Sáng vào công ty kiếm cái đia tài liệu để chuyển cho sếp. KO THẤY.
hết hồn kiếm khắp ai cũng hỏi, ào qua phòng thi công, anh P.gđ bảo anh mới ở HN vào sáng nay chưa thấy ai đưa. Hết hồn.
mất cả cái đĩa tài liệu này là mình die.
Lục lại lần nửa, hix nó nằm nguyên vẹn trong hộc tủ của sếp. Mình đãng trí đến thế sao, anh Phẩm bảo em chưa già sao lẫn vậy, để trong tủ sếp sao bảo tủ em.
Ai biết
chắc em già rồi anh nhỉ.
khổ
hết hồn kiếm khắp ai cũng hỏi, ào qua phòng thi công, anh P.gđ bảo anh mới ở HN vào sáng nay chưa thấy ai đưa. Hết hồn.
mất cả cái đĩa tài liệu này là mình die.
Lục lại lần nửa, hix nó nằm nguyên vẹn trong hộc tủ của sếp. Mình đãng trí đến thế sao, anh Phẩm bảo em chưa già sao lẫn vậy, để trong tủ sếp sao bảo tủ em.
Ai biết
chắc em già rồi anh nhỉ.
khổ