Thế là ta lại một lần nữa kết thúc quãng thời gian đi học, không biết sau này ta có còn cơ hội được tiếp tục nữa không, buồn.........
Ngày đến trường cuối với môn thi thật là "khoai", lâu lắm ta mới lại gặp một cái đề khủng khiếp thế này..........
3 giờ đồng hồ rồi cũng trôi qua, nhường chỗ cho những cảm xúc khó tả. Mừng vì từ nay ta sẽ không phải thi nữa, buồn vì rồi đây 1/2 chặng đường còn lại ta sẽ làm gì với cái luận văn đây? Nhớ vì rồi đây sẽ không còn được gặp cả lớp đông đủ nữa, mọi người lại quay về với công việc, mấy tháng nữa gặp lại có người đã có thêm em bé, có người đã có thêm gia đình mới, hay cũng có người được cất nhắc lên vị trí cao hơn.........
Ta nhớ 15K... Bữa trưa ăn cơm chia tay nhanh chóng qua đi......., mọi người lại chào nhau ra về. Sẽ nhớ lắm các bạn, các anh chị, các cô, các chú. Chú Tâm trước khi ra về còn gọi lại "qua đây chú ôm cái coi" rồi lại quay sang bên cạnh kể cái tội mình "làm hư cán bộ", hix...... Anh Trọng lớp phó lại cứ cái điệp khúc "cô gái Trung Quốc" mà gọi.......
Thân thương quá! Có những người chưa kịp nhớ tên, có những người chưa kịp bắt chuyện.............
Cầu chúc lớp mình sẽ làm luận văn thật tốt, ai cũng được bảo vệ lần thứ nhất......... sức khỏe, bình an và hạnh phúc......