#1  
Old 15-08-2009, 11:13 AM
ngonsongvotinhhh's Avatar
ngonsongvotinhhh ngonsongvotinhhh is offline
Thành Viên
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nguyên Quán: Nghi Xuân
Chỗ ở hiện tại: quang ngai
Bài viết: 0
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 13 lần trong 5 bài viết
ngonsongvotinhhh is on a distinguished road
Default Viết về tình yêu đơn phương

Tình yêu đơn phương
Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả một đời ta không biết em.
Trên đời này ... có 1 thứ tình củm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ... thứ tình củm mà 1 đứa như tui -lúc nào cũng quan niệm " cái gì ko thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn ko thuộc về mình " - không bao h đủ kiên nhẫn để theo đuổi ... đó là tình iu đơn phương ....

Còn gì đau đớn hơn việc tình iu chẳng được đáp trả ... cho đi mà người ta chẳng buồn nhận ...Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ... Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....rằng người ta thik mình ... để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá ... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình ...Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm ... 1 vài cử chỉ biểu hiện ... mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng ... để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận ... cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống ...

Có những khi muốn quen 1 người khác ... muốn iu 1 người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao h xảy ra ...

Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông ... khi thấy người ta quan tâm tới người khác ...nhắc nhiều tới người khác ... đùa cợt với người khác ...trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ...

Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác ... căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương .....

...Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi ... phải chôn vùi đi ... nhưng làm không được ... từ trước tới nay có bao h con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim .... Nói 1 cách khác ... iu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... 1 cuộc chiến không có người thắng ko có người thua ... chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn ...

Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vô ... Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...

Cũng như khi tui từng nói với ai đó ... đừng chờ đợi tui ... thì cái câu trả lời ấy ... " Em yêu anh vì em yêu anh chứ không phải vì anh sẽ yêu em ... và em chờ đợi là chờ đợi ngày em hết yêu anh chứ không phải ngày anh yêu em ... " ... cái câu ấy ... không biết đã bao lần đứng trước người đó tui cảm thấy vô cùng xấu hổ .... vì đã có lúc tui còn chẳng dám thừa nhận tình yêu của mình .... Và vì thế ... tình yêu đơn phương với tui rất vĩ đại và vô cùng đáng trân trọng ...
Trân trọng gửi tới những người đồng cảnh ngộ!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 4 người cảm ơn ngonsongvotinhhh vì bài viết trên:
HungGu (29-12-2009), Manchester United (27-08-2009), Tận Trong Hư Vô (27-08-2009), Viettrinh (15-08-2009)
  #2  
Old 15-08-2009, 11:22 AM
RGV's Avatar
RGV RGV is offline
[C]alvin__[K]lein
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nguyên Quán: TP Hà Tịnh
Chỗ ở hiện tại: 
Bài viết: 3,765
Đã cảm ơn: 1554
Được cảm ơn 6626 lần trong 2686 bài viết
Tình Trạng: Votu
RGV is on a distinguished road
Send a message via Yahoo to RGV
Default

yêu đơn phương .......... có nghĩa là thấy chết mà vẫn đâm đầu vào........ bản lĩnh cao


Chữ ký cá nhân [CENTER][FONT=Palatino Linotype][SIZE=4][COLOR=Blue]Nếu em là bịch thuốc phiện anh sẽ là thằng nghiện đầu tiên
Nếu em là trại thương điên anh sẽ là thằng điên mãi mãi[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cảm ơn RGV vì bài viết trên:
  #3  
Old 27-08-2009, 10:28 PM
xianua_ka's Avatar
xianua_ka xianua_ka is offline
Thành Viên
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nguyên Quán: Kỳ Anh
Chỗ ở hiện tại: Da Nang
Bài viết: 10
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
xianua_ka is on a distinguished road
Default

Yêu đơn phương cũng giống như yêu 2 phương, đều cảm nhận đầy đủ cung bậc của tình yêu và chỉ khác nhau ở 1 điểm là: yêu đơn phương thì không được yêu! Cho nên đừng dại dột mà yêu đơn phương, chỉ khổ mà thôi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 27-08-2009, 10:31 PM
Tận Trong Hư Vô's Avatar
Tận Trong Hư Vô Tận Trong Hư Vô is offline
Ma Giật Phắc Kơ
 
Tham gia ngày: Mar 2008
Nguyên Quán: Hương Khê
Chỗ ở hiện tại: Cho Tôi Nương Nhờ Lúc Thở Than
Bài viết: 890
Đã cảm ơn: 757
Được cảm ơn 752 lần trong 398 bài viết
Tình Trạng: Inspired
Tận Trong Hư Vô is on a distinguished road
Send a message via Yahoo to Tận Trong Hư Vô
Default

Tình yêu đơn phương là thứ tình yêu đầy đau khổ
Nhưng cũng là thứ tình yêu đẹp vô cùng
Đầy buồn đau...


Chữ ký cá nhân Một con vịt xòe ra một cái đít
Nó kêu rằng : đít nó có một mụn nhọt
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 27-08-2009, 10:41 PM
hanhphucdieuki_ht's Avatar
hanhphucdieuki_ht hanhphucdieuki_ht is offline
Hạnh phúc và bình yên
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Nguyên Quán: Hương Khê
Chỗ ở hiện tại: Forever in love
Bài viết: 557
Đã cảm ơn: 1616
Được cảm ơn 491 lần trong 283 bài viết
Tình Trạng: Confused
hanhphucdieuki_ht is on a distinguished road
Default No need to know why I love you ...

Trích:
Nguyên văn bởi ngonsongvotinhhh View Post
Tình yêu đơn phương
Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả một đời ta không biết em.
Trên đời này ... có 1 thứ tình củm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ... thứ tình củm mà 1 đứa như tui -lúc nào cũng quan niệm " cái gì ko thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn ko thuộc về mình " - không bao h đủ kiên nhẫn để theo đuổi ... đó là tình iu đơn phương ....

Còn gì đau đớn hơn việc tình iu chẳng được đáp trả ... cho đi mà người ta chẳng buồn nhận ...Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ... Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....rằng người ta thik mình ... để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá ... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình ...Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm ... 1 vài cử chỉ biểu hiện ... mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng ... để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận ... cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống ...

Có những khi muốn quen 1 người khác ... muốn iu 1 người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao h xảy ra ...

Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông ... khi thấy người ta quan tâm tới người khác ...nhắc nhiều tới người khác ... đùa cợt với người khác ...trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ...

Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác ... căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương .....

...Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi ... phải chôn vùi đi ... nhưng làm không được ... từ trước tới nay có bao h con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim .... Nói 1 cách khác ... iu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... 1 cuộc chiến không có người thắng ko có người thua ... chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn ...

Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vô ... Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...

Cũng như khi tui từng nói với ai đó ... đừng chờ đợi tui ... thì cái câu trả lời ấy ... " Em yêu anh vì em yêu anh chứ không phải vì anh sẽ yêu em ... và em chờ đợi là chờ đợi ngày em hết yêu anh chứ không phải ngày anh yêu em ... " ... cái câu ấy ... không biết đã bao lần đứng trước người đó tui cảm thấy vô cùng xấu hổ .... vì đã có lúc tui còn chẳng dám thừa nhận tình yêu của mình .... Và vì thế ... tình yêu đơn phương với tui rất vĩ đại và vô cùng đáng trân trọng ...
Trân trọng gửi tới những người đồng cảnh ngộ!
có thể trên thế giới này có nhièu thứ khác nhau nhưng chỉ có tình yêu là giống nhau vì ai khi yêu cũng có buồn có vui và nhất là tình yêu đơn phương thì đó là thứ tình yêu trogn sáng và cũng bi nhất. MOng cho thế gian này ko ai còn phải chờ đợi 1 mình chỉ vì 1/2 kia ko biết đến


Chữ ký cá nhân CẢm ơn đời vì mỗi mai thức dậy vẫn all right
Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cảm ơn hanhphucdieuki_ht vì bài viết trên:
btc (28-08-2009)
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt




Founded by NHT Group.
Developed by NHT's members.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Hỗ Trợ Trực Tuyến Yahoo:
Tuấn Nguyên Supporter Hoàng(Baby)