• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Giọt Sương và Nắng Mai

pdv_uct2

Trai Đông Thái 87
Tung tăng ngoài phố, để thấy Sài Gòn cũng có mùa xuân. Lung linh đêm Sài Gòn.





Ta cùng cờ Đảng cờ Nước để chào mừng Đại Hội Đảng lần thứ 11 nà :)



Nhà Hàng Hàn Quốc :Ma Bang Jip :)
con em này xinh. chẹp chẹp.
 

Nhóc_Thu

Nắng Mai!!!
Get Adobe Flash player


MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

"Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. "

Một điệu Valse nhẹ nhàng, êm ái thật thích hợp khi trời đất đang bẽn lẽn khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của mùa Xuân. Cách đây 31 năm, trong căn gác cũ kĩ phố Yết Kiêu, nhạc sĩ Văn Cao lướt những ngón tay khô gầy trên những phím dương cầm vàng ố màu thời gian để cho ra đời tuyệt phẩm “Mùa xuân đầu tiên”. Cái cách mà Văn Cao cảm nhận mùa xuân thanh bình đầu tiên của đất nước có vẻ trầm lắng, không phải ông không vui, rất vui là đằng khác, song ông lại tận hưởng cảm giác đó bằng tâm hồn nghệ sĩ riêng của mình.

Mùa xuân dặt dìu theo con én lượn về, mênh mang, mơ màng. Tưởng chừng như xuân của Văn Cao thật đơn giản với tiếng gà gáy xa xa khi những giọt nắng trưa vàng cùng những sợi khói bềnh bồng len nhè nhẹ qua vòm cây, kẽ lá song lại có sức biểu cảm, lay động lòng người. Mới đây thôi, bao người đón Xuân bên tiếng nổ ì đùng khét lẹt mùi thuốc súng, đã lâu rồi người ta mới cảm thấy mùa xuân bình thường, thanh thản và nhẹ nhõm.

“Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.”


Người người hớn hở trước cảnh mùa xuân tươi mới song Văn Cao lại thoáng chút xao xuyến nhìn những người mẹ đón con về sau cuộc chiến, nước mắt đã rơi, đã thấm trong giây phút trùng phùng thiêng liêng nhưng Văn Cao hoàn toàn tin tưởng vào một cuộc đời êm ấm trong tầm tay những người con trở về.

Người ta thường nói Văn Cao là nhạc sỹ cổ điển bởi những giai điệu mượt mà, sang trọng của ông, không hẳn là như thế. Trong những bản nhạc của mình, bằng giác quan của người nghệ sỹ, Văn Cao tinh tế chuyển tải đến chúng ta những tiên đoán một cách chân thành tuyệt đối, mà ở bài nhạc này là những giá trị nhân văn cần đạt được sau mùa xuân đại thắng. Ta không nên say trong chiến thắng mà quên đi mọi thứ còn phía trước. “Mùa xuân đầu tiên” không chỉ là mùa xuân của hoan ca mà còn là mùa xuân của sự bừng tỉnh nhận ra tính nhân bản bị đánh mất trong chiến tranh cần phải được đánh thức trong mỗi con người. Bằng phẩm chất của người nghệ sĩ cách mạng, Văn Cao đã nói rất thật:

“Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.”
“Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông…”


Và ở cuối bài ca, Văn Cao vẫn “mênh mông” lắm, song ông khẳng định lại lần nữa mùa xuân hôm nay là “mùa xuân mơ ước”, “xưa có về đâu”.

Mùa xuân mới đang dần tới, sắc xuân rực rỡ trên những phố phường, cây cỏ giang cành lá quấn quít với gió xuân, lòng ta tràn ngập niềm vui sướng trong sự thanh bình, chợt lặng nghe những lời ca chân thành của người nhạc sỹ đa tài luôn tin vào những giá trị chân thật của con người. Trong âm nhạc, Văn Cao là người tự do và hạnh phúc.

Khắc Huy


-----
Thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái mỗi khi nghe bài hát này:)
 

phamngochuy_pro

RÂM BÓNG MỘT THỜI
Nói chung là đang say xỉn (Thaksin) ko chém được nựa ! Có chi mai nói nhé
 

Nhóc_Thu

Nắng Mai!!!
15/2/2011

15-02-2011 3:35am: (tít tít tít tít) mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn: anh xuong toi noi roi, anh ngu cai da, em iu ngu ngon nhe. 15 yeu thuong.

Tất bật cả ngày 14 cứ nghĩ buôỉ tôí sẽ được nghỉ ngơi và :y_khi_62::y_khi_62: nhưng rôì lại chẳng kịp nghỉ ngơi gì lại phải đi Bạc Liêu:y_khi_24: trong đêm. Thương quá!

Anh cứ sợ em buồn vì ngày lễ không có anh bên cạnh. Em không buồn, em chỉ lo anh chạy xem trong đêm không an toàn và thâý thương anh thôi. Ngày nào trong năm của chúng mình vẫn luôn là ngày của yêu thương mà anh. Nhưng vơí em ngày đặc biệt hơn trong năm nó không phải là ngày 14/2 mà đó đó là ngày 15 của môĩ tháng:), là ngày của hôm nay anh à, vơí anh cũng thế mà đúng không nè:), ngày của chúng ta:x. "Mình không theo xu hướng bâỳ đàn anh nhỉ;)):D".

Cùng cố gắng cho những kế hoạch sắp tơí anh nhé! kế hoạch của 2 tháng tới, của 5 tháng, của 8 tháng, của 10 tháng, của 1 năm, của 2 năm, của 5 năm....

15 Yêu thương:x
 

vikhuan_a2

Thương yêu....
Kế hoạch của những tháng tới, những năm tới..Cố gắng lên :D
Bọn tớ cũng đang nỗ lực hết sức để thực hiện kế hoạch của 2 tháng tới, của 6 tháng tới, của 10 tháng tới và của 1 năm tới, quan trọng nhất vẫn là kế hoạch của 1 năm tới đấy :">.
Bọn tớ cũng k theo xu hướng bầy đàn cậu ạ ;)) :))
 

Nhóc_Thu

Nắng Mai!!!
Hoa bất tử cho tình yêu bất tử!


















;)) bon chen!





------------------------
hehehe ăn cơm dọn dẹp xong, lôi đóng hóa đơn của công ty ra để làm cho nó kịp (...kịp giải thể :D), anh xem phim, anh đọc báo mặc anh:D ta làm việc của ta...
Ta nhờ anh chút việc, anh làm lơ (chắc do đọc báo), ta giận hehhe...
....anh lẳng lặng ra xe.....sau một lúc.....quay trở vào nhà...."tặng em nè" ----> hehe ta hết giận:">
Hoa bất tử....mùi thơm nhè nhẹ...thích thật!

"Em Ùn lắm" :))....."Anh Ùn thì có" hớhớ:D...chẳng nhớ từ Ùn đó có từ bao giờ nữa (chắc chẳng có trong từ điển)nếu có thì chắc chẳng phải cái nghĩa như mình sử dụng anh nhỉ.
 

Nhóc_Thu

Nắng Mai!!!
Tinh khiết hoa bưởi

(VOV) - Mỗi dịp tháng hai âm lịch, lòng người như dịu lại cùng màu trắng tinh khiết, mùi thơm nhẹ nhàng, dìu dịu của những bông hoa bưởi

Nếu tháng Giêng âm lịch là dịp để cảm nhận thiên nhiên bằng màu sắc: Hồng thắm của hoa đào, vàng rực của hoa mai, tím biếc của violet... và nhiều nhiều lắm sắc màu của hoa Tết thì tháng hai âm lịch lại là thời điểm để lòng người dịu lại cùng mầu trắng tinh khiết, mùi thơm nhẹ nhàng, dìu dịu của hoa bưởi.

Không rực rỡ sắc màu nhưng loài hoa ấy cứ lặng lẽ tỏa hương, lặng lẽ thôi nhưng lại khiến lòng người nôn nao nỗi nhớ, đau đáu về một miền ký ức tuổi thơ. Nơi ấy có dáng mẹ ngồi dưới hiên nhà chải mái tóc đượm mùi hoa bưởi, nơi ấy có dáng nội mỗi sớm mai nhặt từng cánh hoa rơi... Bởi thế, hoa bưởi được mệnh danh là loài hoa của nỗi nhớ và cứ “Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi. Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương” thì “Mỗi nẻo đường, mỗi xóm làng xa. Hẳn đâu cũng thơm mùi hoa bưởi. Hương vị non sông, hương vị quê nhà” (Mùa hoa bưởi – Tô Hùng).








http://vovnews.vn/Home/Tinh-khiet-hoa-buoi/20114/170931.vov
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Chị like hoa bưởi, vì nó tinh khiết, vì nó ngào ngạt,vì nó gội đầu quá chuẩn, vì nó nhiều kỉ niệm, và vì nó là hoa bưởi .....
HÔm qua về nhà chồng con bạn dânthi5 trấn mà 1 vườn hoa bưởi trắng rực like kinh khủng lun :x
Đẹp Thu nhỉ
à quên hoa bất tử tươi đó hử? nếu phơi khô nó vẫn cứ vậy phải ko 2 người ? :D
 

Nhóc_Thu

Nắng Mai!!!
Chị like hoa bưởi, vì nó tinh khiết, vì nó ngào ngạt,vì nó gội đầu quá chuẩn, vì nó nhiều kỉ niệm, và vì nó là hoa bưởi .....
HÔm qua về nhà chồng con bạn dânthi5 trấn mà 1 vườn hoa bưởi trắng rực like kinh khủng lun :x
Đẹp Thu nhỉ
à quên hoa bất tử tươi đó hử? nếu phơi khô nó vẫn cứ vậy phải ko 2 người ? :D
Hì, hoa bưởi thơm dịu, thơm ngọt, nhẹ nhàng, chị nhỉ....
Hoa bất tử tươi đó chị, lúc còn tươi nó búp búp vậy, đến khi khô nó nở ra, cái cánh hoa nó còn nở bật ngược ra sau nữa chị à trông hay lắm, như hoa ngược cuống á, nhưng màu sắc thì vẫn thế ko khác gì nhiều. Em để trong phòng và cho khô, mỗi lần đi làm về mở phòng ra thơm lắm chị à, thơm mùi đồng nội, mùi hoa cỏ dại, thích lắm....đến giờ hoa khô hết rồi em cho vào bình cắm mà vào phòng vẫn phảng phất mùi của hoa:x,.
Sáng nay, e lấy ít hạt mang lên sân thượng ươm, không biết nó có lên cây con không nữa... đang hồi hộp chờ:D

2 anh em giống nhau wa nhĩ....
:yociexp69::yociexp69::yociexp69:
Hì, cảm ơn HXR đã ghé thăm "nhà" nhé
Không biết bao nhiêu lần và đây là người thứ mấy có người nói "hai đứa" giống nhau:D hì.
mỗi lần có người bảo hai đứa giống nhau lạo lại tự hào và bảo: "em mần răng mà giống anh được, anh đẹp trai hơn em:D"
heheheeh "thì anh đẹp trai hơn, vì anh là con trai được chưa nà>:P"

p/s: mà có giống nhiều ko nhỉ8->, sao lắm người bảo thế ko biết. "Lạo nớ mần răng mà giống mềnh được" hớ hớ:D
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Có mùi thơm nửa cơ à, thích quá nhỉ, uhm mùi cỏ dại, mùi đồng nội thích hơn là mùi cao sang em nhỉ... ;))
Lúc nãy Sếp chị vừa cho chị 1 Lẵng hoa to rất to thơm ngào ngạt nhưng nó toàn hoa Ly và hoa lan, bảo là đưa về phòng con mà để cho thơm, ừ Hoa Ly thơm thật đó nhất là khi đóng cửa phòng rồi mở ra, nhưng chị vẫn like 1 bó hoa cỏ hơn, hay là 1 bó lau núi. à để chờ trời khô ráo phải bẻ 1 bó lau núi về cắm mới được ở đây nhiều lắm.
Có lẽ chị giống em về cái khoản yêu cái gì mộc mạc thế này :D
p/s: 2 người giống nhau vì 2 người là của nhau, và của nhau nên giống nhau :x
 

~snow~

●๋• secret ●๋•
em là em ghét hoa kinh khủng vì nó chóng tàn quá....nhưng duy nhất có 1 loài hoa mà trên bàn học em lúc nào cũng có là hoa bất tử...:D
anh chị hạnh phúc nhé...sớm sớm cho em ăn cỗ đi nha :D
 

ngocxanh90

`Nơi`Bình`Yên`
đọc bài mà thấy 2 a chị hp quá.e cũng muốn được như vậy.chúc a chị mãi như vậy nhé
 
Nhà của enh ả ni là khi mô cụng đông khách nạ :) Hai enh ả hạnh phúc quá, sớm sớm thông báo tin vui i chơ hẹ :)
 

Tiêu Đan

Giọt Sương ^^
Viết đoạn NK coi...

Lâu rồi chả đụng đến viết lách chi hết, chỉ biết cặm cụi mà đọc (đọc báo). Công việc càng già càng thấy nó nhiều lên, chả bù cho cái thời mới ra trường còn trẻ, còn hăng say, còn mộng mơ và nhất là thấy thời gian còn dài để mà phấn đấu (nên cứ từ từ). Ai dè ngoảnh lại thấy mình chưa làm được gì đã tra mất một khúc rồi.


Đầu tiên là công việc. Ừ thì vẫn làm ngày 8 tiếng, vẫn sáng đi chiều về tối thi thoảng đi nhậu. Mới đầu dự định 25 tuổi có khoản vốn nhỏ làm ăn, 30 tuổi làm sếp nhỏ, 35 tuổi mua xe hơi, 40 tuổi…. Trong cái khoảng dự định đó chẳng có kế hoạch mua nhà vì chẳng “mơ” (nhà đắt quá). Vậy mà,…. Hồi còn đi học thằng bạn nói câu nhớ mãi, cố gắng học đi mi đừng để sau này phải thốt câu “Biết vậy” (biết vậy mình siêng hơn). Đúng lúc này đây mình phải thốt lên câu “Biết vậy”. Không phải biết vậy mình siêng làm, siêng bươn chải mà là biết vậy mình đừng có đứa cái kế hoạch “nhảm nhí” đó. Ui za, đời người ta có quyền mơ ước mà, tội gì không cho mình kế hoạch chứ.

N
ăm nay tính theo tuổi mụ 28 mùa là rụng. Kế hoạch 25 không phải có số vốn mà có số nợ. Kế hoạch 30 thì chắc làm sếp rồi đấy, sếp đàng hoàng. Chính xác là sếp của bản thân mình. Còn mốc 35 và 40 hẳn còn hi vọng. Biết đâu 35 tuổi mình có con BMW cưỡi (nốt ước ước cho nhiều). Tạm thời coi như kế hoạch bị phá vỡ.
Cuộc sống tuy xăng tăng, tiền gửi xe tăng nhưng vẫn ổn. Vẫn vui vẻ và làm việc.

Tình yêu có lẽ không phải nói nhiều. Mình và em rất đơn giản, ghét ít thương nhiều. Lạo vẫn luôn thương yêu, mềnh vẫn yêu thương lạo tăng dần theo thời gian. Bây giờ mềnh chờ lạo cưới mềnh đó :D

Cảm ơn thật nhiều, cảm ơn những người bạn của TĐ. TĐ không có nhiều thời gian ở NHT nhưng vẫn luôn dõi theo và coi đó là cuộc sống không thể thiếu của TĐ. Có gì mong các bạn thông cảm.

P/S: Anh ấy còn nợ 2 Đứa 1 lời hứa đấy, còn 2 Đứa còn nợ anh nhiều lắm. Đã là nợ nhất định phải trả.

 

Mỹ Duyên

....Nặng tình Đất Nước...
Hy vọng tình yêu sẽ là sức mạnh để những dự định tương lai từng bước thành sự thực :D
Đơn giản là ở bên nhau sống 1 cuộc sống tràn ngập tiếng cừoi hp là may mắn lắm rồi, hihi
Cưới nhau cho ổn định đi thui! :D
Về sống với nhau vui lắm, sớm tối bên nhau, cùng nhau làm mọi thứ!
Thật tuyệt TĐ ạ!;))
 
Chào Anh TD và chị Nhoc...^^
Hì. Thật sự tình yêu của anh chị thật đáng ngưỡng mộ và cảm động. Lãng mạn nhưng cũng rất thực. Chúc anh chị vượt qua tất cả và có 1 happy wedding thật hạnh phúc...:)
 

Tiêu Đan

Giọt Sương ^^
Năm ngoái (tầm này) về giổ Mẹ Nội bảo:
- Khi mô con lấy gấy?
- Con chưa biết nựa bà ạ!
- Mã tổ cha mi, hâm bảy rồi đó, mi mà không lấy thì đừng có gặp bà.
- Dạ
Tết về:
- Ai đây?
- Hậu con cha Tùng?
- Con mới đến nhởi à?
Nội chẳng biết cháu của Nội và Nội ở chung một nhà nữa.
15h5 30/4/2011 được tin báo Nội mất, nước mắt cháu lưng tròong. Ra sân bay tiễn mấy đứa em con Chú, con O về quê. Tiếc là thời gian và điều kiện không cho phép nên cháu không về tiễn đưa Nội được. Chỉ 22 ngày nữa thôi con về được gặp Nội rồi. Vậy mà....

Lúc tang lễ của Nội cháu nghe qua ĐT. Anh em con và mấy cháu đông đủ một nhà thắp hương cho Nội, ai cũng khóc. Khóc vì từ này không còn Nội nữa, khóc vì mỗi khi về nhà không con được ôm Nội nữa... Gia đình từ nay mất đi một người bà. Chúng cháu tự hào vì Nội lắm. 95 tuổi, Nội là người hiếm hoi thế hệ đó biết chữ. 93 tuổi Nội vẫn viết thư cho cháu, Nội vẫn đọc từng trang sách... Vậy mà Nội ra đi, ra đi khi không có cháu bên cạnh Nội...


Mấy ngày qua cháu đi chùa thắp hương cho Nội, cầu cho linh hồn Nội được siêu thoát.


Nội đã đi rồi, lòng cháu nghẹn ngào, lắng đọng.