Mùa hè tháng 6 năm 2006
Một cô bé tốt nghiệp 12 xong là lên đường đi tìm tương lai mới với mong ước được trở thành HLV bóng đá, thật khó tin phải không ? Mình mong ước được làm HLV từ lúc nhỏ đó là mong ước của mình và nộp hồ sơ thi vào trường ĐH TDTT Đà Nẵng với hy vọng rất ít nhưng có năng khiếu về bóng đá. Những ngày xa nhà mình chỉ biết tâm sự cùng người bạn đi thi với mình buồn và nhớ nhà nhưng rất phải cố gắng. Mình ở trọ nhà cô chú tuổi cũng ngang với bố mẹ nhà mình, ở cùng chị gái cô bạn thân, nhà cô chú có 3 người con trai.Mình chỉ chơi với thằng út nhà cô còn hai anh ấy kiêu lắm.
Ngày tháng xa nhà đủ để cho mình biết cần phải tự lập sơm như thế nào, ngày đi thi cũng tới, 1 môn 2 môn 3 môn hoàn thành xong là mình vào Sài Gòn thăm anh trai sau đó về quê chờ kết quả.
1 tháng sau giấy báo gửi về buồn quá không thi đỗ và không hoàn thành mơ ước, khóc rất nhiều. Thời gian cũng qua đi mình quyết tâm đi học trung cấp không ôn lại nữa. Vào Đà Nẵng học Kinh tế ngành Kế toán.
ĐN, tháng 9 năm 2006
Mới đó mà mình vào Đn được 1 tuần rồi buồn và nhớ nhà lắm, phải đến một miền quê lạ vói nhiều thử thách nới đây. Mình thiếu tình thương bố mẹvà tình cảm bạn bè. Tất nhiên ai cũng phải có lúc xa nhà rồi đúng không ? Nhưng mình không nghĩ nó lại nhanh như thế này. Ngày mai là buổi học đầu tiên của năm học mới ngôi trường mới . Không biết ngày mai tương lai của mình sẽ ra sao đây ?