1. 2010... lại bắt đầu một năm với những điều mới mẻ và bắt đầu những suy nghĩ về cuộc đời mình. Sẽ viết điều gì vào đây nhỉ? mỗi ngày một cảm xúc về chính cuộc sống, con người, suy nghĩ, trăn trở của chính mình và người mình thương yêu. Hãy bắt đầu từng chút một... rồi chăm chút cho mình trong từng suy nghĩ miên man trước cuộc đời... để có những ứng xử phù hợp nhất...

Hôm qua thì chị thu tiền mạng đưa cho cái hóa đơn 2 tháng, mình giật thót người. Ủa, chi mà nhìu a ri trời. ... về hỏi mẹ..tại bố mi chuyển từ trả trước sang trả sau thì chả nhìu.
có lẽ do hồi tết em mình về dùng xách tay nên mới ác chiến như vầy. Lại lục tục chờ bố về ròi sáng nay xin đổi cho nhà em sang trả trước. hic. nhìn bây giờ đụng cái chi cụng tiền. thời buổi giá cả thì trường mà. Lại cu cậu gọi về xin tiền học tiếng anh, tham gia CLB nghề nghiệp. thui thì, giảm chi tiêu dành cho nó một ít giúp nó học hành, mình ko muốn cái chi cụng xin bố mẹ.
Hè này đứa nào cụng kêu em ko về vì ở lại học, làm thêm. hic. lại nhớ chúng nó cho mà xem. Nhà giờ chỉ còn mỗi bố mẹ và mình. cụng buồn nhưng đành động viên chúng nó học hành chứ sao nựa. khổ trước thì sướng sau mà.
Nhìn trước nhìn sau thì thấy đúng là ông trời ko cho ai hết, mà cụng ko lấy hết của ai. NGẫm mà đúng. Có gia đình, dù cs ko giàu sang như thiên hạ dẫu sao cụng thấy vui vì nếu giàu sang quá lại chả biết lo là gì? ...

Hôm qua thì chị thu tiền mạng đưa cho cái hóa đơn 2 tháng, mình giật thót người. Ủa, chi mà nhìu a ri trời. ... về hỏi mẹ..tại bố mi chuyển từ trả trước sang trả sau thì chả nhìu.
có lẽ do hồi tết em mình về dùng xách tay nên mới ác chiến như vầy. Lại lục tục chờ bố về ròi sáng nay xin đổi cho nhà em sang trả trước. hic. nhìn bây giờ đụng cái chi cụng tiền. thời buổi giá cả thì trường mà. Lại cu cậu gọi về xin tiền học tiếng anh, tham gia CLB nghề nghiệp. thui thì, giảm chi tiêu dành cho nó một ít giúp nó học hành, mình ko muốn cái chi cụng xin bố mẹ.
Hè này đứa nào cụng kêu em ko về vì ở lại học, làm thêm. hic. lại nhớ chúng nó cho mà xem. Nhà giờ chỉ còn mỗi bố mẹ và mình. cụng buồn nhưng đành động viên chúng nó học hành chứ sao nựa. khổ trước thì sướng sau mà.
Nhìn trước nhìn sau thì thấy đúng là ông trời ko cho ai hết, mà cụng ko lấy hết của ai. NGẫm mà đúng. Có gia đình, dù cs ko giàu sang như thiên hạ dẫu sao cụng thấy vui vì nếu giàu sang quá lại chả biết lo là gì? ...