• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Old Trafford - Nhà hát của những giấc mơ

Một lũ fan và antifan vào cãi nhau ỏm hết cả củ tỏi!
Trên NHT cũng lắm người hiểu bóng đá phết nhẩy: Bảo Nhòa, Khánh RGV, Tuấn MU,... Các bạn mà thay Ferguson hay Guardiola chắc là MU hay Barca vô địch liên miên
 

manchester_unted

Đang ở trên non
Một lũ fan và antifan vào cãi nhau ỏm hết cả củ tỏi!
Trên NHT cũng lắm người hiểu bóng đá phết nhẩy: Bảo Nhòa, Khánh RGV, Tuấn MU,... Các bạn mà thay Ferguson hay Guardiola chắc là MU hay Barca vô địch liên miên
Chỉ có chửi nhau mới tạo được năng lượng và giá trị nghệ thuật của diễn đàn này nói riêng, và văn minh nhân loại nói chung. Nhìn rộng ra, sâu hơn, nền tảng nhất, cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chấp nhận cả vũ trụ của chúng ta khởi phát từ một vụ nổ lớn (big bang). Nổ tức là nóng, đỏ, nhiệt độ cao, kêu to; có thể hiểu trong các hoạt động nền tảng của con người thì hoạt động chửi nhau là gần gũi nhất với hiện tượng nổ của tự nhiên. Do đó, có thể nhanh chóng đi đến kết luận: chửi nhau, cũng như tiếng nổ, là nguồn gốc của vũ trụ, của loài người, của văn minh, của yêu nhau, của mùa xuân, của nở hoa.

Dân tộc này chưa đủ tri thức để những người con trẻ tuổi có thể chửi nhau một cách học thuật nhẹ nhàng mà vẫn sôi nổi và giàu năng lượng. Trai gái dân tộc này chưa thể yêu nhau dài lâu trước khi “đ.k.m” với “cả lò nhà mày là phò” té tát vào mặt nhau. Cũng hệt như ở điểm khai sinh của vũ trụ, vật chất ngay sau big bang rất nóng và rất đặc; các dân tộc man rợ phải tự bắt đầu nền văn minh sơ khai của mình trong trạng thái lộn xộn và bẩn thỉu. Tức là các thành viên phải chửi nhau bét nhè chè đỗ đen và không bị kiểm soát. Cái hay của phương tiện mạng cho hoạt động chửi nhau là nó được bảo vệ bởi sự ẩn danh, ngay ở thời điểm chửi hăng máu nhất, người ta có thể giết bạn chửi nếu họ ngồi cạnh với tội danh ngộ sát. Nhưng thật may là họ không biết nhau là ai và ở đâu. Đó cũng là lý do chính anh kêu gọi ẩn danh và nghiêm cấm offline. Sau vụ nổ, vật chất sẽ nguội đi rất nhanh và bắt đầu một hành trình kiến tạo mới, vũ trụ được hình thành. Tương tự như vậy, các thành viên diễn đàn sau khi chửi nhau sẽ đến gần chân lý nhanh hơn, yêu nhau hơn, và có thể còn phắc nhau tơi bời. Hãy nhìn Hoài Lịch lãm và Thu Ha giờ đây yêu nhau nhiều như thế nào thì hiểu.
 

manchester_unted

Đang ở trên non
nói ác thế , Mu bị loại bì vòng gửi xe rồi mà :-s
Tâm thần phân liệt ko lây qua mạng, nhưng anh vẫn chân thành khuyên Vũ ko nên nói chuyện nhiều với Khánh. Có kiêng có lành. Hay là Vũ cũng bị tâm thần rồi ?
 
Tâm thần phân liệt ko lây qua mạng, nhưng anh vẫn chân thành khuyên Vũ ko nên nói chuyện nhiều với Khánh. Có kiêng có lành. Hay là Vũ cũng bị tâm thần rồi ?
uh , bác chỉ dc cái nói đúng , có những chuyện sờ sờ ra đấy mà vẫn ko nhận ra thì chỉ có tâm thần phân liệt nhỉ , ví dụ như Mu bị loại từ vòng gửi xe , thua MC 6 -1 ........ Chắc bác phải học triết cao siêu lắm mới nhận ra dc chân lý đó ;))
 

manchester_unted

Đang ở trên non
uh , bác chỉ dc cái nói đúng , có những chuyện sờ sờ ra đấy mà vẫn ko nhận ra thì chỉ có tâm thần phân liệt nhỉ , ví dụ như Mu bị loại từ vòng gửi xe , thua MC 6 -1 ........ Chắc bác phải học triết cao siêu lắm mới nhận ra dc chân lý đó ;))
Vũ chỉ cho anh chỗ anh ko nhận ra những thất bại của MU-bọn anh cái.
Anh cảm ơn !
 

|͇̿D͇̿||͇̿L͇̿||͇̿K

Theme nữ thôn Nhầm
xét về khoản vô đối thì MU luôn nhất
gái ba đồn mà :))
 

quyenxo84

Vẫn đang phục hồi nhân phẩm
Staff member
Đơn giản: MU hiện nay vẫn là đội bóng giàu thành tích bậc nhất tại Ngoại hạng Anh.
Hiện nay vẫn là đội bóng có lượng ... fan đông đảo và trung thành nhất, được lòng cổ động viên nhất :D (Vì ít khi làm fans thất vọng =)))
Hiện tại giải Ngoại hạng thì chỉ có ... MU là đủ khả năng cạnh tranh ngôi đầu trong Big 4 :D
Nhiêu đó thôi ...
 
Đơn giản: MU hiện nay vẫn là đội bóng giàu thành tích bậc nhất tại Ngoại hạng Anh.
Hiện nay vẫn là đội bóng có lượng ... fan đông đảo và trung thành nhất, được lòng cổ động viên nhất :D (Vì ít khi làm fans thất vọng =)))
Hiện tại giải Ngoại hạng thì chỉ có ... MU là đủ khả năng cạnh tranh ngôi đầu trong Big 4 :D
Nhiêu đó thôi ...
nói mu vô đối thì hơi kiêu ngạo tỷ.but mu bản lỉnh.mình thích tinh thần chiến đấu của quỷ đỏ
 

manchester_unted

Đang ở trên non
Nói chung ghét MU chỉ vì Fan =))
sự thật là hồi trẻ có thích thích nhưng giờ hết rồi :))
Những người như Đoàn mà thích MU nhà anh thì lại làm cho giá trị của MU nhà anh giảm xuống đáng kể. Nên anh vẫn mong Đoàn giữ vững lập trường ghét MU.
 

ManchesterUTD

Đang ở trên non
03h05 ngày 23/2, Man United - Ajax

Với M.U, nhiệm vụ vượt qua Ajax Amsterdam có thể xem là quá dễ dàng, sau khi đội bóng Anh đã giành thắng lợi 2-0 ngay trên sân khách ở trận lượt đi.......................

Đ.M, anh bây giờ đang chờ xem đá bóng với tình trạng nồng độ C2H5OH trong máu tương đối vừa phải, bụng tương đối xót, mắt tương đối lim dim, gõ phím tương đối run... Anh ko nghĩ là anh thức đc đến 3h. :(
 

*Kaka*

Manchester United
Tot- ManUtd : Ám ảnh quá khứ​

Hãy hy vọng rằng White Hart Lane đêm nay, sẽ là một Tottenham khác. Một Tottenham không nghĩ về M.U.



1. “Tâm lý nhược tiểu” không phải là một quy kết cảm tính dành cho những kẻ thua cuộc. Đó là một khái niệm khoa học: các nhà khoa học Anh đã từng chứng minh rằng chính tâm lý là thứ khiến những cầu thủ Anh thường xuyên thất bại trên chấm phạt đền. Họ sút trượt, không phải bởi không đủ năng lực để sút trúng (nước Anh thường xuyên sản sinh ra những cầu thủ sút xa cực tốt): trong lúc bước lên chấm 11m, họ đã tâm niệm rằng mình sẽ thất bại như bất kỳ một thế hệ tuyển thủ Anh nào trước kia.

Thậm chí một tuyển thủ nước ngoài khoác áo một CLB Anh cũng có thể dính thứ “bệnh di truyền” này. Dirk Kuyt của Liverpool, một người Hà Lan, với quả penalty hiền lành đến vô duyên trong trận gặp Arsenal tối qua, có thể là ví dụ.

Nếu tư duy một chiều, sẽ dễ nghĩ rằng cầu thủ làm nên màu cờ sắc áo, cá nhân tạo nên đặc tính của tập thể. Nhưng như trong câu chuyện người Anh và chấm penalty, màu cờ sắc áo lại quyết định tâm lý cầu thủ. Có những tâm lý nằm sẵn trong cái tên của tập thể, rồi ám ảnh ngược vào đầu óc các thành viên, được kế thừa qua các thế hệ.

Chính sự kế thừa tâm lý là điều tạo ra bản sắc. Và “tâm lý nhược tiểu” là rào cản lớn nhất của những đội bóng muốn vươn lên một tầm cao mới.

2. Trong đội hình của Tottenham bây giờ, có rất nhiều thành viên đã từng biết đến chiến thắng trước Man United. Louis Saha đã từng làm điều đó trong màu áo Everton. Adebayor và Gallas cũng từng cùng Arsenal vượt qua Quỷ Đỏ. Brad Friedel giữ sạch lưới giúp Aston Villa thắng ngay tại Old Trafford.

Nhưng đêm nay, họ khoác áo Tottenham. Đã gần 11 năm kể từ tháng 5/2001, Spurs không biết đến cảm giác chiến thắng trước M.U. Tổng cộng là 21 trận Premiership và 25 trận ở tất cả các đấu trường.

Không phải đến bây giờ Spurs mới sở hữu một đội hình mạnh. Và M.U không phải là bất khả chiến bại: chính các thành viên Tottenham đã cùng CLB cũ của họ nhiều lần chỉ ra điều đó. Vấn đề có lẽ nằm ở cái tên Tottenham Hotspur, và “tâm lý nhược tiểu”.

Tâm lý nhược tiểu – small mentality. Đó là từ mà Sir Alex đã dùng để mô tả Man City trong những ngày đầu tiên của “triều đại Ả rập”. Và ai cũng biết rằng họ đã tốn bao nhiêu thời gian cũng như tiền bạc, để rồi dù làm mưa làm gió ở Premiership, vẫn dễ dàng bị “dắt mũi” trên tầm châu Âu.

Đó cũng là từ mà đã hơn một lần báo chí Anh sử dụng để chỉ Tottenham. HLV Harry Redknapp đã hứa hẹn về việc xóa bỏ cái tâm lý ấy hơn một lần, và hầu như lần nào cũng là trước khi gặp Man United. Nhưng ông chưa thực hiện được.

3. Không gì là không thể thay đổi. Nhưng phân tích về sự “kế thừa tâm lý” trong bóng đá để hiểu rằng vấn đề của cuộc đối đầu giữa Tottenham và M.U đêm nay không chỉ là chuyện chuyên môn. Spurs phải vượt qua một thứ lớn hơn rất nhiều: chính nỗi ám ảnh của họ.

Khi Sir Alex gọi Man City là “đội bóng với tâm lý nhược tiểu”, lý do của ông là: “Họ chỉ biết nói về Man United”. Đó cũng là nội dung một tuyên ngôn nổi tiếng của nguyên soái Hyman Rickover, một huyền thoại của hải quân Hoa Kỳ: “Những người vĩ đại nói về các ý tưởng, những người bình thường nói về các sự kiện, còn những người nhược tiểu, chỉ nói về kẻ khác”.

Nếu Redknapp tiếp tục nói về M.U và nghĩ M.U như một cái mốc đánh dấu đẳng cấp, theo thói quen lâu năm của ông, Spurs vẫn chỉ là kẻ nhược tiểu. Và họ sẽ lại thua.

Hãy hy vọng rằng White Hart Lane đêm nay, sẽ là một Tottenham khác. Một Tottenham không nghĩ về M.U.

Đức Hoàng
 

*Kaka*

Manchester United
United 3 : Tot 1 .Thắng nhưng xem ko sướng mấy.