Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
Đồng chí canh SB sát sao nhỉ???.
"""Sáng nay, trong số mấy người active SB lúc ấy (Death Time, Nước mắt, Snow...), "đợt mợ", "nhom đư" đã được sử dụng đấy!"""
Tàu hỏa vẫn chạy khi tàu cao tốc chưa làm... Và, dù có hiểu hay cố tình không hiểu thỉ những gì suy nghĩ hẳn là cũng đã hiểu rồi. Đôi khi muốn làm gì đó, muốn loại bỏ những bận tâm ra khỏi con người mà người ta không cho mình làm được điều đó. Y chang mò kim đáy biển. Rõ là khổ bạn ạ!
Lại hiểu nhầm, người trong cuộc thì rõ, còn người ngoài thì cứ đổ dồn vào những mối nghi ngờ bấy lâu nay. Mình nt cho ả ấy là: 1 mũi tên trung 2 đích. Quả là mũi tên này vô tinh chứ không phải chủ ý của người bắn cung.
Bạn gác ghi tốt nhé... Mình phải cố loại bỏ "nợ đời" & "lời hứa" nên mình vẫn cặm cụi làm những việc đơn giản nhất như đã từng làm.
Mường Mán ở Quảng Bọ. Bạn ni chắc dân QB phải không? Bạn cũng rảnh đấy nhỉ? Viết bài viết hay. Chắc làm nghề gác ghi đàng tàu phải không? Ở đó có ga MM!
Tình trạng chung : văn hóa viết bài trong diễn đàn :( :(
D
- Diệu Huyền -
anh ni là ai đây nhỉ:-" tò mò quá...tìm hiểu một ng = cách thể hiện ở bài viết.....nhưng anh ơi...nếu muốn góp ý chân thành thì thiếu gì cách hả anh..anh chỉ cần hỏi nhỏ là ra mail của chị ấy và send mail k đc à..như vầy mọi ng sẽ k vào để nói này nói nọ..rút kinh no..em đã từng làm như vậy.....tks anh:)