Chào bạn, mình cũng trải wa công việc này... Mình dại khờ lắm, ko như bạn suy nghĩ thế này đâu. ôồi đó còn học năm 1, cứ nghe người ta nói là vội tin, những ơời nói có mắt, có cánh và vị ngọt nữa. Mình đã thất bại và kéo theo đó là tiếng tăm, còn tiền bạc khi mình tham gia nữa gần 3 triệu...
Mình ko phải vào Cty như bạn, mình vào Hưng Thời Đại, bạn biết tên này chưa!!! Vào đó nghe người ta nói cứ như rót mật vào tai, thấy dễ dàng và dễ kiếm tiền lắm, Lúc bước chân vào, tiền mình vào họ rồi mới biết hối hận nhưng lúc đó đã muộn rồi... Mình cũng nghe bạn giới thiệu và rồi.. Mình ko muốn nhắc lại chuyện này nữa... nhưng lang trong 4rum mình cũng muốn chia sẽ với bạn.
Có người cũng thành công lắm, thu nhập cứ tăng dần lên, còn có người thì thất bại ngay lúc đầu như chính mình... Ai mới trải wa rồi mới biết được... Mình chỉ muốn nói tất cả là ở con người và năng lực của bạn!!!
Bạn mình cũng có đứa từng làm Cty mỹ phẩm Oriflime nhưng nghĩ lâu rồi, nhà trường biết nên cấm bạn này ko dc tiếp tục...
Bạn hãy tìm hiểu cho thật kỹ trước khi quyết định nhé!! Thân bạn!