• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Manchester United vô địch

#1
Premier Leage mùa bóng 2008-2009 đã bắt đầu được 2 vòng đấu. Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu. Với 38 vòng đấu đầy khắc nghiệt và kịch tính thì 2 vòng chưa thể nói lên được điều gì.
2 vòng đấu đã qua, chỉ có Chelsea và Liverpool là toàn thắng, nhưng cái cách họ chiến thắng cũng không thực sự thuyết phục. Cả 2 CLB này đều được đầu tư mạnh mẽ trong mùa hè vừa qua với những số tiền chuyển nhượng khổng lồ, đặc biệt là Chelsea (vốn nổi tiếng với những việc kiểu như vậy). Chelsea được trận đầu bùng nổ, nhưng đến trận thứ hai lại có biểu hiện "tịt ngòi". Liverpool thì thắng với những nỗ lực cá nhân, chiến thắng sít sao của họ không cho thấy một lối chơi mạnh mẽ, hay những pha phối hợp đẹp mắt.
Còn Arsenal năm nay có vẻ yếu thế với 1 thắng 1 thua. Mặc dù vẫn giữ được lối chơi đẹp mắt nhưng lại quá thiếu sự hiệu quả và bản lĩnh thi đấu.
CLb tôi hâm mộ nhất là Manchester United. 2 vòng chỉ dành được 4 điểm, ghi được 2 bàn thắng và để lọt lưới 1 bàn. Rõ ràng đây là sự khởi đầu không như mong muốn của M.U và fan của họ. Hàng tiền đạo với các hảo thủ hàng đầu thế giới như Rooney, Tevez,..tỏ ra khá vô duyên trong 2 trận vừa qua. Hàng tiền vệ mạnh nhất Châu Âu cũng thiếu đi sự sáng tạo cần thiết. Tuy lối đá vẫn chắc chắn, nhưng thiếu sự bùng nổ cần thiết và cái thiếu nhất chính là "duyên" ghi bàn.
Rõ ràng, một mùa bóng đầy khó khăn đang chờ đợi thầy trò Sir. Ferguson. Nhưng với niềm tin và khát vọng chiến thắng, chắc chắn M.U sẽ không làm phụ lòng người hâm mộ. Hãy cùng đồng hành cùng một mùa bóng mới với M.U nhé! M.U vô địch!
 
#2
Heeee. Lại có thêm một fan Mu lộ diện. Kiểu ni cò lẹ phải thành lập CLB fan Mu của diễn đàn thui. Mu vô địch.
 
#4
M.U mất siêu cúp Châu Âu

Vậy là Manchester United lại làm thất vọng người hâm mô. Tưởng chừng trận thua cách đây 9 năm cũng tại trận đấu này sẽ là động lực to lớn giúp tình thần chiến đấu của các cầu thủ M.U lên cao hơn bao giờ hết. Nhưng hoàn toàn không phải vậy.
Được đánh giá mạnh hơn nhưng các cầu thủ M.U lại vào trận hết sức yếu ớt. Tấn công kém sắc sảo, phòng thủ lỏng lẻo, tinh thần ở mức thấp nhất. Họ đã để Zennit ép sân và nắm thế chủ động của trận đấu. Và kết quả là thua trắng 2 bàn cùng với chiếc thẻ đỏ vào những phút cuối của P.Scholes đã kết thúc một trận đấu đáng buồn của "Quỷ đỏ".
Cùng với 2 trận đấu ở giải Ngoại hạng thì thất bại này đang cho thấy có sự bất ổn trong đội hình M.U. Họ đã chơi dưới sức mình và dường như sau thành công quá lớn ở mùa giải trước thì khát khao chiến thắng đã không còn nữa. Mất đi khát vọng thì coi như là đã mất đi 90% sức mạnh của một đội bóng và thất bại là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng M.U là một đội bóng lớn. Hãy hi vọng rằng những thất bại đó chỉ là một tai nạn và họ sẽ làm tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo, càng đá họ sẽ càng thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch.
 

Nắng

Member
#5
Mick Phelan được bổ nhiệm làm trợ lý của Alex Ferguson

Bongda24h) - Mới đây HLV Alex Ferguson đã chính thức bổ nhiệm HLV đội trẻ của Manchester United, Mick Phelan làm trợ lý HLV cho mình sau sự ra đi của người tiền nhiệm Carlos Queiroz.

Kể từ khi Qeiroz đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với ĐTQG Bồ Đào Nha, Sir Alex vẫn chưa thể tìm cho mình một trợ thủ đắc lực. Trước Queiroz, Ferguson đã có những cánh tay phải đắc lực là Archie Knox, Brian Kidd, Walter Smith và Steve McClaren. Về cơ bản cả 5 chiến lược gia này đều đã chứng tỏ được năng lực và vai trò của mình bên cạnh Sir Alex. Chính vì vậy, áp lực sẽ tạo ra rất lớn cho người Mick Phelan.

Với việc đưa Phelan lên làm trợ lý cho mình, Sir Alex cũng bổ nhiệm chuyên gia phát triển kỹ năng Rene Meulensteen tiếp quản vị trí HLV đội trẻ.Phát biểu sau khi đưa ra quyết định này, Ferguson cho biết: " Tôi rất vui vì vả Mick và Renne đã đồng ý nhận lời giữ hai chức vụ quan trọng này. Mick biết rất rõ về tình hình của CLB, anh ấy chính là một trong những cầu thủ trong đội hình hay nhất của MU trong 20 năm qua. Anh ấy có tài và đã chứng tỏ được khả năng cầm quân của mình ở đội trẻ.

Trong khi đó Renne luôn là người mang tới các ý tưởng cũng như kinh nghiệm cho các cầu thủ. Tôi tin chắc rằng cả Mick và Renne sẽ giúp CLB ngày một phát triển và vững mạnh trong tương lai."

Mick Phelan năm nay 45 tuổi. Khi còn chơi bóng ông đá ở vị trí tiền vệ và đã có hơn 100 lần khoác áo Quỷ đỏ (phần lớn là ở những năm đầu của thập niên 90).
 

Nắng

Member
#7
Hì! Không có vấn đề chi mô, các đội bóng lớn đều đã ít nhất có một trận hòa chứ có phải riêng MU mô. Năm ni nhiều đội bóng được tăng cường lực lượng để có một đội hình tốt nên không thể tránh được việc sẽ có nhiều trận đấu khó khăn mà.
 

kyanh_quetoi_deptuyetvoi

^_^M.U LÀ SỐ MỘT^_^
#8
Thành lập clb đi pà kon ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
#9
Nhưng vấn đề là hình như nht không yêu thể thao lắm thì phải. Các topic thể thao luôn trong tình trạng ế ẩm. Hix
 

Người Đã Mất

Đang ở trên non
#10
Trước trận derby nước Anh

13/09/2008 18:45 Liverpool - Manchester United
Những trận derby màu đỏ của nước Anh giữa Manchester United và Liverpool đang mất dần đi sự hấp dẫn khi đội bóng thành phố cảng nước Anh luôn tỏ ra yếu thế trong những cuộc đối đầu gần đây.
Đội nào sẻ có được chiến thắng trước đối thủ trong trận đấu này Mu hay liverpool
chúng ta hãy cùng nhau bình luận nào!!!! :D


theo tui Mu sẽ vất vả nhưng cuối cùng họ vẫn có chiến thắng 2-1 :">
 
#11
MU luôn như vậy ,họ khởi đầu khá chậm chạp nhưng càng về giai đoạn nước rút đẳng cấp của họ mới thể hiện rõ rệt .Giống như mùa giải vừa rồi , MU khởi đầu cũng bẳng những trận hòa và thắng rất vất vả (có phần may mắn bới sự tỏa sáng của những cá nhân )...!
Đêm mai hữa hẹn một trận cầu hay , bởi cả hai đôi đã quá hiểu nhau ,cùng nhưng nhân tố mới vừa bổ xung của hai đội.Nhưng MU sẽ thắng với sự tỏa sáng của Dimitar Berbatov :D
 
#12
đúng đúng_Mu là số 1_Mu vô đối keke,bước khởi đầu ko^ tốt sẽ làm cho các cầu thủ thi đấu càng nổ lực hơn_và kết quả là...như mùa giải trước hehe
 
#13
13/09/2008 18:45 Liverpool - Manchester United
Những trận derby màu đỏ của nước Anh giữa Manchester United và Liverpool đang mất dần đi sự hấp dẫn khi đội bóng thành phố cảng nước Anh luôn tỏ ra yếu thế trong những cuộc đối đầu gần đây.
Đội nào sẻ có được chiến thắng trước đối thủ trong trận đấu này Mu hay liverpool
chúng ta hãy cùng nhau bình luận nào!!!! :D


theo tui Mu sẽ vất vả nhưng cuối cùng họ vẫn có chiến thắng 2-1 :">
hô hô. toàn những người hâm mộ MU nên nhận xet không khách quan
từ đầu mùa giải đến giờ MU đá quá kém... thua ZENIT, hoà NEWCATSE.....
VỚI đội hình đồng đều, LIVERP sẽ chiến thắng với tỉ số 2-1 với các bàn thắng của robia kean
 
#14
Thật là buồn. M.U đã thua ngược Liverpool 1-2 sau khi đã dẫn trước 1 bàn ngay phút thứ 3 của trận đấu. Hàng phòng ngự của M.U mùa này đang có vấn đề,họ liên tiếp mắc nhiều sai lầm trong các trận đấu vừa qua. Vậy là sau nhiều năm, M.U mới lại để thua Liverpool ở P.L.
 
#15
hô hô. toàn những người hâm mộ MU nên nhận xet không khách quan
từ đầu mùa giải đến giờ MU đá quá kém... thua ZENIT, hoà NEWCATSE.....
VỚI đội hình đồng đều, LIVERP sẽ chiến thắng với tỉ số 2-1 với các bàn thắng của robia kean
mình thật là pro , he he, đoán trúng phóc LIVER ĐA CHIẾN THẮNG
mừng quá, mừng quá........ cho các chú thích MU hết vênh cái mặt, ho ho .,,,,,,,,,,,:JFBQ00193070413A:
 
#17
Mới 3 trận thôi. Vẫn còn rất nhiều thời gian cho M.U lấy lại tinh thần và cả những điểm số. Đơn giản vì M.U là nhà vô địch!
 

Người Đã Mất

Đang ở trên non
#18
Ronaldo trở lại, MU vẫn hòa

Mặc dù có sự trở lại của tiền vệ Cristiano Ronaldo, nhưng các cầu thủ MU vẫn thi đấu một cách bế tắc trước đội bóng đến từ Tây Ban Nha, và lại một lần nữa, các khán giả phải chứng kiến một trận đấu không bàn thắng giữa cặp đôi "Quỷ đỏ" và "Tàu ngầm vàng.
:yociexp19::yociexp19::yociexp19:
 
#19
Đại chiến trên xứ sở sương mù

Hôm nay (20/09), 21h (giờ Việt Nam) trên sân vận động Stamford Brigde (Vương quốc Anh) sẽ là trận cầu kinh điển xứ sở sương mù giữa 2 CLB giàu tham vọng là Chelsea và Manchester United trong khuôn khổ vòng 5 Primier League mùa bóng 2008-2009. Hai màu Xanh-Đỏ sẽ là sắc màu của tuần này. Người hâm mộ trên khắp hành tinh đang rất chờ đợi đến giờ khai cuộc.

Chelsea hẳn vẫn chưa quên "mối thù" mùa giải trước khi để MU vượt mặt cả ở giải quốc nội lẫn C.L. Vì vậy đây là cơ hội để họ trả đi một phần khoản nợ đã vay.

Cả hai đội đều sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất hiện tại của họ. Chelsea đang có lợi thế về mặt lực lượng khi mùa chuyển nhượng mùa hè họ đã chiêu mộ được nhiều cầu thủ quan trọng, trong khi MU không "shopping" sôi nổi như vậy. Xét về phong độ hiện tại thì Chelsea đang hơn hẳn so với MU ở cả P.L và C.L. Nhưng trong những trận đấu đẳng cấp như thế này thì phong độ hiện tại không còn mang nhiều ý nghĩa. Và cũng rất khó dự đoán kết quả của những trận cầu kinh điển, nhưng có thể là một chiến thắng dành cho Chelsea.

Hãy cùng xem và cổ vũ cho MU! Hi vọng MU sẽ làm nên chuyện
.
 
#20
hơ hơ, trận chiến này sẽ nghiêng về chelsea........với 1 đội đồng đều và chất lượng
chelsea sẽ chiến thắng và tỉ số 2-1 nghiêng về chelsea
sau trận thua này thì MU sẽ bị khủng hoảng kéo dài và dẫn đến xuống hạng thôi...