Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
Rét run ngài, tay chin nổi ốc mạ, hàm quắp lại, da nhăn nheo, lưõi quăn vô trong, răng cập rập, mui trắng nghệt......vô vàn triệu chứng do cơn gió mùa Đông Bắc gây ra :D===> mạn nik name Nhớp đến khi hết rét thì trả =))
tu tại gia.......................;))
Phải chăng lòng ngài quá hẹp để không đong nổi một nổi mênh mang đất trời ;))
Một bước trần ai, thênh thang, thênh thang bước vô cõi hư vô của miền cực lạc...........:)) bố ai mà hiểu đc nó là cái gì :))
đạ ngu còn bảo thủ =)) Sự nhiệt tình của ngươi kèm với sự kém hiểu biết của ngươi làm cho âm nhạc VN ngàu càng đi xuống đấy ạ =))
Đùa rứa chớ bài nớ cụng hay mừ, a po lo zai phải ko?
thì kệ nhà ngươi nhi, cò ảnh hưởng chi đến kinh tế nhà choa mô :-"
Bài hát dở ẹc cụng copi vô ;))
Ngươi càng ngày độ thẩm thấu âm nhạc càng giảm đấy :))
haaaaa, chà chà, Mậm cụng biết nhựng cấy ni hỉ???????? Sâu xa quá hỉ? Rứa Mậm có thích giống như Chị Diệp ku toe ko?????????? hé hé, Mậm bựa ni nhìn phong độ gớm, haaaaaaaaaaaaa