• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Tin An ninh - Pháp luật và Đời sống xã hội

hoang_anh012003

Hạnh phúc khi có em !
thằng con bất hiếu. Tội ni cho ra bịt mặt........dựa cột.... đoàng..........xong.
Hí hí , Mai tân thì bịt mặt.... dựa cột...đoàng...xong, còn mình thì đoàng.... đỡ hấn dậy cột dựa..... lấy que chống mắt lên...... K54 Phát cuối cùng.....bòm.
 

Tôi_HàTĩnh

Đang ở trên non
Tạm đình chỉ công tác các bác sỹ đánh đồng nghiệp
(Dân trí) - Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho hay, sáng nay 26/8, Ban Giám đốc bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác đối với bác sỹ Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Trần Phan Thiều cùng ê kíp đã đánh Phó khoa ngay tại phòng mổ.
>> Sẽ xử lý nghiêm vụ bác sỹ hành hung đồng nghiệp tại phòng mổ
>> Trưởng khoa hành hung Phó khoa ngay tại phòng mổ

Bác sỹ Trần Đức Dũng được xác định bị vỡ xương mũi.

Quyết định do ông Phan Đình Nhiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nêu rõ: “tạm đình chỉ công tác đối với ê kíp mổ đã đánh trọng thương bác sỹ Phó khoa Trần Đức Dũng hôm 22/8, gồm Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Trần Phan Thiều cùng hai bác sỹ cấp dưới là Nguyễn Việt Hùng và Trần Bàng thống”.
Thời gian ê kíp mổ này bị tạm đình chỉ công tác kéo dài tới ngày 31/8.

Được biết, quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ê kíp tham gia đánh bác sỹ Dũng là để các cá nhân làm tường trình toàn bộ vụ việc, ngoài ra còn phục vụ cho công tác điều tra của các cơ quan chức năng.

Văn Dũng
 
Pháp luật cần nghiêm khắc , với những kẻ đả ra tay diết chết chính người đả sinh ra mình !
Một vụ án làm dơ bẩn đến thế hệ trẻ Hà tĩnh .
 
bà ni hư ăn thật. nan?
..........BV...........
 
báng bổ thằng nớ đi.............BV..........
 
Hai chị em chết đuối trong ao cá nhà ông nội

Hai nạn nhân là hai chị em ruột, cháu Nguyễn Thị Trà Giang (SN 2001) và cháu Nguyễn Thái Trường Sơn (SN 2006). Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào chiều ngày 21/8, tại Tiểu khu 3, khu phố Hưng Bình, thị trấn Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Chiều hôm đó, trong lúc bố mẹ đi làm vắng nhà, hai chị em Giang và Sơn ở nhà với ông nội Nguyễn Thái Xuân. Trong lúc ông nội đang nằm nghỉ trên võng thì 2 chị em rủ nhau ra ao cá sau vườn chơi. Một lúc sau không thấy các cháu đâu, ông Xuân đi tìm và chết lặng khi thấy 2 cháu đã chết đuối dưới ao.

Chính quyền địa phương và nhà trường nơi cháu Giang theo học đã hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho hai cháu.

Đây là gia đình thứ 2 ở Hà Tĩnh có 2 con cùng chết đuối trong vòng hai tháng nay. Vụ tai nạn trước đó diễn ra trưa ngày 19/6, nạn nhân chết đuối tại lò gạch cũng là hai chị em Lê Thị Thanh Mỹ (10 tuổi) và Lê Đức Đạt (8 tuổi), trú tại thôn 8, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê.
 

Phu@ likes coffee

Không sợ gai Hồng...
Treo cổ tự tử vì thấy em ngã gãy tay




(Dân trí) - Hoảng sợ khi thấy người em con cậu chơi cùng mình bị ngã gãy tay, em Lê Văn Hòa, SN 1995, học sinh trường THCS Kỳ Thịnh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chạy vào nhà treo cổ tự tử.
Nguồn tin từ công an xã Kỳ Thịnh cho hay, sự việc đau lòng trên xảy ra vào sáng ngày 20/8/2009 tại xóm 7, xã Kỳ Thịnh.
Sáng hôm đó, trong lúc đang chơi đùa, người em họ của Hoà không may bị ngã gãy tay phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hoảng sợ trước sự việc trên, Hòa vội chạy về nhà đóng chặt cửa lại rồi dùng dây cột lên trần nhà, treo cổ tự tử.
Đến khoảng 12h cùng ngày, chị gái của Hòa phát hiện em trai đã chết.
Được biết em Hoà nhiều năm liền là học sinh giỏi của trường PTCS Kỳ Thịnh.
Minh Đức - Hà Phương
 

TuanNS

>invisible
Staff member
Kiểu ni khiến nhiều ngài nghị (có cả tui) ông cậu cò lẹ hơi bị hiền đi tỷ!
Mà kể ra thì thằng nhỏ cụng dại dột thật!....
Haizzzzzzzz
 
trời! thương tâm quá!trẻ con mà, dại dột sợ bị ăn đòn.Chắc là bị mắng rùi mới thế này đây!hic
 
tội ngiệp thằng nhỏ. trẻ con dại dột..........BV..............
 
Hà tĩnh - Giết vợ dã man vì ghen tuông

Giết vợ dã man vì ghen tuông

Sáng nay 1/9, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại xóm 5, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Do ghen tuông, một người đàn ông đã nhốt vợ trong buồng rồi dùng dao giết chết.

Theo một số người dân xóm 5, vào lúc 6h sáng nay, họ nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Đinh Thị Tứ (SN 1964). Mọi người chạy sang thấy cửa buồng chị Tứ bị khóa trái, máu từ trong buồng chảy ra ngoài qua khe cửa lênh láng. Đứa con út của chị Tứ khóc gào lên: “Cha đã giết mẹ rồi bà con ơi, mau vào cứu mẹ con với”.

Khi nghe tiếng người dân đạp cửa, Đậu Xuân Lan (SN 1959), chồng chị Tứ, đe dọa ai vào sẽ bị chém. Người dân thông báo sự việc cho công an xã nhưng khi công an xã Xuyên Việt đến nơi, Lan vẫn cố thủ trong nhà.

Sự việc được báo lên công an huyện Thạch Hà. Một đội điều tra được điều đến giải cứu nạn nhân. Khoảng 30 phút sau, Đậu Xuân Lan mới mở cửa ra trên tay cầm con dao nhọn dính đầy máu. Lan bị bắt ngay sau đó. Chị Tứ chết trên đường đi cấp cứu.

Bước đầu công an huyện Thạch Hà bắt tạm giam Đậu Xuân Lan về tội giết vợ.

Theo chính quyền xã Xuyên Việt, nguyên nhân của vụ sát hại là do ghen tuông. Không chịu nổi tính ghen tuông mù quáng của chồng, chị Tứ đã bỏ vào Nam sống với con một thời gian dài. Khi nghe tin chồng ốm, chị Tứ trở về chăm sóc chồng và bị chồng nhốt chặt trong buồng, thường xuyên đánh đập.

Ông Đậu Xuân Thi (trưởng xóm 5) cho hay, chính quyền xóm đã can thiệp nhiều lần nhưng không có kết quả. “Tưởng ông Lan nhốt vợ thôi, không ngờ lại dẫn đến án mạng như thế”, ông Thi nói.

Theo Dân Trí
 

Nghé Lic

^^Giọt mưa đầu xuân ^^
Giết vợ dã man vì ghen tuông

Sáng nay 1/9, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại xóm 5, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Do ghen tuông, một người đàn ông đã nhốt vợ trong buồng rồi dùng dao giết chết.

Theo một số người dân xóm 5, vào lúc 6h sáng nay, họ nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Đinh Thị Tứ (SN 1964). Mọi người chạy sang thấy cửa buồng chị Tứ bị khóa trái, máu từ trong buồng chảy ra ngoài qua khe cửa lênh láng. Đứa con út của chị Tứ khóc gào lên: “Cha đã giết mẹ rồi bà con ơi, mau vào cứu mẹ con với”.

Khi nghe tiếng người dân đạp cửa, Đậu Xuân Lan (SN 1959), chồng chị Tứ, đe dọa ai vào sẽ bị chém. Người dân thông báo sự việc cho công an xã nhưng khi công an xã Xuyên Việt đến nơi, Lan vẫn cố thủ trong nhà.

Sự việc được báo lên công an huyện Thạch Hà. Một đội điều tra được điều đến giải cứu nạn nhân. Khoảng 30 phút sau, Đậu Xuân Lan mới mở cửa ra trên tay cầm con dao nhọn dính đầy máu. Lan bị bắt ngay sau đó. Chị Tứ chết trên đường đi cấp cứu.

Bước đầu công an huyện Thạch Hà bắt tạm giam Đậu Xuân Lan về tội giết vợ.

Theo chính quyền xã Xuyên Việt, nguyên nhân của vụ sát hại là do ghen tuông. Không chịu nổi tính ghen tuông mù quáng của chồng, chị Tứ đã bỏ vào Nam sống với con một thời gian dài. Khi nghe tin chồng ốm, chị Tứ trở về chăm sóc chồng và bị chồng nhốt chặt trong buồng, thường xuyên đánh đập.

Ông Đậu Xuân Thi (trưởng xóm 5) cho hay, chính quyền xóm đã can thiệp nhiều lần nhưng không có kết quả. “Tưởng ông Lan nhốt vợ thôi, không ngờ lại dẫn đến án mạng như thế”, ông Thi nói.

Theo Dân Trí
Kinh quá! Đọc nghe phát hại. Máu ni mần bằng đá lạnh. :yociexp91::yociexp91:
Chơ mà cấy ông phóng viên nỏ bít lơ ngơ kiểu chi mà xã Việt Xuyên cứ ghi thành xã Xuyên Việt ( vãi :)) )8-x
 
Giết vợ dã man vì ghen tuông

Sáng nay 1/9, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại xóm 5, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Do ghen tuông, một người đàn ông đã nhốt vợ trong buồng rồi dùng dao giết chết.

Theo một số người dân xóm 5, vào lúc 6h sáng nay, họ nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Đinh Thị Tứ (SN 1964). Mọi người chạy sang thấy cửa buồng chị Tứ bị khóa trái, máu từ trong buồng chảy ra ngoài qua khe cửa lênh láng. Đứa con út của chị Tứ khóc gào lên: “Cha đã giết mẹ rồi bà con ơi, mau vào cứu mẹ con với”.

Khi nghe tiếng người dân đạp cửa, Đậu Xuân Lan (SN 1959), chồng chị Tứ, đe dọa ai vào sẽ bị chém. Người dân thông báo sự việc cho công an xã nhưng khi công an xã Xuyên Việt đến nơi, Lan vẫn cố thủ trong nhà.

Sự việc được báo lên công an huyện Thạch Hà. Một đội điều tra được điều đến giải cứu nạn nhân. Khoảng 30 phút sau, Đậu Xuân Lan mới mở cửa ra trên tay cầm con dao nhọn dính đầy máu. Lan bị bắt ngay sau đó. Chị Tứ chết trên đường đi cấp cứu.

Bước đầu công an huyện Thạch Hà bắt tạm giam Đậu Xuân Lan về tội giết vợ.

Theo chính quyền xã Xuyên Việt, nguyên nhân của vụ sát hại là do ghen tuông. Không chịu nổi tính ghen tuông mù quáng của chồng, chị Tứ đã bỏ vào Nam sống với con một thời gian dài. Khi nghe tin chồng ốm, chị Tứ trở về chăm sóc chồng và bị chồng nhốt chặt trong buồng, thường xuyên đánh đập.

Ông Đậu Xuân Thi (trưởng xóm 5) cho hay, chính quyền xóm đã can thiệp nhiều lần nhưng không có kết quả. “Tưởng ông Lan nhốt vợ thôi, không ngờ lại dẫn đến án mạng như thế”, ông Thi nói.

Theo Dân Trí
Dã man, tàn bạo, vô nhân đạo!
Mần xấu xóm Hà Tịnh nhà ta!
 

Akai

Đang ở trên non
Làm j mà phải khổ thế. Vợ ngoại tình thì viết cái đơn rồi ký phát là nhẹ cho cả 2 thôi mà.
 
Giết vợ dã man vì ghen tuông

Sáng ngày 1/9, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại xóm 5, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Do ghen tuông, một người đàn ông đã nhốt vợ trong buồng rồi dùng dao giết chết.
Theo một số người dân xóm 5, vào lúc 6 giờ sáng nay, họ nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Đinh Thị Tứ (SN 1964). Mọi người chạy sang thấy cửa buồng chị Tứ bị khóa trái, máu từ trong buồng chảy ra ngoài qua khe cửa lênh láng. Đứa con út của chị Tứ khóc gào lên: “Cha đã giết mẹ rồi bà con ơi, mau vào cứu mẹ con với”.

Hiện trường kinh hoàng của vụ án.

Khi nghe tiếng người dân đạp cửa, Đậu Xuân Lan (SN 1959), chồng chị Tứ, đe dọa ai vào sẽ bị chém. Người dân thông báo sự việc cho công an xã nhưng khi công an xã Việt Xuyên đến nơi, Lan vẫn cố thủ trong nhà.

Sự việc được báo lên công an huyện Thạch Hà. Một đội điều tra được điều đến giải cứu nạn nhân. Khoảng 30 phút sau, Đậu Xuân Lan mới mở cửa ra trên tay cầm con dao nhọn dính đầy máu. Lan bị bắt ngay sau đó. Chị Tứ chết trên đường đi cấp cứu.

Bước đầu công an huyện Thạch Hà bắt tạm giam Đậu Xuân Lan về tội giết vợ.


Theo chính quyền xã Việt Xuyên, nguyên nhân của vụ sát hại là do ghen tuông. Không chịu nổi tính ghen tuông mù quáng của chồng, chị Tứ đã bỏ vào Nam sống với con một thời gian dài. Khi nghe tin chồng ốm, chị Tứ trở về chăm sóc chồng và bị chồng nhốt chặt trong buồng, thường xuyên đánh đập.

Ông Đậu Xuân Thi (trưởng xóm 5) cho hay, chính quyên xóm đã can thiệp nhiều lần nhưng không có kết quả. “Tưởng ông Lan nhốt vợ thôi, không ngờ lại dẫn đến án mạng như thế”, ông Thi nói.
 
Hạt phó Hạt Kiểm lâm bị lâm tặc đánh trọng thương

Lúc 10 giờ sáng 1/9, ông Bùi Trọng Thái - Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh - đã bị đối tượng Vũ Hồng Sơn dùng mũ bảo hiểm xe máy đánh vào đầu làm chảy máu. Ngay sau đó Sơn đã bỏ trốn.

Nguồn tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh cho biết: ngày 31/8, lực lượng Kiểm lâm huyện Kỳ Anh phát hiện chiếc xe tải mang biển kiểm soát 74K - 1227, chủ xe là Vũ Hồng Sơn, trú tại thị Trấn Kỳ Anh, chở 20 tấm gỗ nhóm 4. Lực lượng kiểm lâm chặn bắt nhưng các đối tượng trên xe đã hung hãn chống lại. Trước sự chống trả quyết liệt của lâm tặc, lực lượng kiểm lâm huyện này phải gọi điện cho Công an huyện Kỳ Anh lên mới áp tải được chiếc xe về Hạt.

Trong khi đang làm các thủ tục để chuyển cơ quan điều tra thì sáng 1/9, Sơn cùng hai thanh niên khác (trong đó một người được xác định tên Cơ, trú xã Kỳ Tây) đến Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh, chửi bới, lăng nhục cán bộ kiểm lâm. Không dừng lại ở đó, Sơn còn dùng mũ bảo hiểm xe máy đánh trọng thương anh Bùi Trọng Thái - Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện - trước khi bỏ về.

Sau khi bị đánh, anh Thái phải vào bệnh viện Kỳ Anh điều trị. Riêng đối tượng Sơn đã bỏ trốn sau đó.