Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
àh rứa àh! vậy anh, chị lớn tuổi hơn em. Anh chị chỉ còn cách xa nhau hết tháng này thôi. Đầu tháng 6 anh chuyển công tác về gần chổ chị rồi. Ở Hà Tịnh anh ở Đực Thọ, còn em ở TP Hà Tịnh àh! Anh là Smod chứ ko phải Admin. Thỉnh thoảng ghé chơi diễn đàn nhé! Chúc em gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hạnh phúc trong tình yêu
Em sinh năm 85,mà các mem nhà mình ơ trong miền Nam nhiều hè.
Nghe anh Khang kể chuyện chân thành thấy 1 phần mình trong đó.
Nhưng bọn em yêu nhau từ thời sv nên cũng có nhiều kỷ niệm,he cái thời còn thư tay,chưa có mobile mail hay chat.
Thế nào thì thế nhưng truớc ngày 10/10/10 anh chị nên chuyển công tác về cùng chỗ đi.Em cũng đang định về Vinh,nhưng ở Vinh công việc ít quá
À anh là admin của NHT hả anh?
Hi ... cảm ơn Trung nhé! Trung Sinh năm mấy hè! Để tiện cho việc kêu gọi :d
Tình yêu là thế, khoảng cách luôn là 1 thử thách thực sự mà chỉ người nào thực sự nếm trải nó mới hiểu được, nhưng dù sao nó cũng là cơ hội để chứng minh tình yêu và sự chân thành của 2 con tim. Chúc 2 bạn cũng hạnh phúc với tình yêu của mình nhé!