Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
chào bạn, trong toppoc thơ của mình có 2 bài spam không có nghĩa do bị lỗi 4rum. bạn xem lại và chỉnh sửa hoặc xóa đi giúp mình nhé. để lâu rồi mà không thấy ao chỉnh xóa gì cả. toppic thơ tinh trong mục thơ tự sáng tác.
Mình rất thích thơ của bạn và ngưỡng mộ, thích bài giọt nước mắt lăn nghiên.
chào thi sĩ Hà An, cho mình xin hỏi sao phần tin nhắn cá nhân từ mình tới đ/c Thành Tâm lại đc chuyển lại sang chỗ mình ;)) . Nếu có thể trả nó về đúng vị trí cũ được không ạh . Cảm ơn và chúc thi sĩ một buổi tối tốt lành !!!
mở ra mần chi chị, khóa i cho rồi. đau trốc đau tai. Một số thành phần thì em coi khinh từ lâu rùi. họ nói thế hay nói nữa thì dĩ nhiên em vẫn tin enh Hải hơn. enh hải và enh cường đã nói chuyện với nhau rùi, có chi nựa mô mà bán với tán khung biết
bác an lại trách đểu em hẹ, ai lại đánh người chạy lại bao giờ, em nhớ em sai, bác phạt em rùi chì, chúc bác mau tra nha, hehhehhehhe
:) Thì vì rứa nên em cần Liều xác nhận ngay trên đó. Hoặc gửi cho em số của Cường em sẽ hỏi rõ cho. Còn 1 số râu ria liên quan em sẽ thông báo luôn trên đó cho :) Vậy là ổn.
Nói thế bác lại chưa hiểu ý em rồi :) Ý em là chỉ cần liều xác nhận là Hải đã nhận tiền là xong phần Liều.
Còn việc đòi tiền lại thì em nghĩ cũng không có gì khó khăn cả, cơ quan đoàn thể hắn thì biết. Nghe Lệ Chi bảo là 2 thằng đó nói chuyện với nhau (Hải + Cường) rồi và tự giải quyết rồi thì bảo Cường lên nói 1 tiếng cho mọi người đỡ mang tiếng là xong