• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Tin An ninh - Pháp luật và Đời sống xã hội

Mr.Tony

Thành viên
#1
Phạm Thị Châu, một "chân rết" của đường dây buôn người.

(Dân trí) - Trong hai năm trở lại đây, đã có hàng chục phụ nữ của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh bị lừa gạt bán sang Lào, Thái Lan làm gái mại dâm. Lực lượng biên phòng Hà Tĩnh đã vào cuộc và ngày 14/9, đường dây buôn người qua Quốc lộ 8A đã bị “kết liễu” ngay tại hang ổ ở Viêng Chăn, Lào.

Những ngày cuối năm 2005, Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo (TKSBPCK) nhận được nhiều nguồn tin về một đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em từ Việt Nam sang Lào, Thái Lan qua tuyến Quốc lộ 8A. Thủ đoạn chung là tiếp cận với những cô gái xinh đẹp, nhẹ dạ, không có việc làm, hứa hẹn sẽ xin việc giúp họ ở Lào, Thái Lan với mức lương hấp dẫn.



Theo con số thông kê, đường dây này đã bán hàng chục phụ nữ của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ra nước ngoài làm gái mại dâm bằng hộ chiếu cùng giấy thông hành giả.



Truy lùng đầu mối



Đầu năm 2006, Trạm KSBPCK Cầu Treo và Đồn 563 lên kế hoạch trình Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh xin ý kiến chỉ đạo và thành lập Ban chuyên án mang bí số 106P. Các trinh sát của Đồn 563 cải trang làm dân buôn bán, ăn chơi, liên tục xuôi Lạc Xao, Viêng Chăn để nắm thông tin về đường dây buôn người này.



Sau ít tháng, các trinh sát đã nắm rõ hai đầu mối đầu tiên của đường dây là Phạm Thị Châu (SN 1981, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và Phạm Thị Hiền (SN 1981, quê Diễn Châu, Nghệ An).



Ngày 27/1/2006, Phạm Thị Châu trên đường từ Lào về quê ăn Tết, đồng thời có ý định dụ dỗ thêm một số phụ nữ để đưa sang Lào, thì bị bắt. Châu thừa nhận hành vi lừa đảo phụ nữ, đưa sang Lào, bán lại cho một đường dây khác để nhận tiền chênh lệch.



Hồi 10h ngày 28/2/2006, tại Cửa khẩu Cầu Treo, các chiến sĩ đã phát hiện và bắt giữ 12 phụ nữ vượt biên trái phép, sử dụng hộ chiếu giả để vượt biên sang Thái Lan. Các đối tượng này cho biết họ được một người tên Nguyễn Hồng Quân (SN 1982, Hà Tĩnh) hứa đưa sang Thái Lan làm ăn; nhưng mới đến Viêng Chăn thì bị đồng bọn của Quân thu lại tư trang, giấy tờ, ép phải bán dâm trong các ổ chứa.



Ngày 1/3/2006, Nguyễn Hồng Quân bị bắt khi đang cùng bạn gái là Nguyễn Thị Luân (SN 1986) “tuyển quân” để chuẩn bị cho chuyến buôn người sang Lào. Quân khai nhận hắn đã đưa rất nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh sang bán cho một bà chủ tên Nguyễn Thị Hạnh ở Viêng Chăn với giá từ 3 - 5 triệu đồng/người.



Qua khai thác, điều tra, xác định cầm đầu tất cả các vụ buôn bán bán phụ nữ này là “tú bà” Nguyễn Thị Hạnh - người đã bỏ chồng con theo một người đàn ông khác sang Lào làm ăn từ năm 2001.



Thủ đoạn của Hạnh là dùng các “chân rết” ở Nghệ An, Hà Tĩnh… dụ dỗ những phụ nữ xinh đẹp, nhẹ dạ, không có việc làm, hứa đưa sang Lào làm công nhân với mức lương cao. Riêng Hạnh, để trốn tránh cơ quan chức năng, đã 5 năm nay thị không về nước, trú ngụ ở nhiều nơi trên đất nước Lào, thi thoảng mới trú dài ngày tại thủ đô Viêng Chăn.



“Tú bà” sa lưới



Trung tuần tháng 7/2007, sau khi giải cứu thành công 9 phụ nữ bị giam cầm ở Lào, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp với Công an Lào nhằm tấn công vào hang ổ của đường dây nằm ngay tại thủ đô Viêng Chăn. Sáng ngày 14/9/2007, các trinh sát của Ban chuyên án đã đột nhập nơi ở của Nguyễn Thị Hạnh ở Viêng Chăn, bắt Hạnh ngay tại chỗ.



Khám xét nơi ở của Hạnh phát hiện 6 nạn nhân khác đang bị giam cầm, chờ “tiêu thụ”.



Ngày 15/9, Hạnh khai nhận toàn bộ hành vi buôn người của mình. Theo đó, từ trước đến nay, đường dây của thị đã đưa gần 100 phụ nữ ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An sang Lào và Thái Lan, bán lại cho các chủ chứa, mỗi phụ nữ thị kiếm được từ 5 - 7 triệu đồng.



Hiện Nguyễn Thị Hạnh và các đối tượng liên quan đang bị tạm giam. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
 

Mr.Tony

Thành viên
#2
An ninh - Pháp luật và Đời sống xã hội

Nhân viên Lập vẫn quát tháo dù mọi việc đang chờ công an đến giải quyết.

(Dân trí) - Vào bệnh viện không đúng giờ thăm gặp, lại có hơi men, hai thanh niên là người nhà bệnh nhân đã bị bảo vệ bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh dùng dùi cui cao su trấn áp gây thương tích nặng.

Một số nhân chứng kể lại sự việc như sau, khoảng 9h ngày 4/10, hai thanh niên là Lê Văn Khiêm (SN 1978 - trú tại xóm Mai Lâm, xã Ma Phụ, huyện Lộc Hà) và Lê Hải Hà (SN 1977 - trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đến khoa Nội, Bệnh viên Đa khoa Hà Tĩnh thăm người nhà trong tình trạng có hơi men. Hai người vào phòng điều trị không đúng giờ thăm gặp nên các bác sỹ ở đây có ý kiến.

Bị yêu cầu đi ra, Khiêm và Hà đã phản đối rồi làm mất trật tự khiến nhân viên y tế phải gọi cho lực lượng bảo vệ. Không lâu sau đó, 2 nhân viên bảo vệ có mặt và đôi bên “lời qua tiếng lại” chừng mươi phút thì 1 nhân viên bảo vệ dùng dùi cui cao su liên tục đánh vào đầu, mặt hai thanh niên.

Khi chúng tôi có mặt thì Khiêm và Hà đã được dẫn xuống phòng bảo vệ với nhiều vết thương ở miệng, khuôn mặt chảy nhiều máu. Một trong hai bảo vệ đeo phù hiệu có tên là Lập, tay chằm chằm gậy cao su quát nạt, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhiều người dân đứng xem sự việc rất bất bình vì các nhân viên bảo vệ tỏ ra rất hiếu chiến.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho hay: “Bệnh viện đã có quy định khi có người gây mất trật tự thì bảo vệ có nhiệm vụ giữ lại sau đó gọi công an đến giải quyết. Bệnh viện không cho phép nhân viên bảo vệ của mình đánh dân. Chúng tôi sẽ điều tra sự việc nếu có hành vi đánh dân như phản ánh sẽ xử lý nghiêm”.

Văn Dũng - Minh San

Chú này là chú Lập, ngày xưa làm bảo vệ ở Lê Văn Thiêm vẫn hay hoạnh hoẹ anh em mềnh ko cho đá bóng đây mà. chú ni dạo ni chức to hầy. leê tỉnh rồi đấy:D:D:D:D
 

Mr.Tony

Thành viên
#3
Con say rượu đốt nhà bố đẻ

Ngày 6/10, sau khi uống rượu say, Lê Tường Thuật (SN 1959, trú huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) ngang nhiên bật lửa đốt cháy căn nhà của bố mình.

Lúc đó khoảng 17 giờ, Lê Tường Thuật sau khi uống rượu say đã tìm đến nhà của bố đẻ mình là ông Lê Xuân Mỹ (sinh năm 1933, ở cùng xã) dùng bật lửa ga châm lửa vào mái nhà.



Ngọn lửa bùng phát dữ dội đã thiêu trụi căn nhà và toàn bộ vật dụng trong gia đình của ông Mỹ. Rất may không có người bị thương.



Sau khi đốt nhà bố, Thuật sang nhà anh trai ở ngay bên cạnh tiếp tục ngồi uống rượu mà không hề tham gia chữa cháy cùng mọi người. Khi thấy lực lượng công an đến, Thuật chống cự quyết liệt và bỏ chạy. Tuy nhiên, công an huyện Hương Sơn đã kịp khống chế và áp giải Thuật về trụ sở.



Khi chúng tôi đến thăm, ông Mỹ nghẹn ngào kể: “Ngày nào nó cũng uống rất nhiều rượu, khi nào say nó lại sang nhà quậy phá và doạ dẫm tôi đủ điều. Chiều hôm qua, tôi đã van xin mong nó đừng đốt nhà nhưng nó không nghe”.



Trung tá Dương Văn Trường (Phó Trưởng công an huyện Hương Sơn) nhận định: “Đây là một vụ việc nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và xử lí nghiêm”.



Theo Hà Vy

VietNamnet
 

Ngoc88

New Member
#4
qua đáng thôi việc khẩn cấp
mà về nhà làm rọng củng không nổi cho má coi
 
#5
Hà Tĩnh: Phá án trong đêm bão

Hà Tĩnh: Phá án trong đêm bão


- Ngày 2/10, lợi dụng khi trời mưa to, tên Lê Văn Bình (27 tuổi, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) đã lẻn vào ô tô khách của anh Lê Hồng Phú, trú cùng phường, đang chờ khách tại bến Nước Ngầm - Hà Nội mở cốp lấy đi 100 triệu đồng tiền mặt.


Nhận được tin báo của anh Phú, mặc dù còn đang phải tập trung lực lượng cho công tác chống bão, nhưng Công an TP Hà Tĩnh vẫn triển khai ngay cán bộ về điều tra trong đêm bão đổ bộ (3/10), để truy tìm thủ phạm vụ trộm tiền trên.



Theo lời chủ xe Lê Hồng Phú, nhà xe có nghi cho Lê Văn Bình - phụ xe khách Bắc Nam, nhưng không có chứng cứ chính xác. Bằng nghiệp vụ điều tra, Công an Hà Tĩnh đã triển khai rà soát các đối tượng và phát hiện tên Bình có nhiều biểu hiệu bất thường nhất.



Hôm đó, Bình đi lại lén lút và tránh gặp người thân, bạn bè. Thấy dấu hiệu khả nghi, Công an Hà Tĩnh đã mời Bình về làm rõ. Sau một hồi chối cãi quanh co, tên Bình khai nhận do thấy cốp của xe anh Phú không khoá nên y đã mở cốp lấy cặp tiền.



Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Bình lấy trộm tiền của người khác. Hiện, Công an Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ khỏi tố vụ án.
 
#6
Khởi tố vụ án phá rừng Kẻ Gỗ

Khởi tố vụ án phá rừng Kẻ Gỗ


Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự vụ phá rừng Kẻ Gỗ thuộc địa bàn huyện Cẩm Xuyên về tội "hủy hoại rừng" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".




Theo điều tra ban đầu, các đối tượng thuộc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã lợi dụng quy hoạch chuyển đổi rừng phòng hộ để tổ chức chặt phá rừng bừa bãi. Đã có gần 52 ha rừng bị chặt và đốt phá, trong đó riêng tiểu khu 321 thuộc xã Cẩm Thịnh là 39,12 ha rừng, tiểu khu 325 xã Cẩm Quan gần 13 ha. Trong đó đóng vai trò chủ chốt là Nguyễn Trọng Hảo- Đội trưởng Đội bảo vệ số 6 và Nguyễn Trọng Hải- Trạm trưởng Trạm số 1, Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên.

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của một số nhân vật khác trực thuộc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ liên quan tới vụ phá rừng này.
 

Mr.Tony

Thành viên
#7
Vụ ni điều tra dc gần 2 tháng rồi. còn vụ rừng đầu nguồn Cẩm Xuyên thì chưa thấy gì nhỉ??? Thêm vụ xử cán bộ xã tự định giá điện bán cho dân ở cẩm xuyên cũng chưa thấy :D
 
#8
Trộm 240 triệu đồng của chị vợ

Ngày 15/10, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra lệnh bắt tạm giam đối với tên Lê Văn Hoá, 38 tuổi, trú tại thị trấn Sơn Tây, huyện Hương Sơn vì đã ăn trộm của chị vợ 240 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Công an huyện Hương Sơn cho biết, ngày 10/10, tên Lê Văn Hóa đến nhà chị vợ là Trần Thị Tuyết chơi. Đến nơi thấy chị Tuyết đi vắng, tên Hoá thừa cơ lẻn vào nhà, mở két sắt cuỗm đi 240 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ đi.

Sau một thời gian điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, Công an huyện Hương Sơn đã phát hiện đối tượng trộm 240 triệu đồng của chị Tuyết không ai khác chính là cậu em rể.

Ngày 15/10, Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh bắt tạm giam đối với tên Hoá.

Tại cơ quan công an, tên Hoá đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Công an huyện đang toàn tất thủ tục để khởi tố vụ án.
Theo Báo Dân Trí​
 

haulytieulong

Điều Hành Viên
#9
Phá ôtô của Chủ tịch tỉnh

Phá ôtô của Chủ tịch tỉnh

Do không thỏa mãn lời giải thích của Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Chất , ông Nguyễn Tiến Bính, 51 tuổi, trú tại huyện Lộc Hà này đã dùng hung khí tấn công, làm hỏng nhẹ ôtô chở ông Chất đến nhiệm sở.

Khi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Chất chuẩn bị đi làm, sáng 25/10, ông Nguyễn Tiến Bính tới yêu cầu trả lời dứt điểm việc ông khiếu nại nhiều năm nhưng chưa được giải quyết.

Do không thỏa mãn lời giải thích của Chủ tịch Chất, người đàn ông 51 tuổi, trú tại huyện Lộc Hà này đã dùng hung khí tấn công, làm hỏng nhẹ ôtô chở ông Chất đến nhiệm sở.

Công an huyện Thạch Hà (nơi ông Chất cư trú) đã tạm giữ ông Bính để điều tra.

Theo Pháp luật TP.HCM
 

Tuấn Nguyên

Đầy tớ Nhân Dân
#10
Híc! Nói chung khi mà tức nước thì vỡ bờ.
Nhưng liệu người dân hành xử như thế liệu có cho họ kết quả gì không?
Tại sao không bình tĩnh hơn để tìm ra phương án khác
Tôi rất cảm thông cho bác Bính.
Nhưng với cách hành xử như vậy, chỉ có bác là người bị thiệt thôi
 
#11
Làm rõ vụ chém Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh "Lê Văn Chất"

Làm rõ vụ chém Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 28/10, Công an Hà Tĩnh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tiến Bính, người đã dùng dao múa ra oai và chém vào xe chở ông Lê Văn Chất, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Vụ việc xảy ra sáng 25/10, ngay trước cửa nhà riêng ông Chất, ở thị trấn Cày (Thạch Hà, Hà Tĩnh).
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Tiến Bính, 51 tuổi, trú tại Lộc Hà, Hà Tĩnh, là người có bức xúc về vấn đề đất đai và liên tục viết đơn khiếu kiện từ 5-6 năm nay. Trong đơn, ông Bính gửi thẳng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Chất, đề nghị chỉ đạo xử lý.

Do không được xử lý thấu đáo, ông Bính bức xúc, nảy sinh ý định trả thù và người đầu tiên là ông Chất. Sau khi mài lại con dao, rạng sáng 25/10, Nguyễn Tiến Bính đến trước cửa nhà ông Chất định xông vào tấn công. Tuy nhiên, do cửa nhà riêng ông Chất chốt trong nên Bính không thể cạy phá được.

Sau đó, Bính ngồi phục phía trước cổng. Khoảng hơn 6h sáng, xe con chở ông Chất ra ngoài. Bính chạy lại cầm theo tập hồ sơ đề nghị gặp ông Chất. Ông Chất mở cửa kính, từ chối tiếp xúc và hối thúc lái xe chạy nhanh ra đường cái.

Nguyễn Tiến Bính rút dao từ trong người, đuổi theo múa may và chém tới tấp vào cửa kính ôtô. Tuy nhiên, ông Chất đã kịp đóng kín cửa. Lái xe tăng ga, chạy về phía TP Hà Tĩnh nên ông Chất không việc gì, kính xe bị rạn nứt.

Ngay sau đó, Nguyễn Tiến Bính bị Công an Thạch Hà bắt tạm giữ, Bính đã khai nhận hành vi của mình


Phan Đăng


cand
 

Mr.Tony

Thành viên
#12
hêh ê, các chú này tuổi già sức yếu, sao mà đi so với chủ tịch cơ chứ. đúng là ko biết lượng sức mình.
 
#13
Con riêng, con chung “choảng” nhau

Trong cùng một thời gian, tỉnh Hà Tĩnh “khai sinh” ra hai cơ quan bán đấu giá chồng chéo, làm cho Sở Tài chính và Sở Tư pháp “đá” nhau.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (DVBĐGTS) tỉnh Hà Tĩnh do Sở Tư pháp Hà Tĩnh trực tiếp quản lý được thành lập từ năm 1998 theo Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đầu năm 2004 UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định chuyển giao nhiệm vụ bán đấu giá tang vật, phương tiện các vụ vi phạm hành chính đã được các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý có giá trị từ 10.000.000 ( Mười triệu đồng) trở lên theo quy định từ Sở Tài chính sang Trung tâm DVBĐGTS thuộc Sở Tư pháp.

Cũng trong năm 2004 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công (TV-DVTCC) thuộc Sở Tài chính Hà Tĩnh. Tỉnh cho phép Trung tâm TV-DVTCC thực hiện chức năng bán đấu giá tài sản.

Trong cùng một năm hai quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh không chỉ tự “đá nhau” gây khó khăn cho công tác bán đấu giá trên địa bàn tỉnh mà còn trái với Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính. Cục kiểm tra văn bản yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tự kiểm tra, xử lý đối với những nội dung trái pháp luật đối với văn bản nêu trên báo cáo kết quả xử lý.

Khắc phục những việc làm tương tự tại các địa phương, Thủ tướng Chínnh phủ có chỉ thị chỉ đạo: “Những địa phương thành lập thêm đơn vị sự nghiệp có chức năng bán đấu giá tài sản ngoài Trung tâm DVBĐGTS phải chuyển chức năng bán đấu giá tài sản cho Trung tâm DVBĐGTS hoặc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp đó thành doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP”.

Đến nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa có quyết định để đảm bảo tính thống nhất trong công tác bán đấu giá tài sản theo tinh thần mỗi tỉnh chỉ có một Trung tâm bán đấu giá tài sản. Còn “những điều tế nhị” khó nói đằng sau hay ở đó “phép vua thua lệ ...tỉnh”?

Theo Báo Dân Trí​
 

Mr.Tony

Thành viên
#14
Bị chết đuối, được công nhận liệt sĩ!

Dân trí) - Ông Trần Xuân Thiều được công nhận là liệt sĩ thanh niên xung phong từ tháng 4/2002. Mới đây, qua lời tố cáo từ một người cháu của ông Thiều, người ta mới phát hiện ông chỉ là liệt sĩ… giả; và con đường để ông có được danh hiệu đó quả thật là một câu chuyện bi hài.

Ông Trần Xuân Thiều sinh năm 1933, tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2002, ông Thiều được Sở LĐ-TB&XH tỉnh công nhận là liệt sĩ. Việc này xuất phát từ một lá đơn đề nghị của bà Thân Thị Bát, vợ ông Thiều, xin giải quyết chế độ liệt sĩ cho chồng.



Theo hồ sơ bà Bát cung cấp thì chồng bà từng tham gia TNXP thuộc binh trạm 14, binh đoàn 12, đoàn 559. Ngày 10/4/1966, trên đường ra Bắc công tác, đến trục đường 16 (đoạn từ Quảng Bình đi Nam Lào), ông Thiều trúng bom Mỹ và hy sinh, được an táng tại đây.



Hồ sơ nói trên được sự chứng nhận của hai đồng đội cùng đơn vị với ông Thiều là Bùi Văn Được (trú huyện Thạch Hà) và Nguyễn Trí Đậu (trú huyện Thạch Hà). Ngoài ra, trong hồ sơ đó còn có lời khẳng định của ông Nguyễn Doãn Hành, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, với nội dung: “Vào hồi 8h sáng ngày 13/7/1970, máy bay Mỹ đánh phá vào cầu Máng xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Đồng chí Trần Xuân Thiều bị bom và hy sinh tại chỗ, được nhân dân địa phương đưa về nghĩa địa xã Việt Xuyên chôn cất. Nay đề nghị các cấp, các ngành tạo điều kiện giải quyết chế độ cho ông Thiều”.



Hồ sơ xin giải quyết chế độ liệt sĩ cho ông Thiều của bà Bát đã được chính quyền xã Việt Xuyên xác nhận vào năm 2000. Và đi qua nhiều cơ quan chức năng, cuối cùng nó được Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh công nhận vào tháng 4/2002. Nhờ đó, hơn 5 năm qua, người nhà ông Thiều được nhận hàng chục triệu đồng và không ít ưu đãi của Nhà nước.



Lộ mặt “liệt sĩ giả”



Sự thật này được phơi bày qua lá đơn tố cáo của anh Trần Xuân Cường, cháu ruột của ông Thiều. Trong lá đơn này còn có sự chứng nhận của rất nhiều nhân chứng như ông Trần Văn Tỳ, xóm trưởng xóm 4 xã Việt Xuyên; ông Hoàng Hồng, nguyên xóm trưởng xóm 4, thời kỳ ông Thiều “hy sinh”; ông Hoàng Ngọc, một người cao tuổi tại xóm 4... Tất cả các nhân chứng này đều khẳng định ông Thiều bị… nước cuốn trôi tại cầu Máng vào năm 1971 chứ không hề “hy sinh vì bom Mỹ” như bà Bát đã trình bày.



Quả thật, xem lại hồ sơ do bà Bát cung cấp thấy các nhân chứng đưa ra thời điểm hy sinh của ông Thiều rất khác nhau, bà Bát nói chồng hy sinh năm 1966, phó chủ tịch huyện thời đó nói ông Thiều mất năm 1970.



Sau đó, ông Nguyễn Trí Đậu, một trong hai người làm chứng cho “liệt sĩ” Thiều, đã thú nhận: “Trong biên bản làm chứng tôi đã chứng nhận là anh Thiều chết vào năm 1966 tại bản Cu Bay, trên đường nhận lệnh đi công tác. Nhưng thực tế tôi không chứng kiến, thậm chí không hề biết sự việc đó. Mãi đến năm 1995, khi về công tác ở địa phương, tôi mới tình cờ biết được ông Thiều đã chết đuối”.



Ông Đậu cho biết, ông chứng nhận cho ông Thiều hy sinh vì “có sự nhờ vả của gia đình ông Thiều và ông Bùi Văn Được, Thủ trưởng trực tiếp quản lý tiểu đội của ông Thiều. Bên cạnh đó lại có giấy xác nhận và đề nghị của ông Nguyễn Doãn Hành, nguyên phó chủ tịch UBND huyện Thạch Hà”.



Hồ sơ giả “chui” qua các cơ quan công quyền như thế nào?



Để hồ sơ liệt sĩ của ông Trần Xuân Thiều được hoàn tất và được chứng nhận có sự “đóng góp” không nhỏ của các cấp cơ sở và việc cố tình làm trái của một số cá nhân. Đầu tiên phải kể đến việc cố tình làm trái của chính quyền xã Việt Xuyên. Chính quyền xã này không những làm ngơ trước lời khai giả dối của các nhân chứng mà còn không thực hiện các bước xác minh theo quy trình trước khi đề nghị xác nhận liệt sĩ cho ông Thiều như quy định của Bộ LĐ-TB&XH. Ông Phan Quang Hợi - Chủ tịch xã Việt Xuyên, một trong những người đứng tên trong biên bản đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Thiều - đã thừa nhận điều này.



Khi hồ sơ được cấp xã trình lên, huyện đoàn Thạch Hà cũng bỏ luôn công đoạn xác minh lại. Đơn vị này tiếp tục trình lên tỉnh và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã cấp giấy báo tử cho gia đình “liệt sĩ” Thiều.



Trước sức ép từ nhân dân xã Việt Xuyên, Phòng Nội vụ LĐ-TB&XH huyện Thạch Hà đã vào cuộc điều tra. Ngày 2/10/2007, đơn vị này đã có kết luận về trường hợp của “liệt sĩ” Trần Xuân Thiều.



Kết luận khẳng định: “Hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ Trần Xuân Thiều đã phản ánh sai lệch thời gian, địa điểm, nguyên nhân cái chết của ông Thiều. Thực tế ông Thiều chết là do một tai nạn rủi ro là bị động kinh, ngã xuống nước chết đuối.



Thời gian chết là ngày 13/7/1971 tại mương Linh Cam, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc; chứ không phải hy sinh ở bản Cu Bay ngày 10/4/1996 khi trên đường đi công tác bị máy bay địch ném bom (…) Phòng Nội vụ LĐ-TB&XH huyện Thạch Hà đã quyết định tạm dừng việc chi trả chế độ đối với gia đình bà Bát”.



Văn Dũng - Minh San
 
#15
Cướp tiệm vàng lấy tiền hút hít

Hồi 12h30 trưa qua, 31/10, lợi dụng lúc trời mưa to, một đối tượng bịt mặt dùng hung khí nhảy vào đập vỡ tủ kính tiệm vàng Phương Xuân (số 7 Nguyễn Công Trú, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh), cướp 10 cây vàng. Tên cướp táo tợn đã ra đầu thú ngay sau đó.
Chị Hoàng Thị Hà, nhân viên bán hàng tại tiệm vàng Phương Xuân, kể lại: Lúc 12h30, tôi đang bán hàng thì một đối tượng bịt mặt, mặc áo mưa, đi xe máy không biển số lao vào; bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính đựng vàng, cướp đi khay đựng 10 cây vàng 24k trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

Sau giây chút hoảng lọan, chủ tiệm vàng kịp thời hô người dân truy bắt tên cướp. Bị truy hô ráo riết, tên cướp vội bỏ của chạy lấy người.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường. Nhận định tên cướp này là người trú tại địa bàn, Công an TP Hà Tĩnh đã rà soát các đối tượng và cuối cùng xác minh rõ tên cướp là Dũng “Dược”, một đối tượng nghiện hút nặng.

Ngay lập tức hai tổ trình sát, một áp sát nhà Dũng, một truy lùng tại các tụ điểm ăn chơi. Người nhà của Dũng cũng được khuyến cáo nên khuyên Dũng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau 4 tiếng đồng hồ lẩn trốn, Dũng “Dược” đã đến Công an TP Hà Tĩnh đầu thú. Đối tượng khai tên là Nguyễn Tuấn Dũng, sinh năm 1974, trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh; do thiếu tiền mua ma túy nên nảy sinh ý định cướp vàng.

Dũng “Dược” đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo Báo Dân Trí​
 
#18
Không phải già mà không so bì với ai ??? Đây là bức xúc của ngài dân do sự vụ không được giải quyết thấu đáo đó thôi. Cán bộ của Hà Tĩnh ta còn rất quan liêu lắm . Dân bức xúc là phải thui.
 

khi`n

(¯`°† Khj`n-D4.iC4 †°´¯)
#19
châu chấu đá voi ... giốt .. đã biết quan liêu còn làm liều .. ngu hết chổ nói ..:D
 

Huấn Thạch Đài

Trái tim mùa thu
#20
Trời ! Chết thật .. Cái Bác đó ẩu quá đi mất ..Đuỗi cái ông to (..) thì chỉ có đi củi thui .. Ông ấy to ...thế mà . Lần này cho dân biết thế nào là lãnh đạo tốt .. hu