Thơ vui;
Trà –Rượu- Đàn bà
Một Trà một Rượu một Đàn bà
Bà thứ tuyệt vời luôn với ta
Nếu không có nó là ta hết
Cuộc đời chắc tính chuyện đi xa
Một Trà một Rượu một Đàn bà
Trong ba thứ đó , cái thứ ba
Người khôn bỏ được cho là thánh
Cuộc đời có nó mới hát ca
Một Trà một Rượu một Đàn bà
Trong ba thứ đó, cái thứ ba
Nếu biết ngày mai không có nó
Lến ngồi trên Tủ hưởng hương hoa
Một Trà một Rượu một Đàn bà
Cả ba thứ đó đẹp đời ta
Nếu ai không muốn mà từ giã
Bỏ đi còn lại một thân già
Một Trà một Rượu một Đàn bà
Tài sản vô giá trời cho ta
Câu hát nào hay khi uống rượu?
Ấm áp nào hơn cạnh đàn bà.
-----------
Trần Xuân Cúc
21-03-2012