• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Ngày xanh

Nhóc_Thu

Nắng Mai!!!
Muốn viết, muốn comment, muốn làm đủ thứ... nhưng thôi...để dành...
Này! cô bé kia:D....

Muốn thì cứ làm... tại sao lại phải để dành.... nhớ ngày nào bé nói "cuộc sống là không chờ đợi".... vậy thì chần chừ chi nữa! Viết đi chứ...

Vắng em thấy cũng thiếu thiếu cái gì đó;)) và vắng một ai đó ta cũng thấy thiếu thiếu:D....

Đừng để dành em nhé :x

iu em ;)):">:D:-*

 


Này! cô bé kia:D....

Muốn thì cứ làm... tại sao lại phải để dành.... nhớ ngày nào bé nói "cuộc sống là không chờ đợi".... vậy thì chần chừ chi nữa! Viết đi chứ...

Vắng em thấy cũng thiếu thiếu cái gì đó;)) và vắng một ai đó ta cũng thấy thiếu thiếu:D....

Đừng để dành em nhé :x

iu em ;)):">:D:-*

^_^
Mấy lần e định viết, định làm...đủ thứ, nhưng mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Giờ thì e biết rồi chị ạ.
Hì hì, em cũng iu chị lắm lắm lắm lắm:JFBQ00182070329A:

*****************************​

Chẹp.

Mai là thi môn cuối cùng, kết thúc cái năm học gian khổ này. Haizz, càng ngày càng thấy iu trường mình khủng khiếp :)), nhất là cái vụ đki' học vs cái vụ thi cử (toàn bị hỏi là thi lại hay sao mà bjo mới thi, oan thật).

Thế mà cũng là sv năm 2 rồi đấy. Già đến nơi ùi:JFBQ00207070427A:

"Lớn rồi, làm anh làm chị là phải nghiêm túc..." =))

Nhớ năm nhất...

Nhớ hè xanh...

Nhớ tiếp sức mùa thi...

Nhớ những người anh em...

Nhớ hôm đầu vào ktx bị cách li, hixhix, vì các chị nghi ngờ là sốt virus =((.

Nhớ những lúc ngủ chung, tắm chung, ăn chung...

Nhớ khi bị ban an ninh lôi cổ dậy...tập thể dục

...Là hôm đầu cả phòng nằm nghe a L kể chuyện ma, rồi bị phạt giặt quần áo cho cả đội. Rồi hôm sau ngủ gật bị phạt ở nhà, k cho đi tiếp sức, rồi 1 hôm nữa bị phạt giặt áo xanh. Chẹp, có khi mình lại đc xếp vào 1 trong những thành phần "gương mẫu" nhất ý nhở ;))


Những lúc đi tình nguyện, đi bộ rã cả chân mới đến nơi, làm bnhiu là việc, khát khô cả họng, nhưng mà vui, nghĩ đến m ng ở nhà, thương vì suốt ngày phải nấu cơm cho ae, chẳng đc đi đâu cả.


Những lúc tập vn, chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia (như chạy sô ý :))), những lúc thức cả đêm để làm phông cho ctri`nh, buồn ngủ ríu cả mắt...




Nhớ các em. Nhớ CQ, nhớ mất điện k đc tắm, nhớ các chương trình. Nhớ đểm lửa trại vì phải thay đồ mà k đc xem chim lửa, tiếc hùi hụi. Nhớ SS.

Nhớ...nhiều người....;)

Cảm ơn...vì những gì đã cho ta...là sự trưởng thành...là nỗi nhớ...là tình cảm gia đình...là sự trải nghiệm...là tình yêu...:x

Hẹn gặp lại năm sau nhé...HX... ;)
 
T6 ngày 13:JFBQ00221070601A:

Mai là thi môn cuối oy, thi xong đi chơi cho bõ tức, ngủ cho bõ tức (thật ra thì mấy hnay ngủ nhiều lắm ui ;)))

Hnay có mưa sao băng, thế mà nhà mình bị che mất cái hướng đó => k xem đc, buồn ơi là sầu. Hì hì, nhưng dù sao cũng có ng muốn đi ngắm sao cùng (mặc dù k đi đc, mai còn thi mà :(), cũng tốt ^^. Uhm, giá mà mình nhìn thấy sao băng, sẽ ước...;)

Ngày đen đủi, chả bít mai thi cử tna`o.

Cố gắng...​
 
Là yêu ta, khi ta là chính ta...Hì, suốt ngày ngủ gật, hơi lười, hơi bảo thủ, hơi ương ;)), chẳng bao giờ chịu nghe lời ai. Đáng ghét nhỉ. Haizz.

Đạp xe đi lang thang. Mát và thoải mái. Thích thật.

Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhiều lắm lắm ^^
 
Chả hỉu lại đang nghĩ gì, hay đang giận gì. Hì. Nhiều lúc muốn ghét...Haizz. Khó quá...

11h30. Chờ mãi ùi cũng sắp đến, nhất quyết k đi ngủ đâu, mất công nghĩ đau đầu cả tuần nay ùi ;))

Cái con người đáng ghét ấy...
Chả hỉu qua ngày hnay rồi, có thay đổi đc không, có chịu sửa mấy cái tính xấu ấy đi không...

Muốn ghét mà không ghét nổi. Chẹp...
 
Nhớ năm nhất...

Nhớ hè xanh...

Nhớ tiếp sức mùa thi...

Nhớ những người anh em...

Nhớ hôm đầu vào ktx bị cách li, hixhix, vì các chị nghi ngờ là sốt virus

Hì, suốt ngày ngủ gật, hơi lười, hơi bảo thủ, hơi ương...

Đạp xe đi lang thang. Mát và thoải mái. Thích thật.

Muốn ghét mà không ghét nổi.
Thích thích thích!!!!!! Chị làm em thấy thích cuộc sống sinh viên quá! Chị được nghỉ hè chưa? :)
 
Thích thích thích!!!!!! Chị làm em thấy thích cuộc sống sinh viên quá! Chị được nghỉ hè chưa? :)
Hì, chị chỉ đc nghỉ hè có 2 tuần. Vào năm học mới rùi e nhỉ, vất vả đấy. Chẹp, cố lên nhé. Là sinh viên hơi khổ ;)) nhưg đc cái vui ^^