Bé yêu! Anh đang băn khoăn suy nghĩ ko biết có nên nói ra những lời này với bé ko? Anh thấy bé hay vào trang này nên cũng muốn tìm hiểu những tâm sự và sở thích của bé xem sao? Và anh đã biết ở trong diễn đàn này bé đã từng có những kỷ niệm đẹp, từng có mối tình đẹp. Anh không cần quan tâm người có cái nickname cơn gió lạ đó là ai, nhưng anh sẽ quyết tâm chinh phục được bé.
Bé yêu !
Không biết bắt đầu từ đâu để có thể nói ra cho vơi những rối bời trong tâm tư của anh lúc này. Những suy nghĩ quẩn quanh đã làm cho anh mất ngủ để fải ngồi lúc nửa đêm cố gắng nói ra những tâm tư đó với bé, hoặc nó sẽ là một bản nhật ký đẹp đánh dấu một kỷ niệm đẹp về sau này.
Bé có biết không, trái tim anh đã ngủ quên với tình yêu từ lâu lắm rồi, kết thúc một mối tình đầu mà có lẽ những kỷ niệm ngọt ngào ngày ấy giờ ngồi nghĩ lại cũng không còn mang lại cho anh cảm xúc nữa. Nhưng khi gặp bé, trái tim ấy đã thấy rung động, lúc đó Anh đã tìm đến bé chỉ là để tìm kiếm một người bạn để chia sẻ cảm xúc trong công việc. Nhưng càng tiếp xúc với bé anh càng thấy yêu, thấy thương bé nhiều hơn. Số anh may mắn nên từ bé tới giờ, anh chưa phải vất vả, hay khó khăn gì ghê gớm, nên có thể anh chưa hiểu được những vất vả bé đã và đang trải qua, nhưng mỗi lần thấy bé mạnh mẽ nhe răng cười ngạo nghễ trước những khó khăn, anh khâm phục bé vô cùng. Anh cảm nhận được ở bé cái nghị lực phi thường, mỗi lúc thấy mắt bé ướt, tim anh lại nhói lên, anh muốn được là người bé chọn để được ở bên bé những lúc như vậy. Và anh thấy con người mình thay đổi nhiều lắm, thay đổi từ giấc ngủ từ những suy nghĩ về tình yêu mà mình có thể giành cho một người. Anh yêu bé ở nụ cười, ở sự nhẹ nhàng, biết quan tâm tới người khác.
Anh biết vào thời điểm hiện tại, đang có rất nhiều vệ tinh xung quanh bé, anh biết rất nhiều người muốn được đi cùng bé, muốn được bé chia sẻ, những ưu điểm a thấy ở bé thì người khác cũng dễ dàng nhận thấy.
Đúng là anh chưa hiểu ở một mức cần đủ ở em để có thể xóa bỏ đi những băn khoăn, những day dứt không chỉ làm cho mình mất ngủ nhiều đêm, mà còn tạo cho anh những cảm xúc khó chịu khi đi bên bé. Anh yêu bé một phần ở đức tính ngoan hiền, biết quan tâm đến người khác, yêu bé ở nụ cười thánh thiện, ở cá tính nghịch ngợm và lém lỉnh. Nhưng giờ anh lại sợ đức tính ấy nếu như ai bé cũng giành tình cảm quan tâm chia sẻ, và ai bé cũng sợ làm người ta buồn để rồi ai bé cũng làm người ta buồn.
Em có biết không, tình yêu đôi lứa là thứ không thể chia sẻ được. Nó là thứ khó dung hòa nhất trong những cung bậc tình cảm, mình không thể được lòng mọi người yêu thương mình được. Anh chưa hiểu hiết được những mối quan hệ trước đó của bé, nhưng anh luôn tôn trọng quá khứ của người mình yêu và cũng cần được người yêu mình tôn trọng tình yêu hiện tại giữa hai người. Nếu có thể anh luôn muốn được chia sẻ với bé mọi thứ, kể cả những chuyện tình cảm trong quá khứ của hai người để có thể xóa bỏ đi những rối bời trong lòng anh lúc này.
Khi anh quyết định viết nên tâm sự này, anh biết nó sẽ đưa ra cho mình hai con đường mà mình không được lựa chọn, chỉ được định hướng cho bé. Và anh chấp nhận dù nó có đi theo hướng nào thì mình cũng sẽ là người thanh thản hơn ở thời điểm hiện tại.
Sao viết ra điều này anh cũng không thấy lòng mình nhẹ đi chút nào. Nhưng dù sao cũng phải làm để tự mình biết được con đường sắp tới của mình đi sẽ thế nào. Dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn luôn quý bé và hy vọng mình gặp nhau còn có thể nở nụ cười chào nhau. Anh luôn mong những điều may mắn đến với bé.