• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
T
Tham Gia Ngày
Likes
17

Profile posts Latest activity Bài Viết About

  • Phòng vé VIETYEN Travel hiện đang là đại lý bán vé Máy Bay cho rất nhiều hãng hàng không, như: Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Air Mekong Airlines, Lion Air, Tiger Airway, Air asia, China Airlines, united airlines, Thai Airways, KoreaAir, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Cathay Pacific, Japan Airlines
    Khuyến mại khi mua vé máy bay tại đại lý vé máy bay VIETYEN Travel!
    • Tư vấn các đường bay thuận lợi , hành trình nối chuyến quốc tế ngắn với giá rẻ nhất.
    • Đặt chỗ và xác nhận chỗ nhanh chóng, dán sticker miễn phí.
    • Giao vé tại địa chỉ yêu cầu miễn phí.
    • Bán đúng giá hãng hàng không và luôn tìm vé rẻ phù hợp với thời gian đi của quý khách.
    Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.


    PHÒNG VÉ MÁY BAY VIETYEN TRAVEL
    160/63a Phan Huy Ich P.12 Gò Vấp
    Điện thoại: (08) 666 07183
    Website: www.vietyentravel.divivu.com
    Email: vietyen_travel@yahoo.com
    Hotline: 09166.07183
    Bạn là nhà htow phải không? Thơ của bạn mỗi câu chữ đầu rất trau chuốt. có lẽ tôi phải bỏ nghề vì thơ tôi dở qus. hi.
    Bánh sôcla nhân kem cho ngày valentin

    Nguyên liệu (dành cho 4 người ăn):

    - 4 quả trứng gà
    - 200ml kem sữa tươi
    - 240g bơ
    - 240g bột mì
    - 30g bột ca cao đen
    - 240g đường xay
    - 1 ống va-ni
    - 5g bột nổi
    - 100g bánh lạt

    Cách làm:

    1. Tách lòng đỏ và lòng trắng trứng gà. Đánh lòng trắng trứng với 2/3 lượng đường cho nổi đặc.

    2. Đánh tan bơ với 1/3 lượng đường còn lại và lòng đỏ trứng. Cho bột mì, bột nổi và 1/2 ống va-ni vào trộn đều.

    3. Sau cùng, cho lòng trắng trứng đã đánh nổi và bột ca cao đã hoà tan với 2 thìa súp nước vào, trộn nhẹ tay.

    4. Trút hỗn hợp bột vào khuôn 30×15cm đã thoa ít dầu ăn, lớp bột dày cỡ 1cm. Cho vào lò nướng khoảng 15 phút ở nhiệt độ 180°C. Khi bánh nguội, lấy ra, cắt miếng vuông, cạnh 5cm.

    5. Đánh nổi đặc kem sữa tươi. Trét kem lên mặt bánh, chồng bánh lên kem (thực hiện khoảng 4-5 lớp).

    6. Đặt bánh sô-cô-la vào giữa 2 cái bánh lạt. Để lạnh trước khi ăn.
    Năm mới chúc bạn Vạn sự như ý!
    (NLK thấy bạn gửi bài ko hiển thị nên HD...chút, mấy hôm nay NHT bị lỗi, gửi bài ko hiển thị...cách khắc phục như sau(mình cũng tự mày mò ra):
    Sau khi gưỉ ko hiển thị, bạn quay lai bài đó bấm nút SƯẢ BÀI, viết lại bài vưà viêt...hoàn chỉnh xong bấm vào nút ĐÃ SƯẢ XONG, hoặc SAVE...là ok! kiểm tra lại....nêú ko hiển thị ,,,lại bấm nút SƯẢ...làm lại....sẽ có bài !) Thân ái. NLK
    Theo Tố Hương thì :
    1 - Tác giả đã đảo từ Đồng tâm thành Tâm đồng để cho hợp thanh khi đọc . Như vậy cũng có cái hay của thi ca .
    Kiều cũng có câu :
    " Đã nguyền hai chữ Đồng tâm
    Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai " !
    2 - Còn vầng Trăng người ta hay ví như người con gái : Chị Hằng , cô Nguyệt , Ngọc thỏ hay khi ví người phụ nữ già thì người ta hay gọi Nguyệt lão v.v.
    Ý tác giả là như thế ! Không biết có nhằm không ?
    Tuy vậy trong câu thơ trên theo ngu ý của Tố Hương thì nên đặt một dấu cách hay dấu phẩy ...sau chữ ả thì độc giả dễ hiểu hơn .
    KHông biết nói vậy trật không ! Vườn thơ quả là phong phú !
    Thank !
    Vầng trăng sáng

    Trăng lấp lánh giữa bầu khí quyển
    Ánh vàng tươi thấm quyện ngàn mây
    Nâng đàn dạo khúc ngất ngây
    Gương hằng óng ả ước xây tâm đồng.

    Khổ đầu có hai nghĩa đen và bóng ( đen= trăng; bóng= con gái)

    Mượn trăng để diễn tả người con gái mà lòng mình kính yêu

    Cám ơn bạn. Mến chúc bạn vui và hạnh phúc.
    TT
    Chào thi sĩ Thành Tâm . mạo muội ghé thăm bạn . Mình chưa đọc hết thơ của bạn nhưng cũng xem qua một số bài có nhiều ý thơ hay . Mình xin trích mấy câu: ví dụ như hai câu này :)

    Lá reo gió hát tứ bề
    Thiêu bàn chẻ ghế nén lòng mơ.

    Tuy nhiên mình chưa hiểu ý câu dưới này lắm, có thể do mình chưa cảm thụ hết , mong bạn giải thích cho mình chút :) .
    Gương hằng óng ả ước xây tâm đồng.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…