ÁO TƠI
Ai về Hà tĩnh quê tôi
Nắng mưa chỉ một cái Tơi bốn mùa
Dù Đông buốt giá gió lùa
Hay hè đổ lửa vẫn vừa vặn che
Cái Tơi mang nặng hồn quê
Dẫu bao biến cố vẫn mê mãi dùng
Vui buồn Tơi với nhà nông
Cùng nhau quấn quýt giữa đồng sớm khuya
Cùng nhau sớm tối đi về
Tơi như người bạn cận kề bên ta
Bao năm bươn chải bôn ba
Vẫn luôn nhớ mãi Quê nhà Áo Tơi
Hồng Lĩnh
Đăk Lăk 03/12/2017
Ai về Hà tĩnh quê tôi
Nắng mưa chỉ một cái Tơi bốn mùa
Dù Đông buốt giá gió lùa
Hay hè đổ lửa vẫn vừa vặn che
Cái Tơi mang nặng hồn quê
Dẫu bao biến cố vẫn mê mãi dùng
Vui buồn Tơi với nhà nông
Cùng nhau quấn quýt giữa đồng sớm khuya
Cùng nhau sớm tối đi về
Tơi như người bạn cận kề bên ta
Bao năm bươn chải bôn ba
Vẫn luôn nhớ mãi Quê nhà Áo Tơi
Hồng Lĩnh
Đăk Lăk 03/12/2017