• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Ngàn Phố tình yêu tôi

#1
Gái Phố Châu

Chắc em là gái phố châu
không xinh thi cũng đứng đầu Hương Sơn
Anh khen em lại dỗi hờn
Bảo anh nói "mát" coi thương gái quể
Duyên trời cùng một chuyến xe
Liếc em quên cả lối về cầu treo
Sông cong đường Tám cong theo
Em cười duyên tỏa trong veo trời chiều
Có lẹ chưa có người yêu
Trong veo em thả bao điều vấn vương
Lúng la ơi quá dễ thương
Lúng liếng e lệ nép đường mi cong
Dịu dàng cái dáng lưng ong
Để anh xao xuyến phải lòng em thôi
Phố châu trời đã chiều rôi
Em về có biết một người nhớ mong.


Trần xuân cúc
02-2012.
 
#2
Bài thơ này tôi đã đăng trong tập Quê tôi sông ngàn phố nay tôi xin
đăng lại Người Ha tĩnh .net, sau khi đã chỉnh sửa lại cho đầy đủ hơn,mong các bạn góp ý nhé. với tiêu đề dưới đây:


Ngàn Phố tình yêu tôi

Tôi lớn lên bên Ngàn phố xanh trong
Đôi bờ yêu thương bên bồi bên lở
Điệu ví Đò đưa bắc ngang nổi nhớ
Đất gọi thì thầm sóng vỗ lòng tôi

Bao nhiêu năm như con thuyền ra khơi
Lang thang hoài biết bao bờ bến
Như dòng sông đổ lòng mình cho biển
Khúc quanh co chảy suốt một thời

Đã bao lần tôi mơ gọi sông ơi
Đừng chảy nữa trôi mất thời trai trẻ
Những kỷ niệm tháng năm thời chống mỹ
Sáng ngược ngàn chiều bè nứa xuôi sông

Mo Cau gói đói khổ vào trong
Mấy miếng khoai ôm quả Cà mặn chát
Con cá Mắm ngon hơn con cá Mát
Nhìn nhau cười ước được đọi cơm không

Tháng năm gió Lào thổi nóng như rang
Mẹ chèo đò rách sờn vai áo
Con sào nhỏ chống cong trời giông bão
Chở cái nghèo khuya sớm lại sang

Tiếng chuông chiều ngân vọng bến Sơn Giang
Thuyền Sông Hương tấp nập về chợ Phố
Câu ví dặm em hò chao sóng vỗ
Cong cả đôi bờ Sơn Diệm,Sơn Quang

Cả cuộc đời phiêu bạt lang thang
Chiều nay ùa vào sông tắm mát
Sóng thì thầm trên mái đầu đã bạc
Lắng hồn mình nghe sông thở ngàn năm

Nghe tiếng suối ngàn đất mẹ bao dung
Muối vẩn mặn Gừng vẩn cay đến vậy
Sông vẩn chảy và đời tôi vẩn chảy
Bến quê ơi: Tôi xin neo đầu nơi này./.

Trần xuân Cúc - Tháng 8-2011
 
#3
Diệm Hồng là cái tên thân thuộc đối với tôi.Quê tôi xã Sơn Diệm vào nhwngx năm chiến tranh cả xã Sơn Diệm chia thành 3 HTX, gồm Diệm Tân, Diệm Long và Diệm Hồng là nơi nuôi tôi lớn lên cho đến khi xa quê đi kiếm tìm cuôcj sống , Chạy khỏi đói nghèo. Những cái tên như Cơn Gạo trước cửa nhà ông Thơm lò rèn, Cơn gia trộp nhà thương gần nhà thờ Tĩnh Di và những địa danh trong bài thơ đều là những kỷ niệm theo tôi suôt cuộc đời lang thang mưu cầu cuộc sống.
[/I]

Diệm Hồng tuổi thơ tôi

Trần Xuân Cúc = 2011

[I]Đâu rồi cơn Gạo ông Thơm
Đâu rồi cơn Trộp nhà thương thuở nào
Chẳng còn cơm độn khoai Đao
Chẳng còn chân đất tay giao lên rừng.
Nhớ đêm nơm cá bàu Trung
Nhớ ngày lên đập Cây trường đi câu
Đại Vàng nỏ thấy vàng đâu
Chỉ nghe lóc cóc mỏ trầu trời chiều.
Tháng giêng Ngàn Phố trong veo
Cha còng lưng với mái chèo đò ngang
Đọi chè xanh, cổ Khoai Lang
Đầu cươi mẹ gọi cả làng sang chơi
Nắng mưa núp dưới nón cời
áo tơi buộc túm một trời bão dông
Cả làng hứng trọn trận bom
Đói lòng mong được đọi cơm ló Chè
Bao năm phiêu bạt xa quê
Vẫn trong sâu thẳm nghĩ về ngày xưa.
Nặng lòng với điệu đò đưa
Tôi mơ về lại tuổi thơ Diệm Hồng
……………………

[/I][/I]
 
#4
Bài thơ dành cho anh và em

Những bài ca cho em

Khi tâm tình em vẫn nói với anh
Thích câu hát “ Đi mô cũng nhớ về Hà tĩnh” (*)
Điệu dìu dắt chiều “Xôn Xao Hồng lĩnh”*
Để bây giờ đằm thắm với Sông La.*

Anh biết em thích những bài ca.
“Hà tĩnh mình thương” *sao mà da giết thế
“Câu đợi câu chờ” *sao nặng tình nặng nghĩa.
Có phải bắt đầu từ muối mặn gừng cay?

Có bao giờ Ngàn Hống hết cây?
Câu ví dặm nói thay lời non nước
Như tình người chẳng thể nào hết được
Sống với nhau có lúc giận lúc thương

Em thích anh kể về quê hương.
Đất miền Trung vẫn còn nhiều gian khổ
Để chiều nay “Ơi con sông ngàn phố..”*
Xanh ngát một trời quê mẹ Hương Sơn .

Em thích anh kể về những con đường
Những chiến công của một thời chống Mỹ
Những gương hy sinh đã tạc vào thế kỷ
Những cô gái “Đồng Lộc đang hát dưới Thông reo”*

Mùa thu này anh đưa em về theo?
Nỏ ngái mô, mẹ vẫn mong em lắm
Đất quê nghèo nhưng tình người đằm thắm
Hai đứa mình cùng tắm bến Tam Soa

Ngồi bên em ngắm đêm xuống Sông La
Nghe sông hát dạt dào sóng vỗ
Lấp lánh đèn sao đôi bờ Đức Thọ
Thuyền ai ngược ngàn thấp thoáng bờ xa./.


Tranxuacuc; Tháng 9- 2011



* Tên một số ca khúc và dân ca yêu thích của Hà tĩnh

.
 
#5
Kúc ru thuyền sông

Lời ru của Thuyền và sông

à ơi...
Mẹ ru con ngủ giấc nồng
Lắng nghe mẹ kể Thuyền Sông tháng ngày
Sông khoe sông rộng sông dài
Không thuyền xuôi ngược lấy ai hẹ hò
Nếu không xanh ngát đôi bờ
Lấy đâu dào dạt, lửng lờ , đầy vơi
Nếu thuyền không có em tôi
Làm sao sông đẹp như thời xa xưa.
Trách Sông đôi lúc hửng hờ
Chảy qua chổ luyến, để giờ trong veo
Trách thuyền qua nhịp cầu treo
Chở đầy Trăng muộn buông neo đợi chờ
Để cho ai cứ thẩn thờ
Lênh đênh quên cả bến bờ thân quen
Trải bao mưa lũ thác gềnh
Vẫn sông đưa những cánh thuyền ngược xuôi
Tháng năm giông bão đầy vơi
Thuyền, sông vẫn mãi đời đời có nhau.
Ngủ ngon con nhé, mai sau
Quê hương nhớ mãi ru câu Sông ,thuyền./.



TranKucs Tháng 9 - 2011
 
#6
Nổi nhớ sông quê

Tôi lững thững đi trên bờ sông Ngàn phố, bây giờ đã đầu thang 2 rồi trời vẫn man mác khói sương, trong khí trời lành lạnh cuối đông. Dòng sông lững lờ trôi lủi thủi một mình, nước cạn phơi trắng cả bụng. Những doi cát mệt nhoài thè lưỡi nấp dưới bờ tre tỏa bóng. Không một con thuyền, không một cánh bè ngược xuôi.
Bên bờ sông thỉnh thoảng lại thấy những chiếc thuyền hút cát,tiếng máy nổ như xe công nông phành phạch làm cho bờ sông nham nhở lở loét, hình như chẳng có ai quan tâm đến thiên nhiên môi trường nữa.
Vì mưu lợi người ta bât chấp tất cả.Trên rừng phá rừng, dưới sông thì phá sông .Chỉ những trận mưa lũ ngày càng hung dữ hơn, cuốn trôi đi tất cả, để lại đói nghèo dai dẳng mang theo.

Sông đi qua quê tôi êm đềm lười nhác. Ngày xưa cầu Kè Cầu Các, Bến Vụng là vực sâu nước xoáy, cá nhiều vô kể, thuyền bè rất ngại qua lại nơi đây không khéo thì chầu hà bá. Giờ đây lội sang bình thường.
Sông đã mang đi bao kỹ niệm suôt một thời thơ ấu trai trẻ của tôi, đói khổ vất vả và cả cay đăng, nhưng sông là dòng sữa nuôi tôi theo suốt cuộc đời không thể nào quên được.
Những năm tháng lẽo đẽo cùng bạn bè theo cha lên tận đầu nguồn Sông Ngàn phố Sơn Kim mót Xà Lì, Khoai mì, chặt Ná, cánh bè về chợ Phố kiếm được và hào lo cái ăn cho qua ngày tháng.

Mo Cau gói đói khổ vào trong
Mấy miếng khoai ôm quả cà mặn chát
Con cá mắm ngon tưởng là con cá Mát
Nhìn nhau cười ước được đọi cơm không


Nhưng những ngày đó Ngàn Phố với tôi cũng thật là lãng mạn và thật đẹp.
Nhất là những buổi chiều hè khi hoàng hôn gần buông xuống, trên mặt sông lấp lánh còn sót lại vài vạt nắng vàng lảng đảng man mác trên sông. Ngồi trên bè nứa lững lờ trôi xuôi, nhìn về đỉnh Ba Mụ phía dãy trường Sơn như cái quạt ánh sáng màu vàng tím khổng lồ tỏa xuống dòng sông xanh thẳm kỳ vĩ huyền bí thật tuyệt đẹp.

Hai bên bờ sông trẻ già trai gái sau một ngày lam lũ vất vả mệt nhọc, tất cả ùa vào sông tăm mát như những đứa con sà vào lòng mẹ. Mẹ Ngàn Phố vỗ về âu yếm con bằng dòng nước mát, cho con tung tăng bơi lặn thỏa thuê, làm cho khuôn mặt ai cũng rạng rở. Từng đoàn Nốc( thuyền)cánh gỗ tập nập về xuôi, thỉnh thoảng có thuyền bị doi cát giữ lại, mấy ông làng vạn hò nhau còng lưng đẩy thuyền , vừa đẩy vừa hò: Hò ơ này .. Kéo gộ thì phải có đà
Ăn cơm cenh độ có Cà mới ngon là ơ đẩy..

Những ánh đèn dầu lấp lánh như sao trời bồng bềnh trên dòng sông. Bất chợt giọng con gái trên thuyền trong trẻo vút lên điệu hò Ví dặm giữa trời sao bát ngát.

Hởi là người ơi….. Bao giơ Thiên Nhẫn hết cây
Sông quê hết nước đó với đây mới hết tình..
..

Câu hò như cánh võng ngân vang làm cong cả đôi bờ Sơn Diệm,Sơn Quang. Đan lại tiếng hò ơ ..nam nữ đối đáp trên bến sông vọng lại nghe tha thiết náo nức đến nao lòng.

Năm tháng đi qua cuộc đơì, với tôi dòng sông Ngàn Phố như một phần của cuộc sống. Sông là dòng sữa nuôi tôi lớn lên, sông cho tôi giọng nói, cho tôi tính tình tâm hồn và tình yêu cuộc sống của người Hà Tĩnh. Suốt cuộc đời phiêu bạt lang thang tôi cũng mất đi nhiều thứ, nhưng dòng sông là mãi là niềm tự hào trong tôi.

Đã hơn bốn mươi năm tôi sống bên bờ Sông Hồng nhưng mỗi lần qua sông tôi càng nhớ về Ngàn Phố của tôi thôi.

Cả cuộc đời phiêu bạt lang thang
Chiều này ùa vào Sông tắm mát
Sóng thì thầm trên mái đầu điểm bạc.
Lặng hồn mình nghe sông thở ngàn năm.
Nghe tiếng suối ngàn đất mẹ bao dung
Muối vẩn mặn Gừng vẩn cay đến vậy
Sông vẩn chảy đời tôi vẩn chảy
Bến quê ơi.. Cho tôi neo đậu nơi này./.


Tháng 11- 2011 - Trankucs
 
#7
Cho tôi về lại ngày xưa

Ngày xưa ơi

Ngày xưa ơi

Cho tôi về lại tuổi thơ
Cho tôi về lại ngày xưa dại khờ.
Ngày xưa ơi; đến bao giờ
Cho tôi nghe lại điệu hò sông quê
Chiều nghiêng sót vạt nắng hè
Xôn xao Ngàn Phố thuyền bè ngược xuôi
Em ngân nga giữa dòng trôi
Giọng em thánh thót hát lời quê hương.
Em rằng hết giận rồi thương
Để đây với đó vấn vương đợi chờ.
Ngày xưa ơi, đến bao giờ
Được nghe lời mẹ ầu ơ cánh cò.
Dìu dắt đêm tiếng gọi đò
Những chiều Đồng Vại chăn bò hái sim
Mơ về với tuổi học sinh
Ăn khoai đi học một mình bơi sông.
Được đi nơm cá ngoài đồng
Được cùng tát nước gàu sòng đêm trăng.
Quê nghèo ơi lắm gian nan.
Tuổi thơ gánh cả tháng năm nhọc nhằn.

Cho tôi làm chuyến đò ngang
Chở đầy kỷ niệm nắng vàng quê hương/./.

Tháng 9 -2011
 
#8
Thơ vui: Cả Huyện là họ nhà em

cả Huyện là họ nhà em

Họ nhà em ở cùng quê
Anh nghe em kể muốn về nữa không?
Mẹ em quê ở Sơn Hồng
Sinh ở Sơn Lĩnh lấy chồng Sơn Quang
ông ngoại em ở Sơn Giang
Trước ở Sơn Diêm gần làng Trại Lăng
Bà ngoại quê ở Sơn Hàm
Chị em lại xuống Sơn Bằng Làm dâu
Anh rể em ở Phố Châu
Đang làm lâm nghiệp đầu cầu Sơn Ninh
Chú làm trạm xá Sơn Bình
Mự chuyên Y tá hộ sinh Sơn Trà
Chú mự thích ở Sơn Hà
Chuyển sang Sơn Mỹ mua nhà Sơn Tân
Cha lái xe ở Trung tâm
Có vợ bé ở Sơn Lâm trồng rừng
ông nội quê ở Sơn Trường
Uống rượu như nước vẫn thường cả chai
Bà nội quê bên Sơn Mai
Thời xưa dạy học ở ngoài Sơn Long
Thăm Gì phải đến Sơn Trung
Trượng quê Sơn Phú vừa xong dựng nhà
Bác trai lấy vợ Sơn Hòa.
Làm ở Sơn Lệ mua nhà Thịnh văn
Con gái lây chồng Sơn An
Vẫn thường lên tận Hạ Vàng đi buôn
Con trai Sơn Thủy lam vườn
Lấy vợ Sơn Phúc day trường mầm non.

Đất quê vất vả sơm hôm
Vẫn còn gian khổ bát cơm chưa đầy
Đến đây chuyện cũng đã dài
Mong anh thông cảm đừng cười em nghe.
Tâm tình mấy nét chân quê.
Anh vui thì hãy cùng về Hương sơn./

Trần xuân cúc - 2011
 
#9
Bến tam Soa

Nhớ

Bến Tam Soa nước vỗ bờ Ngàn Phố.
Chiều nay tôi về với mẹ Hương Sơn
Nghe sông hát thì thầm trong nổi nhớ
Bến quê ơi bao kỷ niệm thân thương.

Ai gọi đò sao mà da diết thế
Nghe tiếng quê cứ tủm tỉm cười
Chợ Thượng xưa đếm cá hay đáo để
Mua trăm con về còn lại sáu mươi...


Cách đếm cá Trích ngày xưa hay lăm các bạn ạ. Người đếm Cá và người mua, vưa bán mua vưa giao lưu vừa đếm cá. Ơ này 20,21 con náy tốt 41,42 năm ngoái bà mua của ai 55,56, bà được mấy cháu 66,67, con ni hêt xảy 99, 100 Tất cả thay 100con đủ rồi bà nha.
chúc bà khỏe ngày mai đến mua nựa nha. Về nhà mẹ đưa cá vào kho đếm lại chỉ được gần 60 con. ha.ha
 
#10
Điiu điêu tâm sự

Bài thơ này tôi đã đăng trong tập Quê tôi sông ngàn phố nay tôi xin
đăng lại Người Ha tĩnh .net, sau khi đã chỉnh sửa lại cho đầy đủ hơn,mong các bạn góp ý nhé. với tiêu đề dưới đây:


Ngàn Phố tình yêu tôi

Tôi lớn lên bên Ngàn phố xanh trong
Đôi bờ yêu thương bên bồi bên lở
Điệu ví Đò đưa bắc ngang nổi nhớ
Đất gọi thì thầm sóng vỗ lòng tôi

Bao nhiêu năm như con thuyền ra khơi
Lang thang hoài biết bao bờ bến
Như dòng sông đổ lòng mình cho biển
Khúc quanh co chảy suốt một thời

Đã bao lần tôi mơ gọi sông ơi
Đừng chảy nữa trôi mất thời trai trẻ
Những kỷ niệm tháng năm thời chống mỹ
Sáng ngược ngàn chiều bè nứa xuôi sông

Mo Cau gói đói khổ vào trong
Mấy miếng khoai ôm quả Cà mặn chát
Con cá Mắm ngon hơn con cá Mát
Nhìn nhau cười ước được đọi cơm không

Tháng năm gió Lào thổi nóng như rang
Mẹ chèo đò rách sờn vai áo
Con sào nhỏ chống cong trời giông bão
Chở cái nghèo khuya sớm lại sang

Tiếng chuông chiều ngân vọng bến Sơn Giang
Thuyền Sông Hương tấp nập về chợ Phố
Câu ví dặm em hò chao sóng vỗ
Cong cả đôi bờ Sơn Diệm,Sơn Quang

Cả cuộc đời phiêu bạt lang thang
Chiều nay ùa vào sông tắm mát
Sóng thì thầm trên mái đầu đã bạc
Lắng hồn mình nghe sông thở ngàn năm

Nghe tiếng suối ngàn đất mẹ bao dung
Muối vẩn mặn Gừng vẩn cay đến vậy
Sông vẩn chảy và đời tôi vẩn chảy
Bến quê ơi: Tôi xin neo đầu nơi này./.

Trần xuân Cúc - Tháng 8-2011

Đọc những vần thơ trên các bạn dã biết những năm tháng nhọc nhằn của tuổi trẻ bên dòng ngàn phố thân yêu.Tôi là ngườni may mắn đã trở về từ chiến trường trong cuộc kháng chiến chống mỹ.Những năm tháng lang thang lăn lộn vất vả lo kiếm tìm một cuộc sống hạnh phúc. 60 năm quảng đời thật dài với các bạn nhưng với tôi những ngày thơ ấu như mới qua đi. Cuộc đời quá ngắn phải không các ban ,phía trước bao việc phải làm mà không lam được. 30 năm học tập và làm việc trong nghành Hàng không
Thất bại cũng nhiều thành công cũng có, cái được lớn hơn tất cả là người ta ở Hà nội vào Lâm đồng làm kinh tế nhưng tôi ở Hương Sơn vùng núi lai ra Hn làm kinh tế để hôm nay vui vẻ lên Diễn đàn Hà tĩnh tâm sự với các bạn quê hương .
Tôi đã có nhưng bạn người Đồng hương thật tuyệt vời ,rất năng động cùng có tâm nguyện xa quê quyết tâm làm cho cuộc đời thật tốt đẹp.Diễn đàn là người bạn tri kỷ đặc biệt của tôi, rất mong các bạn cùng chia sẽ và cung trao đổi để tình cảm đồng hương chúng ta người Hà tĩnh ngày càng phát triễn tốt đẹp .
Chúc các bạn hanh phúc. gặp nhiêu măy mắn thuận lợi trong sự nghiệp.

 
#11
Rất hay, những câu thơ của Bác như những tiếng lòng của trái tim những người con xa quê,mong muốn đón nhận thêm những sáng tác của Bác.Chúc Bác sức khỏe và sống vui
 
#12
Rất hay, những câu thơ của Bác như những tiếng lòng của trái tim những người con xa quê,mong muốn đón nhận thêm những sáng tác của Bác.Chúc Bác sức khỏe và sống vui
Bác cảm ơn Saigon_phuc nhé. Đây là phần còn lại của cuộc sống ,bác muốn mang lại những cảm xúc nho nhỏ về quê hương Hà tĩnh của chúng ta để cho các cháu khi đã đầy đủ cánh bay hãy nhớ về một thời gian khổ nghèo đói của quê hương để các cháu cố gắng hơn nữa trên đươ lập nghiệp . Chúc cháu thành công
 
#13
Nghe em nói và việc em làm

Bài thơ này làm tặng một người bạn vì quá say mê làm ăn để vợ tòng teng.
Tôi thương bạn nhưng cũng buồn cho bạn. Tôi không có ý nói nói xấu chị em.
Phụ nữ với tôi là nhất trên đời.

Hạnh phúc mong manh

Em trong Biển, em hiền hòa đến thế
Biển trong em, sóng giận dữ vô cùng
Trước bạn trai em nói hay hết nhẽ
Khi em gen, thành sư tử Hà Đông..

Ai đã yêu rồi có biết hay không?
Hãy "tin"đi những gì con gái nói
Em bảo thương, là em đang hờn dỗi
Em bảo gét anh là đang tự dối lòng.

Khi xa anh cứ bảo nhớ mong
Chắc đang chát với bạn trai bên cạnh
Khi em bảo bây giờ đang cô quạnh
Có lẽ em đang đàn đúm bên sông.

Ai đã yêu rồi có biết hay không
Cố mà tin những gì con gái nói.
Không phải ai cũng có lòng thay đổi.
Bởi tình yêu đâu phải trò đùa.

Trong cuộc đời có nhiều thứ được thua.
Mất tình yêu là mất tất cả
Phải chia tay trách trời sao nghiệt ngã
Tại ai đây? hay chỉ tại chính mình.

Đã yêu nhau phải biết chung tình
Cùng bên nhau ,cùng sẻ chia gian khó
Hạnh phúc góp từ niềm vui nho nhỏ
Để cuộc đời sống trọn với nhau thôi../.


Trankucs 01-03-2012
 

ari tê

New Member
#14
Đọc thơ bác xong, cháu lại nghĩ đến câu nói rất đúng của ai đó đã từng nói: "Chỉ có thể đưa con người ra khỏi quê hương, chứ không thể đưa quê hương ra khỏi con người". Chúc bác sức khỏe!
 
#15
Cho em

Ai gọi nắng về cho em bên cửa sổ
Ai gọi Mây về cho em xanh ngát cả bầu trời
Ai gọi gió về cho em trong từng hơi thờ
Ai gọi hoang hôn về cho em Lấp lánh ánh sao rơi

Dòng sông cho em giọt mồ hôi của đất
Quê hương cho em tình yêu chân thật
Cha mẹ cho em những năm tháng vỗ về
Con sáo cho em câu hát sông quê

Con cò cho em những lời ru của mẹ
Con đò cho em đi học thời thơ bé
Con chuồn gọi mưa cho em ướt đẫm áo tơi

Chỉ có con đường cho em đi đên muôn nơi
Chỉ có làng quê cho em con người đằm thắm
Chỉ có cánh đồng cho em mùa vàng no ấm
Chỉ có thầy cô cho em biết đi tới tương lai.

TXC- 2012
 
#16
Xin em đừng vội trách người


Em đừng vội trách mùa Xuân
Làm em vướng bận bước chân đường đời
Em đừng có vội trách người
Quay lưng để lại một thời thủy chung
Em đừng giang dở, tận cùng
Đã đi, đi hết chặng đường tương lai
Nỗi buồn rớt giọt hôm nay
Âu là duyên phận những ngày đam mê
Sớm hôm một cõi đi về
Gia tài còn lại lời thề tuổi xuân
Đã chắc đi tắt là gần
Vòng vo rồi cũng phải cần có nhau
Sông dài ai biêt nông sâu
Lòng người thay đổi biết đâu mà lường
Mong em hết giận rồi thương
Cùng anh đi hết chặng đường ngày mai.



TXC- 2012
Tặng người bạn gái đa đoan, hãy rộng lòng tha thứ
 
#17
Cảm ơn thi hữu đọc thơ
Vì là lính chiến nên mơ mộng nhiều
Phần lớn viết cho tình yêu
Mua vui cũng được vài chiều nhâm nhi

Vũng Tàu mai mốt co khi
Đến nơi một chuyến nhâm nhi vài dòng
Quê hương ghi nhớ trong lòng
Mục tin nhắn viết vài dòng bạn xem !
 
#18
chào bạn

Cảm ơn thi hữu đọc thơ
Vì là lính chiến nên mơ mộng nhiều
Phần lớn viết cho tình yêu
Mua vui cũng được vài chiều nhâm nhi

Vũng Tàu mai mốt co khi
Đến nơi một chuyến nhâm nhi vài dòng
Quê hương ghi nhớ trong lòng
Mục tin nhắn viết vài dòng bạn xem !
Đọc thơ đã thấy quen quen
Tưởng như đã gặp bạn hiền cùng quê
Nghe vui như gió xuân về
Hẹn ngày gặp lại cung nghe tự tình