Cảm ơn Bác Huyền đã có bài họa hay về Quê hương NLK...
Dạo này thấy Bác làm Thơ sung sức quá nên "Bác Bà" có nhờ NLK nhắn dùm...

(Thơ vui với mọi người)


Thơ nhờ viết...(giấu tên)

Mới đi có mấy ngày thôi...
Mà Ông đã chạy lên đồi xuống sông...
Vô Nam, ra Bắc, ngược dòng...
Khổ thân cái tấm lưng còng...Chồng ơi...
Họa thơ rồi lại ngồi cười...
Ở mô ra cái giống người..."ghét đui"...
Các Bà họa rưá cũng vui...
Mà xin nhè nhẹ kẻo rùi...tui ghen.

(E...hèm !)
Hết!
21.04.2012
(giấu tên)

E hèm, đánh hắng !
E hèm, đánh hắng mặc ai
Dù ngồi bên nách vễnh tai mặc người
Thênh thang bốn cõi mây trời
Vô nam, ra bắc ta ngồi cùng em
Dù ai đánh hắng e hèm
Hoạ thơ xin cứ mở rèm thảnh thơi
Hết tự do! hết cuộc đời!
Anh xin ngồi lai mặc người đánh ghen
Thơ và hoạ phải lèm nhèm
Nếu là thật cả ai thèm đến thơ
Xin nàng thơ thả phanh cho
Nếu không thơ lại co ro chết buồn...!
L.K.H 22/4/2012