• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Tin An ninh - Pháp luật và Đời sống xã hội

Tôi_HàTĩnh

Đang ở trên non
Bọn này khá thật , sao không bịt mặt mà hành sự hề .
 

nha_hud

<font color=blue>Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp<
trích bởi hội nghị Diên Hồng...:D
Theo ý của các cụ và các dồng chí thanh niên thì : Nên hòa hay nên đánh ?
 

Người Cõi Trên

Khách của nhân gian
Sát ...sát ....:D ....í iêm là mần mạnh ...;)) trừ iêm ra nhá các pác :))
 
Tình hình ni có lẽ Hà Tịnh phẩy có thêm cảnh sát chống bạo động nữa chơ đập chắc đông a ri mà nỏ có chú công ăn ý nhầm... công an mô can thiệp cả hè ... mình cũng sống ở Hà Tịnh cũng chổ nhiều trường hợp đập chắc nhưng khi đó nỏ có công an hay cảnh sát chi cả . xong xuôi mô vô đó rồi cảnh sát mới đế...
 
đắp mà chăn hô khẩu hiệu đi
đánh nhau mà cổ động tỳ potay luôn
mần tội cha mẹ nuôi con ăn học
 
không liên quan đến mình....tốt nhất đắp chăn mà nằm ngủ
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
Nói 1 câu chân thành , tui cũng là người Hà tĩnh , sống với nhau thì nên sòng phẳng.
1 số tốt ko nói nhưng vẫn còn 1 vài người cậy thế hách dịch theo kiểu đất của ta làm gì ta làm thì ko nên.
Nếu thanh niên hà tĩnh ko gây sự trước , ko đánh người ta trước, làm cho chúng uất ức thì đâu đến nỗi xô xát như vậy. Ko phải nói ai cả, ở đất khách quê người thì tôi tin ai cũng phải sống biết mình biết ta.
gậy gộc dao kéo chém nhau...2 người đánh thắng 1 người, 100 người đánh thắng 50 người là chuyện bình thường ko có gì để đáng khoe khoang.
ngay cả trang web này lập nên cũng là để chúng ta giao lưu kết bạn, đâu phải chỉ riêng người hà tĩnh mà các tĩnh khác cũng vậy.
Tôi hi vọng sẽ có thêm 1 người bạn chứ ko muốn có thêm 1 kẻ thù.
Bản lĩnh ko phải ở lưỡi dao mà chính là sự nhẫn nhịn nên có
 
Nói một cách khách quan là nhà mềnh mần như rưa cũng hơi giữ. Ai chứ bọn Bắc hấn thù dai lắm à. Mần rứa rồi lỡ có anh em nhà mình mà ra mần việc ngoài đó, dân hấn gặp, hấn trả thù là tội cho họ lắm lắm. Cố gắng thêm bạn bớt thù bà con à.:yociexpress08::
 
Kaka!
HÍc hết đánh nhau lại đến chuyện nóng hổi Trường Sa,Hoàng Sa đọc mà chóng cả người!
Rứa còn thằng Binladen sống hay còn chết anh em có bít khung?:yociexp28:
 

quyenxo84

Vẫn đang phục hồi nhân phẩm
Staff member
"Yêu râu xanh" chăn bò hiếp nữ sinh lớp 12 cắt cỏ

Giadinh.net - Chăn bò trên đồng Quýt, thấy cháu N cắt cỏ một mình, lại đúng lúc vắng vẻ, gã chăn bò liền giở trò đồi bại với N.

Nạn nhân L.T.N

Ngày 18/8/2009, Công an huyện Hương Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với “yêu râu xanh” Phan Huy Bằng (SN 1989, trú quán tại xóm 5, xã Sơn Trà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi hiếp dâm đối với L.T.N. (SN 1991, học sinh lớp 12 trường THPT Dân lập Nguyễn Khắc Viện).

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 13/8, tên Bằng đi chăn bò trên đồng Quýt, thấy em N cắt cỏ một mình giữa lúc vắng vẻ, hắn đã giở trò đồi bại với L.T.N.

Sau khi nhận được tin, Công an Hương Sơn đã bắt giữ Bằng để điều tra làm rõ. Trước cơ quan điều tra, Bằng đã khai nhận hành vi của mình. Công an Hương Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Huy Bằng về hành vi hiếp dâm.

Đã bốn ngày trôi qua, khi chúng tôi có mặt tại gia đình, em N. vẫn chưa hết bàng hoàng. Phải rất lâu, khi được bố mẹ động viên, N. mới có thể kể lại những gì đã diễn ra với hai hàng nước mắt giàn giụa. Trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, bố của N. cho biết: “Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Chúng tôi đã khai báo, và bây giờ trông chờ vào sự nghiêm minh của pháp luật”.
 

Tôi_HàTĩnh

Đang ở trên non
Sẵn sàng ... Bắn !
 

Tôi_HàTĩnh

Đang ở trên non
Cả xóm phản đối lệnh bắt tạm giam 5 “cầu thủ chân đất”

(Dân trí) - Gần 200 hộ dân xóm 7, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh đã kịch liệt phản đối lệnh bắt tạm giam của công an huyện này (VKSND đã phê chuẩn) đối với 5 bị can là các cầu thủ bóng đá phong trào sau vụ ẩu đả trên sân.

Chiều 18/8, người dân xóm 7 xã Kỳ Phong đã tổ chức cuộc họp tại Hội trường thôn (ảnh: Văn Dũng).
Theo đó 4 bị can đã bị bắt tạm giam, gồm Trần Ngọc Giang, Nguyễn Tiến Cương, Trần Hậu Dương và Nguyễn Thanh Giang. Riêng bị can Nguyễn Xuân Thắng lệnh bắt chưa thể thực hiện do vợ Thắng ốm, con còn nhỏ.

Diễn biến vụ việc như sau, từ 16 - 27/7 Hội Nông dân xã Kỳ Phong tổ chức giải bóng đá thường niên giữa các xóm trong xã. Vào chiều 26/7, khi hiệp hai trận đấu giữa xóm 7 và 8 bắt đầu thì đội bóng xóm 8 nâng tỷ số lên 3 - 1.

Cho rằng bàn thắng của đội xóm 8 đã ở vào thế việt vị nên tất cả các cầu thủ của xóm 7 đã ngưng thi đấu để phản đối. Tình trạng lộn xộn diễn ra khi trong sân cầu thủ hai đội to tiếng còn phía ngoài khán giả xóm 7 cũng chửi bới, lăng mạ trọng tài.

Đỉnh điểm của lộn xộn trên sân là một số cầu thủ xóm 7, không kiềm chế được bức xúc, đã vây đánh ông trọng tài biên. Không có chuyện đáng tiếc xảy ra khi lực lượng an ninh xã Kỳ Phong đã kịp thời can ngăn. BTC giải đã cho dừng trận đấu và phần thắng thuộc về đội bóng xóm 8.

Sau đó Công an xã Kỳ Phong đã triệu tập 5 cầu thủ Trần Ngọc Giang, Nguyễn Tiến Cương, Trần Hậu Dương, Nguyễn Thanh Giang và Nguyễn Xuân Thắng lên trụ sở để làm rõ hành vi tấn công trọng tài và gây rối trật tự.

Cho rằng việc triệu tập của công an xã là sai nên các cầu thủ trên đã không chấp hành và có những lời lẽ chửi bới, đe doạ đối với lực lượng công an xã.

Thấy sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát, Công an xã Kỳ Phong đã làm hồ sơ báo cáo toàn bộ sự việc lên Công an huyện Kỳ Anh. Nhận được hồ sơ, một tổ công tác điều tra của Công an huyện Kỳ Anh lập tức vào cuộc.

Sau gần 3 tuần điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã có kết luận, 5 cầu thủ nói trên có hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng nên đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam vào chiều 17/8 sau khi VKSND phê chuẩn.

Việc thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nói trên đã khiến gần 200 hộ dân xóm 7 phản đối kịch liệt. Chiều qua 18/8, tất cả người dân trong xóm này đã kéo về hội trường thôn để thống nhất phản đối việc VKSND huyện Kỳ Anh phê chuẩn lệnh bắt tạm giam. Tại cuộc họp này, người dân xóm 7 cho rằng, việc bắt giữ con em họ là thiếu cơ sở pháp lý.

“Xô xát trên sân cỏ là chuyện thường tình trong các giải bóng đá, bản thân trọng tài bị đánh cũng không bị thương tích gì. Ở đây, nếu có thì con em chúng tôi chỉ bị xử lý hành chính” - ý kiến đưa ra được hầu hết người dân tham dự đồng tình.

Hiện sự việc đang diễn ra theo chiều hướng phực tạp, khi vào sáng hôm nay 19/8, người dân xóm 7 xã Kỳ Phong đã kéo nhau ra trụ sở Công an Hà Tĩnh để tiếp tục phản đối.

Văn Dũng - Minh Đức
 

hongro

[tinhdangdo]
Nói 1 câu chân thành , tui cũng là người Hà tĩnh , sống với nhau thì nên sòng phẳng.
1 số tốt ko nói nhưng vẫn còn 1 vài người cậy thế hách dịch theo kiểu đất của ta làm gì ta làm thì ko nên.
Nếu thanh niên hà tĩnh ko gây sự trước , ko đánh người ta trước, làm cho chúng uất ức thì đâu đến nỗi xô xát như vậy. Ko phải nói ai cả, ở đất khách quê người thì tôi tin ai cũng phải sống biết mình biết ta.
gậy gộc dao kéo chém nhau...2 người đánh thắng 1 người, 100 người đánh thắng 50 người là chuyện bình thường ko có gì để đáng khoe khoang.
ngay cả trang web này lập nên cũng là để chúng ta giao lưu kết bạn, đâu phải chỉ riêng người hà tĩnh mà các tĩnh khác cũng vậy.
Tôi hi vọng sẽ có thêm 1 người bạn chứ ko muốn có thêm 1 kẻ thù.
Bản lĩnh ko phải ở lưỡi dao mà chính là sự nhẫn nhịn nên có
hix.ông cụ có vẻ mù tin tức hè?ông ko biết bọn ni gây hấn anh em hà tịnh nhiều lần lắm rùi à.:yociexp34:
 

superhot

ChủTịch Hội Người Cao Tửu
Nói 1 câu chân thành , tui cũng là người Hà tĩnh , sống với nhau thì nên sòng phẳng.
1 số tốt ko nói nhưng vẫn còn 1 vài người cậy thế hách dịch theo kiểu đất của ta làm gì ta làm thì ko nên.
Nếu thanh niên hà tĩnh ko gây sự trước , ko đánh người ta trước, làm cho chúng uất ức thì đâu đến nỗi xô xát như vậy. Ko phải nói ai cả, ở đất khách quê người thì tôi tin ai cũng phải sống biết mình biết ta.
gậy gộc dao kéo chém nhau...2 người đánh thắng 1 người, 100 người đánh thắng 50 người là chuyện bình thường ko có gì để đáng khoe khoang.
ngay cả trang web này lập nên cũng là để chúng ta giao lưu kết bạn, đâu phải chỉ riêng người hà tĩnh mà các tĩnh khác cũng vậy.
Tôi hi vọng sẽ có thêm 1 người bạn chứ ko muốn có thêm 1 kẻ thù.
Bản lĩnh ko phải ở lưỡi dao mà chính là sự nhẫn nhịn nên có

Nói thật chờ không phải ngài trong cuộc mần răng biết được sự lưu manh của bọn ni.
Phải khẳng định sinh viên Bắc Kạn học nghè Việt Đức là một tập thể đoàn kết, lì lợm...
Ngay trong quá trình học chúng cụng đạ đôi lần gây sự thách thức dân bản địa chúng ta.
Có một thanh niên học kinh tế (cạnh trường Việt Đức ) chở người yêu đi dạo bị bọn chúng đánh vô cớ một cách tàn nhẫn.
Đó chỉ là một ví dụ nhỏ trong số nhiều việc bọn nó gây ra, chưa kể đến việc đã nhiều lần gây sự đánh nhau với dân bản địa.
Ngay trước khi ra về kết thúc khóa học, chúng con ngang nhiên cầm típ nước ra đàng tim đánh dân bản địa.
Tất nhiên " tức nước thì vỡ bờ" , chẳng lẽ để bọn chúng ngang nhiên lộng hành như vậy.
Việc đánh lại sinh viên Bắc Kạn chỉ là để phòng thủ. Còn dân HT ta khi mô nỏ nhởi đẹp, cần chi phải cậy nhà, vô cớ đánh bọn chúng mần chi???
 
Hà tĩnh - Bắt xe ô tô khách vận chuyển gỗ lậu

Hà Tĩnh:
Bắt xe ô tô khách vận chuyển gỗ lậu
Cập nhật lúc 17:09, Thứ Ba, 18/08/2009 (GMT+7)

- Lực lượng kiểm lâm huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), vừa bắt giữ xe ô tô mang BKS 29K-0581 vận chuyển toàn gỗ quý.



Lúc 22h ngày 17/8, trên đường tuần tra, lực lượng kiểm lâm huyện Đức Thọ đã phát hiện xe ô tô khách màu trắng mang BKS 29K-0581, chạy hướng từ Quốc lộ 8A về thị trấn Đức Thọ có nhiều dấu hiệu nghi vấn.
Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 16 khúc gỗ tròn (gỗ lim cắt ngắn), 1 bê (tấm gỗ dầy) gỗ xẻ. Toàn bộ số này không hề có giấy tờ hợp lệ và không có dấu búa kiểm lâm.

Sau khi về Hạt kiểm lâm, tài xế và một người phụ nữ đi cùng đã bỏ trốn.
Hiện, Hạt kiểm lâm Đức Thọ đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Phan Long - Hà Vy
 
dựa cột....bịt mắt....nổ súng......chôn........:)).........
 
Nếu tui mà là người soạn thảo ra văn bản pháp luật thì những hành động như tên ni tui cho xử trảm hết. Tùng xẻo hết. Hông thể dung tha cho những hành động như ri được.
 
Hương Sơn áh! ít tuổi mà sao liều vậy?