chuyện đó có gì quan trọng, mình sẽ làm ra tất cả bằng đôi tay, bằng tình yêu của 2 đứa dành cho nhầu, vậy là quá đủ rồi...

Yêu anh, tức là e đã chấp nhận con người a, e đã yêu tất cả những j thuộc về anh, yêu gia đình anh, yêu cả cái áo a mặc, yêu cả những giọt mồ hôi trên mặt anh...

Đó là khi e đã yêu, còn bi jo, e chưa yêu ai, nên e vẫn : a í pải thế này, a í pải thế khác..."
mình đồng ý với những ý kiến của bạn,và củng đồng tình với nhửng quan điểm đó ..nhưng thật ra thì nói và làm vẩn còn 2 vấn đề xa vời lắm, .....................
 

jacky

Member
#13
Cấy ni thì phần nhiều là sẽ chọn eng xấu mà có nhiều xiền chắc luôn, tội chi mà không ăn chơi cho sướng cái thân nhỉ. Nói vậy chứ nếu kén chọn theo kiểu này thì chỉ là 1 phần vì tính cách,cách sống của người đó lại quyết định 1 phần khác nữa. Nếu như 2 con người này không phải là quá tệ thì anh chàng giàu có vẫn có ưu thế hơn. Thứ 1 những cô gái trẻ chạy theo đồng tiền bây giờ thì quá nhiều ( ---> Đại gia thường có các em mỹ nhân chân dài đi bên cạnh), nhưng người cứng tuổi hơn rồi họ cũng sẽ chọn 1 người có cuộc sống ổn định có đủ diều kiện để lo lắng cho gđ và con cái ( ---> đẹp trai hông thể nhai mà ăn được). Nói về cấy ni có mà tới năm sau cụng nỏ hết .Nói chung là đồng tiền vẫn làm cho hoa mắt tất cả mọi người, đồng tiền có 1 ma lực rất ghê gớm. Cho nên mình nghèo nên cũng chỉ dám nói a rứa thui
 

hanh pro

hà tịnh quê choa
#14
Con nhà nào thì khi sinh ra cũng giống nhau, không tóc, không răng, không khác nhau gì cả.

Lớn lên một chút con nhà giàu có nhiều bánh kẹo hơn để ăn, nhiều quần áo hơn để mặc, nhiều đồ chơi hơn để mà chơi.
Sáng ngủ dậy đã vài loại sữa đang chờ đón con nhà giàu.
Con nhà nghèo thì tuần 1 quả trứng vịt lộn, vài ngày một hộp sữa vinamilk. Nhưng con nhà nghèo vẫn sống, vẫn khỏe chả thua gì còn nhà giàu.
Con nhà giàu đứng tần ngần trước hàng đồ chơi, giữa đống màu sắc, hình thù hỗn độn, chọn chọn và chọn, vài bộ.
Con nhà nghèo đứng tần ngần trước đồng đồ chơi, đôi khi ra về tay không. Đôi khi nhặt 1 con ngựa nhỏ bằng nhựa rẻ tiền, màu trắng nhạt, hay 1 khối rubic, lắm sắc nhiều màu, chơi quanh năm suốt tháng.

Càng lớn con nhà giàu và con nhà nghèo càng khác nhau.
Con nhà giàu có nhiều thứ để chọn hơn: quần áo, giày dép, phụ kiện, xe cộ, điện thoại, máy tính, nước hoa,...
Con nhà nghèo không có nhiều như thế, chỉ lựa chọn những gì thật cần thiết cho mình: 1 đôi xăng đan màu nhàn nhạt đi cả mùa mưa mùa nắng..

Nhưng có phải càng có nhiều sự lựa chọn càng hay không?
KHI con nhà giàu đôi khi cảm thấy bực mình, nhiều lúc cảm thấy chán nản vì sự lựa chọn của mình. Thấy cái này hay, cái kia đẹp, nhưng chỉ được vài ngày. Lại chán, lại muốn đi tìm cái mới, tìm một sự lựa chọn hoàn hảo hơn.Con nhà giàu chẳng vứt cái cũ đi, chẳng cho đi, cứ giữ lại, và nèn thêm cả những cái mới vào cái tủ của mình. Để rồi có những khi đứng trước cái tủ, lại tần ngần chẳng biết chọn cái gì cho mình?
CÒN con nhà nghèo, không nhiều sự lựa chọn, nên cái gì đã chọn là thực sự cần thiết, là thực sự hài lòng, là sự lựa chọn hoàn hảo............

Cuộc đời vẫn thế, có quá nhiều sự lựa chọn thì càng khó lựa cho mình phù hợp, cái cần thiết. Cứ mãi đuổi theo sự lựa chọn hoàn hảo, mà không biết rằng, sự lựa chọn hoàn hảo là không phải lựa chọn.
 

tocduoiga

New Member
#15
Đẹp giai hay xấu giai ko quan trọng, mọi người đã nghe câu này chưa." dù thiên nga hay là vịt đều có giá trị của nó".Vì vậy boy nào mà cảm thấy mình xấu trai thì tự tin lên, hãy chinh phục nàng bằng được, mặc dù điểm mạnh của mình là điểm yếu của người khác,đôi khi cái xấu nhất là cái đáng yêu nhất.
Và trong lòng bạn gái nớ iu ai nhìu hơn nakkkk...thì chọn người đó thui.
tóc đuôi gà_nhóc
 

nước mắt

♥ £i¶« $iêu nhân Ga0 ♥
#16
vote cho xấu trai nhà giàu
phù hợp vs tiêu chí của Ta
xấu mà có gấu =))
 
#17
Đẹp giai hay xấu giai ko quan trọng, mọi người đã nghe câu này chưa." dù thiên nga hay là vịt đều có giá trị của nó".Vì vậy boy nào mà cảm thấy mình xấu trai thì tự tin lên, hãy chinh phục nàng bằng được, mặc dù điểm mạnh của mình là điểm yếu của người khác,đôi khi cái xấu nhất là cái đáng yêu nhất.
Và trong lòng bạn gái nớ iu ai nhìu hơn nakkkk...thì chọn người đó thui.
tóc đuôi gà_nhóc
hjiiiiiii cảm ơn em,vậy là nhửng người xấu trai như anh sẻ có cơ hội có người yêu rùi nhỉ hjiiii vừa xấu trai vừa nhà nghèo thì làm sao không biết
 
#18
đẹp zai nó đi với gái mất thì làm sao.dại j` chọn bên xấu xấu cho đỡ bị bỏ rơi