• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

tình iu dấu kín :x

#1
Em gặp anh tình cờ, không ngờ rằng mình có thể làm bạn. Em chỉ biết mỗi tên anh, cho đến tận ngày em nhận ra anh dường đã trở nên quá gần gũi - Mình chẳng giấu nhau điều gì.
Chưa bao giờ em nghĩ rồi có ngày, trước em, anh lại là anh - chân thực và mộc mạc đến thế - theo cách anh vẫn bộc lộ mình. Giờ em tự hỏi anh thật sự là ai trong cuộc đời của em.
Em đã đính hôn, nhưng thời gian trôi đi, người ấy ngày càng trở nên xa lạ. Em bối rối. Dường như trái tim em đã thuộc về anh. Nhưng làm sao em có thể có cảm giác này cơ chứ? Em nào có định yêu anh. Anh quá tốt, đến chừng như không có thật.
Em đã nghĩ rằng, chỉ mình em thôi có cảm xúc đó. Để rồi đến một ngày, anh thu hết can đảm thổ lộ rằng anh cũng yêu em. Yêu rất nhiều. Em muốn khóc. Không thể như thế được. Vì cũng như em, anh đã có người khác rồi.
Em cố gắng lẩn tránh, không để mình yêu anh. Bởi em biết như vậy sẽ tổn thương cho mình lắm.
Giờ anh và cô ấy đã chia tay. Anh nói em là người duy nhất chiếm trọn trái tim anh, tâm trí anh. Nhưng em không thể đáp lại thứ tình yêu tròn trịa đó được.
Em vẫn bên người ấy. Tình yêu của chúng ta chẳng có gì sai, chỉ có điều mình đã không tìm thấy nó đúng lúc.
Em mong rồi đây dù không bên nhau, trong trái tim và trong suy nghĩ anh, em, tình yêu kia vẫn là mãi mãi.
(sưu tầm)
 
#2
hi hi!t cũng có một tình yêu dấu kín.T đã từng yêu một người.Nhưng vì một lí do khá đặc biệt t không thể nói ra với ng đó được.Đến tận bây giờ cứ mỗi lúc nhìn thấy ng đó t lại cảm giác vẫn rất bồi hồi.
 
#3
hi hi!t cũng có một tình yêu dấu kín.T đã từng yêu một người.Nhưng vì một lí do khá đặc biệt t không thể nói ra với ng đó được.Đến tận bây giờ cứ mỗi lúc nhìn thấy ng đó t lại cảm giác vẫn rất bồi hồi.
hehe,đó là ai vậy?:yociexp88:mềng bít mấy đứa T thik đó,nói thử coi bắt đầu bằng chữ mô mồ.mà đứa mô T thik cũng nói ra cho mọi ng bít mà,có chộ giấu mô:yociexp73:
 

anhmaster

master_enh
#4
kấy ni gọi là có duyên không có phận hog hè???
chia bùn cho bà chị kêy...!goodluck
 
#5
hehe,đó là ai vậy?:yociexp88:mềng bít mấy đứa T thik đó,nói thử coi bắt đầu bằng chữ mô mồ.mà đứa mô T thik cũng nói ra cho mọi ng bít mà,có chộ giấu mô:yociexp73:
Hi hi! Đã gọi là tình iu dấu kín mà,nên chắc chắn puppy cũng chưa biết.Thực ra ngoài t ra cũng có thêm một ng khác bít vì t đã tâm sự với ng đó.Còn những ng mà puppy nói đó không phải thực sự là ng trong lòng t.Đây gọi là chiêu tung hoả mù.ka ka
 
#6
Hi hi! Đã gọi là tình iu dấu kín mà,nên chắc chắn puppy cũng chưa biết.Thực ra ngoài t ra cũng có thêm một ng khác bít vì t đã tâm sự với ng đó.Còn những ng mà puppy nói đó không phải thực sự là ng trong lòng t.Đây gọi là chiêu tung hoả mù.ka ka
ặc,sợ thật đó.hehe,rứa à,kể về ng đó mềng nghe dc ko?coi thử có đoán dc ko mồ:JFBQ00207070427A:
 
#7
kấy ni gọi là có duyên không có phận hog hè???
chia bùn cho bà chị kêy...!goodluck
cảm ơn bé,nhưng đây là chuyện c sưa tầm chứ có fải mối tình of chị đâu.c còn học mà chưa đính hôn đâu,nếu mà sau này chị iu ai thì c sẻ nói cho ng đó bít chứ ko dấu kín vậy đâu.:D
 

Bomevidai ©

*Ông_Già_Lọ_Khọ*
#8
cảm ơn bé,nhưng đây là chuyện c sưa tầm chứ có fải mối tình of chị đâu.c còn học mà chưa đính hôn đâu,nếu mà sau này chị iu ai thì c sẻ nói cho ng đó bít chứ ko dấu kín vậy đâu.:D
Gơ, tưởng là tâm sự thật lòng mình chơ ai dè a ri :-j
Đề nghị tôn trọng nguồn gốc bài viết :-<
 

saigonbkphuc

Tôi vẫn nhớ!!!!!!!
#9
Gơ, tưởng là tâm sự thật lòng mình chơ ai dè a ri :-j
Đề nghị tôn trọng nguồn gốc bài viết :-<
Kùn gấy hần a rứa đó Hà nả.Đính hôn rồi cũng đang mơ mộng.Chỉ tội cho ông chồng tội nghiệp"Anh chỉ là hình bóng của người khác"."Đêm tân hôn đầu gồi tay chồng,Trái tim khắc khoải nổi lòng người xưa:JFBQ00207070427A:".Thanks người sưu tầm cái
 

satthu135

The theatre of dream
#10
Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, biết đàng mô mà lần? Thôi cứ kệ nó. sống thế cho nó thảnh thơi.