NIỀM VUI VỀ THĂM NGOẠI
( Xuân nhâm thìn 2012 )
Cháu con về quê thăm ngoại
Là đi về phía cội nguồn
Mẹ tìm dấu xưa để lại
Gặp nhiều kỷ niệm thân thương
Con tìm dáng hình của mẹ
Lon ton chạy theo ông bà
Gặp " nàng tiên từ quả thị "
Dẻo tay cầm chổi quyét nhà
Mỗi lần Bố về thăm ngoại
Cảm xúc như mới ngày qua
Báu vật là cô con gái
Trao cho chàng trai thật thà ...
Không như công chúa Ngọc Hoa
Của thời vua Hùng kén rể
Đòi hỏi chàng trai sính lễ
Ngựa quý ... và voi 9 ngà
... Hôm nay, con cháu ông bà
Cùng nhau niềm vui hội ngộ
Trước sân chùm hoa đang nở
Nồng nàn trong gió huơng đưa
Người già thường kể chuyện xưa
Cháu con chuyện nhà, công việc
Ý đẹp, lời hay ... tâm huyết
Làm tăng tình cảm mọi người
Quê ngoại nào đâu xa xôi
Không phải đò giang cách trở
Là nơi tâm hồn bến đỗ
Cho thêm ý nghĩa cuộc đời .
Ngày 19 tháng 1 năm 2012
Trần Năng
( Xuân nhâm thìn 2012 )
Cháu con về quê thăm ngoại
Là đi về phía cội nguồn
Mẹ tìm dấu xưa để lại
Gặp nhiều kỷ niệm thân thương
Con tìm dáng hình của mẹ
Lon ton chạy theo ông bà
Gặp " nàng tiên từ quả thị "
Dẻo tay cầm chổi quyét nhà
Mỗi lần Bố về thăm ngoại
Cảm xúc như mới ngày qua
Báu vật là cô con gái
Trao cho chàng trai thật thà ...
Không như công chúa Ngọc Hoa
Của thời vua Hùng kén rể
Đòi hỏi chàng trai sính lễ
Ngựa quý ... và voi 9 ngà
... Hôm nay, con cháu ông bà
Cùng nhau niềm vui hội ngộ
Trước sân chùm hoa đang nở
Nồng nàn trong gió huơng đưa
Người già thường kể chuyện xưa
Cháu con chuyện nhà, công việc
Ý đẹp, lời hay ... tâm huyết
Làm tăng tình cảm mọi người
Quê ngoại nào đâu xa xôi
Không phải đò giang cách trở
Là nơi tâm hồn bến đỗ
Cho thêm ý nghĩa cuộc đời .
Ngày 19 tháng 1 năm 2012
Trần Năng