Cảm ơn Sàigòn đã khóc giùm tôi
Đêm xa xưa năm nào như quên hết
Lạ lùng không quên những dòng nước mắt
Quay lưng rồi còn ướt chéo khăn tay
Cảm ơn Sàigòn giữ mãi màu mây
Đêm xuống thấp mây vẫn xanh màu ngọc
Phải chi trong hành trang mang Sàigòn theo được
Giờ trở về không nhầm cửa nhà ai
Cảm ơn sàigòn đã bắt tay tôi
Trưa nắng chang chang lòng thừa cái ấm
Tưởng đã quên ngày xa ngàn dặm
Lệ khô lâu rồi mắt vẫn đỏ hoe
Sàigòn ơi! Mình thương nhớ làm chi?
Mây ký ức biết bao giờ tan hết
Mưa kỷ niệm theo mái tôn nhỏ giọt
Ướt lòng ai khúc hát đợi mưa về
Cảm ơn Sàigòn không nỡ quên đi
Người phương xa chưa hẹn ngày gặp mặt
Đêm Phú Nhuận quỳnh hương còn thơm ngát
Chiều Bạch Đằng chờ sóng vỗ ven sông
Nắm tay Sàigòn chạy theo vòng cung
Vòng bùng binh ra Hàng Xanh thuở trước
Rẻ tay phải vào Quán Tre quen thuộc
Sân Văn Khoa đầy còn nhốt tuổi hai mươi
Cảm ơn người xưa còn dám nhìn tôi
Người hôm nay, người hôm qua không khác
Đêm không khô vì mưa thương còn dột
Khoảng trống vô hình trong trí nhớ còn nguyên
Tháng năm dài còn chờ chạm môi hôn
Trưa Lữ Gia , chiều về ngang Tân Định
Đạp xe vội cho tình yêu sóng sánh
Vuốt mặt xong còn thơm vạt áo người
Cảm ơn Sàigòn cho đêm chút mưa rơi
Đã bao lần mưa dịu dàng nhắc nhở
Xin ai đừng-quên-nhớ bàn tay cũ
Đưa người đi lại ngong ngóng người về
Tạ lòng Sàigòn không nỡ trách người đi
Vĩa hè xưa còn dấu chân quen bước
Ngày trở lại bàn chân chưa tỉnh giấc
Ngỡ còn lang thang tận cõi xa nào
Giữa lòng Sàigòn ai nỡ chối từ nhau …
Đêm xa xưa năm nào như quên hết
Lạ lùng không quên những dòng nước mắt
Quay lưng rồi còn ướt chéo khăn tay
Cảm ơn Sàigòn giữ mãi màu mây
Đêm xuống thấp mây vẫn xanh màu ngọc
Phải chi trong hành trang mang Sàigòn theo được
Giờ trở về không nhầm cửa nhà ai
Cảm ơn sàigòn đã bắt tay tôi
Trưa nắng chang chang lòng thừa cái ấm
Tưởng đã quên ngày xa ngàn dặm
Lệ khô lâu rồi mắt vẫn đỏ hoe
Sàigòn ơi! Mình thương nhớ làm chi?
Mây ký ức biết bao giờ tan hết
Mưa kỷ niệm theo mái tôn nhỏ giọt
Ướt lòng ai khúc hát đợi mưa về
Cảm ơn Sàigòn không nỡ quên đi
Người phương xa chưa hẹn ngày gặp mặt
Đêm Phú Nhuận quỳnh hương còn thơm ngát
Chiều Bạch Đằng chờ sóng vỗ ven sông
Nắm tay Sàigòn chạy theo vòng cung
Vòng bùng binh ra Hàng Xanh thuở trước
Rẻ tay phải vào Quán Tre quen thuộc
Sân Văn Khoa đầy còn nhốt tuổi hai mươi
Cảm ơn người xưa còn dám nhìn tôi
Người hôm nay, người hôm qua không khác
Đêm không khô vì mưa thương còn dột
Khoảng trống vô hình trong trí nhớ còn nguyên
Tháng năm dài còn chờ chạm môi hôn
Trưa Lữ Gia , chiều về ngang Tân Định
Đạp xe vội cho tình yêu sóng sánh
Vuốt mặt xong còn thơm vạt áo người
Cảm ơn Sàigòn cho đêm chút mưa rơi
Đã bao lần mưa dịu dàng nhắc nhở
Xin ai đừng-quên-nhớ bàn tay cũ
Đưa người đi lại ngong ngóng người về
Tạ lòng Sàigòn không nỡ trách người đi
Vĩa hè xưa còn dấu chân quen bước
Ngày trở lại bàn chân chưa tỉnh giấc
Ngỡ còn lang thang tận cõi xa nào
Giữa lòng Sàigòn ai nỡ chối từ nhau …