• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Tin An ninh - Pháp luật và Đời sống xã hội

Post

Trời ơi! năng bác nứa sơ ý rứa. Nhưng không sao là ổn rùi!
 
Miss

Giết một lúc 2 mạng người, và một đứa mồ côi luôn! Lắm vụ việc quá!
 
Một thanh niên nhanh trí giúp công an tóm gọn 3 tên cướp

(Dân trí) - Chiều ngày 22/7, sau khi bị 3 tên cướp giật mất điện thoại, anh Phan Tuấn Anh đã nhanh trí gọi cho lực lượng công an và nhân dân vây bắt thành công, tóm gọn cả 3 tên về đồn.



Theo nguồn tin từ công an huyện Vũ Quang: Khoảng 16h30 ngày 22/7, anh Phan Tuấn Anh (SN 1990), trú tại xóm 4 Bồng Thắng, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh vừa đi xe đạp vừa nghe điện thoại thì bất ngờ bị 3 đối tượng đi trên một chiếc xe máy ngược chiều chặn đường giật điện thoại.



Ngay sau đó, anh Anh đã mượn máy điện thoại của người đi đường gọi cho người dân và công an triển khai vây bắt cướp.



Nhận được tin báo, công an huyện Vũ Quang đã kịp thời triển khai lực lượng phối hợp với Công an xã Đức Bồng và nhân dân khu vực Chợ Bộng bắt gọn 3 đối tượng cùng tang vật về cơ quan công an.



Qua khai nhận ban đầu, 3 đối tượng cướp giật điện thoại là Nguyễn Minh Lưu (SN 1987), trú xóm Mốc, xã Hương Điền, huyện Vũ Quang; Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1989) và Nguyễn Văn Giáp (SN 1994) đều trú tại xóm 8, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Chiếc xe máy bọn chúng dùng để gây án mang BKS 37Z9-4373.



Hiện 2 đối tượng Lưu và Hùng do trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật nên bị tạm giữ tại cơ điều tra. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Giáp do chưa đủ 18 tuổi nên được tại ngoại.
Dân trí
 
Tước quân tịch Trung uý Công an gây tai nạn bỏ trốn

Tước quân tịch Trung uý Công an gây tai nạn bỏ trốn
Cập nhật lúc : 6:39 PM, 23/07/2009
Cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh mới công bố quyết định tước quân tịch đối với Trung úy Trần Tú Nam, 29 tuổi, trú tại thị trấn Phố Châu, là cảnh sát thuộc đội điều tra hình sự công an huyện Hương Sơn, gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.


>> Trung úy công an huyện lái ô tô gây chết người

Chiều nay, nguồn tin từ công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết thông tin trên.

Như đã đưa tin, vào lúc 14h30 ngày 12/7, tại Km 17+800, thuộc tuyến quốc lộ 8A, đoạn đi qua địa phận xã Đức Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, anh Nam điều khiển chiếc xe bốn chỗ ngồi mang biển kiểm soát Lào. Đến địa điểm trên, đang chạy với tốc độ rất cao, xe bị mất phanh rồi đâm thẳng vào một xe máy chạy ngược chiều, khiến người đi xe máy chết tại chỗ. Chiếc ô tô bị hỏng nặng phần đầu.

Sau khi gây tai nạn, Trung úy Nam tiếp tục rú ga điều khiển ô tô bỏ chạy theo hướng xã Sơn Long để trốn. Khi Nam vừa chạy được khoảng 3 km, thì bị lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Đức Thọ và người dân địa phương chặn đường, bắt lại lúc 15h30 cùng ngày
 
KHông uống rượ là đốt nhà

Ép rượu không thành, đi đốt nhà bạn (NLĐO)- Sáng 24-7, công an huyện Hương Khê đã ra quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thế (SN 1992, trú tại xóm 8, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vì hành vi đốt nhà.Khoảng 0 giờ ngày 24-7, gia đình ông Lê Doãn Thạo (trú tại xóm 8, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đang ngủ say thì hốt hoảng tỉnh giấc vì ngôi nhà mình bốc cháy.

Do thời tiết nắng nóng, cộng thêm gió Lào và bị đốt bất ngờ giữa đêm khuya nên gia đình ông Thạo không kịp trở tay. Chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội và thiêu trụi toàn bộ ngôi nhà.


Nhà ông Thạo chỉ còn là đống đổ nát

Ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, cho biết nguyên nhân vụ cháy bắt nguồn từ xích mích trong lúc uống rượu giữa Nguyễn Văn Thế và anh Lê Doãn Mỹ (SN 1991, con của ông Thạo).

Tối 23-7, anh Lê Doãn Mỹ ra quán uống rượu cùng một số bạn. Thấy gần say, Mỹ không uống nữa và khuyên các bạn ngừng uống. Thế nhưng, Nguyễn Văn Thế không chịu và bắt Mỹ uống tiếp nên cả hai cãi vã lẫn nhau.

Khi Mỹ đứng dậy bỏ về, Nguyễn Văn Thế thách thức: "Mày không uống nữa, tí về tao đốt nhà mày ". Tưởng Thế đùa, không ngờ đến khoảng 0 giờ ngày 24-7, Thế đến đốt nhà bạn thật. Hiện công an huyện Hương Khê đang tiếp tục điều tra làm rõ để hoàn tất hồ sơ và xử lý hành vi đốt nhà nói trên.
 
Phát hiện một xác chết trên cánh đồng ở xã Đức Tùng - Đức Thọ

Sáng nay , người dân đi làm đồng đã phát hiện một xác chết nằm trên cánh đồng trồng đậu của thôn Thanh Tùng , xã Đức Tùng, Đức Thọ - Hà tĩnh . Được biết nạn nhân là một người đàn ông khoảng 37 tuổi , làm nghề giáo viên ở nơi khác đến . Tại hiện trường thì xác nạn nhân đang nằm sấp xuuống đất nên không nhìn thấy mặt . Theo thông tin của người dân thì nạn nhân chết là do uống thuốc sâu tự tử . Sau khi biết thông tin , lãnh đạo UBND xã đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và thống báo với công an huyện đến khám nghiệm hiện trường . Hiện tại Công an huyện Đức Thọ đã đến để khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ . Tôi sẽ cập nhân thông tin khi có kết luận của Công an huyện .
Tân Hưng - Đức Thọ
 
Sao tin lâu rồi mà vẫn lấy đăng ha chu mi

NHững tin như thế này cũ quá rồi , đừng nên đăng nữa nhé . Nên săn những tin mới đi cho hấp dẫn . Hihi
 

anhdv1

Đại Ca Xứ Nghệ
Tu nay dao nay cung lam an kha do ay chu?Rùi cũng vào nhà đá cả thui,anh hùng thất thế rùi
 

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng
Nạn nhân giúp công an bắt gọn 3 tên cướp

Cập nhật ngày: 25/07/2009
Vừa đi xe vừa nghe điện thoại, anh Phan Tuấn Anh ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang bị 3 tên chặn xe cướp chiếc điện thoại di động. Anh Tuấn Anh đã lẻn bám theo đến chổ ẩn náu của bọn chúng gọi cho Công an vây bắt thành công.

Các đối tượng tại cơ quan công an​

Tin từ của công an huyện Vũ Quang cho biết: Khoảng 16h30, ngày 22/7, anh Phan Tuấn Anh (SN 1990) trú tại xóm 4 Bồng Thắng, xã Đức Bồng, đang đi xe đạp trên tỉnh lộ 5 khu bằng dốc động Đung thuộc xóm 6, thị trấn Vũ Quang, chợt nghe điện thoại đổ chuông.
Trong khi anh Anh đang nghe thì bị 3 đối tượng đi trên một chiếc xe máy ngược chiều quay lại chặn đường cướp mất.

Sau khi bị cướp giật mất điện thoại, anh Anh liền mượn máy điện thoại của người đi đường gọi cho người dân cạnh gần đó triển khai vây bắt.

Nhận được tin báo, công an huyện Vũ Quang đã kịp thời triển khai lực lượng phối hợp với Công an xã Đức Bồng và nhân dân khu vực Chợ Bộng bắt gọn 3 đối tượng cùng tang vật về cơ quan công an.

Ba đối tượng gồm: Nguyễn Minh Lưu (SN 1987) trú xóm Mốc, xã Hương Điền, Vũ Quang,Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1989) và Nguyễn Văn Giáp (SN 1994) đều trú tại xóm 8, xã Lạng Sơn, Anh Sơn (Nghệ An) cùng ngồi chiếc xe máy mang BKS 37Z9 - 4373.

Hiện, 2 đối tượng Lưu và Hùng do trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật điện thoại đang bị tạm giữ tại cơ điều tra, còn đối tượng Nguyễn Văn Giáp chưa đủ 18 tuổi nên đang được tại ngoại
 

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng
Mâu thuẫn nợ lương, người làm công giết chủ

Cập nhật ngày: 25/07/2009
Ngày 24-7, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 11 năm tù giam về tội “giết người” đối với bị cáo Nguyễn Văn Liên (SN 1962, trú ở xóm 2, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).


Bị cáo Nguyễn Văn Liên trước tòa​

Nguyễn Văn Liên vốn là người làm công cho anh Võ Văn Quang. Gần đây, anh Quang còn nợ Liên gần 2 triệu đồng. Liên đã nhiều lần đến nhà anh Quang đòi nợ, nhưng anh Quang đều khất hẹn.

Theo cáo trạng, án mạng xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 20-3-2009 tại nhà bà Phan Thị Sáu (mẹ vợ anh Võ Văn Quang) ở tiểu khu 1, khu phố Hưng Bình, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Liên đến đòi nợ và xảy ra xô xát với anh Quang.


Hai cháu Võ Long Nhật và Võ Văn Minh bên di ảnh cha​

Bị anh Quang đấm vào mặt, Liên chộp được cây kéo để ở góc sân nhà bà Sáu và đâm thẳng vào ngực trái anh Quang. Lực đâm mạnh khiến anh Quang bị thủng phổi trái, thủng buồng tim trái và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xét các tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, bố mẹ được tặng thưởng huân chương kháng chiến, gia đình thuộc diện hộ nghèo…, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Liên 11 năm tù giam về tội “giết người”, đền bù cho người nhà nạn nhân 54 triệu đồng và chu cấp cho hai con của bị hại 325.000 đồng/cháu/tháng cho đến 18 tuổi.


Nước mắt của những người con bị cáo​

Tin-ảnh: K.Trình​
 
Hôm qua, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ những thành viên của băng cướp này Nguyễn Trọng Tài (18 tuổi), Trần Văn Lộc và Nguyễn Hồng Quân (cùng 17 tuổi).
Cả 3 thanh niên đều là người địa phương . Do không được gia đình kèm cặp từ nhỏ, những thành viên này sống lêu lổng, lang bạt, rồi tụ tập với nhau thành một băng cướp thường hoạt động ở các đoạn đường vắng giáp ranh giữa TP Vinh và huyện Nghi Xuân,Hà Tĩnh. thỉnh thoảng băng này còn táo tợn xuất hiện ngay giữa Vinh hay thị xã Cửa Lò.
Đêm 7/7, nhóm cướp chặn đường một cô gái tại một vùng hoang vắng thuộc huyện Nghi Xuân, dí dao vào cổ nạn nhân uy hiếp rồi lấy đi toàn bộ tư trang, ngay sau đó kéo nhau ra TP Vinh tiêu xài.
Từ vụ việc này, cảnh sát địa phương đã tổ chức truy xét và tóm gọn các thành viên của băng cướp. Những kẻ này đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo Ngoi Sao
 
Bị lừa tiền, hàng chục người đến vây công ty đòi tiền

Bị lừa tiền, hàng chục người đến vây công ty đòi tiền
Cập nhật ngày: 26/07/2009, 09:57 GMT+7.

(Hà Tĩnh 24h) - Cả trăm người ở TP Hà Tĩnh đã kéo nhau đến một doanh nghiệp để đòi lại tiền “đầu tư” bán hàng đa cấp. Đã 3 tháng qua, họ không nhận được tiền lương cũng như những khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp này hứa trả.

Cảm thấy bị lừa, những người đã từng là nhân viên quay lại công ty để đòi lại tiền.

- Sáng 24/7, nhiều người dân đã kéo đến Cơ sở Hà Phương (thuộc Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy) trên đường QL 1A thuộc xóm Tân Phú, (Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) để đòi lại tiền mà họ đã đóng vào công ty.

Nhận được lời mời chào khá hấp dẫn: Kinh doanh với một hình thức mới mẻ, mang tính hiện đại, thu lợi nhuận ăn theo cấp số nhân mà làm việc không mất nhiều thời gian (mỗi ngày chỉ làm việc 2 – 3h). Rất nhiều người ở TP Hà Tĩnh đã nghe theo mời gọi này và huy động tiền đầu tư.
Lời mời gọi tiếp tục trong tháng 6 của doanh nghiệp này, những giải thưởng rất hấp dẫn nếu giới thiệu hoặc mời gọi thêm được nhiều người.


Theo người dân nơi đây thì công ty này đã thành lập được hơn 3 tháng và tuyển nhân viên dưới hình thức như một công ty đa cấp, đưa các sản phẩm từ Hà Nội và Vinh về để bán.

Nếu muốn trở thành nhân viên của công ty thì phải bỏ một khoản tiền từ 2 đến 3 triệu đồng để mua sản phẩm về dùng thử và được cấp một thẻ nhân viên của công ty.

Những người bỏ tiền “đầu tư” vào đây chủ yếu là người dân nghèo làm ruộng và sinh viên từ quê lên thành phố học, mong muốn “làm ăn” để kiếm thêm tiền đỡ đần cho gia đình.

Những sản phẩm mà công ty yêu cầu các thành viên mua về cũng không xác định được là hàng thật hay không, giá bán có như ngoài thị trường hay không, nhưng để vào công ty thì họ sẵn sàng mua về.

Chưa hết, theo chính sách của công ty này, khi đã là người của công ty rồi, nếu giới thiệu, kêu gọi được càng nhiều người thì lợi nhuận của người giới thiệu cứ thế tăng theo cấp số nhân. Ngoài ra, doanh nghiệp nay còn hứa nếu giới thiệu được thêm người mua hàng, thêm nhân viên tham gia sẽ được tiền hoa hồng từ công ty.

Sau một thời gian kinh doanh, các “nhân viên bất đắc dĩ” này không được lợi nhuận và cũng chẳng được trả lương như công ty đã hứa. Bắt đầu cảm thấy mình bị lừa, họ kéo nhau đến công ty để đòi lại tiền.

Từ sáng ngày 24/7, mọi người đã tập trung đông đủ trước cổng công ty để chờ được trả lại tiền. Có một số nhận được lại tiền nhưng rất ít, số còn lại tập trung vây kín cổng công ty chặn hết lối ra và cương quyết không cho những người trong công ty ra ngoài.

Sự việc giằng co cho đến hồi 1 giờ sáng 25/7 nhưng vẫn không được giải quyết. Lực lượng công an cũng đã xuống xem xét tình hình nhưng đều lắc đầu bỏ về.

Có một số người lấy được, còn phần lớn phải tiếp tục chờ trước trụ sở doanh nghiệp này để được lấy tiền. Mặc dù hy vọng lấy được rất mong manh nhưng họ vẫn đợi hàng chục tiếng đồng hồ.

Mọi người tập trung bên ngoài ngày càng đông khiến cho khu dân cư ồn ào gây mất trật tự, còn bên trong thì giữa người dân đòi tiền và nhân viên của công ty đang giằng co nhau để giải quyết số tiền mà họ đã đóng vào công ty.

Các nhân viên người thì giải thích, người thì lo chạy vạy để xoay tiền, còn một số ngồi trong phòng như những “con tin” đang bị giam giữ, cổng thì bị người dân khoá trái lại để tránh nhân viên công ty trốn thoát.

Anh H.T, một người đến đòi tiền cho biết, anh và những người khác sẽ đợi cho đến khi nào công ty giải quyết xong hết số tiền đó thì mới về.

Tình hình ngày càng trở nên căng thẳng và kéo dài đến trưa ngày 25/7 nhưng những người được trả lại tiền không được mấy người, lãnh đạo cơ sở thì không thấy xuất hiện.



Quang Trung

( Theo vnn )
 
Ném mìn vào nhà em họ để trả thù

Giận em họ, giữa đêm khuya Nguyễn Văn Hưng đã ôm mìn tự chế đến ném thẳng vào nhà em họ để trả thù. Mìn đập trúng khung cửa sổ văng ra ngoài trước khi gây ra một tiếng nổ kinh hoàng.
Theo thông tin từ chính quyền xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh cho biết, vào khoảng 14h ngày 12/7, Nguyễn Văn Hưng (SN 1975, trú xóm Hải Thanh, xã Kỳ Lợi) đi đám cưới về rẽ vào quán của em họ là Trần Thanh Ba (xóm Nhân Thắng, xã Kỳ Phương) để chơi bi-a. Do có tí men nên vừa vào quán Hưng đã gây gổ đánh nhau với một số người tại đây.

Thấy Hưng gây lộn, Ba vội can ngăn nhưng đã bị anh dùng tay đấm vào mặt. Bị đánh vô cớ anh Ba đã dùng gậy bi-a đánh vào đầu Hưng gây thương tích. Được nhiều người khuyên can Hưng xuống trạm xá xã băng bó vết thương rồi trở về nhà.

Mọi việc tưởng dừng lại, nhưng ngay sau khi băng bó vết thương xong, Hưng đã chạy về nhà lấy mìn tự chế để trả thù Ba. Khoảng 23h đêm cùng ngày Hưng đã ném mìn tự chế vào nhà Ba, rất may mìn chạm phải khung cửa sổ văng ra ngoài. Chỉ tích tắc quả mìn rơi xuống đất gây nên một tiếng nổ khiến cả xóm Nhân Thắng bàng hoàng giữa đêm khuya. Biết bị Hưng ném mìn trả thù cả gia đình Ba hốt hoảng đi lánh nạn. :JFBQ00220070528A:




Ngay sau khi vụ viêc xảy ra, công an xã Kỳ Phương đã báo cáo nhanh sự việc với công an huyện Kỳ Anh. Đối tượng Hưng đã bị công an huyện này bắt giữ ngay sau đó.
Công an huyện Kỳ Anh đang hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND truy tố tên Hưng trước pháp luật .:JFBQ00220070528A:
 
thằng này điên thật oy`.....=.=......
 

Nguyễn Đăng Vỹ

Dại Gái Nhít NHT!
Thằng này chắc chưa biết mùi vị cơm tù rồi...
 

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng
Chuyển Của Ông Vua Trộm

Ra tù được 6 tháng, 17 lần đi trộm

Cập nhật ngày: 28/07/2009
Đầu năm 2009, vừa mới ra tù vì tội trộm cắp tài sản, nhưng không lâu sau đó Ý đã thực hiện 17 vụ trộm tài sản trên địa bàn thị trấn Xuân An.


Đối tượng Nguyễn Như Ý​
Từ khi còn học phổ thông với bản tính ham chơi không lo học hành, thích tụ tập bạn bè đánh nhau, đua đòi, quậy phá… Ý dần dần dính vào “cái chết trắng” lúc nào không hay.

Từ khi nghiện ma tuý, Ý trở nên liều lĩnh hơn. Hắn không còn coi gia đình là tổ ấm, mà ngày ngày quậy phá trộm đồ đạc trong nhà để lấy tiền mua ma tuý thoả mãn cơn nghiện của mình.

Khi mọi thứ có giá trị trong gia đình bay theo làn khói trắng, cũng là lúc Ý bỏ nhà đi lang thang cùng nhóm bạn nghiện.

Hết tiền hắn cùng nhóm bạn lên kế hoạch tổ chức cướp và trộm cắp tài sản. Năm 2007, Nguyễn Như Ý đã bị Toà án Nhân dân huyện Nghi Xuân kết án 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Tưởng chừng những năm tháng ở trong tù sẽ làm cho Ý hối cải về những lỗi lầm của mình và quyết tâm cai nghiện ma tuý để làm lại cuộc đời.

Nhưng với bản chất là tên trộm chuyên nghiệp, lại nghiện ma túy nặng nên ý thức quay đầu lại với cuộc đời với hắn hoàn toàn không có. Vừa mới ra tù, Ý lại tụ tập bạn bè xấu đi trộm tài sản để có tiền thoả mãn cơn nghiện.

Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 4/7/2009, Nguyễn Như Ý và đồng bọn đang thực hiện một vụ “đục vòm” khá táo tợn ở thị trấn Xuân An thì bị tổ tuần tra của Công an huyện Nghi Xuân bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Như Ý đã khai nhận hắn cùng 3 đối tượng là Nguyễn Văn Quyết (SN 1988), Trần Văn Mai (SN 1985), Võ Trọng Thành (SN 1983) đều trú tại thị trấn Xuân An là những đối tượng nghiện hút nặng, thực hiện 17 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, trong đó có 15 vụ trộm ĐTDĐ trong nhà dân.

Đặc biệt cả 4 đối tượng trên đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Như Ý về tội trộm cắp tài sản và đang truy bắt các đối tượng bỏ trốn để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.


Cảnh Thắng
 

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng
Nhậu xỉn về, bật nhạc to đánh vợ

Cập nhật ngày: 28/07/2009
Sau mỗi lần đi uống rượu trở về nhà, Đinh Công Hoàn, (32 tuổi, trú tại xóm 3, Vĩnh Hương, xã Hương Xuân, Hương Khê, Hà Tĩnh) lại đóng cửa, cải then thật chặt rồi mở nhạc thật to bắt vợ quỳ xuống dùng chân, tay, dép… đánh vợ.


Chị Loan có nhiều vết bầm tím ở mặt, chân, tay​

Hàng xóm nhà chị Lê Thị Loan, vợ Hoàn cho biết, Hoàn đã hành hạ vợ suốt 4 năm trời. Hai người cưới nhau vào năm 2005 và có một đứa con gái tên Đinh Thị Quỳnh (4 tuổi).

Tuy nhiên, sau khi sinh, người chị Loan gầy yếu và mắc phải căn bệnh quái ác ở chân trái. Mỗi khi trái gió trở trời, bệnh lại tái phát ở chân nên chị không thể làm được những việc nặng. Từ đó chồng chị mỗi lần có hơi men về nhà đến nhà liền dở trò vũ phu ra đánh đập chị.
Tối ngày 27/7/2009, sau khi đi nhậu về anh Hoàn giở bài cũ ra, đóng cữa và mở nhạc thật to dùng ghế chèn vào cổ rồi dùng dép, tay chân đánh vợ mình đến ngất xỉu trong nhà.

Khi 30 người trong xóm đến vây quanh nhà, anh Hoàn mới thôi đánh và mở cửa. Chị Loan lúc đó máu chảy đầy mồm, tóc tai bù xù, trên người nhiều vết thương được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Bà Trịnh Thị Bình, mẹ chị Loan nói: "Từ khi Loan sinh con cho đến giờ, tôi đã chứng kiến chồng nó hành hạ vợ hơn hành hạ một con vật. Nó nhốt vợ trong nhà mở loa đài to và không cho vợ kêu lên rồi đánh. Sau mỗi lần như thế khi chồng ngủ, con Loan mới mò về bên nhà, bầm tím khắp người, nhờ tôi xoa dầu lấy thuốc về uống. Mỗi trận đòn đi qua, chúng tôi đều nhờ công an viên, cùng ban lãnh đạo thôn đến giải quyết và nó hứa sẽ khắc phục nhưng đâu rồi cũng vào đó".

Trao đổi với chúng tôi ông Lê Hữu Phi, Chủ tịch xã Hương Xuân cho biết: "Xã đã nghe nhiều lần về việc anh Hoàn đánh vợ nhưng các cán bộ ở xóm đã hòa giải đôi bên. Sáng nay (28/7) chúng tôi đã nghe tin anh Hoàn đánh vợ ngất xỉu phải cấp cứu ở bệnh viện. Chúng tôi sẽ tiến hành triệu tập đối tượng để làm sáng tỏ vụ việc. Nếu mức độ đúng thẩm quyền cấp xã, chúng tôi sẽ tiến hành giải quyết tại xã, còn không sẽ gửi hồ sơ lên huyện nhờ giải quyết vụ việc".

Đắc Thành