Cafe
Ngày nào cũng 2 cốc café, dạo này toàn café văn phòng ( từng cốc vại), mấy ngày nóng quá, tập cái thói quen uống thứ khác thay cf.
Ngày thứ nhất: 1 cốc trà đá ( đặc đặc 1 tí mới thay được café) cả ngày vẫn thấy bình thường, vẫn làm việc hiệu quả.
Ngày thứ 2: Sáng loay hoay 1 lúc, chạy tung tăng ra đường, đang nghĩ chắc chẳng cần café mình vẫn ổn. Đến buổi chiều về, tự dưng thấy chưn tay mình bủn rủn, đầu óc mỏi như não không hoạt động. Vẫn cố và nghĩ ta cố 1 chút qua lúc này chắc sẽ không cần đến cf nữa.
Và ngày hôm nay, ngày thứ 3, Sáng không dậy nổi, ngấc đầu lên cứ nằm xuống lien tục mấy lần mới rời khỏi dường và chuẩn bị đi làm được.
Đến công ty chị Hành Chính hỏi: này em ốm ạ, sao trông mày chán đời thế.
Ngồi 1 lúc, gần như tê liệt đầu óc, chẳng làm được gì.
Phải đi pha cafe, ngửi thấy mùi café là đã tỉnh nửa người rồi.
Đã uống xong 1 cốc café và trở lại trạng thái bình thường.
Đi làm việc đã.