• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Tin An ninh - Pháp luật và Đời sống xã hội

loại đàn ông chỉ biết ăn rồi uống rượu và đánh người mà mình từng thương yêu và bây giờ là vợ mình,nhục lắm.cont trai hà tĩnh yêu thương vợ con lắm mà.ai như cha nội nói trên đúng ko chắc là ko phải con trai hà tĩnh rồi.
các chị em củng ko nên bi quan mà gây khó dể cho các chàng nhà ta nha.
 

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng
Triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm

Cập nhật ngày: 29/07/2009

4 đối tượng cùng đi làm thuê ở các tỉnh miền Nam, do thiếu việc làm nên quay về địa phương rủ nhau gây án.


Triển khai công tác hàng ngày​

Nằm trên một địa bàn khá rộng với 28 xã, thị trấn, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) giáp ranh với nhiều huyện trong tỉnh và xã Nam Kim thuộc huyện Nam Đàn (Nghệ An). Đức Thọ còn là địa phương có thuận lợi cả về đường bộ, đường thuỷ nội địa… nên các đối tượng thường tìm đến để ẩn náu và gây án, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, phá án.

Với vai trò chủ công, tinh thần tấn công trấn áp các loại tội phạm đến cùng, đoàn kết nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an Đức Thọ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phạm Đình Bình - Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an Đức Thọ, cho biết: Điểm nổi bật của đơn vị trong thời gian qua là làm tốt khâu tiếp nhận, xử lý kịp thời các tin báo tố giác tội phạm của nhân dân, điều tra làm rõ nhiều ổ nhóm tội phạm. Qua đó từng bước gây thiện cảm tốt và tạo niềm tin vững chắc cho người dân mỗi khi phát hiện có dấu hiệu phạm tội.

Nhờ làm tốt công tác “tai mắt” nên chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2009, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý 35/40 tin báo tố giác tội phạm; khởi tố 22 vụ, 33 bị can; xử lý hành chính 13 vụ việc, 17 đối tượng. Điển hình là điều tra, làm rõ 3 ổ nhóm trộm cắp xe máy do Võ Đức Lộc ở xã Song Lộc (Can Lộc) cùng 2 đối tượng khác đến địa bàn huyện Đức Thọ trộm 4 xe máy, đã thu giữ 3 xe trả lại người bị hại.

Điều tra làm rõ ổ nhóm do Phạm Sông Thao, trú ở xã Đức An (Đức Thọ) cùng 2 đối tượng khác sau một quá trình đi làm thuê ở các tỉnh phía Nam về gây án trên địa bàn, lấy trộm 3 xe máy rồi đưa vào miền Nam tiêu thụ. Các trinh sát đã thu giữ 2 xe máy là tang vật vụ án tại tỉnh Bình Dương đưa về trả lại cho người bị hại.

Nhanh chóng điều tra làm rõ 2 đối tượng là Trần Xuân Định (SN 1991) và Phạm Anh Tài (SN 1993) đều ở thôn 2 xã Trung Lễ (Đức Thọ) đã gây ra vụ cướp 1 điện thoại di động trị giá 2,3 triệu đồng và 1 ví đựng 12 triệu đồng tiền mặt của anh Nguyễn Quốc Đạt quê ở xã Đức Lâm vào 22 giờ ngày 10/6/2009.

Trong quá trình điều tra vụ cướp nói trên thì 23 giờ ngày 12/6, Công an huyện Đức Thọ tiếp tục nhận được thông tin 2 anh Bùi Đình Bá và Bùi Đức Hiền đều quê ở Nghi Hưng, Nghi Lộc (Nghệ An) xuống tàu hoả ở ga Yên Trung, thị trấn Đức Thọ lần lượt là nạn nhân bị bọn cướp đường đe doạ lấy tài sản.

Khi anh Bá cùng anh Hiền đang đi bộ dọc theo QL8A thuộc địa bàn xã Đức Yên thì bị một số thanh niên chặn đường dùng đá đe doạ, lục soát lấy 700.000 đồng. Đến ngày 16/6, Công an Đức Thọ ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng do Lê Văn Hiệp (SN 1990) quê xã Đức Long cầm đầu.

Tên Long là đối tượng có 2 tiền án tại tỉnh Gia Lai mới ra tù trở về địa phương đã cùng với các đối tượng: Trần Quốc Thắng (SN 1988), Trần Quốc Hoàng (SN 1989), Trần Ngọc Ánh (SN 1989), Trần Ánh Dương (SN 1988) đều ở xã Đức Lập (Đức Thọ) và cùng đi làm thuê ở các tỉnh miền Nam do thiếu việc làm nên quay về địa phương gây án.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2009, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an Đức Thọ đã phối hợp các lực lượng bắt và vận động 3 đối tượng truy nã ra đầu thú.

( Theo cana )​
 

Huyền Thương

<br><font color=green><B><center><marquee directio
Vụ "Xâm hại tình dục trẻ em": Công an huyện Hương Sơn trả lời chưa thỏa đáng

Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH đăng loạt bài phản ánh việc Trần Anh D., trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh có hành vi xâm hại em họ mình là cháu T., tòa soạn đã nhận được Công văn số 362/CQCSĐT, ngày 16/7, do Thượng tá Dương Văn Trường, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn ký.

Công văn này có nội dung: "Ngày 6/7, Báo GĐ&XH đăng bài 'Vụ xâm hại tình dục trẻ em: Hung thủ vẫn ngoài vòng pháp luật' theo đơn của chị Phạm Thị S., (chúng tôi viết tắt tên các nhân vật - PV) trú tại xã Sơn Trường, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Về nội dung đơn của chị S., ở xã Sơn Trường, Hương Sơn, Hà Tĩnh tố cáo Trần Anh D. hiếp dâm con gái chị là Trần Thị T., đến nay chưa được giải quyết. Ngày 15/6/2009, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã có Công văn số 297 trả lời chị S.; Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn chân thành cảm ơn Báo GĐ&XH đã đưa tin bài về vụ việc trên, chúng tôi xin chuyển đến quý báo Công văn số 297 ngày 15/6/2009".

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy nội dung công văn trên chưa giải đáp thỏa đáng những câu hỏi mà dư luận bức xúc: Tố cáo của gia đình nạn nhân về việc trong quá trình điều tra, nhiều lần cán bộ công an vận động họ rút đơn, bãi nại, tha cho hung thủ... được xử lý ra sao?

Việc các kết luận giám định thương tích của nạn nhân "vênh" nhau sẽ ảnh hưởng thế nào đến tính khách quan trong việc xác minh hung thủ? Việc gia đình D. đưa D. ra tự thú với cơ quan Công an trước khi mẹ con chị S. đến trình báo được CQĐT đánh giá như thế nào?

Đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc để xử lý triệt để vụ việc.

Nguyên Chi​
 

chientv

New Member
Dân nghi phú- vinh- đánh nhau như phim chưởng

Hỗn chiến trong đêm, một thanh niên chết bên vệ đường
® 30.07.2009 13:43 | 287 hits ®


:JFBQ00157070206A:Sau trận hỗn chiến bằng kiếm giữa hai nhóm thanh niên trong đêm, sáng ngày hôm sau người dân phát hiện xác một nam thanh niên nằm chết bên vệ đường với vết chém ăn sâu vào đầu...


Khoảng 6h sáng hôm nay (30/7), chị Hường trú tại xóm 2 xã Nghi Ân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An dậy quét dọn vườn thì phát hiện một nam thanh niên, trên cánh tay trái quấn chiếc áo màu đỏ với tư thế nằm co người, úp sấp bên vệ đường ngay cạnh nhà.
Hoảng sợ chị đã hét toáng lên, người dân nghe tiếng kêu thất thanh chạy ra xem mới biết nạn nhân đã chết với vết chém dài ăn sâu trên gáy, đầu máu chảy lênh láng..


Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân - Ảnh: Nguyên Nhân

Công an TP Vinh có mặt tại hiện trường sau khi nhận được nguồn tin báo từ nhân dân, khám xét tại hiện trường và qua nguồn tin người dân cung cấp cơ quan chức năng phát hiện một vũng máu đã khô tại xóm 4 xã Nghi Phú, TP Vinh, cách nơi nạn nhân nằm khoảng 120m. Vết máu này được dẫn vào nhà một hộ dân ngay tại xóm 4.


Vết máu khô cơ quan chức năng tìm thấy cách hiện trường khoảng 120m - Ảnh: Nguyên Nhân

Theo những hộ dân sống tại đây cho biết thì khoảng 21h đêm ngày 29/7, đã xảy ra một trận hỗn chiến bằng kiếm giữa hai nhóm thanh niên, khi xảy ra sự việc người dân phải đóng cửa rồi trèo lên tầng ngó xuống mà không ai dám ra ngoài vì nghe tiếng chém nhau và tiếng tri hô "chém chết bọn Nghi Phú".


Rất nhiều người dân và khách qua đường hiếu kỳ đến xem - Ảnh: Nguyên Nhân

Khi xảy ra hỗn chiến người dân cũng nhìn thấy một nam thanh niên mặc chiếc áo màu đỏ chạy loạng choạng từ xóm 4 Nghi Phú xuống xóm 2 Nghi Ân. Khoảng 30 phút sau thì một nhóm thanh niên lạ mặt đến soi đèn tìm kiếm một cái gì đó nhưng không được và đã bỏ đi liền ngay sau đó.

Nạn nhân được xác định là Bạch Hải (SN 1986), trú tại xóm 9 xã Nghi Ân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ...




N.H.T (Theo Nguyên Nhân/VTC)
 
(Hà tĩnh) - Kẻ giết thai phụ là một học sinh trung học

Kẻ giết thai phụ là một học sinh trung học
(Dân trí) - Sáng nay 30/7, Công an huyện Hương Khê có lệnh bắt khẩn cấp đối với Lưu Ngọc Sơn, 17 tuổi, học sinh lớp 11, trường Giáo dục Thường xuyên, huyện Hương Khê, đối tượng có liên quan trực tiếp đến cái chết của một thai phụ hôm 22/7.
>> Cái chết nhiều nghi vấn của một thai phụ
Tại cơ quan điều tra, Lưu Ngọc Sơn đã khai nhận hành vi giết người của mình như sau: Ngày 22/7, Sơn vượt sông sang xóm Bình Tiến chơi, tình cờ gặp chị Lê Thị Huệ đang chăn bò ở khu trang trại cạnh nhà gần đó. Vừa trông thấy Sơn, chị Huệ đã lên tiếng chửi bới vì hai bên có mâu thuẫn từ trước.

Quá bực tức, Sơn nhảy qua rào vào trang trại để đánh chị Huệ. Thấy vậy, chị Huệ bỏ chạy và trốn vào một bụi cây. Sơn phát hiện được, dùng một cây gậy xông vào chỗ chị Huệ nấp đánh tới tấp vào người chị, bóp cổ nạn nhân. Cả khi chị Huệ đã nằm bất tỉnh, Sơn vẫn tiếp tục dùng gậy đánh mạnh vào đầu chị cho đến chết mới thôi.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Hương Khê làm sáng tỏ.

Minh San - Văn Dũng
 
Tin cũ mà vẫn đăng à???????????????????????

Cái chi mà tin cũ như thế này mà vẫn đăng hả chú mi . Không có việc gì làm nữa à ???????? Nếu không có để anh mày bày cho ??????
 
Bắt được một nhóm trộm cắp 20 xe máy ở Hương Khê

Công an Hương Khê (Hà Tĩnh):
Khám phá ổ nhóm trộm cắp 20 xe máy
3:52, 01/08/2009


Ngày 29/7, Thượng tá Đặng Quốc Vượng, Phó trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê vừa phá chuyên án trộm cắp xe máy; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Văn Thống, Nguyễn Xuân Cẩm, đều trú ở thị trấn Hương Khê.

Ổ nhóm trộm cắp này do Nguyễn Văn Thống là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản ở các tỉnh phía Nam trở về địa phương câu kết với Nguyễn Xuân Cẩm cùng một số đối tượng khác đã gây ra 18 vụ trộm 20 xe máy các loại tại địa bàn các huyện: Hương Khê, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc…

Sau khi lấy trộm được xe máy, bọn chúng tìm cách đưa tang vật vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ




Hồng Phú
 
đúng là ghê thật,Hương Sơn Mình giờ lắm tệ nạn lắm,yêu đuuowng nhănh nhít,hiếp dâm, buôn ma túy,...có đủ các tệ nạn,giờ về quê chơi tối lại kô dám ra đường,sợ con nít nó đánh.Hương sơn Pro có khác
 
thật là buồn phải không các bạn ? Mình ứoc gì quê mình đùng bao giờ xảy ra những đièu như vậy nũa !!!!!1111
 

boy_honglinh

(("*+.Çâµ—Çhµ.+*"))
trời ơi hà tịnh nhà mềnh răng lỵ có loại ngài ác độc a y hè??
 

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng
Sông La oằn mình vì “cát tặc”

cập nhật ngay:03/08/2009
Sông La thuộc địa phận huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh là một dòng sông nổi tiếng đã đi vào thơ ca nhạc họa, trở thành hình tượng tiêu biểu của nền văn hóa Hà Tĩnh. Mấy năm gần đây, nạn khai thác cát bừa bãi hoành hành có nguy cơ hủy diệt dòng sông, gây nên hiện tượng sạt lở đất hai bên bờ sông, lấn dần vào nhà cửa, ruộng vườn. Đặc biệt là ảnh hưởng đến sự an toàn của đê La giang, tạo nguy cơ sạt lở, vỡ đê vô cùng nguy hiểm.


Bến cát tại xã Tùng Ảnh, nơi tập kết của Cát tặc​

“Cát tặc”, những hung thần của dòng sông
Sông La là hợp lưu của sông Ngàn Phố và Ngàn Sâu tại ngã ba Tam Soa (Linh Cảm, Đức Thọ), kéo dài 12,5 km. Sông La đổ nước ra sông Lam tại ngã ba Phủ, nhưng đê La giang kéo dài đến núi Bấn (Hồng Lĩnh) với độ dài 21 km. Đây là con đê cực kì xung yếu, bảo vệ cho một vùng rộng lớn của Đức Thọ, Hồng Lĩnh, Can Lộc khỏi nạn lụt lội.

Sông La có nguồn tài nguyên cát hết sức dồi dào, chất lượng cao đã trở thành nơi làm ăn béo bở của những người làm nghề khai thác cát trong khi nhu cầu xây dựng ngày một tăng cao. Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đức Thọ, hiện nay trên địa bàn huyện có 10 bến cát, với khối lượng cát hút lên khoảng 110.000 m3 /năm. Đó là một khối lượng hết sức lớn, nếu so với chiều dài dòng sông chỉ hơn 10 km. Sông bị moi ruột quá nhiều, quá sâu không kịp bồi đắp sẽ tạo nên những hậu quả to lớn. Sạt lở đã không còn là nguy cơ mà đã hiện hữu.


Hút cát bên bờ sông sạt lở​

Bến Tam Soa là khu vực hoạt động hút cát diễn ra sôi động nhất, cả ngày lẫn đêm. Có những nơi người dân hút cát ngay sát chân đê, hoặc gần những cây cầu lớn, đặc biệt là cầu đường sắt Bắc Nam.

Ban đêm, tiếng động cơ thuyền máy, động cơ máy hút cát chạy ầm ầm, tiếng cãi vã, tranh giành giữa các đầu nậu khiến cho cư dân hai bên bờ sông lo lắng bất an.

Tại khu vực Cồn Soi (thôn Hà Châu) thuộc xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tình trạng hút cát bừa bãi đã khiến bờ sông lở nhiều, lấn sâu vào ruộng vườn của người dân, cuốn trôi cả những hàng cây, bụi tre, làm mất đến ¼ diện tích thôn khiến 20 hộ dân không còn nơi sinh sống.

Đê La giang là con đê xung yếu, bởi vì vào mùa mưa, lượng nước trên thượng nguồn đổ về sông La rất lớn. Nhiều đoạn đê rất gần bờ sông, trên nền đất yếu. Đã thế, cát dưới lòng sông và bên chân đê bị hút liên tục khiến con đê lâm nguy. Năm 1996, con đê đã bị sạt lở khoảng 50m, cuốn trôi hàng trăm ha hoa màu. Mùa mưa lũ sắp đến, nếu đê sạt lở, vỡ đê thì sẽ là một thảm họa.

Vùng xã Liên Minh, nhà thờ đồ sộ của giáo họ Yên Phú đã bị chìm xuống lòng sông, trường THCS cũng đang đứng trước nguy cơ làm mồi cho Hà Bá.

Hai bên bờ sông, đất bờ bãi cứ sạt lở hàng ngày. Tất cả đều có liên quan đến nạn hút cát bừa bãi.

Trách nhiệm của chính quyền địa phương

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Đức Thọ, tuy có đến 10 bến cát với hàng trăm máy hút hoạt động, nhưng cho đến nay, “phần lớn các bến và thuyền khai thác chưa có giấy phép của UBND tỉnh, chưa hợp đồng bến bãi theo đúng quy định mà đang hợp đồng và được các xã, thị trấn cho phép”. Hiện nay, theo Phòng Tài nguyên-Môi trường Đức Thọ, trên địa bàn chỉ có hai doanh nghiệp khai thác cát có giấy phép của UBND tỉnh là Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam 1 và Doanh nghiệp tư nhân Công Tiến.


Thuyền cát tấp nập vào cống Bùi Xá​

Về chủ trương khai thác cát trên sông La, tại Công văn số 86 CV/ĐĐ-PCLB ngày 15/4/2008, Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão thuộc Sở NN & PTNT Hà Tĩnh nêu rõ: “Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão không ủng hộ việc khai thác ở khu vực này, cũng như trên toàn bộ tuyến sông La từ bến Tam Soa đến Ngã ba Chợ Tràng” với các lý do: Khai thác cát sẽ ảnh hưởng đến an toàn của đê La giang; khai thác cát sẽ ảnh hưởng đến môi trường và nước sinh hoạt; Sông La là thắng cảnh đẹp của một vùng địa linh nhân kiệt, cần phải bảo vệ, giữ gìn.

Như vậy, việc khai thác cát bừa bãi trên sông La vừa trái những quy định của địa phương, vừa gây nên những hậu quả hết sức to lớn và lâu dài đối với dân sinh, môi trường, văn hóa. UBND huyện Đức Thọ và chính quyền các địa phương đã nhận thức được nguy cơ và đã có những hành động ngăn chặn, song hiệu quả chưa cao. Năm 2008, Công an huyện phối hợp với công an xã tiến hành kiểm tra xử phạt 15 đối tượng, phạt gần 15 triệu đồng; tháng 3 năm 2009, tuần tra xử phạt 8 chủ thuyền hút cát trên lòng sông thuộc địa bàn xã Liên Minh, xử phạt hơn 25 triệu đồng.

Tuy nhiên, do lực lượng công an mỏng, lại chưa phối hợp đồng bộ và hành động chưa liên tục, một số địa phương thiếu kiên quyết, nên tình trạng các chủ thuyền tự ý hút cát vẫn diễn ra hết sức sôi động khiến dư luận bức xúc, bất an. Một số chủ thuyền khi đối mặt với các lực lượng chức năng đã chống trả quyết liệt, khiến một số cán bộ chiến sỹ bị thương. Những con thuyền chở hàng núi cát vẫn ung dung ngược xuôi trên sông, đi về các nhánh sông nhỏ, ngang nhiên chui qua các cống của đê La Giang (Đức Thọ - Hà Tĩnh) để đến nhập cho các chủ "đầu nậu cát tặc", thậm chí sang cả Nghệ An.

Mùa mưa lũ sắp đến, nếu chính quyền địa phương và cơ quan chức năng không quyết liệt ngăn chặn, hậu quả của cát tặc gây ra cho sông La sẽ khôn lường và đê La Giang cùng hàng ngàn hộ dân đang sinh sống trong đê sẽ đứng trước hiểm hoạ.

( Theo Thanhtra )​
 
Trời ơi tui nhìn thấy cái làng của tôi nơi mà những người thân yêu của tôi đang ở đó bị sạt lở mà tôi thấy đau lòng quá.Mong chính quyền hãy cố gắng giúp đỡ cứu lấy thôn Hà Châu (bãi soi) của tôi gium.Xin chân thành cảm ơn
 

tiendeu

New Member
Tìm chồng tốt- giá 20 triệu! Mại zdô mại dzô

Đây là nội dung của một góa phụ trả nghe nói cực giàu, cần chuyên gia tư vấn để tìm chồng tốt. Cô ta chỉ mới 28 tuổi thôi. Bà con làm quân sư quạt mo, rồi gửi về địa chỉ hippuluxu@gmail.com. Rất có thể 20 triệu sẽ đến tay dân Hà tịnh mình và có thể hơn thể nữa. Mai dô mai dô...........
Người đàn bà sang trọng tự giới thiệu mình và chỉ sang thiếu phụ đi cùng giới thiệu đó là con dâu duy nhất của bà. Thiếu phụ 28 tuổi, da trắng, môi đỏ, tóc dài, ăn mặc kín đáo nhưng cực kỳ sang trọng. Theo lời giới thiệu thì cô đã từng tham dự cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong nhưng sau đó rút lui vì thấy không hợp với tính cách của mình. Cô ngồi im lặng trong khi bà mẹ chồng mở cái cặp da lớn, trải kín trên mặt bàn những giấy tờ chứng nhận họ đang sở hữu một số dự án và nhà hàng cực lớn. Sau khi đã để chúng tôi cầm từng tờ giấy lên và kiểm chứng độ xác thực của chúng, bà mới bắt đầu câu chuyện bằng một giọng khá buồn nhưng mạnh mẽ: “Chúng tôi không có ý khoe khoang gia sản của mình làm gì. So với cậu siêu tỷ phú trẻ thì quả thực chúng tôi chỉ là những người nghèo, rất nghèo. Thế nhưng so với những người xung quanh thì chúng tôi cũng có thể được gọi là các tỷ phú, thậm chí là triệu phú đô la nữa”. Thiếu phụ ngồi im lặng. Gương mặt trái xoan trang điểm rất cẩn thận nên chúng tôi rất khó đoán được cảm xúc của cô. Bà mẹ chồng lấy tiếp ra một tấm ảnh. Lúc này, có một cái gì đó khẽ rung động trên gương mặt thiếu phụ. Đó là ảnh của chồng cô ta, đã chết cách đây gần bốn năm trong một tai nạn giao thông. Bà mẹ đưa ảnh con trai ra rồi cất ngay vào túi. Bà tiếp tục vẫn với cái giọng mạnh mẽ như vậy: “Chúng tôi đã đọc lá thư của anh bạn trẻ siêu tỷ phú, đọc rất kỹ. Chúng tôi tự nhận thấy rằng hoàn cảnh của mình cũng có những nét tương tự như vậy. Chúng tôi muốn nhờ báo... à mà thôi, chuyện đó để con dâu tôi sẽ trình bày. Có điều là tôi xin phép nói thẳng thế này... Chúng tôi không muốn báo hay một ai đó định hướng bạn đọc tư vấn cho con dâu tôi. Tôi muốn nhờ báo in câu chuyện của con dâu tôi lên. Nếu bất kỳ ai đọc báo, rồi có phương án nào giúp con dâu tôi thực hiện mong ước của nó một cách hiệu quả thì tôi xin dành tặng 20 triệu đồng. Nếu phương án ấy đem lại kết quả tốt đẹp, gia đình chúng tôi xin hậu tạ thêm. Chúng tôi muốn bạn đọc gửi thư trực tiếp cho chúng tôi qua địa chỉ hippuluxu@gmail.com chứ không qua địa chỉ của báo. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với những ai có những tư vấn đặc biệt giúp chúng tôi”. Nói xong bà đặt 20 triệu lên bàn và quay lại bảo con dâu nói chuyện. Góa phụ trẻ nhẹ nhàng đưa ra hai trang viết A4 rồi nói: “Em đã viết câu chuyện và mong ước của mình ở đây. Xin nhờ báo giúp em đăng nguyên văn”.


Nguyên văn lá thư tìm chồng
Tôi là một góa phụ giàu có và bất hạnh. Trước khi đọc lá thư này các bạn nên biết thêm một điều rằng chính mẹ chồng tôi đã thúc giục tôi viết lá thư này. Bà nói thẳng rằng nếu tôi tìm được một người đàn ông xứng đáng để yêu thương và nương tựa thì khi đó bà mới chính thức giao hầu như toàn bộ gia sản của nhà chồng cho tôi quản lý.

Tôi sinh ra trong một gia đình học thức. Cha mẹ tôi đều là giảng viên đại học, sống cuộc sống đơn sơ nhưng không thiếu thốn. Tôi có một chị gái hiện lấy chồng và sống ở bên Đức. Đang học năm thứ ba thì tôi gặp anh, tức là gặp chồng tôi. Anh lúc đó vừa đi du học ở Pháp về và đang có ý định vào trường tôi làm giảng viên. Ngay khi anh xuất hiện ở sân trường hôm đầu tiên, những câu chuyện về anh và gia đình anh đã làm thổn thức bao nhiêu trái tim các cô gái. Anh đẹp trai, tốt nghiệp tiến sĩ Luật ở Pháp, gia đình giàu có và có địa vị trong xã hội. Bọn bạn bè tôi cứ đồn nhau rằng nhà anh là chủ của hết khu vui chơi này đến khu dự án nọ. Sau này khi về làm dâu tôi mới hiểu đó chỉ là những lời đồn thổi được phóng đại. Tuy nhiên, gia đình anh thực sự cũng giàu có được một phần như lời đồn. Mặc dù vậy nhưng khi có cơ hội gặp nhau và khi anh tỏ tình, tôi không hề tỏ ra ngạc nhiên, choáng váng. Đơn giản là tôi là một cô gái đẹp, có học và đầy kiêu hãnh về mình. Tôi yêu anh không chỉ vì những gì bạn bè tôi thèm muốn ở anh, ở gia đình anh. Chúng tôi công khai tình yêu. Bạn bè tôi chết ngất vì ghen tị. Gia đình anh và bố mẹ tôi đều phản đối kịch liệt. Hai bên đều cho rằng địa vị của hai gia đình, của tôi và anh không hề hợp với nhau tí nào hết. Mẹ anh cho người gặp riêng tôi và sẵn lòng “mua” tình yêu của tôi với giá bao nhiêu cũng được. Tôi không cảm thấy bị xúc phạm vì tôi biết tình yêu của mình là thật. Tôi không nói nhưng hôm sau anh cũng biết chuyện đó. Anh cười sằng sặc bảo tôi cứ nhận tiền đi vì đằng nào nó cũng là của tôi. Nếu tiền mà có thể mua được đến một con người như tôi thì anh sẽ mua hết tất cả những người đàn ông xung quanh tôi. Cha mẹ tôi cũng mời anh đến nói chuyện. Các cụ chưa kịp bắt đầu thì anh nói ngay rằng nếu các cụ lăn tăn chuyện gì đó giữa hai gia đình thì vô tình các cụ đã xúc phạm và hạ giá tôi, con gái rượu của các cụ. Mà anh thì không cho phép ai làm điều đó kể cả những người sinh ra tôi. Mẹ tôi nghe thế cảm động bảo rằng đúng là không nên vì một cái sĩ diện, tự ái hão mà giết đi một tình yêu thật. Các con có thể từ chối thừa kế và sống bằng đôi bàn tay của mình. Đó là lần đầu tiên mẹ tôi gọi anh là “con”. Điều này tiếp sức cho chúng tôi cực lớn. Gia đình anh cuối cùng cũng đồng ý và đám cưới diễn ra. Sau một năm, bố mẹ chồng tôi cũng thực sự hiểu và yêu quý tôi. Ông bà do biết nắm bắt được các cơ hội buôn bán bất động sản và mở nhà hàng nên có được một gia sản khá lớn. Tuy nhiên khi về làm dâu tôi mới hiểu là những chuyện so đo vị thế hai gia đình ngày xưa đều do tay thư ký của bố chồng bày đặt ra. Lúc đó anh ta muốn chồng tôi lấy em họ anh ta, nên cố sức làm cho ông bà chủ ngăn cản chúng tôi. Học đại học xong, tôi đi làm cho một công ty nước ngoài, lương cũng đủ để tự trang trải cuộc sống. Chúng tôi chưa kịp có con thì tai họa xảy đến. Trong một lần đi công tác ở nước ngoài, chồng bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Bố mẹ chồng tôi cũng chỉ có một mình anh. Mọi thứ tan tành hết. Tôi mất chồng năm tôi mới chớm 25 tuổi, cái tuổi quá trẻ để chịu một cơn sốc kinh hoàng như vậy. Tôi âm thầm để tang chồng ba năm rồi xin phép cha mẹ chồng cho về ở với bố mẹ tôi. Tôi không thể tiếp tục sống ở một ngôi nhà mà chồng tôi đã từng sống, chúng tôi đã từng hạnh phúc ở đó. Sau hôm mãn tang chồng, tôi thu dọn những đồ cá nhân chất vào hai cái va li. Xong việc, tôi mời bố mẹ chồng ra rồi quỳ lạy trước mặt họ.Tôi nói với họ rằng lẽ ra tôi phải thay chồng tôi chăm sóc và sống với họ nhưng tôi không chịu nổi cảm giác sống trong ngôi nhà này. Tôi xin bố mẹ chồng được về nhà bố mẹ đẻ. Hai ông bà nhìn nhau. Bà bảo tôi ngồi lên rồi nói rằng, ba năm qua tôi đã trọn đạo làm vợ, làm con, tôi còn quá trẻ nên phải có một gia đình mới. Bố mẹ chồng yêu quý tôi như con và quyết định chia tài sản cho tôi gồm một số nhà hàng và biệt thự. Ông bà đã làm giấy cho tôi từ bao giờ mà tôi không biết. Tuy nhiên tôi đã lắc đầu, xin không nhận bất kỳ thứ gì ngoài những đồ dùng cá nhân của hai vợ chồng. Ông bà cứ ép nhưng tôi nhất định không nghe. Quả thực tôi chẳng thiết gì tất cả những thứ ấy. Thấy tôi kiên quyết từ chối, bỗng dưng bà bật khóc. Nhìn gương mặt mẹ chồng tôi lại nhớ chồng không chịu nổi.

Tôi nói chuyện với cha mẹ đẻ của tôi, ông bà ngẫm nghĩ thật lâu rồi nói rằng ai cũng cần có cái tình, rằng tôi hãy cứ ở lại đó cho đến khi bố mẹ chồng nguôi ngoai. Tôi đồng ý ở lại. Và thật ngạc nhiên, bố mẹ chồng tôi bắt đầu làm mối cho tôi đám nọ đám kia để tôi có thể có hạnh phúc mới và điều quan trọng là sẽ sống cùng với họ. Tôi cũng giấu những thương nhớ người chồng đã khuất vào lòng để mong muốn có một cuộc sống mới. Tuy nhiên, những đám mối lái mà bố mẹ chồng tôi giới thiệu, hoặc ngay cả những người do bạn bè tôi làm mối đều khiến cho tôi không có cảm giác yên tâm. Tôi cũng có cảm giác dường như ai cũng nhăm nhăm vào đống tài sản của bố mẹ chồng tôi. Có những người khi tôi kể chuyện mình và nói rằng cha mẹ chồng rất ghét tôi, chỉ muốn tống tôi ra khỏi nhà, đã một đi không trở lại. Tôi cũng muốn có một gia đình nhỏ vì dù sao tôi còn trẻ lại góa chồng từ rất lâu rồi. Tôi cũng đã cố gắng tìm hiểu động cơ những người đàn ông đến với tôi nhưng quả thực càng nghĩ về các câu nói hay hành động của họ, tôi càng không yên tâm. Không một ai là không dò hỏi đến tài sản của cha mẹ chồng tôi. Tôi thực sự cần những lời khuyên để có thể tìm đúng người đàn ông yêu mình thật sự. Tôi xin chân thành hậu tạ những ai có thể tư vấn giúp tôi
 

DũngNhâm_Nghèn

Sống Vì Games
Nam sinh sát hại người tình hơn 23 tuổi

Tiếp theo vụ Kẻ giết thai phụ là một học sinh trung học

Sợ gia đình người tình mang "sản phẩm" đến bắt vạ, Sơn đã ra tay giết chết người phụ nữ với đứa con trong bụng là con của mình.



Nam sinh sát hại người tình hơn 23 tuổi

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án.

Cuối tháng 7, công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã khởi tố và bắt giam Lưu Ngọc Sơn (17 tuổi) ở huyện này về hành vi giết người. Thủ phạm là học sinh một trung tâm giáo dục thường xuyên.

Trước đó, Sơn có quan hệ bất chính với chị Lê Thị Huệ (40 tuổi) khiến người đàn bà này mang thai. Gia đình chị Huệ đe dọa sau khi sinh sẽ mang con đến nhà để bắt vạ, khiến nam sinh này lo sợ.

Ngày 22/7, chị Huệ đi chăn bò, hai người đã lời qua tiếng lại với nhau. Lợi dụng lúc vắng người, Sơn đã rượt đuổi đánh rồi bóp cổ khiến nạn nhân chết ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận hành vi của mình.
Theo Gia Đình Xã Hội
 
Kẻ giết người tình đang mang bầu là cha của đứa bé trong bụng

Hà Tĩnh:
Khởi tố kẻ giết người tình đang mang bầu vì sợ lộ
Cập nhật lúc 11:45, Thứ Hai, 03/08/2009 (GMT+7)

- “Do quá sợ hãi khi biết người tình đã mang thai nên em đã quyết tâm giết chết cả hai mẹ con để nhằm giấu chuyện” - lời thú tội của tên Lưu Ngọc Sơn, học sinh lớp 11 tại cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Như VietNamNet đã đưa tin, chiều ngày 22/7, chị Lê Thị Huệ (SN 1969) đang mang bầu, trú tại xóm Bình Tiến, xã Hương Bình, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bị giết thảm khi đi chăn bò.

Thượng tá Đặng Quốc Vượng, Phó trưởng công an huyện Hương Khê cho biết: “Viện KSND huyện Hương Khê đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam số 05 ngày 30/7, thời gian tạm giam 4 tháng của Công an huyện Hương Khê đối với đối tượng Lưu Ngọc Sơn, sinh ngày 20/11/1992 (trú xóm Bình Trung, cùng xã với nạn nhân, là học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê) về hành vi giết người”.

Trước đó, Sơn có “quan hệ” với chị Huệ. Khi chị Huệ có bầu, gia đình chị đã cảnh báo: "Nếu nó đẻ thì sẽ đưa con ra nhà Sơn bắt vạ". Nghe vậy, hắn rất lo sợ và nghĩ cách thoát tội.

Tại cơ quan công an, hắn khai nhận: Sáng ngày 22/7, tại trang trại nhà chị Huệ chỉ có chị ở nhà một mình. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy Sơn đến chị đã lên tiếng chửi bới và xúc phạm Sơn.

Thấy vậy, Sơn xông vào đánh, sợ quá chị Huệ chạy núp vào lùm cây để trốn. Khi đuổi bắt được chị hắn đã dùng một cành cây đánh liên tiếp vào đầu khiến chị Huệ gục ngay tại chỗ. Vì sợ chị còn sống và tố giác mình nên Sơn tiếp tục lao vào bóp cổ chị cho đến chết mới thôi.
Hiện cơ quan điều tra đã bắt tạm giam và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Ngọc Sơn về tội giết người.



Trí Thức - Hà Vy
 

thachha2011

Gã si tình.......
Tuổi trẻ suy nghĩ bồng bột,đc thì hưởng chứ có biết hậu quả đâu
 
Hà Tĩnh:
Khởi tố kẻ giết người tình đang mang bầu vì sợ lộ
Cập nhật lúc 11:45, Thứ Hai, 03/08/2009 (GMT+7)

- “Do quá sợ hãi khi biết người tình đã mang thai nên em đã quyết tâm giết chết cả hai mẹ con để nhằm giấu chuyện” - lời thú tội của tên Lưu Ngọc Sơn, học sinh lớp 11 tại cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Như VietNamNet đã đưa tin, chiều ngày 22/7, chị Lê Thị Huệ (SN 1969) đang mang bầu, trú tại xóm Bình Tiến, xã Hương Bình, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bị giết thảm khi đi chăn bò.

Thượng tá Đặng Quốc Vượng, Phó trưởng công an huyện Hương Khê cho biết: “Viện KSND huyện Hương Khê đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam số 05 ngày 30/7, thời gian tạm giam 4 tháng của Công an huyện Hương Khê đối với đối tượng Lưu Ngọc Sơn, sinh ngày 20/11/1992 (trú xóm Bình Trung, cùng xã với nạn nhân, là học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê) về hành vi giết người”.

Trước đó, Sơn có “quan hệ” với chị Huệ. Khi chị Huệ có bầu, gia đình chị đã cảnh báo: "Nếu nó đẻ thì sẽ đưa con ra nhà Sơn bắt vạ". Nghe vậy, hắn rất lo sợ và nghĩ cách thoát tội.

Tại cơ quan công an, hắn khai nhận: Sáng ngày 22/7, tại trang trại nhà chị Huệ chỉ có chị ở nhà một mình. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy Sơn đến chị đã lên tiếng chửi bới và xúc phạm Sơn.

Thấy vậy, Sơn xông vào đánh, sợ quá chị Huệ chạy núp vào lùm cây để trốn. Khi đuổi bắt được chị hắn đã dùng một cành cây đánh liên tiếp vào đầu khiến chị Huệ gục ngay tại chỗ. Vì sợ chị còn sống và tố giác mình nên Sơn tiếp tục lao vào bóp cổ chị cho đến chết mới thôi.
Hiện cơ quan điều tra đã bắt tạm giam và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Ngọc Sơn về tội giết người.



Trí Thức - Hà Vy
có phải Hùng lop truong 12A1 ngay xua khong he
nhà ở Cầu Đôi phải kg ta
 

Tiêu Đan

Giọt Sương ^^
Nỗi kinh hoàng dưới chân núi Hồng (kỳ 1):

Những cái chết đã được báo trước

(Dân trí) - Treo mình vào mỏm đá trên độ cao hơn trăm mét, tay thợ cầm chiếc khoan dí thẳng vào mõm đá gồ ghề. Tiếng khoan đanh đến nhói tai, mũi khoan tóe lửa nổ lách chách. Trong chốc lát, những phiến đá lớn đổ ầm ầm, như muốn xé nát những con người phía dưới.
>> Khai thác đá, một công nhân chết tại chỗ

Dưới chân núi Hồng Lam, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh ấy, hàng trăm thân phận đủ mọi lứa tuổi tính mạng “leo lắt” dưới những ràm đá dựng đứng đến rợn người.

Hồn treo vách đá

TX Hồng Lĩnh 3h chiều một ngày đầu tháng 8. Nắng không còn như muốn thiêu sống những cánh rừng trồng ở dãy Lam Hồng, như trước đó ít ngày. Đường 8B rộng bằng phân nửa Quốc lộ 1A nối xã Đậu Liêu đi huyện Nghi Xuân chật cứng đủ chủng loại xe chất đầy đá cát. Người dân Hồng Lĩnh quen gọi những chuyến xe ấy là “tru (trâu) điên”, bởi chúng đua nhau giành đường, vượt ẩu, rơ moóc chở đất, đá vương vãi chắn cả đường đi.

Tôi khổ sở vì bụi đá, vì những cái bẫy chết người chắn trên đường, bám theo đoàn “tru điên” đến những khu mỏ đá, nơi cả ngàn con người đang bám đá mưu sinh.


Đoàn "tru điên" nối đuôi nhau chạy rầm rập suốt ngày đêm

Từng có mặt tại hiện trường chết chóc sau thảm hoạ sập núi đá ở đại công trường thuỷ điện Bản Vẽ (Tương Dương, Nghệ An) vào tháng 12, rồi Rú Mốc (Thạch Hà, Hà Tĩnh), nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình trước những gì đang diễn ra ở mỏ đá của HTX Tân Hồng.

Sau nhiều năm khai thác, cả một quả đồi đá rộng lớn giờ đã loang lổ, vách đá dựng đứng cao bằng toà nhà cỡ vài chục tầng.

“Chào đón” chúng tôi là đủ thứ âm thanh: tiếng máy nổ, còi xe, tiếng người và tiếng ầm ầm của những khối đá bằng cả chiếc xe công nông rơi từ trên đỉnh núi xuống. Sau mỗi lần đá rơi, bụi đá toả đặc hơn sương cả một khu vực rộng lớn; những con người xám bạc vì bụi đá, khạc, nhổ tứ tung vì hăng, vì rát.

Tôi men tới vách đá ghi vài tấm hình, nhìn thật gần cái vách đá cao thẳng đứng, nứt nẻ, gồ ghề. Cách chỗ tôi đứng khoảng trăm mét, một tảng đá lớn vừa rơi bắn tung tóe những mảnh đá nhỏ, khiến tôi phải tức tốc rời xa vách đá.

Ngẩng đầu nhìn vách đá, một cảnh tượng khiến người lần đầu chứng kiến không khỏi thót tim: Những con người bé xíu “mắc” trên vách đá như những chú chim đang xây tổ.


Những con người bạc phếch vì đá

Thật khó để nhận ra họ nếu không có chi chít những chiếc dây nhỏ như chạc tóc được thả từ trên đỉnh núi, cùng sự khác biệt của màu áo. “Ở mấy cái mỏ quanh đây chuyện thợ đá mất mạng, gãy chân, tay, thương tật suốt đời như cơm bữa ấy mà. Họ - những thợ khoan đá - là những người đối diện với nhiều hiểm nguy nhất ở cái mỏ đá đông đúc người ni”, một người phu đá ái ngại, nói với tôi.

Như một diễn viên xiếc, người thợ néo thân mình vào một chiếc dây lèo nhỏ như chạc tóc được thả từ đỉnh núi xuống. Tay bám chặt lấy dây, chân men theo vách đá, cứ thế người thợ khoan đá thoăn thoắt trèo, bám vào những thớ đá nham nhở, sắc nhọn, lung lay.


Cheo leo như chim làm tổ

Sau gần 30 phút leo, người thợ khoan đá dừng lại ở độ cao hơn trăm mét, tay cột chặt dây lèo, “ngoắc” thân mình vào một mỏm đá ngay cạnh. Đặt cược tính mạng vào đá, gã thợ bắt đầu cầm chiếc khoan dí thẳng vào mõm đá gồ ghề. Tiếng khoan đanh đến nhói tai, phát lửa sáng loé choé. Trong chốc lát những phiến đá lớn đổ sầm xuống dưới.

Lại rùng mình vì tiếng nổ. Tôi nghĩ dại, nếu dây lèo bị vách đá cắt đứt ắt những thợ đá ấy bị xé thành trăm mảnh. Nhưng chuyện đó may mắn không xảy ra, chí ít cho đến hết những giây phút tôi có mặt ở mỏ đá này.


Thản nhiên đội “tử thần”

Giữa cái mỏ đá ngột ngạt, hiểm nguy không chỉ thợ khoan đá đối mặt với cái chết bi thảm mà những “sáng kiến” của chủ mỏ, của đám phu đá cũng góp phần biến mạng sống của họ thành rẻ mạt.


Náu mình dưới những mỏm đá lởm chởm

Một cái hốc ngoạm vào núi đá, phần đỉnh nhô ra cỡ nửa mét, những tảng đá lởm chởm lộ rõ những đường nứt, lát cắt như muốn đổ sập bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà có đến 3 con người đang thản nhiên nằm nghỉ trong đó. Người thanh niên da ngăm đen, bàn tay chai sạn, mặc chiếc quần jean đã cũ rách, bạc màu phân trần: “Nó (hốc đá) là nơi trú ngụ, tránh nắng của anh em ở đây quanh năm suốt tháng. Trông sợ rứa chứ có chi mô. Mà sống chết có số cả. Nếu đá sập thì nó đã sập từ lâu, nó sập thì chắc mộ đám ni cũng đã xanh cỏ từ lâu chớ có mô mà ngồi đây nữa”.

Cách đó không xa, một toán công nhân và phu đá đang ngồi nghỉ sau khi bốc đầy một xe IFA đá. Ngay sau lưng đám đông là những căn chòi - nơi cất giữ đồ đạc và nghỉ ngơi cho công nhân của chủ mỏ. Những căn chòi được dựng lên một cách sơ sài, hai bên bằng đá, phần trần được lợp bằng gỗ tấm, hoặc xi măng. Phía trên những tấm xi măng lâu ngày ấy, đất đá rơi chất đầy khiến chúng nứt nẻ, trông như sắp vỡ vụn.


Những căn chòi sơ sài

Với trần xi măng đội đất đá, nứt nẻ

Trong chòi, những người phụ nữ thản nhiên ngồi nhấm nháp, tán gẫu, mặc đống đất, đá nặng hàng tấn đang lơ lửng trên đầu, có thể sập xuống chôn vùi thân xác họ bất cứ lúc nào.

Rời xa mỏ đá của HTX Tân Hồng để đến nhiều mỏ đá khác ở khu khai thác đá Hồng Lĩnh, đến đâu cũng là những cảnh tượng hãi hùng tương tự.

Tôi tự hỏi, ai cứu lấy những mạng người rẻ mạt dưới núi Hồng Lam?

(Còn nữa)
Văn Dũng - Minh San

http://dantri.com.vn/c20/s20-342034/nhung-cai-chet-da-duoc-bao-truoc.htm
 
Phá ổ mại dâm trong quán cơm

(Dân trí) - Khi đột nhập vào quán cơm của Nguyễn Việt Hà ở địa phận xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, đội công tác phòng chống tội phạm công an huyện Kỳ Anh bắt quả tang các đôi nam nữ đang mua bán dâm.
Nguồn tin từ công an huyện Kỳ Anh cho hay, cơ quan điều tra công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Việt Hà, SN 1968, trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, về hành vi môi giới, tổ chức mại dâm.

Theo nguồn tin này, tối 3/8, khi đột nhập vào quán cơm của Nguyễn Việt Hà, đội công tác phòng chống tội phạm công an huyện Kỳ Anh đã bắt quả tang các đôi nam nữ đang mua bán dâm. Các đối tượng lập tực được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, tên Hà đã nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Hà khai hành nghề từ năm 2008 với những chiêu thức như cho các cô gái ra đứng trước quán, y phục hở hang, dùng đèn pin mời gọi khách. Khi bắt được “mồi”, Hà ở ngoài canh chừng, còn các gái mại dâm đưa khách vào trong hành sự.

Minh Đức