• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

An ninh - Pháp luật và Đời sống xã hội

Chip

Member
#42
"Anh Hà Văn Trường (32 tuổi, quê Hà Tĩnh)..." Ôi trời, thế mà hôm giờ mình vẩn gọi aqua truong là em, thật là có lỗi vô cùng...:(
 
#43
"Anh Hà Văn Trường (32 tuổi, quê Hà Tĩnh)..." Ôi trời, thế mà hôm giờ mình vẩn gọi aqua truong là em, thật là có lỗi vô cùng...:(
oh my god...o chíp ngây....nhầm nhọt sang trầm trọt rồi o tề:yociexp103:
 

Tôi_HàTĩnh

Đang ở trên non
#45
Ha ha !
 
#46
Lớp học cho các “đại ca” xã hội đen

Lớp học cho các “đại ca” xã hội đen

(Dân trí) - Đó là lớp học dành cho các đối tượng từng là “đại ca” xã hội đen, từng phạm tội giết người, cướp của, buôn bán ma túy... Một phần không nhỏ những đối tượng này phạm tội do thất học.
Trại giam Gia Trung thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai mở lớp học dành cho các phạm nhân đang trong quá trình thụ án. Lớp học có hơn 20 học viên, với một gian phòng cấp 4, khá rộng rãi và thoáng mát, được trang bị đầy đủ bàn ghế cho học viên và thầy giáo, phía trên là bảng đen và phấn viết, có ánh sáng điện.

Lớp học đặc biệt này rất trật tự, không một tiếng ồn. Mọi học viên đều ngồi ngay ngắn. Mặc dù trên mình phải mặc quần áo của phạm nhân nhưng ai nấy đều chăm chú lắng nghe thầy giảng bài và nắn nót viết từng chữ một trong vở học của mình. Thầy đọc trước, trò đọc sau từng chữ một theo tiếng gõ nhịp của cây thước trên mặt bảng và tất cả học viên trong lớp như hướng về một niềm tin trong tương lai tươi sáng của cuộc đời.

Lớp học mới mở khoảng 3 tháng nhưng tất cả học viên đều có sự tiến bộ rõ nét trong học tập, ai cũng đều đọc được, viết được mặc dù chưa phải là ở mức thông thạo cho lắm. Quan trọng hơn là học viên thông qua việc học chữ, học tập các bộ môn Pháp luật nhà nước đã bắt đầu có những suy nghĩ theo chiều hướng tích cực và số đông đều xác định quyết tâm học là để cho mình.

Y Nê Nê - dân tộc Ê Đer ở Buôn Yung (huyện Krông Pách, tỉnh Đăk Lăk) năm nay mới 21 tuổi, đã có vợ và 1 con nói: “Trước đây mình mù chữ nên sinh ra chỗ phạm tội vì thiếu suy nghĩ trong hành động, tội của mình thụ án đến 7 năm. Tuy nhiên qua thời gian ngắn ở trại giam, mình được lao động, được học tập trong tình thương yêu của cán bộ quản giáo nên cái đầu của mình cũng đã dần sáng ra. Mình đang quyết tâm học tập tốt, lao động tốt để sớm được về sum họp với gia đình...”.

Còn Mai Viết Thuận thì tâm sự: “Em ở thành phố Hồ Chí Minh, năm nay đã ngoài tuổi 35 nhưng chưa lập gia đình. Từ nhỏ đến lớn em không được học hành vì nhà nghèo, lớn lên kết băng nhóm ăn chơi và cướp giật bị thụ án đến 15 năm tù. Bây giờ ở trong trại giam, em mới được học cái chữ và thấy quý giá cho cuộc đời vô cùng. Em sẽ viết thư về và xin lỗi bố mẹ, mong bố mẹ tha thứ những lỗi lầm...”.


Được biết, Trại giam Gia Trung hiện đang mở 8 lớp học tại 4 phân trại với tổng số 221 học viên theo học. Mỗi phân trại có 1 lớp xoá mù cho những phạm nhân lớn tuổi và 1 lớp phổ cập Tiểu học cho những phạm nhân ở lứa tuổi vị thành niên. Mỗi tuần học viên lên lớp 3 buổi học văn hoá theo đúng chương trình học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Giám thị đã phối hợp với Trường Tiểu học cơ sở Đăk Tà Lei (xã Hà Ra, huyện Mang Yang) tập huấn khâu soạn giáo án và phương pháp giảng dạy sư phạm cho những phạm nhân có trình độ và đang được cải tạo tốt để dạy lại cho học viên các lớp. Kết thúc mỗi khoá học, Ban Giám thị Trại giam cùng với các thầy cô giáo ở trường đều có kiểm tra chất lượng học tập và cấp giấy chứng chỉ cho từng học viên.

Thượng tá Trần Hoàn Quang - Giám thị trại giam Gia Trung - khẳng định: Việc mở lớp dạy văn hoá cho phạm nhân trong trại là một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết trong quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân trở thành công dân tốt. Trong vòng 10 năm trở lại đây, hầu hết các phạm nhân ở Gia Trung đều yên tâm lao động và học tập tốt với niềm mong ước sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Tình trạng trốn trại của các phạm nhân là rất hạn hữu, tuy vẫn còn có vụ phải bắt lại tại chỗ nhưng cũng có vụ phạm nhân tự nguyện ra đầu thú vì đã thấy được mình không thể tiếp tục vi phạm pháp luật lần thứ hai trong cuộc đời.



Văn Thông

TTXVN
 
#47
14 thầy trò bị tạt axít trên lớp học

14 thầy trò bị tạt axít trên lớp học

(Dân trí) - Đang trong giờ học môn đầu tiên của năm học mới, bất ngờ có một thanh niên đội mũ bảo hiểm, cầm một ca axít tiến lại cửa lớp Cơ khí K32, tạt thẳng vào lớp khiến một giảng viên và 13 sinh viên bị bỏng nặng.

Vụ việc xảy ra vào 8 giờ 30 phút sáng nay, 24/8, tại trường Đại học Nông Lâm (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM).

Hiện giảng viên Đặng Hữu Dũng bị nặng nhất, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 13 sinh viên khác cũng bị axít văng vào người nhưng thương tích nhẹ hơn, trong đó có 6 người đã được xuất viện. Đáng chú ý có một sinh viên bị axít văng vào mắt.

Thủ phạm bị bắt ngay sau đó, được xác định là Trần Xuân Thanh (28 tuổi, quê Thanh Hóa). Thanh là sinh viên khoa Cơ khí K28, khóa 2002 - 2006, do nợ môn Anh văn nên chưa được ra trường.

Xác minh ban đầu, Thanh vào trường hắt axit để trả thù thầy Đặng Hữu Dũng. Thầy Dũng từng dạy môn Anh văn chuyên ngành cho Thanh. Vì học và thi lại nhiều lần vẫn không được qua nên Thanh sinh ra thù ghét thầy Dũng và nuôi ý định trả thù.

Sau khi tạt axít vào lớp, Thanh còn rút tiếp con dao thủ sẵn trong người để lao vào truy sát thầy Dũng. Thấy vậy thầy Dũng cố gắng bỏ chạy sang lớp sát bên kêu cứu. Một số sinh viên chạy lại đỡ thầy bị axít dính vào tay chân gây bỏng nhẹ. Nhiều sinh viên khác đã lao vào ngăn cản, khống chế Thanh.



Trung Kiên
 

Akai

Đang ở trên non
#48
Trả thù cá nhân dã man quá.Nghề nào cũng là nghề nguy hiểm nhở. Nghề Giáo Viên lành là thế mà còn bị hại.
 
#49
Trưởng công an xã bị “tố” tấn công trọng thương thầy giáo

Hà Nội:
Trưởng công an xã bị “tố” tấn công trọng thương thầy giáo

(Dân trí) - Phát hiện đứa trẻ nhà hàng xóm ném gạch đá vào nhà mình, thầy giáo Đoàn Đình Thuấn sang nhà hàng xóm góp ý nhưng đã bị chủ nhà cùng một nhóm người đánh đập, tra tấn, bắt quỳ lạy…
Quỳ lạy cũng không tha

Trong đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng, thầy Thuấn - giáo viên môn Vật lý trường THCS Hoàng Văn Thụ và vợ là cô giáo Phương, giáo viên trường THCS Hữu Văn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội trình bày:

Tối ngày 17/8/2009, anh Thuấn phát hiện có nhiều gạch đá ném vào vườn và sân nhà mình từ phía nhà hàng xóm là ông Nguyễn Thanh Sỹ. Anh Thuấn phát hiện trên trần nhà ông Sỹ có em Sơn và một em khác đang dùng gạch đá ném sang nhà mình nên đã sang nhà ông Sỹ để góp ý về việc các em nhỏ nghịch dại gây nguy hiểm.

Lúc đó, tại nhà ông Sỹ có một số người đang ngồi uống nước, anh Thuấn đã nói chuyện với ông Sỹ về sự việc con ông Sỹ gây nên, nhưng ông Sỹ cho rằng anh Thuấn vu khống con mình nên cầm cả chiếc quạt cây ném về phía anh Thuấn.

Thầy giáo Đoàn Đình Thuấn đang điều trị tại bệnh viện Quân y 103 từ 18/8 đến nay.

Ngay sau đó, nhóm người có mặt tại nhà ông Sỹ (trong đó có ông Tuấn, trưởng công an xã Hoàng Văn Thụ, là em trai ông Sỹ ) đã lao vào tấn công, liên tiếp ra đòn, đấm đá vào ngực, vào mặt và bóp cổ, bắt anh Thuấn phải quỳ gối tại góc nhà. Những người này bắt anh Thuấn vừa phải quỳ vừa viết tường trình theo yêu cầu của ông Tuấn rằng anh Thuấn đã vu khống cho con trai ông Sỹ và xin lỗi gia đình ông Sỹ. Khi anh Thuấn lấy điện thoại gọi cho lãnh đạo nhà trường, nơi anh Thuấn làm việc để nhờ can thiệp liền bị ông Tuấn giật phăng và đập nát.

Có sự tham gia của Trưởng công an xã?

Bà Lê Thị Nự, 56 tuổi hàng xóm cùng thôn, kể lại: “Khi tôi và mọi người sang nhà anh Sỹ thấy anh Thuấn quỳ gối một góc, mặt mũi đầy máu, có một tờ giấy và một cây bút trước mặt. Tôi có bảo là thôi, đều hàng xóm với nhau sao lại đối xử thế. Tuy nhiên, những người hành hạ anh Thuấn nói là tôi nên về nhà đi không thì mang họa đừng trách”.

Chị Phương, vợ anh Thuấn kể, khi biết là chồng chị đang bị hành hạ đánh đập dã man, ngay lập tức chị sang nhà ông Sỹ để giải cứu chồng nhưng phải đến khi nhờ người gọi giúp trưởng thôn đến can thiệp thì họ mới cho anh Thuấn về để đi cấp cứu.

Chưa dừng lại ở đó, ngay đêm khi xảy ra sự việc (17/8), Trưởng công an xã Nguyễn Thanh Tuấn về trụ sở UBND xã và cử công an viên xuống nhà anh trai mình theo dõi và nắm bắt tình hình. Đồng thời, ghi giấy triệu tập anh Thuấn lên trụ sở làm việc với lý do có tố cáo của công dân liên quan đến anh Thuấn (?!). Trong lúc đó, anh Thuấn đang phải cấp cứu tại bệnh viện do bị đánh.

Làm việc với PV Dân trí về sự việc, ông Bạch Ngọc Tạc - Phó chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ cho biết: “chúng tôi đã nhận đơn của gia đình nạn nhân tố cáo việc anh Thuấn bị nhiều người đánh đập. Trong đó có sự tham gia của trưởng công an xã là ông Nguyễn Thanh Tuấn. Sự việc đã được chính quyền xã họp bàn và sẽ sớm công bố kết quả sự việc”.

Ông Lê Trung Hà - Chủ tịch HĐND xã Hoàng Văn Thụ cho biết: “Liên quan đến tố cáo của công dân, chúng tôi đã tiến hành họp các cấp lãnh đạo xã và có yêu cầu anh Tuấn, trưởng công an xã làm tường trình báo cáo sự việc. Vì anh Tuấn là người liên quan trực tiếp đến việc đánh anh Thuấn nên xã đã giao cho ông Nguyễn Văn Thu - phó trưởng công an xã và Trung tá Tạ Văn Dương - công an huyện Chương Mỹ phụ trách xã Hoàng Văn Thụ thụ lý giải quyết”.

“Riêng với thầy Thuấn, tôi cho rằng thầy là người hiền lành, không gây hấn và làm mất lòng ai. Hiện chúng tôi đã có bản tường trình sự việc của anh Tuấn, tuy nhiên còn chờ phía công an điều tra làm rõ những người liên quan rồi mới họp bàn để quyết định hình thức xử lý”, ông Hà cho biết thêm.

Được biết, công an huyện Chương Mỹ đã đến bệnh viện nơi anh Thuấn đang điều trị để ghi lời khai và tới nhà anh Thuấn, ông Sỹ tại thôn Yên Trình để ghi nhận sự việc tại hiện trường.



Quốc Đô
 

girlxinh_cyut

Mèo lười
#50
K đợ đc ...mới có 15t mà đạ có những hành động a ri rùi...tội lỗi...tội lỗi
 

nha_hud

<font color=blue>Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp<
#51
K đợ đc ...mới có 15t mà đạ có những hành động a ri rùi...tội lỗi...tội lỗi
Ôi zào! đấy là chuyện thời chăn trâu cắt cỏ ấy mà :D ..
 
#52
Lỗi này là do Việt Nam mình thiếu phổ cập bộ môn giáo dục giới tính !
Cai cần nói và làm nhất thì lúc nào cũng lảng tránh...
 
#53
Lỗi này là do Việt Nam mình thiếu phổ cập bộ môn giáo dục giới tính !
Cai cần nói và làm nhất thì lúc nào cũng lảng tránh...
Câu này nghe Sách giáo khoa quá, phải nói là 8X đời đầu ngoan, 8X đời cuối quá độ, 9X hỏng như cá phơi không gặp nắng, còn 0X thì ...hạ hồi phân giải.
 

doolla

bÉ kHỏE bÉ NgOaN...:|
#54
nóng trong ngươi=((.....................
 

Snow_101088

Yêu là cưới...
#55
Một thầy giáo bị nhắn tin đe dọa

Sáng qua (29/8), Trường đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đã tổ chức một cuộc họp xoay quanh nội dung “Có hay không chuyện thầy giáo trù dập sinh viên?”.

Cuộc họp này xuất phát từ tin nhắn của một người xưng tên là Dũng gửi vào máy điện thoại di động của thầy Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Thanh tra ĐH Duy Tân. Nội dung tin nhắn như sau: “Thưa anh Hùng, người xưa có câu 30 chưa phải là Tết. Bây giờ trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, phần hay nhất của bộ phim này đang đợi phía sau! Em đang rất nôn nóng muốn xem đoạn kết này. Nếu em chậm ra trường ngày nào thì thầy Thông (thầy Phạm Huy Thông, giảng viên khoa Xây dựng ĐH Duy Tân - PV) và những kẻ liên quan sẽ tiếp tục đóng được nhiều phim hay và không có ngày nào được yên thân”.

Ngoài ra, thầy Hùng cũng nhận được tin nhắn từ số máy điện thoại trên với nội dung: “Vậy là số phận thầy Thông đã được định đoạt, chỉ tính từng ngày nữa thôi. Đúng là cây muốn lặng nhưng gió không muốn ngừng”...

Trước đó, một sinh viên của trường là T.Q.H phải thi lại lần hai môn kỹ thuật thi công 1 do thầy Thông giảng dạy. Kết quả lần hai thì H. không qua và phải tiếp tục trả nợ môn này trong thời gian tới.

Từ đó, H. đã viết đơn khiếu nại gửi lên Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều cơ quan báo chí. H. cùng với H.V.D là bạn cùng lớp đến các cơ quan báo chí tại Đà Nẵng để gửi đơn khiếu nại thầy Thông “câu kết với đồng bọn để trả thù sinh viên”.

Trong đơn khiếu nại, H. nêu thầy Thông đã quấy rối khiến H. không làm được bài thi, trong kỳ thi giữa kỳ thầy Thông đã cho sinh viên tự ra đề là điều vô lý. Ngoài ra H. cũng nêu việc sinh viên khác chép bài của mình thì đạt điểm cao nhưng bài của H. chỉ được hai điểm... H. cũng xin được chấm phúc khảo lại các bài thi của mình trong thời gian học môn kỹ thuật thi công 1. Tuy nhiên, sau khi thành lập hội đồng chấm lại tất cả các bài thi của H. thì kết quả vẫn giữ nguyên. Trong biên bản H. cũng thừa nhận các thầy chấm đúng.

Tại cuộc họp, sau khi ban giám hiệu giải thích về bài thi và điểm, H. thừa nhận hành động của mình là nóng vội nhất thời và xin nhà trường tạo mọi điều kiện để có thể ra trường. Đồng thời, H. cũng khẳng định mình không liên quan gì đến các tin nhắn hăm dọa thầy giáo.

Thầy Thông cho biết: “Tôi biết hoàn cảnh của em H. và tôi luôn nhắc em hãy coi tôi như một người anh để có thể chia sẻ. Nhưng em H. không thể vì hoàn cảnh mà ngụy biện cho hành động như vậy. Hơn nữa, nhà trường đã nói không với đào tạo không đạt chuẩn. Tôi chỉ là người thực hiện theo quy chế. Đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp và chưa khi nào tôi có ý nản với nghề”.

Về vấn đề này, thạc sĩ Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng của trường cho rằng điểm là “sinh mệnh” của sinh viên nhưng không thể vì sinh viên khó khăn mà nhà trường làm ngơ với chất lượng.
 

Snow_101088

Yêu là cưới...
#56
Làng chân dài ở Hà Nam
Thôn Đình Tràng, xã Lan Hạ, TP Phủ Lý, Hà Nam lâu nay được người làng khác gọi là “làng khổng lồ” bởi có nhiều người vóc dáng cao lớn nổi trội. Đây cũng là quê hương của hai vận động viên bóng chuyền xuất sắc Ngô Văn Công (1,92 m) và Ngô Văn Kiều (1,96 m).
Thôn Đình Tràng được bao bọc bởi con sông Châu Giang hiền hoà, có 255 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu. Số nam nữ thanh niên tuổi từ 15 đến 25 có khoảng 230 người thì 70% có chiều cao 1,65 m trở lên.
Ông Trương Trung Kiên, Trưởng thôn Đình Tràng cho biết, từ thời xa xưa, người dân thôn Đình Tràng đã có vóc dáng cao lớn nổi trội hơn so với các làng khác. Hiện nay, đời sống của nhân dân dần được nâng cao, bữa ăn hàng ngày được cải thiện nên chiều cao của người dân càng có điều kiện phát triển. Theo ước lượng của các cán bộ trong thôn, chiều cao trung bình của nữ nơi đây là 1,65 m còn nam là 1,74 m.
Đến gia đình vận động viên Ngô Văn Công và Ngô Văn Kiều, người ta không khỏi ngỡ ngàng trước chiều cao lênh khênh của đại gia đình “khổng lồ” này. Anh Ngô Văn Công đang trong thời gian nghỉ phép về thăm gia đình cho biết, gia đình anh có chiều cao vượt trội từ nhiều đời trước, bà ngoại cao 1,8 m, ông nội cao 1,78 m.
Gia đình toàn những người cao từ 1,8 m trở lên của anh Kiều. Ảnh: Gia đình & Xã hội.
Gia đình anh Ngô Văn Công được xếp vào danh sách cao nhất trong làng, bố mẹ đều xấp xỉ 1,8 m, ngoài anh và anh Kiều thì anh cả Ngô Văn Ca sinh năm 1977 cao 1,9 m, anh thứ hai Ngô Văn Cảnh sinh năm 1979 cũng ngót nghét 1,85 m. Anh Công kể sơ sơ trong họ cũng có tới hơn 20 người cao trên 1,80 m, còn số người cao 1,70 m trở lên thì không đếm xuể. Trong số đó phải kể đến chị Huyền (cao 1,80 m), anh Đô (cao 1,87 m), anh Dũng (cao 1,85 m), chị Thơm (cao 1,75 m), em Ngô Văn Phong tuy mới 14 tuổi nhưng đã cao tới 1,75 m.
Ngoài gia đình anh em vận động viên Ngô Văn Kiều, thôn Đình Tràng còn có gia đình bác Hồ Văn Nam có 3 người con thì cả ba đều cao trên 1,8 m. Gia đình anh Trọng, chị Phượng, bán bia hơi trong làng có ba người con thì cô chị Ngô Thị Minh Lệ, 22 tuổi, cao 1,73 m, cô em thứ hai Ngô Thị Thu Thao, 20 tuổi, cao 1,71 m, cậu em trai Ngô Trọng Nghĩa tuy mới 13 tuổi nhưng đã cao tới 1,72 m. Chị Phạm Thị Luyện bán hàng tạp hóa trong thôn tươi cười khoe cậu con trai Phạm Thành Đồng tuy mới gần 3 tuổi, nhưng đã cao tới 1,2 m, nặng hơn 20 kg.
Theo ghi nhận của cụ Phạm Thị Quỳ, năm nay tròn 100 tuổi thì họ Ngô và họ Phạm là hai họ có nhiều người cao nhất trong làng. Trong đó, vận động viên Ngô Văn Kiều (1,96 m) là người giữ chiều cao lớn nhất trong thôn từ trước tới nay. Chưa có một cuộc điều tra nào tìm hiểu về nguyên nhân cao vượt trội của người dân thôn Đình Tràng, nhưng theo suy nghĩ của người trong thôn thì có lẽ họ được hưởng gene di truyền từ nhiều đời trước. Ngoài ra, người dân nơi đây cũng đã biết cách phát triển chiều cao bằng chế độ ăn uống hợp lý và hưởng ứng nhiệt liệt phong trào thể dục thể thao.
Chiều cao vượt trội giúp đàn ông thôn Đình Tràng tự tin trong cuộc sống hơn. Với anh em Ngô Văn Kiều, chiều cao đã giúp họ nhanh chóng thăng tiến trên con đường thể thao.
Nhiều người đàn ông khác trong thôn Đình Tràng cũng tìm được công việc tốt nhờ lợi thế về chiều cao như anh Nguyễn Văn Sĩ, sinh năm 1987, được chọn vào đội bóng đá của thành phố, anh Phạm Văn Lục, sinh năm 1981, hiện là chỉ huy đội bảo vệ tại một công ty lớn ở Hà Nội...
Thế nhưng, cũng chính vóc dáng "quá khổ" đôi khi lại khiến chị em phụ nữ trong thôn phải buồn tủi. Chị Quế, 33 tuổi, bồi hồi nhớ lại ngày còn là sinh viên đi học xa nhà. Chị vốn nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi nhưng chiều cao 1,78 m khiến các chàng trai không dám tơ tưởng. Chị cứ thế cô đơn cho tới khi ra trường, trong khi bạn bè đứa nào cũng có người yêu hết cả.
Trường hợp của chị Vi, 30 tuổi lại thật đặc biệt. 10 năm trước chị và bạn trai yêu nhau say đắm nhưng bị cả hai gia đình phản đối kịch liệt vì chị cao hơn anh một... cái đầu. Phải đấu tranh hơn một năm hai người mới nên vợ nên chồng.
Bỏ qua những mặc cảm, người dân Đình Tràng vẫn tự hào về chiều cao của họ. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng thôn cho biết, hiện nhà văn hóa mới của thôn đang được xây dựng. Khi hoàn thành, lãnh đạo thôn sẽ tập hợp thanh niên thành một đội bóng chuyền. Với lợi thế chiều cao vốn có đó, đội bóng chuyền tương lai được kỳ vọng sẽ giành nhiều giải cao khi thi đấu.
 

Bebycoi

Bebycoi!
#57
Cướp xe đòi nợ giữa đường khiến thai phụ mất con

Với lý do "chồng mày nợ tiền tao", chị Yên bị một đôi vợ chồng ép xe giữa đường, cướp phương tiện. Nạn nhân ngã nên đã sẩy thai.

Công an huyện Đông Sơn, Thanh Hóa vừa khởi tố vợ chồng Nguyễn Thế Thân về hành vi dùng vũ lực siết nợ người khác giữa đường. Các quyết định khởi tố tội cướp tài sản với họ đã được VKS cùng cấp phê chuẩn.

Đầu tháng 6, chị Yên (ở xã Đông Xuân, Đông Sơn) đang đi đường đã bị vợ chồng Thân ép ngã, dùng vũ lực lấy xe máy. Thân cho biết, chồng chị Yên thua bạc nên mượn tiền, giờ anh ta đi siết nợ. Cú ngã xe ấy khiến chị Yên bị sẩy thai.

Công an huyện Đông Sơn đã khởi tố Thân về hành vi cướp tài sản nhưng VKSND huyện từ chối phê chuẩn với quan điểm hành vi của vợ chồng Thân chỉ là siết nợ.

VKSND Tối cao sau đó đã rút hồ sơ vụ việc để xem xét. Đầu tháng 8, cơ quan này có công văn gửi VKSND tỉnh Thanh Hóa nhận định vợ chồng Thân có dấu hiệu phạm tội cướp tài sản và yêu cầu phải hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự của VKSND huyện Đông Sơn đã ban hành trước đó.

Theo PL TPHCM
 

Bebycoi

Bebycoi!
#58
"Giở trò" xấu với cô gái trầm cảm

Dọn dẹp xong vôi vữa, ra về thấy chị Hảo (26 tuổi) ngồi một mình, Mạnh tiến lại gần rồi 'giở trò'.

Trong quá trình làm thợ phụ cho một công trình xây dựng tư nhân 4 tầng trên phố Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Hữu Mạnh (20 tuổi) ở Thanh Hóa, phát hiện bên nhà hàng xóm có một cô gái có biểu hiện trầm cảm đã nảy sinh ý đồ xấu.

Một ngày cuối tháng 8, thấy Mạnh tay xô tay bay bấm chuông đề nghị cho lên tầng 3 và 4 để dọn vôi vữa từ công trình đang xây dựng bắn sang nhà, chị Hảo đã đồng ý mở cửa. Xong việc, thấy cô gái ngồi một mình, tên thợ xây này tiến lại gần bắt chuyện và có ý định xấu.

Thấy nạn nhân la hét, Mạnh nhanh tay bịt miệng cô gái rồi giở trò "đồi bại". Xong việc, thủ phạm trèo qua lan can tầng 3 ngôi nhà này để trở về công trình xây dựng. Ngày 3/9 lấy lý do chủ thầu ở quê có việc gấp, Mạnh đã bỏ trốn.

Bị gia đình nạn nhân tố giác, những thợ xây đang làm việc ở công trình trên bị cơ quan triệu tập, một ngày sau khi bỏ trốn, Mạnh đã đến công an phường Bạch Mai khai báo toàn bộ sự việc.

Theo An ninh Thủ đô
 

Bebycoi

Bebycoi!
#59
Chùm tin.... làm người ai làm thế!

Mẹ vùi xác con dưới gốc cà phê

Chính tại gia đình này, năm 2008 đứa con mới 20 ngày tuổi đã chết đột ngột do bị... sặc sữa. 1 năm sau, tình trạng trên lại xảy ra với đứa trẻ thứ hai. Mẹ cháu bé khai, do quá hoảng sợ đã vùi xác con dưới gốc cà phê.

Cháu bé chết vì sặc sữa?

Như đã đưa tin, ngày 1-7, tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) chị Huỳnh Thị Bích Hạnh - mẹ bé gái 40 ngày tuổi, để cháu một mình trên giường, đi vệ sinh và khi trở vào thì không còn thấy con. Sau đó xác cháu bé được phát hiện dưới gốc cà phê gần nhà. Tên cháu là Tống Huỳnh Bảo Chi (sinh ngày 23-5-2009), con gái chị Hạnh và anh Tống Văn Cường. Những người đầu tiên chứng kiến sự việc cho biết, cháu bé bị vùi dưới đất, khi đào lên thì thấy thi thể chỉ được quấn bằng một chiếc khăn, không có quan tài hay bất cứ vật gì che chắn. Tuy nhiên, toàn thân cháu vẫn hồng hào, miệng mũi dính cát và có kiến bâu bám trên thân thể.

Từ lời khai của chị Hạnh và những người thân trong gia đình, CQĐT nhận thấy nhiều điểm không trùng khớp. Trước sau Hạnh vẫn cho rằng con mình đã bị ai đó bắt cóc rồi sát hại. Được cán bộ công an động viên, giải thích, cuối cùng chị Hạnh khai nhận toàn bộ và mọi việc đã bước đầu sáng tỏ.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 1-7, chị Hạnh cho bé Chi uống hết một bình sữa đặc trước khi bế cháu vào võng ngủ. Sau đó chị pha tiếp một bình sữa nữa rồi ra ngoài dọn dẹp. Khoảng 10 phút sau, chị Hạnh quay vào nhà thì thấy cháu đã tím tái, sữa tràn lên mũi, kiểm tra không thấy cháu thở. Do hoảng sợ khi thấy con chết và sợ chồng đánh đập cũng như những áp lực từ phía gia đình chồng, Hạnh đã nghĩ kế phi tang thi thể con, sau đó nói dối là bị bắt cóc. Hạnh lấy một chiếc khăn quấn quanh thi thể cháu, mang theo chiếc cuốc cỏ cà phê, đi lên khu rẫy cách nhà khoảng 100m, đào một hố sâu khoảng 35cm rồi chôn cháu. Để đánh lạc hướng mọi người, sau khi chôn con, Hạnh tìm đến nhà mẹ ruột ở gần đó báo tin cháu Chi vừa bị bắt cóc.

Cái chết đáng ngờ...

Cách đây 1 năm, anh Tống Mạnh Cường từng đau đớn khi chứng kiến đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh đột ngột ra đi khi chỉ... 20 ngày tuổi. “Sáng hôm đó tôi đi làm, nó còn khoẻ mạnh bình thường, vậy mà chỉ một lát sau có người đến báo cháu qua đời. Mẹ cháu bảo do con bú sữa bị sặc, nhưng tôi không thể tin cháu chết vì nguyên nhân đó” - anh Cường kể.

Một năm sau, cháu Bảo Chi chào đời và cũng chết khi mới 40 ngày tuổi. Theo anh Cường và chị Nguyễn Thị Kim Huệ (dì của cháu bé) cùng mọi người xung quanh, sáng hôm đó cháu vẫn khoẻ mạnh bình thường. Chị Huệ kể: “Khoảng 8 giờ tôi còn nghe tiếng chị Hạnh ru con vì hai nhà gần nhau. Một lúc sau do mải việc nên tôi không để ý. Đến khoảng 9 giờ 30 chị Hạnh chạy sang nhà hỏi tìm con. Ngạc nhiên, tôi bảo không bế cháu về. Lúc ấy Hạnh khóc la, rằng không biết ai bế mất con. Tôi và hàng xóm tá hỏa đi tìm thì phát hiện ra sự việc đau lòng...”.

Theo khẳng định của gia đình cháu Bảo Chi và nhiều hàng xóm, sau khi sinh ra sức khoẻ cháu bình thường, không có biểu hiện ốm đau cho đến khi mất tích và tìm thấy thi thể cháu

Theo NTNN
 

Bebycoi

Bebycoi!
#60
Cụ bà bị hạ sát với 28 nhát dao

Kết quả khám nghiệm pháp ý cho thấy: Bà Chua bị chém 28 nhát chủ yếu vào phần mặt, trong đó 1 nhát làm đứt mạch máu não và cuống họng dẫn tới tử vong. Được biết bà Chua là người hiền lành, sống hoà nhã với bà con lối xóm và cũng có kinh tế khá đầy đủ.

Ngày 1/7, CA huyện Thanh Trì cho biết đang khẩn trương truy bắt hung thủ để điều tra, làm rõ vụ án sát hại một cụ bà độc thân tại tại đội 1, thôn Chanh Khúc, xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội vào ngày cuối cùng của tháng 6.

Vụ việc được người hàng xóm phát hiện vào khoảng 16h30 phút, lúc này nạn nhân đang nằm trên vũng máu, mặt bị biến dạng do nhiều vết đâm, 1 tay vẫn còn cầm chiếc gậy mát – xa, khắp nhà là những vết máu loang lổ. Kết quả khám nghiệm pháp ý cho thấy: Bà Chua bị chém 28 nhát chủ yếu vào phần mặt, trong đó 1 nhát làm đứt mạch máu não và cuống họng dẫn tới tử vong.

Được biết bà Chua có 7 người con (6 trai, 1 gái) sống gần nhà nhưng bà ở riêng. Để khuây khỏa, vài năm qua bà mở cửa hàng bán nước, rượu, thuốc lá cho khách.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Vnmedia