Vẫn như thường lệ, tỉnh giấc lúc 4h, lên mạng search tài liệu và vào diễn đàn. Việc vào diễn đàn như là một thói quen không thể thiếu, từ ngày mình trở thành mem. Nhanh thật đấy, cũng gần 2 năm rồi. Rất nhiều lần vào Nhật kí online đọc bài của mọi người...muốn biết những gì đang xảy ra xung quanh những người bạn, người em của mình, muốn hiểu và hiểu nhiều hơn nữa tâm tư, tình cảm của những người mình yêu quý và cũng không ít lần có ý định xây một ngôi nhà riêng cho mình....ý định cũng chỉ là ý định, mãi rồi 2 năm trôi qua mình vẫn chưa làm xong cái móng nhà. ^^. Mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện đến với mình, vui có, buồn có...nhưng rồi theo thời gian nó cũng tự qua đi. Hình như từ lâu lắm rồi mình không còn thói quen viết nhật kí nữa, và cũng thật lâu mới có một bài viết trên blog cá nhân.
Hôm nay, mình lại vào nhật kí online, rảo bước qua nhà mọi người và ý định xây ngôi nhà riêng của mình lại xuất hiện. Lần này mình sẽ đặt móng cho ngôi nhà, sẽ xây một ngôi nhà thực thụ. Mình cũng muốn mọi người hiểu mình, biết những gì đang xảy ra xung quanh mình. Chợt nhớ lại câu nói mà mình đã khuyên ai đó " Khi trải lòng mình ra với mọi người, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn ".
Hôm nay, mình lại vào nhật kí online, rảo bước qua nhà mọi người và ý định xây ngôi nhà riêng của mình lại xuất hiện. Lần này mình sẽ đặt móng cho ngôi nhà, sẽ xây một ngôi nhà thực thụ. Mình cũng muốn mọi người hiểu mình, biết những gì đang xảy ra xung quanh mình. Chợt nhớ lại câu nói mà mình đã khuyên ai đó " Khi trải lòng mình ra với mọi người, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn ".