Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
Chị Nhím vừa về đến nhà lúc 10h45' tối nay, đang lập cập gõ vì vừa đói vừa rét.
Tối qua, chị Nhím giống hai lúa lạc giữa một đàn Thiên Nga xinh xẻo, may có chú Tà, chú Liều, chú Nam, chú Hậu kịp thời cùng làm nền không thì bác rầy chết
Trời mưa lay phay, bác tay cầm zù, vai mang giỏ lác, chân đi dép lào lưng tưng đi vào Thủy trúc trước sự ngơ ngác của bà con Sài Thành.
Kệ, quê choa là rứa đó
Một cuộc hội ngộ dưới mưa ấm áp tình thân khiến bác quên cả mệt.
Tình cảm quý mến các chú dành cho bác - bác hiểu và luôn ghi nhớ trong lòng.
Dù mai mốt đây nhức răng quá bác về hưu non thì tình cảm bác dành cho các chú vẫn rứa
Chị Nhím vừa về đến nhà lúc 10h45' tối nay, đang lập cập gõ vì vừa đói vừa rét.
Tối qua, chị Nhím giống hai lúa lạc giữa một đàn Thiên Nga xinh xẻo, may có chú Tà, chú Liều, chú Nam, chú Hậu kịp thời cùng làm nền không thì bác rầy chết
Trời mưa lay phay, bác tay cầm zù, vai mang giỏ lác, chân đi dép lào lưng tưng đi vào Thủy trúc trước sự ngơ ngác của bà con Sài Thành.
Kệ, quê choa là rứa đó
Một cuộc hội ngộ dưới mưa ấm áp tình thân khiến bác quên cả mệt.
Tình cảm quý mến các chú dành cho bác - bác hiểu và luôn ghi nhớ trong lòng.
Dù mai mốt đây nhức răng quá bác về hưu non thì tình cảm bác dành cho các chú vẫn rứa
Hehe... tình hình có vẻ như "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa" nhỉ? Mỗi chuyến đi bão táp là một chuỗi kỉ niệm khó quên, hi vọng còn khỏe mạnh để sau ni tham gia cùng bà con vài chuyến nựa
Lâu lắm rồi không thấy em vào diễn đàn, lâu lắm rồi chị cũng không để ý đến topic ni. Thông cảm cho chị còm muộn nha
Biết tên chị nhím thì lâu rùi mà mới gặp đc ó 1 lần,bựa ni mới đc ngắm chị một cách thoải mái,(bựa trước chưa kịp nhìn).
Chị nhím nhà miềng " hoành tráng " quá,người ta nói gái một con nhìn mòn con mắt cụng đúng mà hẹ
Biết tên chị nhím thì lâu rùi mà mới gặp đc ó 1 lần,bựa ni mới đc ngắm chị một cách thoải mái,(bựa trước chưa kịp nhìn).
Chị nhím nhà miềng " hoành tráng " quá,người ta nói gái một con nhìn mòn con mắt cụng đúng mà hẹ
Biết tên chị nhím thì lâu rùi mà mới gặp đc ó 1 lần,bựa ni mới đc ngắm chị một cách thoải mái,(bựa trước chưa kịp nhìn).
Chị nhím nhà miềng " hoành tráng " quá,người ta nói gái một con nhìn mòn con mắt cụng đúng mà hẹ
(Đại bàng gạy cánh) Ahuy, Zico, Hà An (congcohayhon), langtu_nuihong
Hơ hơ quả ni phải cho hắn gạy nốt cánh bên tê luôn, em út chi mà ngộ. (Lợi dụng khoe cấy ảnh luôn).
Nhà chị có mấy cái nồi, mấy cát bát hắn nhớ mà con chị hai đứa hắn nhớ có một đứa
Hơ hơ quả ni phải cho hắn gạy nốt cánh bên tê luôn, em út chi mà ngộ.
Nhà chị có mấy cái nồi, mấy cát bát hắn nhớ mà con chị hai đứa hắn nhớ có một đứa
Có lẽ phải xữ đẹp đó chị,rõ ràng hôm bữa lạo đó khai ra rứa mần em cụng tin theo luôn c nả,vài bựa nựa gặp em cụng pải xữ đàng hoàng.........
Chứ mà em cụng pải công nhận :chị em là "NO1"...HJHJ
Khung nói hết nựa chú ạ. Hồi trước các chú gặp bác cứ khích nào là cọng bún chơ nỏ phải cọng cỏ, gió thổi bay, đu cành đu đủ không rớt, bé như cái kẹo lại hay ốm hay đau... Mần bác lo lắng ăn uống thuốc men khí thế lắm. Báo hại dừ nhìn bác bà con cứ nhầm Bao xi măng Bỉm Sơn 50kg mẫu mới