• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Hehe..Hình đi nhởi Quảng trường_Vinh (Newway)

Newway

__Empty heart__
#1





hehe. nai tý cho vui:D
 

homelangthang

Ngày Sinh Viên, Đêm Ca Sỹ
#2
xé tem cho nai cấy hey. chúc đk.
 

Người Hà Tĩnh
Staff member
#3
Vậy là về hẳn rồi hả chị yêu?
Em Thu Hoài của em vẫn khỏe chớ?
Có kết quả chưa? Nhắn với em nó là e nhớ nó lắm lắm hộ em :">

Ý quên, ảnh đẹp, hình như dạo này về nhà hại nắng có dùng ô mô, àk nhầm ô lay ;)) trắng sáng hẳn ra :))
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#4
Tớn khi mô đó ả? Ko có mình ung nỏ đẹp lắm hẹ ;)) Co mính làm nền thì ung nhìn nuột hắn i, chơ mà trông ung trắng troe xinh hơn đó. VUi nha ngây:D
 

Tà Đạo

P.Bang Chủ Cái Bang
#5
da em trắng có nắng thêm hồng
môi em thâm ngồi bóng râm thêm ngầu :D
ảnh đẹp !! ảnh đẹp !​
 

Lonelyplanet

Xin đừng hôn anh !
#6
tướng sát chồng....em lạy chị, nỏ nhởi được.........:JFBQ00224070614A:
 

Newway

__Empty heart__
#7
tướng sát chồng....em lạy chị, nỏ nhởi được.........:JFBQ00224070614A:
SÁt chồng ni để kiểm chồng khác chi em:D hehe.rưá nỏ sướng hở:));)
 

ngocxanh90

`Nơi`Bình`Yên`
#8
chị xinh quá.nhìn xinh mà hiền nựa.
 

homelangthang

Ngày Sinh Viên, Đêm Ca Sỹ
#9
xinh mà hiền là hợp với anh đó em.
 
#11
Hahhahaa có người show hàng để tìm chồng kìa...heheheh tí tuổi đầu đã lo rồi hả Cưng...? Không có Enh ở bên chăm sóc nhìn em có vẻ gầy đi nhiều nhỉ...?
 

Sơn_cx

“You’ll Never Walk Alone”
#13
Thanh ơi là Thanh=))=))=))
 

huytran85

Buôn đồng nát, ve chai
#15
Ơ nhìn em trưởng thành thật rồi. Về Vinh rùi có lẹ quên anh em HN rùi hè.
 

Mr Elegant

Lịch lãm nhất Hà Nội
#16
Hu Hu Thanh về Vinh mất rồi :((
Ra tết Hoài cũng về Vinh với Thanh nhé :D
 

me&po

I Will Never Let You Go!
#17
Hơ.....Me Kủa Po lại show hàng ah!!!!!!!!

"Đẹp mà không chói lóa.........":)
 
#18
Tôi không phải nhạc sĩ để viết cho đời những bản tình ca
Tôi không phải ca sĩ để cất lên những khúc hát bất tử
Tôi không phải họa sĩ để vẽ lên những kiệt tác nghệ thuật
Tôi không phải nhà văn để viết được những bức thư tình hay nhất
Đơn giản
Tôi chỉ là một người có con tim cháy bỏng
Tôi chỉ là một người có tim yêu mãnh liệt
Tôi chỉ là một người có sự chân thành duy nhất
Tôi chỉ là một người giành cho em những điều bình dị nhất
Chỉ là người xây dựng ngôi nhà hạnh phúc bằng con tim
 
#20
Tôi không phải nhạc sĩ để viết cho đời những bản tình ca
Tôi không phải ca sĩ để cất lên những khúc hát bất tử
Tôi không phải họa sĩ để vẽ lên những kiệt tác nghệ thuật
Tôi không phải nhà văn để viết được những bức thư tình hay nhất
Đơn giản
Tôi chỉ là một người có con tim cháy bỏng
Tôi chỉ là một người có tim yêu mãnh liệt
Tôi chỉ là một người có sự chân thành duy nhất
Tôi chỉ là một người giành cho em những điều bình dị nhất
Chỉ là người xây dựng ngôi nhà hạnh phúc bằng con tim
cần thơ chổ mô rứa hè
mần quen cấy mình cụng o cần thơ 586
0915658235
hú cái đi uống cafe