Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
Hôm nay rằm tháng giêng rùi, ưuả đinói đến rằm sẽ về vậy mà đến rầm lại đúng giữa tuần ko về được, nhưng vẫn được ăn xôi gà, giò chả nè, vẫn được ngửi mùi hương trên bàn thờ nà, vẫn nhìn thấy mấylọ hoa cúc nè. Ai bảo cty này là cty xâydưng và luôncúng vái nửa. nhưng mình đã ko đi chùa.ko cầu may ko thắp hương........ Năm mới chưa hềthắp 1 thẻ hương nào, nghe cứ sao sao ấy.........
2 ngày rồi mình cũng ko sent cái tn đó..... ko phải mình quên ai đó rồi chỉ vì mình muốn từ bỏ cái thói quen đó thôi, tập cách ngủ mà ko cần 1 khuôn mẫu gì đó....... cũng chẳng sao với ai đó mà......
Mấy ngày lại sụt sùi sắp ốm bạn bè kêu uống thuốc đi nhưng vẫn lười ko muốn quăng mấy viên thuốc đáng ghét đó vô họng........ chỉ tại cái bệnh cảm nó lây quá nhanh, mấy anh trong cty ốm rất nhiều..... vì thế hôm nay chú nhà bếp nấu cháo cho những người ốm ăn và dĩ nhiên mình cũng có 1 bát... ăn cháo rất tốt lại hợp với mình, ănhết bát cháo có lá tía tô cóthịt bằm có hạt tiêu xay mới thấy ý nghĩa của cái bụng nà...........
ăn xong TP Hành chính an toàn tổ chức đi khám và đi chuyền cho mấy anh bị ốm, cũng được 1 xe kha khá đó nhỉ mình ko đi đâu, ghét lắm.........
Ngày mai thứ 6 mình sẽ về nhà, út chuẩn bị đi phải gặp nó chứ, mấy tháng nửa nó mới về mà, mà ko có tiền để cho nó nhỉ, hơibuồn, thôi khi nào có sẽ chuyển vậy. Mẹ gọi bảo cuối tuần về nhé em đi, bố bảo chậu hoa Ly nở hết rồi đẹp lắm. Ờ nhỉ sẽ in nghĩ thứ 7 và về vào chiêu mai, chán cái xứ Vũng này lắm rồi, suốt ngày mưa lập dập đường thì bẩn, ở thì buồn................. nhớ ai đó........
Ốm 10 ngày. Có ai như ta ko nhỉ......
mẹ bảo có ai như con chỉ cảm cúm thôi mà mãi ko khỏi được.
Út gọi bảo, dậy đi nhường người khác ốm với sao ốm tranh hết phần vậy.
..........
Mệt mỏi..... chuyền và tê hết cánh tay....... đau đầu........
...........
Hôm nay cưới bà Nghé ...... cuối cùng ta cũng dậy được đi cưới bà ấy xong thì vào công ty.
Bắt được bó hoa cưới bà nghé tung lên............ Có khi nào đến duyên mình ko nhỉ.
Tháng 3 rồi đó, mọi người nói tháng 3 là tháng đào hoa của tuổi dần (6 năm mới có 1 lần) liệu có gì xảy ra ko ta ờ thì niềm tin và hy vọng để thấy đời tươi trẻ hơn, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
...........
Hôm nay cưới bà Nghé ...... cuối cùng ta cũng dậy được đi cưới bà ấy xong thì vào công ty.
Bắt được bó hoa cưới bà nghé tung lên............ Có khi nào đến duyên mình ko nhỉ.
Kiểu j chả lấy đc chồng. Khun, đứng đầu tiên, mới ném cấy ả lao ra chộp.
Mà đính chính, bựa qua chưa phải ngày cưới của tui. đó là liên hoan nhà gấy thui bà.
Gớm bựa qua mặt mình bị nớ ko chi thì cụng bon chen kỳ ảnh công nhận ngài hà tịnh ai cụng xinh ai cụng đẹp trai cả trừ Mr.Kiên đẹp troai nhít nhà
Chị Duyên ơi có khi mô chị rời vũng mà đến Vịnh ko
Tui là tui nghi bà cố tình nhè tui bà ném nị. Bà hại tui ế nên ném trúng tui chơ chi.
Thui thì tui hưởng xái duyên của bà nà tháng 3 đào hoa bít mô đào đúng thnag82 dại gái mô cụng nên
mà đính chính mần ma chi coi như cưới lần 1 ở HT nà, lần 2 thì ở Thái bình là xong nà.
Kiên xấu trai, nói như mẹ nhock kì mặt như tranh giờ gạch xóa mấy đàng trửa nà. ngây chịu ko được.
Mà mi bựa sau quang cấy AB đó ik nha, leo lên bựa mô là ik như rằng bổ nhào bữa đó tau khiếp
Đang tính bỏ Vũng để về miền tây sông nước đây nì
Đôi lúc hối hận 1 chặng đường, 1 bước sai lầm làm lở dở 1 con đường. làm thay đổi 1 hình ảnh đẹp, thay đổi 1 con người. Dù sao cũng đã qua,coi là 1 chút ngông, 1 quyết định sai lầm. Nhưng ta đã đi qua và ta vẫn là ta........ Quên nó đi.
Hômnay thiên hạ nghĩ lễ hết vậy mà mới sáng sớm tớ đã phải lò dò vào cty rùi đó nhe, may mà có người rước bằng oto ko chi cụng méo mặt.
Sáng ngồi onl trưa ko ngủ nhưng thấy HP len lỏi.
Tự nhiên cười rất tươi, thấy lòng ấm áp lạ. ^^
Cảm ơn người..... Vì em HP
NGhĩ lễ mà phải lò mò dậy lúc 6h30 cà tâng cà tâng lên nhà bếp, ui ui Sếp đứng sừng sững ở đó " Chị Thư khoan nấu đồ ăn sáng cho em nha, em pha trà giùm sếp tý đã" Xong xuôi mới ngồi ung dung ăn sáng, nắng congtruong dọi chói chang, chưa ăn mà đã mệt, được nửa bát lại bỏ đó lên VP ngồi.
Ngày nghĩ mà phải ngồi đây canh cái VP chết tiệt, ôm máy fax và chờ đt, lương th2i vẫn tròn trịa ko có cái % nào, chán thiệt nhỉ.
Ng gọi điện " anh lúc tối đi liên hoan về xỉn ngủ ko biết gì đến giờ mới dậy, xl vì làm em mất ngủ nhé. giờ anh phải đi cưới đã" Ơ hay sao diễn biến lại đảo lộn với dàn ý thế này cơ chứ
10h khóa VP mò về phòng ngủ, ngang qua nhà bếp hét với" nếu trưa ko thấy em dậy thì để đồ ăn cho em chiều nhé"
Ngủ 1 mạch từ 10h đến 1h30 đt reo " Dạ alo. - Ôi em có bài nhạc chờ hay nhỉ? . Dạ vâng, nhưng anh là ai vậy hử? và nhạc chờ của em là bài gì vậy? - À anh là người hôm qua xin được sdt em. Vậy hử? là anh hử? anh ko phải đi làm hử?- Có chứ em anh chuẩn bị đi. Thôi anh đi làm đi em dậy kiếm gì ăn đã, dù sao cũng cảm ơn anh đã gọi và thức em dậy.
Vứt đt sang bên trùm chăn ngủ tiếp. 2h30 Ng gọi: Em dậy kiếm chi ăn đi đừng có vậy. Anh mệt thệt e anh ko đi được để mai vậy. anh nghĩ đây." ơ hay có cấy kiểu phán kì lạ ko giống ai vậy ừ thôi vậy, Vứt máy mò dậy cầm dầu gọi và lược lên rồi lại bỏ xuống bệnh nhác đến. Lên nhà bếp lục nồi, đồ ăn thì nhiều mà nguội, nguội thì m ko ăn. " Chi Thư ơi em ko muốn ăn cơm, nấu mì giùm em đi. à thôi lấy rau và trứng giùm em đi em tự nấu" Ngồi xêu xêu được 1 ít thì mấy anh kĩ sư kiếm bảo giao bản vẽ. lại bỏ đ1o đi.
Lên VP ak ak Bản vẽ mô ra nhiều ri,em ko nhận đậu nhất quyêt ko, kệ mấy anh. - Nhưng em là văn thư em ko nhận ai nhận. Nói rứa sao anh ko nói ngày xưa em đi học XD cho rồi. ai biết hươu vượn chi trong bản vẽ mà bảo e nhận. Thôi em ko nhận em cũng ko có sổ giao nhận chi hết.
2 anh lầm lũi ôm bản vẽ vê. Bực thật.......... ngày nghĩ mà chi ri trời.
" Lan Anh ới đi ra quán uống nước đi, ngồi đây thêm lát lại bị sai việc. Ok chị nà sếp em cũng về HN rồi" VỚi được cái chìa khóa lại nghe " Người đẹp em giúp anh chuẩn bị phòng họp đi. ak họp chi vào ngày nghĩ hả anh. - Bé ni họp thì là họp ctuong mà" ờ th2i dọn.
LA chuồn thôi em. ra quan nước vừa ngồi đucợ 5 phút, thấy nhóc Quân.
" Quân quân đi đâu đó unc ko em? - Dạ em lênBan kiếm chị nhờ tý mà ko thấy định đi mua gói thuốc cho sếp. Thui thui ngày nghĩ kiếm kiếc chi ngồi đây đi. - Dạ"
Cái thằng bé hiền chi lạ, ít hơn m có 1 tuổi mà nhìn nó dại dại, hiền dịu, trai HN chính gốc mà sao trông yếu ớt thế nhỉ. Vào xứ Vũng mặt n1o lúc nào cũng phảng phất, hỏi thì bảo: Em nhớ HN chị ơi......ờ thì nhớ ai bảo làm cty XD.
Lan Anh kêu, em sang tháng cưới chị nà mà chưa chuẩn bị đucợ 1 cái gì hết, cũng chưa đucợ về HN nửa luôn. haiz gái công trường tàn phai nhan sắc. đến lá còn ko có màu xanh nói chi đến măt chị em mình.
Con gái Nhiệt điện ngày mới vào đứa nào cũng xinh. Lan Anh, Cẩm Thơ, Hạnh Phương....... hay tại ở giữa 1 rừng con trai thành ra nổi bật
3 chị em ngồi t8mđến 5h thì về phòng nằm,Anh Huệ ló vào : đi đâu cả truưa cả chiều vậy, bưu điệngửi em quá trời nè. Kệ ngày nghĩ của em mà, làm làm gì em ko có % mà, Cái con bé này, làm bt mà. làm gì mà làm chứ, vứt đống giấy tờ đó vào đây cho em. ....... LA đứng dậy em về đây mấy anh cty chắc khóa VP rùi. ừ em về chị đi tắm.
Xong vào lại thấy chán chán...... Chú nhà bếp kêu Duyên Duyêncon có ăn tối ko đó? Dạ kp chú ơi con ko muốn ăn gì hết. Nằm trùm chăn lại. Nghe đt rung. Người bảo: Đi đâu mà gọi ko bốc máy, nhớ em nhiều lắm. haiz cứ tiệc với tùng liên hoan nhậu nhẹt, để rồi tỉnh dậy lại phán anh mệt ko đi đucợ. bó tay.
................................................................................
thui onl cho nó hết 1 ngày nghĩ lễ, mai lại trở về đúng quỹ đạo bình thường của nó vốn thế.
Lan man cho 1 ngày 10.3 nghĩ lễ........
11h đêm leo lên giường để ngủ. nghe tiếng gõ cửa, vừa mở xong anh Định và anh Duy ào vô:
- CHo anh mượn cây vợt muỗi đi.
Mượn cả dêm hử?
- ừ cả đêm chứ.
ak ko cho đâu, mượn cả đêm em lấy gì xài. Ko cho.
Anh Định nhảy vào: Em có cho anh mượn ko thì bảo. Ẻo anh xỉn hử?
2 anh em giành giật, choảng nhau vì mấy con muỗi, hic hic cưới cùng vẫn chịu thua tay cao kều này. hắn ta ung dung vác vợt muỗi của mình về xài cả đêm.
Anh Duy nán lại an ủi. Ko giúp em được đâu vì thằng này nó xỉn rùi
Ko biết đâu chán 2 anh thật.
................
CHong đèn ngủ cả đêm vì tắt đèn sợ muỗi vo ve bên tai
12h Ng nt: - em ngủ chưa? anh gần say rùi. Cả tình cả rượu mệt ghê."
"Hic, say rượu thì mệt người, say tinh thì đau tim, vậy mà rượu ko thể bỏ tình ko thể vứt. Con người ta thật lạ, biết mệt mà vẫn ko muốn khỏe kiểu tỉnh táo. Thức đêm lắm mụn, nhớ nhiều đau tim"
- Vậy em ngủ đi ko mụn lại nổi nhiều lên đó. mai anh đi. ok?
2h sáng đt đổ chuông: Dạ alo - Sao em làm gì đếngiờ ko ngủ, ko tắt đèn hả? À anh em để đèn vậy ngủ anh à. - Vậy à, vậy em ngủ tiếp đi nhé.
6h sáng dậy quyết định đè bẹp cơn nhác vác lược vác dầu gội đi gội đầu.............
bắt đầu 1 ngày tỉnh táo nào. Hôm nay phải gặp người........
Nghĩ mà nực cười. " Sao em dễ tin người thế, vì em tin người nên em thua anh đó"
Vì em là người tốt mà người tốt nên ko đáng bị lừa.
à hóa ra là định lừa nhưng lại thương vì em là người tốt.
ôi trời ơi nực cười thay, ai biết đucợ trong trò chơi ai là người thắng cuộc.
ai bày trò và ai làm hướng dẫn.
ai người tốt và ai là người xấu. Ai đáng thương và ai đáng trách.
Chẳng ai có lỗi khi chỉ là trò chơi, ông trời trêu người cảm giác.
Dừng lại trước khi cảm nhận là mình sẽ đi quá xa.
Đừng giữ bộ mắt đó chứ, đừng nói những câu đó, đừng dùng ánh mắt đó, dừng suy nghĩ đó lại.
Trò chơi kết thúc. vui và đau lẫn lộn, đucợ và mất cũng nhiều.
nên cười hay nên khóc
Sáng mới mở mắt thấy tn " em lâu quá ko gặp, vẫn ở xứ Vũng chứ? Cuối tuần về cf nhé"
-ồ lâu quá nhỉ, Toàn đẹp trai lại về HT rùi hử? Em vẫn ở xứ Vũng, cuối tuần em về phải gặp lại xem t đẹp trai có còn đt như xưa ko chứ
" Em lại quá khen rồi anh mới về lại HT cũng mong gặp lại em xem có còn còi cọt như xưa ko? về thì nhớ call anh nhé, rất mong gặp em"
Giữa buổi lại đt reo " em, em đang làm gì đó nhớ anh ko?
sao cứ phải gồng mình thế này nhỉ, nhớ hay ko? chẳng có gì, nhạt nhẽo với cảm xúc... 1 nụ cười như nắng .
Bao nhiêu người cứ lướt qua đời ta...nhưng lướt qua rồi mất hút, mất hút ko phải vì họ vô tâm hay đùa cợt, mất hút vì chính ta trốn mất khi họ quay mặt...
Giờ thì ta hiểu tại sao? ta ko có cái sự nhiệt tình trong cảm xúc, ta cứ cố hời hợt, ta cứ xa lắc tận đâu để rồi chính họ cũng ko giám quay lại tìm ta.
có anh chàng đã rất cố rất cố nc với ta vậy mà vẫn phải chết điếng...
Cũng chẳng biết ai đúng ai sai, nhưng rõ ràng anh ta là con trai, con trai sao nhỏ nhen đến vậy, phải ăn thua nhứ vậy mới được sao. Đều là đi làm đều là công việc vậy mà cứ làm như là nhiệm vụ riêng ai.
tự nhiên tủi thân, tự nhiên khóc òa.......
Cũng chẳng biết ai đúng ai sai, nhưng rõ ràng anh ta là con trai, con trai sao nhỏ nhen đến vậy, phải ăn thua nhứ vậy mới được sao. Đều là đi làm đều là công việc vậy mà cứ làm như là nhiệm vụ riêng ai.
tự nhiên tủi thân, tự nhiên khóc òa.......