• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Nguyễn Trọng Hoàng - tài năng mới của BĐ xứ Nghệ

#1
--------------------------------------------------------------------------------



Sinh năm 1989, cao 1m70, nặng 64kg, Nguyễn Trọng Hoàng là cầu thủ cùng thế hệ với rất nhiều tài năng trẻ khác của bóng đá Nghệ An như Hoàng Văn Bình, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Hồng Việt. Cầu thủ này tỏa sáng trong màu áo U.21 TCDK.SLNA ở VCK U.21 QG 2007.

Anh được đôn lên đội một từ mùa bóng trước. Sau sự ra đi của khá nhiều cầu thủ giỏi của bóng đá xứ Nghệ trong mùa giải năm nay, Trọng Hoàng nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng ở giải VĐQG và chiếm chỗ trong đội hình chính của TCDK.SLNA.

Sở trường là tiền vệ cánh phải, nhưng mỗi khi có cơ hội Trọng Hoàng không ngần ngại xâm nhập khu vực 16m50 của đối phương để tung cú dứt điểm sấm sét. Đấy chính là cách mà Trọng Hoàng đã lập hat-trick vào lưới B.BĐ trong chiến thắng 6-0 của TCDK.SLNA ở vòng 11 giải VĐQG, qua đó trở thành 1 trong 2 cầu thủ lập được hat-trick từ đầu giải đến giờ, bên cạnh chân sút nổi tiếng Ngọc Thanh của XMHP.

Xem Trọng Hoàng thi đấu, rất nhiều người đã liên tưởng đến cầu thủ nổi tiếng một thời của bóng đá xứ Nghệ là Ngô Quang Trường. Ngoài pha dứt điểm mạnh mẽ, quyết đoán, Trọng Hoàng giống Quang Trường ở lối chơi mạnh mẽ và những pha dốc bóng dũng mãnh từ cánh vào trung lộ. Tuy nhiên, lối chơi thiếu kiềm chế, vào bóng rất rắn là điểm yếu của Trọng Hoàng, vì vậy anh hay phải nhận những thẻ phạt một cách không cần thiết. Hy vọng rằng cùng với thời gian, Trọng Hoàng sẽ ngày một điềm tĩnh và chín chắn hơn, đồng thời phát huy các điểm mạnh vốn có của mình, để tiếp tục tỏa sáng

thông tin lấy từ thằng bạn em trong đội slna
 
#2
Lôi cái này lên coi. ku Hoàng.kekeke
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
#5
1989 à..................
Em này có lối đá và khuôn mặt giống Quang Trường ngày xưa. "luôn quyết liệt và máu lửa"
Lúc tối xem VN đá mà phê quá U19 thắng U19 Hàn quốc <đá bên Thái>
U23 thắng U23 China ............... cứ thế là có Vàng seagames
 
#6
Ngày mai đá với Syria. cố gắng lên nhé em!
 
#7
Mai đi Lào rùi cố gắng lên nhé. Chấn thuơng hơi nặng nhưng hi vọng Hoàng sẽ đá đuợc trận cuối!
Trọng Hoàng quê gốc ở Nghi Xuân đó nha.hehehe
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
#8




Seagames này Trọng Hoàng với Thanh Hưng sẽ là cặp tiền vệ trung tâm hay nhất.


 
#9
Hình ảnh cảm động nhất ở sân bay Nội Bài
anh Tô thắt cà vạt cho ku Hoàng


mới cua quả trốc thui rùi...


nhìn cấy ni đẹp hơn nì


cấy ni thì miễn bàn hey`

Trả lời phỏng vấn sau khi tới Lào.(Theo Dân trí) a Tô said: chắc chắn H ko ra sân trận đầu tiên của VN, và có thể 4 trận ở vòng bảng cũng vậy.
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
#10
Trả lời phỏng vấn sau khi tới Lào.(Theo Dân trí) a Tô said: chắc chắn H ko ra sân trận đầu tiên của VN, và có thể 4 trận ở vòng bảng cũng vậy.

Chiêu dấu bài của thầy Tô thui mà...... Trận đầu chưa chắc sẽ chơi hết mình..... vì chũng ta có thể gặp Thái ở chung kết<thua vòng bảng 10-0 ko bằng thắng chung kết 1-0>.... quan trọng cái huy chương vàng...... vòng bảng thì dễ thở thui mà
 
#11
Tình hình là e đang cần một số bức hình của Trọng Hoàng để thực hiện việc Việt hóa Pes 2010. Ai có thể up lên. cho e cảm ơn nhiều
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
#12
Tình hình là e đang cần một số bức hình của Trọng Hoàng để thực hiện việc Việt hóa Pes 2010. Ai có thể up lên. cho e cảm ơn nhiều
google hơi ít nhưng vẫn đủ cho bạn dùng......... hi
 

kaka2701

New Member
#13
tình hình là e cần một vài hình ảnh của Trọng Hoàng để thực hiện việt hóa pes 2010.ai có ảnh của Trọng Hoàng (chụp chính diện, rõ mặt) có thể up lên được không...thanks nhiều
 
#14
Chật vật kiếm dc của người Thái 1 điểm, lối đá hơi thô bạo, tuyến giữa chơi loăng quăng, tiền đạo quá dở, Thái cũng bình thường, dường như sức mạnh của người Thái đã giảm, chứ VNam ko tiến lên dc bao. Liệu có phải là dễ dàng qua vòng bảng dc ko? khi mà trước mặt là Mãlai???
Trọng Hoàng rách cơ đùi là có thật, đau thật, còn tiến triển tốt là điều đáng mừng,chính a Tô cũng hơi bất ngờ vì thấy nó lành nhanh rứa...hehehe, chiều nay e í có thể dc ra sân để lấy lại cảm giác bóng sau 2 tuần dưỡng thương để chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Malai (6-12). Cố lên Hoàng Hường nha! ghi bàn đề!
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
#15
he he.... ông Tô giử Hoàng để Thái Lan bị bất ngờ bởi đòn quyết định đó

tối nay xem VN làm gỏi Đông ti mo .....
 
#16
Đôi lúc báo chỉ cũng nổ gớm mần cầu thủ tuởg bở ko à...kakak, đá đấm ko dc bựa sau về xử...
khuyến mại cho mi cái ảnh nì

Đôi bạn thân, Bình và Hoàng
 
#17
Sự trở lại đúng lúc, ghi bàn cũng đúng lúc....ổn quá chứ lị...
 

nambs

chia tay kô hẳn là rời xa
#18
một chốt chặn không thể thiếu ở ủ vn chính là anh.nhửng gì thể hiện ở h1 trận đấu vừa qua cho ta thấy sự yên tâm về anh
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
#19
trọng qoàng trở lại quá ấn tượng...

Ko thích gì thích cái lối chơi máu lửa

đá thì phải nhiệt tình........

Bàn thắng thì miễn chê

mà toả sáng ở chung kết nữa thì đẹp
 
#20
trọng qoàng trở lại quá ấn tượng...

Ko thích gì thích cái lối chơi máu lửa

đá thì phải nhiệt tình........

Bàn thắng thì miễn chê

mà toả sáng ở chung kết nữa thì đẹp
Quả bựa đá với Malay tì thôi rồi nạ. Nhìn đạ con mắt.

"Cứ cho rằng, còn lâu Trọng Hoàng mới sánh được so với hai đàn anh Văn Quyến, Công Vinh. Hoàng “bò” vẫn bị chê là đá rất “tối”, khi chỉ biết cầm quả bóng và chạy thục mạng về phía trước. Với tất cả những gì cầu thủ 20 tuổi này đã và đang thể hiện, thì có lẽ Công Vinh sẽ phải rút lại những lời nhận xét về đàn em trước đó. Chả là trong một lần “đàm đạo”, “CV9” cho rằng, cầu thủ như Trọng Hoàng khó thể đạt đến một đẳng cấp như anh và Quyến." [Trích thethaovanhoa.vn]

Cố lên chàng trai xứ Nghệ! :D