• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Thơ tình sưu tầm

Ông Trẻ

<marquee direction="left"><font color="red"><b>Hội
#41
Hơ, e sủn nhà mềnh có khiếu về thơ nhỉ,bựa mô mần cho enh vài bài enh đi tán gấy cấy nha.cũng khá hay(với enh thôi) ko biết ngài khác có nghĩ giống enh ko hẻ.
 

huy lê

Giữ trong mình niềm tin
#42
Miềng xin cảm ơn bạn vì một bài thơ khá hay, thể hiện một mối tình đầy tâm trạng
 

sunflower18588

Nothing is impossible!!!!
#43
Hơ, e sủn nhà mềnh có khiếu về thơ nhỉ,bựa mô mần cho enh vài bài enh đi tán gấy cấy nha.cũng khá hay(với enh thôi) ko biết ngài khác có nghĩ giống enh ko hẻ.
hihi! e cảm ơn pác huân đã động viên nhen! đây là bài thơ e kết nhít đó nà!hihi!:JFBQ00169070306A:
 

sunflower18588

Nothing is impossible!!!!
#44
Miềng xin cảm ơn bạn vì một bài thơ khá hay, thể hiện một mối tình đầy tâm trạng
dạ! e cảm ơn anh Huy Lê nhé!hihi! đúng là 1 bài thơ đầy tâm trạng!hihi.:JFBQ00169070306A:
 
#45
Đọc mãi mới hiểu! Hiểu bài thơ và tâm trạng của sun! Công nhận gió không có khiếu về thơ! Chậm hiểu lắm! Hihi! Hiểu được 1 bài thơ cũng mướt mồ hôi! Cảm ơn bạn Sun với bài hơ rất hay. Nhưng cũng đọc đi đọc lại mấy lần mới thấy hay! hihi!
 

sunflower18588

Nothing is impossible!!!!
#46
Đọc mãi mới hiểu! Hiểu bài thơ và tâm trạng của sun! Công nhận gió không có khiếu về thơ! Chậm hiểu lắm! Hihi! Hiểu được 1 bài thơ cũng mướt mồ hôi! Cảm ơn bạn Sun với bài hơ rất hay. Nhưng cũng đọc đi đọc lại mấy lần mới thấy hay! hihi!
:yociexp19:hichic, kí bài thơ hay như ri mà cảm nhận mại đi rứa tê nà! mà đúng là bài thơ ni càng đọc càng suy ngẫm càng thấy hay! hihi!
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
#47
Tái sinh một vầng trăng
Võ Tấn Cường

Vắng em đêm không trăng
Anh đốt đuốc tim mình thắp lửa vầng trăng xa
Dải đất cuối trời em cô đơn giá băng miền nhan sắc
Câu thơ buồn hóa làn hương lưu lạc


Bay về em cuối đất
Bay về anh góc trời
Ngong ngóng cõi chờ
Thấp thỏm sáng vầng trăng

U ám làn mây quá khứ che bóng trăng lầm lỗi
Em gọi tên anh tái sinh một vầng trăng
Mắt em buồn vén hừng đông bừng dậy
Trăng đỉnh trời vằng vặc sáng miền mơ

Vầng trăng anh rụng chín nỗi mong chờ
Biển cuối đất bám phù sa hồi sinh nhịp trăng thở
Một vầng trăng sáng vĩnh hằng cõi nhớ
Tạ tình em trăng viên mãn cõi tình.
 
#48

Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca


Có một thời sóng nông nỗi đi xa
Bao kẻ đến và hẹn hò với biển
Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng


Và sóng về thế là biển ăn năn
Biển ngoại tình biển xanh mang tội
Sóng thét gào chẳng hề tha thứ lỗi
Và bỏ đi kể từ đó không về


Có một thời anh đã kể em nghe
Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Nên cuộc tình cũng hóa mong manh


Sóng bạc đàu từ đó phải không anh?
Còn ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
Không phải đâu em biển chẳng hề chung thủy
Còn sóng bạc đầu mà vẫn thuy chung


Anh dắt em đi trước biển nghìn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa lắm
Dẫu không phải mối tình đầu của anh trong sáng
Cũng xin em thuộc lòng cổ tích biển và em!

:JFBQ00169070306A:sunflower!
vậy tặng bạn bài này!của puskin đó not mine!!!
Nàng bỏ tôi đi theo kẻ khác,
Kẻ khác ghì chặt nàng vào ngực.
Ôi dĩ vãng làm sao về lại,
Trả cho tôi hạnh phúc tàn phai!
Không, không thể! Trời ơi! Trời hỡi!
Số phận nàng không gắn cùng tôi.
Kẻ khác ở trên giường hôn lễ
Tháo ngực tròn khỏi nhưng hồ nghi.
Và trong phút tràn trề vui sướng
Đôi tay trần nàng sẽ ghì mê
Trong náo nức và trong rát bỏng
Nàng gọi tên kẻ khác cuồng si.
Tôi là chi? tôi chỉ là tro bụi,
Chẳng bao giờ nàng sẽ cùng tôi…
 
#49
Oi !!! e se la nha tho tuong lai do....Hichic : ANH VOI EM NHU DAT LIEN XA CACH BIEN_ SAP GAP EM ROI SONG LAI DAY XA THEM.
 
#50
Bài thơ hay quá, ngôn ngữ dùng rất mượt mà, giàu tình cảm, giàu tâm trạng và giàu chất thơ
 
#51
Viết Tặng Người Đến Sau

Anh ấy sẽ là của em
Còn chị thành người yêu cũ
Cả chị và anh đều không muốn thế
Nhưng số phận bọn chị phải xa nhau.

Em bây giờ thành kẻ đến sau
Nụ hôn xưa không còn nguyên vẹn nữa
Tình yêu cho em cũng chỉ là một nửa,
Tất cả bây giờ em chỉ nhận một phần thôi

Anh ấy rất buồn khi thấy lá vàng rơi
Qua đường cũ câu thơ xưa còn thức
Em đừng giận khi người mình yêu
Khi anh ấy nghĩ về ký ức.

Chỉ một thoáng buồn còn lại tháng ngày êm.

Và khi nào anh ấy trót nhắc tên.
Chị có mặt khi lòng em không muốn
em đừng quên kéo anh về khi chưa muộn.
Chị cũng buồn nhưng chị chẳng hờn ghen.

Chị đã từng yêu anh ấy như em
Chỉ khác-chị là người đến trước
Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về ko biết dỗ dành ai

Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để yêu thương theo chiều dài giận dỗi
Để vô tình chị một lần mắc lỗi
Một lần thôi-và mãi mãi rời xa
Biết nói gì vì tất cả đã qua
Chị là hôm qua còn em là hiện tại
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
Chị vẫn xót lòng khi đối diện với em
Em có thứ mà giờ chị khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ
Và một buổi chiều đông khi cây thay lá
Xác pháo, hao tươi ngập trước hiên nhà
Khi ấy như vô tình chị đã ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn ngào nhìn chú rể
Em đừng quay ngang rồi cau mày như thế
" Chị ấy kia kìa,chị ấy cũng đến xem "


...Phố cũ ,thư xưa bỗng ướt mèm

Chị cũng một thời yêu anh ấy như em
Cũng mong mỏi mỗi tuần ngày chủ Nhật
Cũng nhớ nao lòng khi tình yêu rực cháy
Cũng thấy buồn khi phải xa nhau.

Em bây giờ chỉ là người đến sau.
Khi hạnh phúc không còn trong tay chị nữa.
Nhưng cho em trái tim anh một nửa,
Chút tình đầu anh dành cho chị ngày xưa.
Theo www.tuvanlienthu.vn
 

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng
#52
Thơ tình cho người cũ

Anh gồng mình trên con xe cuốc
Tới nhà em khi phố đã lên đèn
Con cún nhỏ nhăn răng cười tíu tít
Vẫy đuôi mừng khi bắt gặp người quen

Trên bậc cửa chình ình đôi khủng bố
Chiếc Dream mới đồ sộ làm sao
Qua khe cửa ngào ngạt mùi ba số
Gã đàn ông đang buông giọng ngọt ngào
Tiếng em cười, xem chừng đang thích thú
Nghe hắn kể về công việc, tiền lương

Chợt thấy gã sao như cây đại thụ
Còn anh như bụi cỏ mọc ven đường
Anh thẫn thờ đứng nhìn đôi khủng bố
Liếc xuống chân mình: 2 chiếc dép tổ ong
Rồi lại nhìn chiếc Dream đồ sộ
Nắm chặt yên xe, thấy buốt ở trong lòng

Anh lặng lẽ dắt xe quành ra ngõ
Tiếng cười em vẫn lanh lảnh ùa theo
Đành lủi thủi chuyện trò cùng xe cuốc
Thấy tủi thân, đau khổ 1 kiếp nghèo

Năm năm sau, anh cũng rời đại học
Cũng Dream, khủng bố, cũng ngồi cưa
Cũng gặp 1 chú sinh viên đi xe cuốc
Giống thật hệt mình ngày xưa...


Viết tặng em, cô gái ngày xưa đang tán dở / Và viết cho 1 thời đói khổ đã qua
 
#53
Em đi rồi, anh chợt biết ... yêu em


Em đi rồi - Phố xá có buồn không ?

Phố vẫn tươi vui, quán vẫn đông người…

Anh quay về, lòng nghe chừng bỗng... lạ

Gót chân buồn, trên phố, bỗng... mồ côi.


Em đi rồi - Sóng, biển có buồn không ?

Biển vẫn nhung xanh, sóng vẫn hiền lành…

Anh nằm lặng... nghe hồn mình xao động

Nghe sóng thầm thì... hay sóng gọi tên em ?


Em đi rồi - Nắng, gió có buồn không ?

Nắng vẫn mêng mông, gió vẫn bềnh bồng…

Anh giang tay... nghe mưa về trong mắt

Trời nắng ngạt ngào mà sao anh… ướt mi.


Em đi rồi - Cây, lá có buồn không ?

Cây vẫn lao xao, lá vẫn rì rào…

Anh cúi mặt... bỗng nghe lòng hiu quạnh

Xác lá nào… dường như chợt... chao nghiêng.


Em đi rồi - Môi, mắt có buồn không ?

Mắt vẫn long lanh, môi vẫn mặn nồng…

Anh ngước mặt... nghe thời gian dừng lại

Em đi rồi... anh chợt biết... yêu em !!!
 
T

thenguyen™

Guest
#54
Em sưu tầm thơ hay đó, rất tiếc là eng không có tài mần thơ để mà đối đáp với em vài câu. Hic... Chúc em luôn vui!
 

Tuyết Lạnh

Thức giấc
#55
Không biết làm thơ vẫn thích thơ
Không biết có yêu vẫn cứ chờ
Người ta không nói mình cứ nói
Mong người ta hiểu tặng lời thơ.

Mãi đợi tiếng yêu vẫn đợi chờ
Ngu ngơ khờ khạo cứ làm thơ
Mong sao bắt gặp người thơ đẹp
Yêu mãi đời thơ, cả người thơ.

Làm thơ dở tệ vẫn làm thơ
Mong sao được gặp một kẻ khờ
Thấy tôi biết ít về thơ phú
Dạy tôi đôi chử để mong chờ.

(Sưu tầm)
 

omai

Mùathutrongtráitimanh
#56
Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khóc suốt thời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống thời con gái
Từ khi mình xa nhau..........

Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt tặng cho tình yêu mới
Người con gái kia có bao giờ tự hỏi
Xưa là thơ cho mối tình đầu
 
#57
Cát hồng thăm thẳm đêm xuân
Về đâu ngào ngạt đường trăng canh dài
Hàng dương bóng tắp. Chân ai?
Cùng anh nhẹ bước, sương dài tóc mây
Phượng vàng ta đứng xưa đây
Lối sương ướt cỏ- hôm nay đâu rồi?
Sông ngân cồn cát đỡ lời
Yêu nhau, chuyện cũ xa xôi càng gần.
Phượng đứng lẽ chờ bước chân
Mùa sau vườn hẹn cùng sân thắm cành
Ngõ mòn trước chỉ em- anh
Nay là đường rộng, bờ xanh- đậm người.
Em về xin góp nụ cười
Vòng tay ôm trọn bóng người tình xa.​
 

CPU Lổi Thời

Lặng Lẻ Một Dòng Sông
#58
không đâm không chém đời không đẹp
không tiền không bạc gái không theo
 

Chim Cù Cu

Tìm Bạn Bốn Phương_HàTĩnh
#59
giang hồ hiểm ác nuôi ta lớn
ái tình bội bạc dạy ta không

em py.bài thơ hay lắm,chúc em all
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
#60
LẦN CUỐI

Thôi trả hết những tháng ngày vò võ
Nhớ thương ai nặng buồn trĩu mắt sâu
Thôi bây giờ xin trả hết cho nhau
Lời từ tạ đắm chìm vùng dĩ vãng

Tháng ngày ơi xin hãy giùm quên lãng
Nỗi sầu đau vì ly biệt tình tan
Giờ nghe chăng thương yêu cũng phủ phàng
Chào lần cuối hỡi người yêu chào nhé

Mai nẻo đường dẫu xa xôi có lẽ
Hãy quên em trong kỷ niệm nhạt nhòa
Quên nhé anh vì nay đã cách xa
Đừng tiếc nuối đừng mãi buồn mãi nhớ

Dẫu ngày mai trên ngả đường gặp gỡ
Đừng nhìn em để nghe nặng lòng thêm
Thôi nhé anh những thân ái ngọt mềm
Chào vĩnh biệt một lần rồi quên hết

Tình chúng mình xin vẩy chào tiễn biệt
Xin chúc anh đời mãi mãi vui tươi
Chúc nụ cười luôn luôn nở trên môi
Một lần cuối hỡi người.... xin từ tạ.......

thụy du