Gửi lời xin lỗi !
Trước hết xin gửi lới xin lỗi tới toàn thể mem NHT.NET và sau đó là BQT NHT.NET.
Thật bất công cho các bạn khi lên 4r mà lại phải chứng kiến và nghe những lời lẽ cãi nhau của các thành viên trong diễn đàn.
Thú thật khi Post bài nói về bạn Quyenxo mình đã có nói là “Top pic này có tựa đề là "Xin đóng góp ý kiến" cho nên dkz_38 mới dám viết đó nha”
Mình không có ý làm lớn chuyện. Nhưng khi bạn Quyenxo có thanh minh là “do lấy tờ giấy chuẩn bị sẵn từ trong túi quần ra” nên mình mới có ý nói lại là “nếu muốn bao biện cho hành động của mình thì nên tìm cách khác chứ cách bao biện đó không phù hợp với người có ý thức” vậy thôi.
Vậy thì theo các bạn nghĩ tại sao mà vấn đề này lan truyền trên 4r, chỉ vì mình soi mói BQT sao? Vậy thì mình xin lỗi.
Mình biết hành động của mình sẽ làm cho rất nhiều người hay nói đúng hơn là toàn thể Mem khó chịu. Nhưng mình rất biết ơn những ai đã rely bài của mình, có như vậy mình mới biết người đó như thế nào? Và mình biết mình đã nói sai những gì?
Mình thật sự khâm phục lieumangnht vì biết bạn ấy theo dõi 4r sát sao nhưng không chịu lên tiếng dù biết rằng bạn ấy rất khó chịu. Nói nhiều, rely nhiều chưa chắc đã hay, vì nhiều khi sẽ bị hớ.
Còn nếu các bạn đỗ lỗi do tôi làm náo loạn 4r. Ok tôi nhận. Nhưng thử hỏi nếu các bạn không rely kiểu như thế thì 4r chắc không đến nổi um xùm lên như vậy đâu.
Một số Smod, Mod và mem vô đọc nhưng không rely chứng tỏ các bạn hiểu vấn đề hơn những người cứ tỏ vẻ là mình là người hiểu biết rồi rely bài. Dù mình biết rằng các bạn đang tức mình anh ách.
Nhưng bên cạnh đó có một số Mod có vẻ còn xúi mem khác chửi nhau với mình trên 4r, các bạn thấy có nực cười không?
Còn bây giờ vấn đề Smod, Mod tốt hay xấu mình không bàn luận nữa, bởi vì mình thấy mình chưa đủ tốt để nhận sét Smod, Mod trên 4r NHT.NET.
Và cuối cùng là như mình đã nói phía trên bài viết, thật lòng cho mình xin lỗi anh, chị em đồng hương trên 4r vì trong thời gian qua đã để cho các bạn phải chứng kiến cảnh cải nhau này.
Thành thật & chân thành xin lỗi.
Mình không phải là mới tham gia 4r lần đầu tiên và mình cũng không phải không biết gì hết, mà cái quan trọng nếu để nick thật mà rely thì mất hết tình cảm anh em. Mà không rely thì quả thật cũng khó chịu vì hành động đó. (mình không hề muốn to chuyện).
Thôi thì lần này rút kinh nghiệm, lần sau không dám rely bài kiểu góp ý nữa.
Nick dkz_38 hình như là nổi như cồn trên 4r rồi, vì vậy có thể nhờ lieumangnht xóa dùm, để cho nó chìm giống như khi nó nổi

Còn ai muốn vô nick dkz_38 để góp ý kiểu như mình thì mình cấp Pass lun đó là 123.
Chào thân ái và quyết thắng (Ăn cắp câu ni lần cuối của lão Baby)
P/s: Việc gửi mail cho thành viên trong 4r cũng không quá khó phải không bạn lieumangnht. Vì có số bạn bận công việc nên không lên 4r mà chỉ chek mail. Vì vậy bạn có thể gửi Mail mời tham dự ngày găp mặt đồng hương
03.01.2009 cấy nha. Mình nghĩ điều này nên làm. Còn ai đi hay không thì tùy thuộc vào điều kiện của người ta. Chỉ là thư ngỏ thôi mà.