• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Tin An ninh - Pháp luật và Đời sống xã hội

Bắt nhóm “đạo chích” chuyên trộm công sở

Cập nhật ngày: 22/12/2009
Ngày 21/12/2009 ,Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra lệnh bắt khẩn cấp tên Nguyễn Văn Phùng (Sn 1989, trú tại xóm Tân Thủy, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) – đối tượng cầm đầu vụ trộm tài sản tại Trung tâm DS KHHGĐ huyện Hương Sơn.


Nguyễn Văn Phùng-đối tượng cầm đầu vụ trộm​

sự việc cụ thể như sau: Vào khoảng 1h 30 ngày 17/12/2009 Nguyễn Văn Phùng cùng đồng bọn là Nguyễn Quang Thành (Sn 1993, trú tại xóm Cây tắt, xã Sơn Tây), Phạm Đức Long (Sn 1973, trú tại khối 3 Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) đột nhập Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện Hương Sơn, dùng búa đinh, xà beng cạy cửa phòng làm việc lấy đi 2 dàn máy vi tính, 2 máy in ( Tổng giá trị tài sản hơn 20.000.000 đồng).

Nguyễn văn Phùng và đồng bọn đã bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đang mang số tài sản nói trên lên Thị trấn Tây Sơn để tiêu thụ.

Trước cơ quan điều tra các đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện CQĐT công an huyện Hương Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy đinh của pháp luật

Nguyễn Lê
( Theo baohatinh )​
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
2 thằng sư đệ của tui mô rồi
có phải bạn của bay ko tề
nản thật
 

phanpham

miss u so much..........
bạn em mần cj có những thằng nớ hè,bạn em mà trộm thì ngân hàng thoy,chứ mần thế này làm cj cho mang tiếng,
 

superhot

ChủTịch Hội Người Cao Tửu
không ngờ học sinh bây chừ hư thế. ở ngoài này tin tức ko nhanh nhạy j cả. ngày xưa mình đâu có ai thế đâu? nhưng chắc đó chỉ là một bộ phận nhỏ thôi.


Chuyện ni bây giờ thường gặp thôi mà!
Gì chứ chuyện học sinh, sinh viên cạy két gia đình, đột nhập qua nhà hàng xóm thỉ lâu lâu lại có vụ.
 
Chuyện ni bây giờ thường gặp thôi mà!
Gì chứ chuyện học sinh, sinh viên cạy két gia đình, đột nhập qua nhà hàng xóm thỉ lâu lâu lại có vụ.
Có đầy ik mà không có đủ giấy báo mực và thời gian ngồi mà liệt kê ra thôi, đưa vài vụ điễn hình cho bà con họ hàng coi mà cảnh giác và dạy dỗ con cái thui àh. :)
 

Trai Đất Cẩm

Đợi em trong mơ
Tù đi là vừa
..............................
 

CPU Lổi Thời

Lặng Lẻ Một Dòng Sông
bó cái tay bÓ cái chân bỏ vào bao tải ném sông , ôi cuộc đời khốn khô cho những con ngươi it suy nghỉ
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
chắc ko có tiền nộp thẻ võ lâm
10 triệu đủ rồi
tham thì thâm
 
Cắt cỏ ngoài đồng, trúng đạn lạc

Trong khi đi cắt cỏ ngoài đồng, bà Phan Thị Long SN 1959, tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh bị trúng đạn lạc của những kẻ bắn chim.

Người nhà nạn nhân cho biết: ngày 27/12/2009, trong khi đang cắt cỏ ngoài đồng bà Long bỗng gục xuống bất tỉnh, máu chảy nhiều từ sau lưng. Ngay sau đó, một số người dân phát hiện rồi thông báo với người nhà đưa bà Long đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Khi nhập viện bà Long ở trong tình trạng nguy kịch, liên tục bị choáng và máu vẫn tiếp tục chảy nhiều. Do không xác định được vị trí viên đạn đang nằm trong phổi nên bác sỹ tại hai khoa ngoại của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh chỉ tiến hành mổ khâu vết thương, cầm máu cho bệnh nhân Long.

Theo các Bác sĩ, bà Long đã bị một viên đạn bắn trúng gây thủng cơ hoành, thâu phổi. Sau ca mổ, hiện sức khoẻ của bệnh nhân Long đang tiến triển tốt.

Ngay sau đó, gia đình đã trình báo với Công an huyện Lộc Hà để làm rõ. Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an huyện Lộc Hà đã bắt được hung thủ. Đó là Trần Hậu Tịnh ở khối 8, phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh).
.
Được biết, đây không phải là lần đầu ở Hà Tĩnh người dân gặp nạn bởi những kẻ dùng súng bắn chim.
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein


RẢNH HƠI RỒI ĐI BẮN CHIM MÀ
GIAM CHO ÍT THÁNG LÀ HẾT RẢNH
 

superhot

ChủTịch Hội Người Cao Tửu
Ngay sau đó, gia đình đã trình báo với Công an huyện Lộc Hà để làm rõ. Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an huyện Lộc Hà đã bắt được hung thủ. Đó là Trần Hậu Tịnh ở khối 8, phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh).
Có ai biết chân dung thủ phạm không he?
Ngai cung quận với mình, nghe tên quên quên ma ko biết có quen ko?
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
nó bắn hơi bị chính xác đó không chính xác sao mà trúng đươc chứ
hic
thế người bị nạn tính sao
chém gió cho đúng chổ đi chứ
hic
 

Người Hà Tĩnh
Staff member
hic
thế người bị nạn tính sao
chém gió cho đúng chổ đi chứ
hic

Thì tính sao nựa eng Khánh...Cho vô viện, khỏe lại ra cắt cỏ tiếp. Bắt đền cì thằng bắn à nà
:-"
 
Chống người thi hành công vụ

sáng 26/12/2009,tại đường liên xã Cẩm huy-Cẩm thăng, công an xã Cẩm huy triển khai việc giám sát đội mũ bảo hiểm đi mô tô xe máy.
phát hiện 1 thanh niên đi xe không đội mũ bảo hiểm,đồng chí công an viên ra hiệu lệnh dừng xe,người thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà còn rồ ga lao thẳng vào đồng chí công an,làm đồng chí công an gãy chân,và được nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hà tĩnh sau khi gây tai nạn người thanh niên đã bỏ lại chiếc xe máy Honda 38 x- 7715. vụ việc trên đã được công an Cẩm xuyên điều tra làm rõ
 
Hoàng Văn Việt sinh năm 1986, quê Hà Tĩnh

Một sinh viên Việt Nam bị đâm chết ở Đài Loan
(Dân trí) - Sáng sớm ngày hôm qua (29/12), Hoàng Văn Việt, sinh viên người Việt đang học chương trình thạc sĩ ở Đài Loan đã tử vong. Trước đó, ngày 28/12, Việt bị đâm bằng dao sau khi rời khỏi một cửa hàng đồ nướng.


Hoàng Văn Việt, sinh viên Việt Nam đang theo học thạc sĩ tại Đài Loan vừa bị thiệt mạng sau khi bị đâm bằng dao. (Ảnh: Facebook)

Theo tờ Liberty Times, sáng sớm ngày 28/12, Hoàng Văn Việt, 22 tuổi, sinh viên Trường đại học kỹ thuật ứng dụng Cao Hùng (Đài Loan) cùng một nhóm bạn đến một cửa hàng đồ nướng ăn mừng Giáng sinh và năm mới. Chủ quán cho biết lúc đó trong quán có khoảng 8-9 người Việt Nam và họ chia thành hai bàn. Sau đó, khi nhận ra quen biết nhau, hai nhóm này kéo lại ngồi thành một bàn và uống hết 13 chai bia.



Trong khi ăn uống trò chuyện, nhóm này tranh luận căng thẳng và gay gắt. Chủ quán cho biết họ tranh cãi bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung cho nên ông không hiểu rõ. Nhóm người uống tới 7g sáng. Sau đó nhóm người rời khỏi quán và bàn với nhau đi hát karaoke.



Đang đi thì bỗng nhiên, Việt kêu lên rồi ngã qụy xuống. Việt bị đâm bằng dao trong đó có một nhát vào phổi bên trái và được đưa đi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đến sáng ngày hôm qua, Việt qua đời.



Theo một nguồn tin cho hay nghi phạm trong vụ giết người là Nguyễn Thành Trung, 31 tuổi, một lao động ở Đài Bắc.



Đội điều tra ở TP Cao Hùng đã mời phiên dịch để lấy lời khai của sinh viên Việt Nam. Họ cũng kiểm tra lại đoạn phim mà máy quay ghi lại tại hiện trường.



Vào hôm nay, Nguyễn Thành Trung đã bị cảnh sát Cao Hùng bắt.



Đại diện Trường đại học kỹ thuật ứng dụng Cao Hùng cho biết họ sẽ sắp xếp để người nhà Việt đến Đài Loan.


Chiều ngày hôm qua 29/12, PV Dân trí đã liên lạc với anh L., một người bạn của Hoàng Văn Việt. Trước đây, anh L. đã ở cùng ký túc xá với Việt khi hai người cùng theo học Trường đại học Quốc lập Cao Hùng (Đài Loan). Khi tốt nghiệp, anh L. về nước còn Việt ở lại học chương trình thạc sĩ. Anh L. cho biết Việt qua đời vào lúc 6g26 phút sáng ngày hôm qua (giờ địa phương). Trước đó, Việt đã được nhập viện và mổ sau khi bị đâm bằng dao. Anh L. cho biết Hoàng Văn Việt sinh năm 1986, quê Hà Tĩnh. Anh L. cũng cho biết thêm theo như anh biết thì Hoàng Văn Việt không có mối thù hằn gì với ai.