• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
Nơi Tình yêu bắt đầu
Tham Gia Ngày
Likes
2

Profile posts Latest activity Bài Viết About

  • Để em hỏi ý kiến anh em rồi báo lại bác sau nhé...
    Ở đời cũng có lúc nhầm nhọt sang "chồng chọt" chứ Pac!!!! hheheh Sorry Pac nha!!!
    hehe giờ phải hơn ngày trước chứ anh:D;)), khen thế này vẫn thích hơn anh nì: thấy vẫn trẻ như ngày trước, còn xinh thì xinh hơn ngày trước. hehhe đùa anh chút thôi, chứ giờ già rồi anh à.
    Thế anh bao giờ lấy vợ nào:D
    Hơhơ... lầm lì ít nói :d anh có nhầm không nà, sửa câu sửa chữ á á :d
    Mừ em trêu thơ dzới anh cho dzui, làm việc căng thẳng quá, chớ em không tòm tem lấp ló dzới ai mô nha :d
    hê hê

    lâu lâu lại trêu anh tiếp ;))
    Chồng em vui tính nhất nhà
    Siêng năng, chiều vợ. thơ ca lại rành
    Ngày ngày ngọt tiếng em – anh
    Thương người lấp ló mong manh những tình :d

    Hihi…. Khang nhà em á, chuyện rượu chè xưa rồi, giờ chỉ khi nào có cviệc quan trọng mới đi nhậu thui, thuốc lá cũng dần bỏ luôn! Sau khi lấy vợ trở nên mẫu mực và rất tuyệt. haha :d
    Không giám đâu nà hỡi anh ơi
    Con trai đất nghệ nước da mồi
    Chịu thương chịu khó e ứng lắm
    Mỗi tội rượu chè sống lôi thôi! :D
    Đất tổ nơi mà má sinh em
    Ngà ngọc đoan trang lắm kẻ thèm
    Nay xin dừng bước làm dâu mới
    Pháo nổ đùng đoàng ấy ra xem... ;))
    Đâu mùa nắng cháy thịt da
    Đâu mùa giá rét người qua rồi về
    Nơi tình yêu khát đam mê
    Bắt đầu để dạ tái tê mấy phần ;))
    E hèm... Em gấy dạo ni lặn đi mô hêy, bà con khua khoắng nỏ chộ em mô 8->
    Năm ni có về Tết không cụ, nghe nói ngoài đấy lạnh lắm tuổi già sức yếu coi chửng die đấy nhá.
    Cảm ơn anh nhiều ạ! Em cũng chúc anh giáng sinh an lành, hạnh phúc , ấm áp và tràn ngập thương yêu bên gia đình và người thân của mình nhé:)
    Gọi tên tớ là Nhóc
    Vì tớ hay lóc chóc:d ;))
    Vì tớ như con sóc (đáng iu như bé sóc)
    Và tớ cũng hay khóc :">
    Vì tớ là con Nhóc :))
    Ôi tớ làm thơ con Cóc =))

    Chúc bác Giáng Sinh An Lành Hạnh Phúc:)
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…