• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Gặp gỡ chị Nhím (congcohayhon)

#22
ôi chà các mem cựu tiền bối cả.......mà răng hồi đó mềnh ở sg rồi mà ko chộ mời mọc cafe chi hè ? :(
lâu không chộ đ/c Ngọc - bác Hoàn- em Phước - mô rồi biết...mới có mỗi o Ngàn Thương trở lại ...
Ôi chà bjo mà đc ngắm o Thảo chi = Cọng cỏ hay hờn = Ngàn Thương = Chị nhím rọ ra ri :D
Hi vọng sớm đc gặp o ở vinhh o nhé
 

satthu135

The theatre of dream
#23
chị Willow...! em có bị đi tù vì chị thì chị cụng đừng có oán hận em nhá!...Ặc...Ặc....
 

Hà An

Điều Hành Chung
Staff member
#24
Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ặc mềnh nhầm hình như bị ai bóc mất lâu rồi phải :D
Chị tưởng topic ni bay lâu rồi, ai zè vẫn còn, nên bổ sung thêm vài tấm để mấy đồng chí cao tuổi ngày xưa (nhận ra) và trẻ tuổi ngày nay (biết mặt). Nhầm mà vẫn vui hè :)

Đây là ả Nhím nhà ta à... May không lại.... Nhầm!
Nếu có lợ nhầm thì nhầm Ngàn Thương - Nhím - Cọng cỏ hay hờn là một nhé :)

:) Thông báo với cả làng đây cũng là miss Cọng cỏ. :) xinh gái kute ;)). Chúc đk :D
Phô tờ rờ chị chít trôốc bỏ bâu đó cụ Quyền nha :)

Tên đã đẹp , rứa mà ngài thì :P
Đẹp lão a rứa mà dám chê? Ku ni đúng thật là là :))


Vừa già vừa xấu..lại còn điêu..:))...(...đó là Nha_hud...) =))
Chính xác chăm phần chăm :))

hội họp ở mô đây họ, Nhím là ai hè :s
Nhím = Cọng cỏ hay hờn bạn ạ :)

Show hàng mà sợ người khác chém gió, hôhô ...... :)):)):))
Rọ ràng Willow để tên top là "Gặp gỡ chị Nhím (Ngàn Thương) iêu" - chơ có "Xin chém mạnh tay" mô mà mần khí thế rứa ku hẹ :)
P/S (riêng cho em): Hạn chế xờ pam, nếu không hạn chế được thì cứ thẳng cánh cò bay, xóa mấy hồi :D

ôi chà các mem cựu tiền bối cả.......mà răng hồi đó mềnh ở sg rồi mà ko chộ mời mọc cafe chi hè ? :(
lâu không chộ đ/c Ngọc - bác Hoàn- em Phước - mô rồi biết...mới có mỗi o Ngàn Thương trở lại ...
Ôi chà bjo mà đc ngắm o Thảo chi = Cọng cỏ hay hờn = Ngàn Thương = Chị nhím rọ ra ri :D
Hi vọng sớm đc gặp o ở vinhh o nhé
Cụ Bính đó à!

Thật tình là chị nỏ biết top ni vẫn còn, bựa trước Tiêu Đan tìm đưa cho mới biết. Topic lập từ 2 năm trước mà dừ mới vô cảm ơn thật là có lỗi với em Phước và mấy cụ quá đi. Mai mốt chị sẽ viết về buổi gặp mặt bựa đó - vẫn nhớ như in mà. Ngài nhà mềnh đi mô cụng tình cảm, nhắc đến cấy là cảm thấy âm lòng :)

Chị quay lại mấy tháng nay rồi, em Phước vẫn tung tăng đều đặn trên ni tại cụ "mắt kém", nha_hup thì lò dò như cò bắt dam mấy bựa ni đó cụ tề, còn Ngọc, Hoàn... chưa chộ sủi tăm... Hy vọng 30.4 tới gặp lại đông đủ mọi người. Cuối năm về Vinh sẽ ới cụ và đồng bọn ngoài đó :)


P/S: Hạn chế xờ pam :)
 

aini

Empty Folders
#25
Rọ ràng Willow để tên top là "Gặp gỡ chị Nhím (Ngàn Thương) iêu" - chơ có "Xin chém mạnh tay" mô mà mần khí thế rứa ku hẹ
P/S (riêng cho em): Hạn chế xờ pam, nếu không hạn chế được thì cứ thẳng cánh cò bay, xóa mấy hồi :D
Rứa ku nói thật. Nếu đưa hình lên mà không để cho người ta bình loạn thì đưa lên mần chi. Hay là chỉ thích được khen thôi.
Chứ chê là Đè lé té :D
"Vừa già vừa xấu..lại còn điêu..." thêm tính ích kỷ nữa mới vừa lòng em =))
 

Hà An

Điều Hành Chung
Staff member
#26
Rứa ku nói thật. Nếu đưa hình lên mà không để cho người ta bình loạn thì đưa lên mần chi. Hay là chỉ thích được khen thôi.
Chứ chê là Đè lé té :D
"Vừa già vừa xấu..lại còn điêu..." thêm tính ích kỷ nữa mới vừa lòng em =))
Gớm gang, mụ o hay mụ chú đây biết :D
Trước là ảnh thành viên gặp gỡ nhau đưa lên mang tính chất "thời sự", sau là bổ sung để bà con biết: sau hai năm "xa" NHT Ngàn Thương vẫn sống khỏe :)
Chơ ai xui ku vô đây chặt chém :D
 

aini

Empty Folders
#27
Gớm gang, mụ o hay mụ chú đây biết :D
Trước là ảnh thành viên gặp gỡ nhau đưa lên mang tính chất "thời sự", sau là bổ sung để bà con biết: sau hai năm "xa" NHT Ngàn Thương vẫn sống khỏe :)
Chơ ai xui ku vô đây chặt chém :D
"Em ơi chứ khoan vội mà bực mình, eng đây nói thật chứ có chặt chém chi đây mô mồ" Có răng nói rứa ngài ơi :))

@ aini lắm chuyện :D
 

nha_hud

<font color=blue>Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp<
#28
Nguyên văn bởi aini
Rứa ku nói thật. Nếu đưa hình lên mà không để cho người ta bình loạn thì đưa lên mần chi. Hay là chỉ thích được khen thôi.
Chứ chê là Đè lé té
"Vừa già vừa xấu..lại còn điêu..." thêm tính ích kỷ nữa mới vừa lòng em
Gớm gang, mụ o hay mụ chú đây biết :D
Trước là ảnh thành viên gặp gỡ nhau đưa lên mang tính chất "thời sự", sau là bổ sung để bà con biết: sau hai năm "xa" NHT Ngàn Thương vẫn sống khỏe :)
Chơ ai xui ku vô đây chặt chém :D
hô..hô..chửi hay..ai chửi cũng hay ko biết nên khen ai chê ai hay bênh vực ai..1 trẻ 2 già ;)) hhiii..
Mem odl và mem young ( dựa truyện: Dê đen và Dê trắng :D )
Mem odl và mem young cùng comment trong 1 topic nhưng ko con nào chịu nhường con nào (chít nhầm: ko mem nào chịu nhường mem nào). Cả hai lao vào "bem nhau" chí chóe...cuối cùng cả 2 đều bị xóa bài và bandnick..haha...
Note aini : đừng có đụng vào Nhím. hay xù lông lắm!..được cái ưu điểm : nhớ dai và thù vặt :D
 

lebaoan

Đang ở trên non
#29
đẹp rồ nhưng mà em thích nhít kỳ chị áo tím à nả
 

Nhóc_Thu

Nắng Mai!!!
#32
Những người đã quen chị Thảo Chi lâu rồi thì gọi là chị Nhím. Người thì gọi là chị Cọng, người gọi là chị Cỏ, người gọi là chị Ngàn Thương, chị hay hờn... Hôm nay được gặp chị Nhím thật là vui.

19h hơn chạy qua cafe Thủy Trúc gặp chị Nhìm và Bi đang ngồi chờ mọi người. Nhóc Thu và anh TĐ là người đi thứ nhì. Tiếp đến là Huyền sim và Mèo mun (Duyên HN), liều mạng nht, Tà đạo, Ozj, Nam BS.... Cafe Thủy Trúc rộn rã những tiếng cười nói của membet NHT.

Tiếp đến là Karaoke cầu Sơn....

Một số hình ảnh...




Chị Nhím đây nì



Em Bi và chị Nhím....



Nhóc Thu và Tiêu Đan



Simthachha và chị gái Mèo Mun từ HN vào



Liều mạng và chị Nhím



Tà đạo và chị Nhím



Zj và Nam



Thủy Trúc hội ngộ...



Và một số hình ảnh khác tại Thủy Trúc...





















 
D

- Diệu Huyền -

Guest
#33
á tem rồi nà...tem đạ tính tiếp :D...vui vẻ quá
 
#34
Mẹ tổ cấy kun ni, ả lâu lâu lên mà toàn chụp ảnh bọn bay
:y_khi_44::y_khi_44:
Hay tại ả cọt quá tau nhìn ảnh ko chộ​
bay
:-/ :-/ :-/
=)) =)) =))
 
D

- Diệu Huyền -

Guest
#35
hình nhân vật chính nỏ thấy mấy..rành toàn chộ kí thừng Cu đeo kính tự xướng :-j...< Bác rượt chú thì chú chạy...nỏ sợ mô :D>
 
#36
bà nội cha nó

bia vô sây cầm máy chụp lung tung
eng Hậu : xóa gấp mấy tấm cuối
 
D

- Diệu Huyền -

Guest
#39

:JFBQ00135070103B:bác lợ dại
chú đửng nói bác rầy:y_khi_44:
=))=))=))
bựa ni chú mới phát hiện ra Bác có sở thích thật đáng yêu : chộp ảnh tự xướng
;));));))
Chú nhìn thấy xink gấy đó chứ...ngại chi Bác hè :yociexp30::yociexp30:
 

sunflower18588

Nothing is impossible!!!!
#40


Lon ton tính lội xuống nhưng nhìn nác nhớp quá
(Ảnh chụp năm 2008 tại Thảo cầm viên Sài Gòn)




Mỏi quá ngồi ngay cẳng thẳng dò cho đợ nhọoc
(Ảnh chụp năm 2008 tại Thảo cầm viên Sài Gòn)




Phù, lên đến Tháp Chàm đúng 12h30, tranh thủ ngồi thở
(Ảnh chụp tại Phan Thiết - 6/2008)




Chụp ảnh à? Ầy thì chụp nhưng nhọoc quá đứng không nổi nựa
(Ảnh chụp tại Phan Thiết - 6/2008)
Off khi mô đây trời? Năng chị nhím lên mà ko nghe thông báo chi cả nà? nhà e ở gần quán thủy trúc mà ko bít. hic. tiếc thật đó! huhu! Chơ mà công nhận chị nhím nhìn xinh và nhí nhảnh thật đó! hơ hời, mà o Willow lâu rùi cụng ko thấy mô cả nà. bựa sau đi nhớ rủ sun đi với nà!!!:JFBQ00169070306A: