• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Giọt Sương và Nắng Mai

@chị: :D hehe có ngài hóng đạ mau chị hè:D rứa mà toàn nói " mềnh nỏ có tính hóng =))" ;)) ai nói rứa tự b-( nhé :D....

@lạo nớ, đôi nớ, chị... và những ai nghe bài hát ni: Nghe để cảm nhận hạnh phúc, ...."Dù đời có bao điều khó khăn và dắng cay...mãi yêu người. "



Cấy đôi nớ thì độ hóng cao ngang trời i e nạ,lộ mô chộ mẹt eng là i như rằng lại xuất hiện cấy mẹt ả.........gét đạ khiếp........cụng chộ 2 đứa hp là mừng...."Dù rằng đời lắm thăng trầm đương dài phía trước.".
Ta cùng chúc cho 2 đứa ty mãi xanh......:x:x:x
 

vikhuan_a2

Thương yêu....
Đứa mô vô nhà Thu Lùn - Hậu Lác hóng mà bấm thanks đó bay, tau vả chít ;)) ;))
Mềnh không biết bị lây bệnh hóng từ con bạn khi mô nựa, giả ni cụng chăm hóng gớm gang :))
Mà chị Duyên với Thu Lùn đang nói đến ai rứa hè ;)) ;))

Mong cho đôi nớ và đôi tê yêu nhau và hạnh phúc bên nhau mãi...:x :x
 
Đứa mô vô nhà Thu Lùn - Hậu Lác hóng mà bấm thanks đó bay, tau vả chít ;)) ;))
Mềnh không biết bị lây bệnh hóng từ con bạn khi mô nựa, giả ni cụng chăm hóng gớm gang :))
Mà chị Duyên với Thu Lùn đang nói đến ai rứa hè ;)) ;))

Mong cho đôi nớ và đôi tê yêu nhau và hạnh phúc bên nhau mãi...:x :x


Có đứa tự nhiên vô hóng rùi bấm thanks như ai ơi rứa nạ,tự vã mình đê.........
Nhà mình có biết nói ai à,cứ nói vu vơ rứa trúng đứa mô thì trúng ;)) =))=)).
Hạnh phúc nhé :x:x:x
 

Nhóc_Thu

Nắng Mai!!!
:D mới đi nhí nhố với mấy đứa bạn:D......tra rồi mà cũng nhí nhảnh phết:D heheheh hồi teen ;))
Treo ít tấm trong nhà cho nhà nó mới và có không khí đón Noel nào

AI MUỐN QUÀ NÀO, GIƠ TAY LÊN, TA TỚI LIỀN:);))


HEHE chụp ké đc tấm:D sau khi nhóm lần lượt chụp ở đây xong thì những người khác bị đuổi:D :)) ko đc chụp chỗ này:D hehehe rất may là mình nhanh chân xí đc tấm:D


Nhóm tự sướng tập 1

Nhóm tự sướng tập 2:))

Nhóm tự sướng tập 3:))

heheh miễn bình loạn:D ---> Hồi teen


Phằng chíu.....:D




Yêu quá gia đình ta:x

Mệt quá đôi chân này, ngồi xuống.... gốc cây nghỉ ngơi :)




còn tiếp:D post từ từ
 
Đợt ni nhìn xinh quá tuổi mới mạnh khỏe, hạnh phúc, xinh trẻ và gặp nhiều may mắn nha
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Nhớ ko khí giáng sinh sg. HT ko có giáng sinh hay sao ấy, ko có gì cả. ko thấy ko khí. bùn bùn.
Giáng Sinh an lành HP nhé em.
 

Sơn_cx

“You’ll Never Walk Alone”
Nhớ ko khí giáng sinh sg. HT ko có giáng sinh hay sao ấy, ko có gì cả. ko thấy ko khí. bùn bùn.
Giáng Sinh an lành HP nhé em.
dòm chộ Duyên đông mà chán rùi??? lo mần việc đi
 

Nhóc_Thu

Nắng Mai!!!
Chùm ảnh HỒI TEEN ;))

heheh post chùm ảnh "HỒI TEEN" để thấy ta cũng có những phút giây thật nhí nhảnh:)...."không có gì là không thể" làm những điều ta thấy thích cho ta cảm giác thật thoải mái....hạnh phúc quanh ta:D

Nào cùng chiêm ngưỡng những "khoảnh khắc thật điên rồ" của Nhóc nào :">


-----


-----

*****

****


===

****

*****


****
=)) =)) =)) =)) =))


******
:">:">

****
:)):))

*****


******



:yociexp83::yociexp83::yociexp83::yociexp83:
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
xem hình ma ngồi cười 1 chắc, vui quá là vui. tết ni có lẽ cũng phải rủ nhóm mồm loe hồi teen phát đạ, chơ cơm áo gạo tiền hấn cứ lôi đi xềnh xệch rùi tra khi nào ko hay.
Trong cái chấm bi ni trông em tôi thiệt là dễ thuơng. :D
 

loc

New Member
eo, co phải trai ha tĩnh ko rứa hề, giông như đưa ra đê bán đấu giá ấy nhir, có phải la người sát gái ko rứa
 

Nhóc_Thu

Nắng Mai!!!
@ chị Duyên: lâu lâu phải thế cho nó nhẹ đầu chị à:)... xem hình lại phì cười... không hiểu sao mà lúc đó em lại có nhưng kiểu chụp hình "nghịch tặc" rứa. Dành thời gian làm trẻ bản thân cũng thú vị chị à:D.
Cái chấm bi đó dễ thương thật hả chỉ:). Có người nói em nên mặc váy nhiều nhiều:D ... cò lại phải rứa chị hè;))

@loc: Bạn nói gì mà mình không hiểu lắm.:)
 

Nhóc_Thu

Nắng Mai!!!
Get Adobe Flash player
Sáng tác: Quốc Bảo
Trình bày: Trung Quân Idol

Bình yên một thóang cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.

Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu

Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa

Bình yên một thóang cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
@ chị Duyên: lâu lâu phải thế cho nó nhẹ đầu chị à:)... xem hình lại phì cười... không hiểu sao mà lúc đó em lại có nhưng kiểu chụp hình "nghịch tặc" rứa. Dành thời gian làm trẻ bản thân cũng thú vị chị à:D.
Cái chấm bi đó dễ thương thật hả chỉ:). Có người nói em nên mặc váy nhiều nhiều:D ... cò lại phải rứa chị hè;))

@loc: Bạn nói gì mà mình không hiểu lắm.:)
Con gái ai cũng mềm lại khi mặc váy. Có lẽ thế mà chị toàn mặc váy.
90% con trai thích con gái mặc váy, cty chị ai cũng bảo khi nào em D mặc váy là trông dễ thương nhất. đến mẹ chị cụng thích chị mặc váy nửa là.
Cứ phát huy đi em. Váy th2i dễ mặc, đừng hở hang là đucợ.
Con gái mà. kiki
 

Phá Đám

Nghiện......Cafe & Coca
Good, mềnh ra đàng đứng một hồi, chộ em mô mặc váy chạy qua cụng xinh, có thêm tấm hình mô váy áo xúng xính, show cho eng em coi với hè
 

Nhóc_Thu

Nắng Mai!!!
Tung tăng ngoài phố, để thấy Sài Gòn cũng có mùa xuân. Lung linh đêm Sài Gòn.





Ta cùng cờ Đảng cờ Nước để chào mừng Đại Hội Đảng lần thứ 11 nà :)



Nhà Hàng Hàn Quốc :Ma Bang Jip :)
 

Nhóc_Thu

Nắng Mai!!!
@Mr.Joec: hehe hắn mấy lớp mà lo chi bác hè:D, cái mặt em phơi phơi da thịt đó mà cụng mờ câm, tối tui bác nờ, có chộ chi mô:D
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Xinh quá xinh quá. D(ợt này Py yêu cụng toàn mặc váy, em thu cụng rành mặc váy, con Chi lùn với con Khánh Bảo thêm con Bờm nựa, tèn ten thấy vui vui. Con gái mặc váy hiền dịu hẳn ik hè. :D
Hôm qua chị D đi cưới mặc cái đầm dài bước ra khỏi phòng chộ anh kĩ sư giơ cái máy ảnh lên xin chụp. Bảo em xinh quá :"> có lẽ đi đòi cái ảnh đó ta show hàng đú với Thu phát ;)) kiki