• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

An ninh - Pháp luật và Đời sống xã hội

#21
Chủ tịch xã bị bắt vì đánh bạc vẫn tại vị

Thanh Hóa:
Chủ tịch xã bị bắt vì đánh bạc vẫn tại vị
(Dân trí) - Hơn nửa năm kể từ ngày bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc, ông Hoàng Văn An, Chủ tịch UBND xã Minh Thọ (huyện Nông Cống) vẫn chưa phải chịu bất kỳ một hình thức xử lý nào và vẫn tại vị.

Ngôi nhà nơi ông chủ tịch xã Minh Thọ đánh bạc và bị bắt.
Khoảng 22h ngày 14/12/2008, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đội cảnh sát điều tra trật tự xã hội Công an huyện Nông Cống đã ập vào nhà ông Hoàng Văn An (trú xã Minh Thọ, huyện Nông Cống) bắt tại chỗ 4 đối tượng đang đánh bài ăn tiền.

Tại hiện trường, công an thu giữ được 7.840.000 đồng cùng một bộ bài tú lơ khơ (52 cây). Các đối tượng khai nhận tên là: Hoàng Văn An, Nguyễn Văn Hồng, Bùi Bá Châu, Vũ Công Thắng, đều trú ở xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, trong đó ông Hoàng Văn An chính là Chủ tịch UBND xã Minh Thọ.

Vụ án đánh bạc được người dân chờ đợi sẽ có phán quyết công minh, tuy nhiên từ đó đến nay vẫn chưa có cơ quan chức năng nào của huyện Nông Cống điều tra xử lý. Hiện ông Hoàng Văn An vẫn tại vị chức Chủ tịch UBND xã Minh Thọ và việc này đang gây bức xúc cho dư luận địa phương.

Trao đổi với Dân trí, ngày 23/7, ông Hoàng Như Đức, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết: “Việc này do Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý, có gì các anh cứ lên đó mà tìm hiểu. Theo tôi đây là do mâu thuẫn cá nhân chứ không có vấn đề gì (!?)”.

“Với lại chúng tôi chưa nắm bắt được sự việc này và chưa có báo cáo nào từ Công an huyện” - nói như vậy nhưng ông Đức lại khẳng định, đây là sự việc mới xảy ra, báo chí nói nhiều rồi.

Đất Thanh
 
#22
Một giám đốc nằm chết trong khách sạn

Một giám đốc nằm chết trong khách sạn
Khi lễ tân khách sạn Sông Nhuệ (Hà Đông, Hà Nội) mở cửa phòng thì thấy anh Phạm Xuân Thái, Giám đốc một chi nhánh của Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà, đang nằm gục giữa giường, khắp người loang lổ máu, trên tay vẫn cầm con dao rọc giấy.
Hồi 10h30' ngày 21/7, lễ tân khách sạn Sông Nhuệ, quận Hà Đông (Hà Nội) lên làm vệ sinh phòng như thường lệ. Sau khi bấm chuông 3 lần vẫn không thấy ai ra mở cửa, lễ tân đã dùng chìa khóa dự phòng mở khóa vào phòng. Khi cánh cửa vừa mở, lễ tân sững sờ chứng kiến cảnh tượng vị khách thuê phòng đang nằm gục giữa giường, khắp người loang lổ máu, trên tay vẫn cầm con dao rọc giấy.



Sau đó, thông tin sự việc đã được khách sạn Sông Nhuệ trình báo Công an quận Hà Đông. Công an quận Hà Đông đã báo cáo Công an TP, đồng thời cử tổ công tác phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra.



Theo sổ đăng ký ở phòng lễ tân thì nạn nhân tên là Phạm Xuân Thái, 45 tuổi, trú tại phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân. Theo lễ tân khách sạn thì vào 13h30' ngày 20/7, anh Thái đến thuê phòng và thanh toán luôn tiền phòng 1 ngày. Ngày hôm sau, khi lễ tân khách sạn lên dọn phòng như thường lệ mới phát hiện ra sự việc nêu trên.



Tại hiện trường, tổ công tác bước đầu xác định không có sự xáo trộn, trước khi lễ tân mở thì hai cửa trong phòng vẫn chốt trong. Trên giường vẫn còn chiếc cặp làm việc của anh Thái. Trên người anh Thái vẫn còn ví tiền và các giấy tờ tuỳ thân liên quan. Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu, cơ quan chức năng xác định, anh Thái chết do mất máu nhiều bởi những vết cắt trên cổ và tay. Khả năng, anh Thái đã tự tìm đến cái chết.




Khách sạn sông Nhuệ nơi anh Thái thuê phòng.


Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng thì anh Thái là Giám đốc một chi nhánh của Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà, trụ sở tại phường Phú La, quận Hà Đông. Qua thu thập các nguồn tin, cơ quan chức năng cho biết, theo lời trình bày của người nhà anh Thái và các đồng nghiệp trong chi nhánh công ty thì thời gian gần đây, thi thoảng anh Thái có biểu hiện trầm cảm. Có hôm giữa trời nắng to anh cứ đi đi lại lại một mình ngoài công trường, đến khi mọi người trong cơ quan sốt ruột gọi anh mới vào nhà.



Thời gian gần đây, anh Thái thường xuyên mất ngủ, hay lo nghĩ chuyện gì đó. Có đôi lần anh bảo do công việc khó khăn, việc làm ăn không suôn sẻ, mới phát hiện có bệnh trong người… Anh Thái tỏ ra chán chường, có đôi lúc mệt mỏi, muốn buông xuôi.



Sáng 20/7, bình thường trước khi đi làm anh vẫn ăn sáng ở nhà, nhưng hôm đó anh đi ăn ở ngoài và trong thời gian buổi sáng vẫn gọi điện về nhà hỏi thăm con. Buổi trưa, anh Thái vẫn cùng một số anh em trong công ty đi ăn hàng. Sau đó, khi lái xe của công ty về phòng ngủ, anh Thái đã lái xe ôtô đến khách sạn thuê phòng nghỉ trưa và sự việc đáng buồn xảy ra.



Được biết, anh Thái đã có vợ và 2 con nhỏ. Hiện Công an quận Hà Đông điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Thái
 
#23
Trùm lừa đảo thoát án tử vì được áp dụng luật mới

Trùm lừa đảo thoát án tử vì được áp dụng luật mới
(Dân trí) - Ngày 22/7, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Hà (SN 1973) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền trên 37 tỉ đồng.
>> Tử hình bị cáo lừa đảo chiếm đoạt trên 37 tỉ đồng

Bị cáo Trần Thị Ngọc Hà tại phiên tòa sơ thẩm.
Trước đó, ngày 27/4, TAND tỉnh Bình Định đã xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Hà, trú tại KV4, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết chiếm đoạt tài sản trên 500 triệu đồng, theo điểm a khoản 4 Điều 139/BLHS.

Sau đó bị cáo Hà đã làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đến phiên tòa phúc thẩm, tuy tình tiết tội phạm không giảm, không tăng nhưng HĐXX đã áp dụng Bộ luật Hình sự sửa đổi và Nghị quyết 33 của Quốc hội về thi hành luật này nói rõ các điều luật có lợi cho bị can, bị cáo, bị án sẽ được áp dụng ngay sau khi Chủ tịch nước công bố luật chứ không phải đợi đến đầu năm 2010 (ngày BLHS sửa đổi có hiệu lực).

Và ngày 29/6 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký lệnh công bố BLHS sửa đổi đồng nghĩa với việc bị cáo Trần Thị Ngọc Hà sẽ được thoát án tử hình ngay chứ không chờ đến thời hạn 1/1/2010.

Đây là vụ án được áp dụng tình tiết giảm nhẹ đầu tiên tại Bình Định sau khi có luật sửa đổi bổ sung một số điều Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, bản án tuyên đã khiến cho 35 người bị hại không hài lòng và có những hành động quấy rối và cho rằng tòa tuyên án chưa đúng người đúng tội.
 

DũngNhâm_Nghèn

Sống Vì Games
#25
ai có nick chat em này cho mình xin :D..............
 
#26
Hé lộ một “đường dây” phá rừng quy mô lớn

Hé lộ một “đường dây” phá rừng quy mô lớn
24/07/2009 14:49 (GMT +7)
Đoàn kiểm tra liên ngành Quảng Bình vừa “vi hành” tới khu vực Rào Tre (xã Trọng Hóa - Minh Hóa) và phát hiện khoảng 150 m3 gỗ đã khai thác bị “bỏ hoang”. Đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi vì việc bảo vệ rừng ở đây gần như bị thả nổi.

“Đường dây” phá rừng liên tỉnh

Rào Tre là tên một con suối chảy từ Khăm Muộn (Lào) sang huyện Minh Hóa (Quảng Bình) và vắt sang huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Chính nhờ đặc điểm này cộng với tính phức tạp, hiểm trở của địa hình cản trở giao thông đường bộ nên lâm tặc ở Hương Khê lâu nay đã biến những khu rừng giáp ranh này thành các “xưởng đen” khai thác và chế biến gỗ lậu.

Phải mất gần 1 ngày băng rừng vượt đỉnh Cà Xen, đoàn mới tới được bãi tập kết gỗ khổng lồ ở Rào Tre (thuộc tiểu khu 37 do Ban quản lý rừng phòng hộ Minh Hóa quản lý, bảo vệ). Suốt đường đi, không khó để nhận thấy những con đường mòn chằng chịt do lâm tặc để lại trên lộ trình vận chuyển gỗ lậu.


Gỗ được lâm tặc kê cao để chống ngập và mối một

Các tuyến đường mòn đều được liên kết với nhau liên hoàn, có điểm dừng chân để ăn uống và các hố nước cho trâu kéo nghỉ ngơi. Các điểm tập kết nằm phân tán giữa rừng già, với hằng hà sa số những súc gỗ quý đủ chủng loại…

Không chỉ được phác bằng rìu thủ công, hàng trăm khối gỗ có chiều rộng từ 30 - 40 cm, dài đến hơn 4m đã được cưa xẻ ngay tại rừng, chứng tỏ lâm tặc đã đưa các công cụ cơ giới vào tận nơi.

Mặt nước khe Rào Tre như bị tắc bởi nhiều bè gỗ san sát kết bằng can nhựa, tất cả đều đã sẵn sàng cho những chuyến vận chuyển theo hạ nguồn về phía Hương Khê. Theo quan sát, số gỗ này đã được khai thác trong thời gian dài. Nhiều súc gỗ đã nứt nẻ, thâm nâu với những vết cưa rất cũ.

Ở nhiều bãi, gỗ được kê bài bản để chống mối mọt và chống ngập, như thể người ra để gỗ hợp pháp trong nhà. Anh Hồ Xuân - Xã đội phó xã Trọng Hóa cho biết: “Thời điểm này là lúc lâm tặc đang tận thu gỗ để đợi con nước lên rồi tuồn xuống hạ nguồn”.


Những phiến gỗ được xẻ vuông vắn nằm vương vãi trên đường đi.

Dân sơn tràng trong khu vực cho biết, lâm tặc khai thác trong khu vực này hầu hết không làm nhỏ lẻ, mà đều lập thành đường dây với các công đoạn liên hoàn: trước khai thác, lâm tặc cử người vào khảo sát trữ lượng, đánh dấu đường đi rồi mở đường, dựng lán.

Việc làm này vừa mang tính “tiền trạm”, vừa để khẳng định lãnh địa của mình đối với các nhóm lâm tặc khác. Do rừng bạt ngàn, lâm tặc ở đây có một luật bất thành văn là cây nào đã được nhóm trước đánh dấu thì nhóm sau không được xâm phạm. Ai vi phạm “luật rừng” sẽ bị xử bằng “luật rừng”.

Trên đường đi từ bản Lòm vào Rào Tre, không khó để phát hiện hàng chục điểm tập kết gỗ như thế và hàng chục lán trại còn ấm hơi than nằm rải rác. Những cây gỗ còn sót lại của rừng phòng hộ vẫn đang bị lâm tặc “hành quyết” từng ngày.

Về đâu, rừng thiêng Minh Hóa?

Nếu như rừng Rào Tre hầu hết bị lâm tặc ngoại tỉnh cho người khai thác rồi hạ thủy về xuôi thì rừng Ca Xai (thuộc xã Dân Hóa - gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo) được chính các đầu nậu gỗ trong vùng thuê người khai thác rồi vận chuyển theo tuyến đường huyết mạch 12A về ngã ba Khe Ve trước khi chở ra Hà Tĩnh theo đường Hồ Chí Minh.

Phóng tầm mắt từ đường 12A, dường như rừng nguyên sinh dọc sườn núi của xã Dân Hóa vẫn nguyên sơ và tĩnh lặng. Nhưng từ cầu Cha Lo 3, dọc theo khe 40 đi sâu vào rừng Ca Xai trên con đường độc đạo khoảng 4 tiếng đồng hồ, tiếng cưa xẻ bắt đầu vang lên rầm rĩ, thi thoảng lại nghe một tiếng “rào rào” của cây đổ.

Dọc đường vào khu vực được người dân gọi là Nước Lặn, không khó để nhìn thấy những gốc đại thụ có đường kính trên dưới 1m bị đốn hạ phũ phàng. Không ít thân cây to còn nằm vương vãi vì lâm tặc chưa kịp xẻ mang đi.

Người dẫn đường cho biết: tới nay, các loại gỗ quý trong vùng không còn, nên lâm tặc bắt đầu “chiếu cố” đến vàng tâm, re, trường, bộp… và khai thác theo kiểu tận diệt từ lớn đến nhỏ cho đến lúc hết nhẵn một khoảnh rừng mới dỡ lán mang máy móc, thiết bị đi nơi khác.

Trong khu vực này, hàng chục lán trại với đầy đủ lương thực, thực phẩm các vật dụng dã chiến như võng, bát chén… nằm rải rác khắp nơi. Một lâm tặc địa phương tâm sự: khai thác xong, gỗ sẽ được xẻ ngay tại rừng theo yêu cầu của chủ gỗ rồi giao cho nhóm gùi thồ tập kết về một điểm cách mặt đường 12A chừng nửa cây số. Mỗi ngày, một tay sơn tràng có thể khai thác được trên dưới 1m3 gỗ.

Theo lời của dân khai thác, chúng tôi trở ra phía đường 12A định tìm đến bãi tập kết được cho là của đầu nậu tên D ở Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo nhưng không thể tiếp cận được. Quanh khu vực cầu Cha Lo, chỉ có một lán trại của lâm tặc. Quanh lán, lâm tặc còn trồng cả cây ngắn ngày để cải thiện bữa ăn!

Mới đây, một đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Bình đã phát hiện bãi tập kết gỗ ở Rào Tre, với số gỗ bị khai thác lên tới 150 m2. Hiện UBND tỉnh đang chỉ đạo phương án vận chuyển và xử lý.

Nhưng đó chỉ là một trong số rất nhiều bãi tập kết, sản phẩm của rất nhiều công trường phá rừng đang ngày đêm “hành quyết” từng khoảnh rừng phòng hộ còn sót lại. Các cơ quan chức năng ở đâu khi lâm tặc vẫn ung dung “phủ trọc đồi xanh”?
 
#27
Nữ sinh THPT bị xe tải tông thiệt mạng

Nữ sinh THPT bị xe tải tông thiệt mạng

26/07/2009 12:58
(VTC News) - Khoảng 8h30 sáng ngày 25/7, xe ô tô BKS 37N-7004 do Trần Tạo (trú ở Quỳnh Vinh-Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển chạy hướng Quỳnh Lưu-TP Vinh, khi đi qua địa bàn xóm 22 (km 451+ 900), xã Nghi Trung (Nghi Lộc, Nghệ An) đã tông phải nhóm học sinh điều khiển xe đạp đi ngược chiều.
Vụ tai nạn đã làm em Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1992), học sinh lớp 12, ở xóm 4 xã Nghi Liên, TP Vinh đi trong nhóm chết ngay tại chỗ, chiếc xe đạp gãy gập hư hỏng hoàn toàn. Hai em đi khác đi trong nhóm cũng phải nhập viện huyện Nghi Lộc trong tình trạng nguy kịch.

Theo những người có mặt tại hiện trường cho biết, do chiếc xe ô tô chạy lấn phần đường gây nên vụ tai nạn trên.
Vụ việc đang được công an huyện Nghi Lộc điều tra làm rõ.
 
#28
Những cuộc gọi “quấy tình” điện thoại viên lúc nửa đêm

Những cuộc gọi “quấy tình” điện thoại viên lúc nửa đêm


Điện thoại viên nhận cuộc gọi: “Dạ, Vinaphone số… xin nghe!” với giọng nói ngọt như mía lùi. Bất ngờ phía đầu dây bên kia chao chát: “Xin gì mà xin, chúng mày nghe suốt ngày, đến đêm vẫn còn xin à? Có muốn “ấy” thì tao cho!”.
Những cuộc gọi “khiếm nhã”, đúng hơn phải nói là “thiếu văn hoá”, thế này không hiếm gặp với những nhân viên trực tổng đài.

MobiFone - kể: “Có lần một gã say gọi đến, giọng lè nhè: Em ơi, ch... của anh bị làm sao ý, chắc là hỏng rồi, anh đang cần dùng đây. Lúc đầu nghe nhầm, nghĩ ông ấy hỏi sim, thế nên cứ thế hỏi tình hình, hướng dẫn cụ thể lại nhiệt tình. Nào ngờ để mình hỏi han chán, khách hàng bật luôn một tràng: Ơ, bên em giỏi nhỉ, ch... cong mà cũng sửa được cơ à?, khiến mình hoảng hồn”.

Trả lời điện thoại khách hàng gọi đến là nhiệm vụ của các điện thoại viên. Bởi thế, mỗi lần điện thoại đổ chuông, dù mệt mỏi, các điện thoại viên phải lập tức nghe máy, không có quyền từ chối. Gặp phải khách hàng dạng này, dù có choáng, sốc hay tức giận đến mấy, các điện thoại viên vẫn phải cố gắng mềm mỏng hết sức.

Như chị N. - nhân viên chăm sóc khách hàng mạng di động Vinaphone, dù đã đứng tuổi nhưng vẫn chưa hết ám ảnh về cuộc gọi lúc 3 giờ sáng cách đây gần một tháng. “Đầu dây là giọng đàn ông khá lớn tuổi, vừa nói vừa thở, lúc xuýt xoa, khi rên rỉ nghe mà gai hết cả người. Khủng bố mình thế chưa đủ, ông khách này còn gạ gẫm mình nói chuyện về sex. Hãi quá, mình cố lịch sự hết mức để xin lỗi rồi tắt máy, nhưng vị này tiếp tục gọi. Cứ thế, các tổ máy đổ chuông gần như suốt đêm vì khách này” - N kể.
Nhưng thế vẫn còn may, bởi chị N dù sao cũng đã lớn tuổi. Còn với H., 21 tuổi, vừa chân ướt chân ráo vào nghề, ngay buổi đầu đã nhận ngay cuộc gọi “quấy tình” như vậy: “Em ơi, hôm nay quan hệ với bạn gái anh xuất... nhiều quá. Em đã bao giờ nhận được nhiều như thế chưa?”, khiến N tái xanh mặt mày. Lập tức sau ca trực, H. viết đơn xin nghỉ luôn hai hôm để… bình tĩnh trở lại.

Điện thoại viên nam “shock” vì khách hàng nữ
Là một trong số những nhân viên nam hiếm hoi với giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, mới được tuyển dụng làm điện thoại viên chăm sóc khách hàng của một mạng điện thoại di động, T.K. cũng có lần phát hoảng khi nhận được cuộc điện thoại chuyển tới từ một khách hàng nữ nhất định đòi gặp điện thoại viên nam mới nói chuyện.

Khi T.K. thưa máy thì cô gái này chẳng ngần ngại, cứ rủ rỉ tán tỉnh rồi mời cậu… đi nhà nghỉ với lý do “thằng bồ em đi ngủ với con khác rồi”. “Lúc đó em tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Vẫn giọng cũ, vẫn câu nói đấy khiến em phân vân không biết cô này nói với mình hay với ai. Nhưng đến lúc thấy cô gái nói lên ham muốn, đồng thời hỏi han kích thước, tóm lại những vấn đề nhạy cảm thì mình biết, thôi rồi, đã gặp nữ quái nên xin lỗi, ngắt máy cho nhanh”.

T. là một nhân viên nhanh nhẹn, có thâm niên, mặc dù đã có kinh nghiệm xử lý tình huống trong các cuộc gọi quấy rối nhưng T. cũng có lần “tăng xông” với những khách hàng nữ quái.

T. kể: Có lần trong ca trực, mình nhận điện của hai “cháu bé” muốn gặp riêng chú một lúc. Hỏi để làm gì, cả hai cháu dường như đồng thanh, chúng cháu muốn ngủ với chú để lấy kinh nghiệm. Mình từ chối thì ngay lập tức hai cháu doạ sẽ tự tử vì bị… chú phụ tình.

“Những cuộc gọi kiểu “quấy tình” cả nam nữ tổng đài viên thường xuất hiện vào lúc nửa đêm hoặc về sáng. Lúc này, nhân viên tổng đài đang mắt nhắm mắt mở, hoặc đã cuối ca nên rất dễ nổi nóng. Thương nhất là những điện thoại viên nam ban đêm là dễ bị khách “chửi” nhất vì những ông khách hàng gọi lên chỉ có nhu cầu gặp “gái tổng đài”.

“Nhưng phải kiềm chế thôi. Khách hàng là thượng đế, mình không nghe, họ gọi cho sếp than phiền thái độ phục vụ thì biết làm thế nào”- chị L., tổ trưởng nói.

“Mỗi ca trực của điện thoại viên 8h với hơn 200 cuộc điện thoại, chưa kể hôm có khuyến mại thì những cuộc gọi liên tục hơn khiến nhiều điện thoại viên không còn đủ sức. Xui xẻo mà lúc đó lại gặp những loại khách thế này, nếu có quyền, mình ngắt cuộc gọi đi là xong, nhưng lại không thể làm vậy” - chị L. tâm sự.

TheoVũ Lụa

Vietnamnet
 

chientv

New Member
#29
Thêm 3 người bị rơi từ công trường cao ốc Keangnam

Trưa 27/7, ngay sau khi thi công trở lại, 3 công nhân và cán bộ kỹ thuật làm việc tại hầm thang máy tầng 13 Hanoi Landmark Tower đã trượt chân, rơi cùng tấm cốp pha xuống phía dưới.
> Đình chỉ thi công cao ốc xảy ra 2 vụ chết người liên tiếp/ Chủ tịch Keangnam Vina xin lỗi về 2 vụ tai nạn

Theo các nhân chứng, khi rơi đến khoảng tầng 8-9, tấm cốp pha bị mắc và giữ lại cả 3 người. Một người bị thương nặng, bất tỉnh, hai người còn lại bị xây xát và chấn thương ở lưng, được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. 3 nạn nhân đều thuộc Công ty CP Xây dựng số 1 (COFICO).

Tòa tháp A là nơi đã xảy ra tai nạn làm 2 công nhân chết trước đó 6 ngày.
Coogn trình
Theo chủ đầu tư, Hanoi Landmark Tower sẽ là tòa nhà cao nhất Việt Nam. Ảnh: Anh Thư

Theo ghi nhận của phóng viên VnExpress.net, ngày 27/7, tại các công trình này, hàng trăm công nhân Công ty CP Xây dựng số 1 (COFICO), Công ty CP Xây dựng địa ốc Hòa Bình đã quay trở tiếp tục làm việc, máy móc, thiết bị cũng đã hoạt động trở lại sau 4 ngày ngừng thi công.

Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, ông Bùi Văn Chiểu, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, tỏ ý ngạc nhiên khi biết tiếp tục có 3 người bị thương tại công trường xây dựng của nhà thầu Keang nam. Ông cho biết, công trình này tiếp tục phải đình chỉ thi công để làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn. Sở sẽ có cuộc làm việc với chủ đầu tư để chấn chỉnh công tác an toàn lao động.

Như vậy, chỉ trong 1 tuần đã xảy ra 3 vụ tai nạn trên công trường Keang nam làm 4 người chết, 3 người bị thương. Trước đó, sau 2 tai nạn liên tiếp, chủ đầu tư là Tập đoàn Keangnam đã gửi lời xin lỗi về sự việc và cam kết phối hợp cùng các cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân tai nạn.

Ông Ha Jong Suk, Chủ tịch Keangnam Vina khi đó cũng khẳng định, kiểm tra đầy đủ về biện pháp thực thi an toàn lao động của toàn bộ các nhà thầu. Chỉ sau khi kiểm tra thực hiện đánh giá "đảm bảo an toàn", việc thi công của từng nhà thầu mới được tiếp tục.

Anh Thư - Đoàn Loan
Theo:http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/07/3BA11B71/
VNE
 
#30
Cây đinh dài 4cm nằm trong phổi một em bé

Cây đinh dài 4cm nằm trong phổi một em bé

Ngày 28/7, Bệnh viện Tai mũi họng TPHCM cho biết vừa tiến hành phẫu thuật nội soi, lấy ra một cây đinh dài 4cm nằm trong cuống phổi của một bệnh nhi gần một tuổi.
Bệnh nhi ở Long An, được gia đình đưa vào nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Theo lời kể của gia đình, trước đó mười ngày, trong lúc chơi đùa với chị gái, bé A. có nuốt một vật lạ vào bụng. Sau đó vài giờ, bé bị ho, mặt tím tái, trong miệng có ít máu. Nghĩ bé bị sặc do người lớn cho tay vào miệng nên gia đình cứ để yên vậy.

Vài ngày sau, bé có biểu hiện sốt cao, khó thở. Đưa bé đi khám ở bác sĩ tư và cho uống nhiều thuốc nhưng cũng không dứt mà còn nặng hơn. Kết quả kiểm tra của Bệnh viện Tai mũi họng đã phát hiện một vật lạ lọt trong cuống phổi bên phải nên đã quyết định phẫu thuật và lấy ra cây đinh nói trên.


Theo Hồng Hoa

Sài Gòn tiếp thị
 
#31
Rủ bé gái 10 tuoi làm theo phim" người lớn "

Mượn được điện thoại có chứa đoạn phim sex, Dương (15 tuổi) rủ bé Huyền cùng xem rồi "thực hành".

Chiều 7/8, công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, vừa khởi tố, bắt Phạm Hồng Dương (15 tuổi) ở xã Nghi Kiều về tội hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, trung tuần tháng 7, Dương mượn được chiếc điện thoại của cậu ruột để chơi điện tử. Khi phát hiện trong điện thoại có rất nhiều đoạn phim người lớn, Dương mang ra đồng rủ các bạn chăn trâu cùng xem.

Thấy bé Huyền (10 tuổi) ở cùng làng đi chăn trâu một mình, Dương đã rủ bé gái này đến xem. Đưa nhau về nhà Huyền, cả hai thực hiện hành vi giống như trong phim.

Thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, bố mẹ của Huyền gặng hỏi thì biết sự việc và làm đơn tố cáo hành vi của Dương.

:yociexp51:
 
#33
Ngày liên hoan của một cậu thủ khoa Đại học và từ đó cũng là ngày giỗ của cậu

Nghệ An:
Một thủ khoa chết đuối sau liên hoan đỗ ĐH
(Dân trí) - Tốt nghiệp THPT đã hơn 6 năm nay, cậu học trò nghèo Nguyễn Văn Kỳ học rất giỏi nhưng thi đại học long đong lận đận. Năm nay, Kỳ đỗ thủ khoa Khoa Luật (ĐH Vinh). Nhưng sau bữa cơm liên hoan, mọi người không thấy bóng Kỳ đâu.

Đến 11 giờ trưa ngày 11/8, người dân thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn - Nghệ An) phát hiện thi thể Nguyễn Văn Kỳ dưới chân cầu treo cùng chiếc xe máy và giấy tờ tùy thân. Khám nghiệm tử thi và hiện trường cho thấy, nạn nhân không có dấu hiệu bị đánh hay bị giết.

Ông Ngô Quốc Anh - Trưởng Công an xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn cho biết: Nạn nhân Nguyễn Văn Kỳ (sinh ngày 20/4/1983), trú xóm 11, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn là một trong những học sinh giỏi nhất của huyện Anh Sơn vào thời điểm năm 2003. Kỳ đã nhiều lần thi ĐH nhưng không đỗ.

Do suy nghĩ quá nhiều đến chuyện học hành, Kỳ đã có thời gian đổ bệnh rất nặng rồi dần chuyển sang chứng tâm thần. Gia đình cố gắng chạy chữa nên bệnh tâm thần của Kỳ cũng giảm được 90%.

Kỳ thi đại học năm nay, Nguyễn Văn Kỳ đỗ thủ khoa Khoa Luật - ĐH Vinh với số điểm 23,5. Ngày 11/8, gia đình có tổ chức bữa cơm chia vui cùng bạn bè, làng xóm và đến trưa thì nhận được tin báo tìm thấy thi thể Kỳ dưới sông.

Được biết, bố mẹ Kỳ năm nay đã ngoài 60 tuổi, gia đình thuộc diện khó khăn, chỉ buôn bán sắt vụn để kiếm ăn qua ngày.

Nguyễn Duy
 

ui_gioi

New Member
#34
Số phận đã định thế rồi,chỉ biết chia buồn cùng gia đình,cũng là 1 bài học cảnh tỉnh cho những người sau này :yociexp92::yociexp92::yociexp92:
 

Dzuka

Vũ lợn (*_^
#35
ai ở là bạn thằng nhóc ni thì tặng cho hắn cấy đồng hồ vạn niên đi.chứ tiền mô mà mua lịch cho đủ.
 

thachha2011

Gã si tình.......
#36
Đời là thế.Con người đc ông trời gắn cho 2 chữ " Số Phận" rồi
 
#37
Bố cầm dao giết con chỉ vì lời qua tiếng lại

Bố cầm dao giết con chỉ vì lời qua tiếng lại
13/08/2009 14:59
(VTC News) - Nhìn thấy con trai, Tẻo chửi và đuổi ra khỏi nhà, người con bực mình sẵng giọng lại thì bị người cha cầm dao xông tới đâm chết.
Sáng nay (13/8), TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án Nguyễn Văn Tẻo giết con trai mình là anh Nguyễn Văn Hiền ra xét xử. Người cha tội đồ đã phải nhận mức án 18 năm cho hành vi mất hết nhân tính của mình.
Khoảng 14h30 ngày 12/1/2009, khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết nguyên đán Kỷ Sửu, Nguyễn Văn Tẻo (57 tuổi, trú tại thôn Phúc Lý, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội), đang ngồi làm hàng mã tại nhà cùng với ông Lê Đình Thao thì anh Nguyễn Văn Hiền (33 tuổi, là con trai Tẻo) vừa ngủ dậy và ở nhà dưới đi ra sân.

Nhìn thấy anh Hiền, Nguyễn Văn Tẻo vô cớ chửi: “Đ.mẹ con (!)(!)(!). Mày cút ra khỏi nhà tao”. Bực tức vì bố từng có quan hệ với người phụ nữ khác nên mấy năm qua thường xuyên về nhà chửi đánh vợ con vô cớ, anh Hiền có nói lại: “Nhà mày đâu mà mày đuổi tao”. Do bị ức chế, Nguyễn Văn Tẻo cầm luôn con dao nhọn đang làm hàng mã chạy ra, đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ bên trái và phần ngực trái, tay phải của anh Hiền.

Bị đâm bất ngờ, anh Hiền đã lấy chiếc chổi bằng gọng lá dừa dài khoảng gần 1m để chống đỡ. Thấy vậy, ông Thao đã chạy đến để can ngăn, đẩy Nguyễn Văn Tẻo ra và mở cổng cho anh Hiền chạy ra ngoài ngõ. Anh Hiền ôm ngực chạy sang nhà anh Nguyễn Văn Trường nhưng do vết thương quá nặng nên đã gục ngã ngay trước cổng nhà anh Trường. Thấy vậy, anh Trường đã bảo con đi gọi y tá xã và mọi người đến cấp cứu, băng bó vết thương nhưng do bị mất máu nhiều nên anh Hiền đã tử vong.

Khi biết anh Hiền đã chết, Nguyễn Văn Tẻo đã vào trong nhà thắp hương thì bị anh Nguyễn Văn Hiển (là con trai Tẻo và là em trai anh Hiền) vào đuổi đánh. Nguyễn Văn Tẻo đã trèo tường ở sau nhà sang nhà hàng xóm để trốn và nhờ gọi điện thoại cho công an xã Minh Khai để ra đầu thú.

Ngồi ngoài cửa khán phòng, vợ anh Nguyễn Văn Hiền là chị Nguyễn Thị Lan cố giấu những giọt nước mắt tức tưởi. Chị dẫn theo hai đứa con gái, lớn 10 tuổi, nhỏ mới 6 tuổi đến phiên toà. Giờ nghỉ chờ nghị án, Nguyễn Văn Tẻo đưa tay vẫy hai đứa cháu nội vào, cảnh sát dẫn giải cho phép hai đứa bé vào gặp ông nhưng chúng giằng tay không chịu đi. Đứa cháu gái 10 tuổi nước mắt lưng tròng nấc lên từng chặp, dường như nó đủ lớn cảm nhận rõ nỗi đau mất bố và nỗi đau khi nhìn thủ phạm gây ra tội ác lại chính là ông nội mình.

Cô con gái út của Nguyễn Văn Tẻo, đồng thời là em gái của nạn nhân cho biết, dù cả ba người con của Nguyễn Văn Tẻo đã trưởng thành, có gia đình riêng nhưng vẫn thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn và những lời chửi mắng thậm tệ từ người cha này. Ngay cả mẹ chị cũng bao nhiêu năm phải cam chịu trước sự ngược đãi của người chồng cục cằn này.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn Tẻo tỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đại diện VKS đã đề nghị xử phạt bị cáo 13 đến 15 năm tù giam về tội giết người. Tuy nhiên, theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của Tẻo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo đã dùng dao đâm chết con trai mình. Vì vậy, dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn, ăn năn, có thời gian từng công tác trong quân đội và sau khi gây án đã tự thú thì vẫn phải chịu một hình phạt thích đáng. Từ những nhận định trên, toà đã tuyên phạt bị cáo Tẻo 18 năm tù giam.

Ng.L
 

ui_gioi

New Member
#38
không còn gì để nói về người cha này,mất nhân tính rồi
 
#39
Những "chuyện lạ" xung quanh chàng thủ khoa xấu số

Xã hội
Những "chuyện lạ" xung quanh chàng thủ khoa xấu số
13/08/2009 16:06
Nổi tiếng học giỏi từ thời còn cấp sách đến trường, thế nhưng chàng tân thủ khoa Luật (ĐH Vinh) Nguyễn Văn Kỳ lại chọn cho mình con đường đi buôn đồng nát. Đến giờ, sau sự ra đi đột ngột của Kỳ, người thân vẫn không mường tượng nổi. Bố Kỳ chỉ chua xót thốt lên: “Đời nó tội tình gì phải “nát” đến thế”?

Tốt nghiệp PTTH, Kỳ cũng khăn gói theo chân các sĩ tử khác xuống Thành phố Vinh dự thi. Nhưng ngã rẽ cuộc đời đã xô đẩy Kỳ chọn con đường đi buôn đồng nát. Bố Kỳ, ông Nguyễn Anh Tài vẫn hằn in nỗi đau: “Thời điểm đầu nó định thi nhưng thấy nhà nghèo quá nên thôi. Gia đình động viên nhưng nó kiên quyết bảo khi nào tự kiếm tiền sẽ học sau”.

Bỏ dở cuộc thi, Kỳ về quê gia nhập nhóm buôn đồng nát ngược xuôi bươn chải khắp các hang cùng, ngõ hẻm của huyện Anh Sơn, rồi ngược Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn… Nơi đâu có đồng nát, sắt vụn là y rằng Kỳ xuất hiện.

Vừa đi buôn, Kỳ cố gắng tạo dựng và mở hẳn đại lý thu mua sắt vụn, chai nhựa của người dân ngay tại địa điểm của xã Tường Sơn. Sau 7 năm trời phiêu bạt với trường đời, Kỳ cũng tự tích cóp được số vốn lận lưng tương đối khá. Tiền tích cóp, Kỳ dành một phần lo cho cha mẹ già yếu và mua hẳn một căn nhà tại phố huyện Anh Sơn.

Giờ, căn nhà ấy đóng cửa im lìm. Mẹ của Kỳ mấy hôm nay ngất lên, lịm xuống không tin nổi sự thật. Bà Lan đã bước sang tuổi 60, bệnh tình đau ốm triền miên, giờ cơn đau ập đến, làm sao chịu thấu nổi.

Người dân vẫn luyến tiếc khi nhắc đến Kỳ. Kỳ đẹp trai, hiền lành, đôi chút lịch lãm. Thế nhưng, bao nhiêu nét hào hoa ấy Kỳ đều dành riêng cho nghề đi buôn.

Vừa nuôi lợn, vừa đi buôn, tự ôn vẫn đạt điểm thủ khoa

Thành tích trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2009 - 2010 của Kỳ như một câu chuyện cổ tích. Đến thời điểm này, mọi người vẫn không tin vào điều đó. Nhưng khi biết được kết quả điểm, ai nấy đều té ngửa. Bởi không đèn, sách một thời gian dài, thế mà Kỳ vẫn bước lên bục vinh danh những thủ khoa của Đại học Vinh.
Ông Tài nét mặt phảng phất suy tư: “Đầu tháng 4 vừa rồi, thấy nó bảo đăng ký dự thi ĐH, tôi phủi tay cho đó là chuyện hoang đường. Thế mà nó lại làm thật. Chẳng biết nó học vào thời điểm nào nữa, chỉ thấy 4h sáng, Kỳ đã lọ mọ dậy nấu cám lợn rồi ra quán thu mua đồng nát, sắt vụn. Thỉnh thoảng, tôi phát hiện trên giường gối mấy quyển SGK, cũng nghĩ nó để cho vui, ai ngờ…”.

Sự không ngờ ấy là Kỳ đã làm được thật như lời hứa năm xưa: “Khi nào có tiền sẽ tự đi học”.

Ngay như chúng tôi, khi nghe tin Kỳ đạt điểm thủ khoa cũng không thể tin nổi. Nhưng sau khi kiểm tra SBD TDV 23616, Nguyễn Văn Kỳ, tổng điểm 23,5 hiển hiện trên bảng danh sách trúng tuyển mới dám tin vào mắt mình.

Nhưng tiếc thay, kỳ tích ấy lại phủ lấp bởi nổi tang thương đang vây kín trong căn nhà của Kỳ tại xóm 11. Ông Tài chỉ chua xót thốt lên: “Nếu không bị chút tiền sử bệnh tâm thần thì giờ này phận đời nó đâu đến nổi nào”….
 

Tôi_HàTĩnh

Đang ở trên non
#40
@qua@trường bị đình tặc tấn công ha ha

“Đinh tặc” tung hoành trên Quốc lộ 13
(Dân trí) - Đang lưu thông ngon trớn trên Quốc lộ 13, bất ngờ xe anh Trường loạng choạng, không điều khiển được, cố gắng mãi anh mới cho xe tấp được vào lề. Kiểm tra thấy bánh trước của chiếc xe bị hai cây đinh găm chặt.
Anh Hà Văn Trường (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) gọi vào đường đây nóng của báo Dân trí sáng ngày 14/8, phản ánh tình trạng xuất hiện nhiều “đinh tặc” trên mặt đường, đoạn từ Cầu Nhỏ đến ngã tư Bình Phước, Quốc lộ 13, khu Phố 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (TPHCM).

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi thấy có rất nhiều đinh nằm rải rác trên mặt đường. Loại đinh này được chế ra từ các loại tăm xe cũ, thép sợi nhỏ, rồi dùng kìm cắt vát hai đầu, mỗi cây đinh có chiều dài khoảng 2,5cm.



Đoạn đường nơi anh Trường và nhiều người khác dính bẫy đinh

“Chỉ vì một chút lợi nhỏ mà có người nỡ rải đinh ra đường gây nguy hiểm đến tính mạng cho biết bao nhiêu người ngày ngày lưu thông qua đây. Tôi không hiểu đạo đức lương tâm của họ để ở đâu?” - anh Trường bức xúc.
Anh Trường kể, sau khi thấy xe lạng, khó lái, anh tấp vào lề đường kiểm tra thì thấy 2 cây đinh đâm vào vỏ lốp trước làm cho xe xuống hơi rất nhanh. “Cũng may đi chậm nên không bị ngã, nhưng suýt nữa tôi đã bị chiếc xe chạy phía sau tông phải” - anh Trường cho biết thêm, “chỉ trong khoảng 1 tiếng, đã có 6 chiếc xe bị thủng săm ở đoạn đường này”.

Ngay sau khi bị thủng săm, anh Trường cùng một người nữa quan sát thì thấy hàng chục cây đinh nằm ngổn ngang trên Quốc lộ 13, anh lập tức gom hết số đinh này lại. Anh cho biết, đa phần những chiếc xe máy khi cán phải loại đinh đều phải thay săm.


Chị H dưa cho PV xem những cây đinh mà chị nhặt trước nhà
Chị H, nhà ở đoạn đường này, kể: “Ngày nào mà chẳng có trên chục chiếc xe bị thủng săm khi qua đoạn đường này. Mỗi lần chở con đi học, tôi ngán lắm. Cách đây mấy hôm, có hai bố con đi xe máy qua đây cũng cán vào đinh, loạng choạng ngã xuống đường, phải vào bệnh viện cấp cứu”.

“Trước khi chờ cơ quan chức nặng dẹp nạn “đinh tặc” này, người dân nên cẩn trọng khi qua đoạn đường trên, kẻo thiệt mạng như chơi” - các nạn nhân dính đinh “nhắn nhủ”.

Trung Kiên (dantri)