Lẽ ra, cái topic này phải xuất hiện ngay từ ngày đầu tiên, khi cái tên NguoiHaTinh.Net trở thành một phần trên Internet... nhưng vì nhiều lí do, điều này đã không được thực hiện... Sau những gì chúng ta trải qua vừa rồi, cần thiết phải có một thông báo chung, để tất cả những người đã tham gia, hoặc sẽ tham gia, hiểu và tham gia diễn đàn đúng với ý nghĩa của nó...Mặc dù topic có vẻ dài, nhưng xin vui lòng hãy đọc hết.
I. Lịch sử ra đời và sự phát triển của NHT.NET:
Như vậy là NguoiHaTinh.NET đã qua tuổi thứ 3. Nhìn lại một chút về cái ngày khởi thủy, khi đó, số lượng website về quê hương Hà Tĩnh còn rất ít ỏi, chúng ta sẽ rất khó khăn khi tìm kiếm một chỗ để giao lưu, học tập, tìm hiểu về quê hương ... Mà trong mỗi chúng ta, ai đi xa chẳng nhớ về quê hương, luôn mong muốn tìm lại những gì thân thương nơi mình sinh ra, lớn lên... chí ít, dù không sinh ra ở đây, dù điều kiện cuộc sống đẩy đưa đi chốn khác, nhưng Quê Hương sẽ mãi là quê hương, là quê Cha, đất Mẹ. Đâu đó giữa chốn đất khách quê người chỉ cần nghe cái chất giọng quê mộc mạc, không ít trong chúmg ta, dù không quen vẫn dõi mắt theo phía ấy. Xuất phát từ thực tế và tâm nguyện chung đó, NHT.NET qua sự kết hợp của một số con em cùng chung nguyện vọng được phôi thai rồi hình thành...
Qua rất nhiều thăng trầm, chúng ta có một NHT như ngày nay qua sự nỗ lực của BQT, BĐ H và thành viên rất nhiều thế hệ. TỪ những bước đi chập chững, tuy con số thành viên ít ỏi, nhưng rất may mắn, lực lượng thành viên đa phần là những người hiểu biết và nhu cầu chủ yếu ban đầu là giao lưu, gắn kết đồng hương, ai cũng vui vẻ và thoải mái ... Và rồi, theo quy luật của thời gian, chưa cần nói đến tính hiệu quả, ý nghĩa của diễn đàn, chúng ta cũng càng ngày chào đón thêm nhiều lực lượng thành viên mới...
Hệ quả tất yếu của sự phát triển là khó khăn trong công tác quản lí. Công việc và các khó khăn mà BQT, B Đ H phải đối mặt ngày càng chồng chất...
Nói thẳng một điều, chả ai phải vỗ ngực rằng chỉ có ta mới muốn tốt cho quê hương, chỉ có mình mới "tâm huyết". Chúng tôi, những người lập nên diễn đàn này cũng như tất cả những người con của quê hương, ai cũng mong muốn quê hương đi lên, cũng muốn chung tay xây dựng, san sẻ gánh nặng với đồng bào...Vì mặc dù ta viết được từ "tâm huyết", nhưng ý nghĩa của nó là trừu tượng, vô định hình, tốt nhất, tâm thì nên đúng nghĩa với tâm, làm được cũng nên bằng cái tâm chứ không nên vỗ ngực bô bô cho thiên hạ thấy ta đây tâm huyết, để rồi phủ nhận và coi thường những người xung quanh mình. Khi lập nên diễn đàn này, chúng tôi cũng chẳng có "tâm huyết" gì ghê gớm cả. Chỉ đơn giản là muốn cho mọi người có nơi để giao lưu, gặp gỡ, học tập và nâng cao kiến thức cũng như cập nhật thông tin về quê hương mình...
Ban đầu, khi chưa có cơ sở, chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở các nỗ lực để duy trì một môi trường đậm chất quê hương, giàu tình thân, bác ái và hữu nghị chứ chưa dám đề cập đến những gì to tát... Lâu dần, khi quy mô của diễn đàn ngày càng lớn, thể theo nguyện vọng chung của đông đảo thành viên cũng như BQT, B Đ H, nó cũng chính là bước đi tất yếu của mọi sự phát triển, chúng ta đã và đang bắt tay vào những công việc gắn bó hơn với thực tế, cũng với mong muốn đưa NguoiHaTinh.Net đến gần hơn với cộng đồng. Đây rõ ràng là một giai đoạn mới, gắn với thực tiễn đồng nghĩa với sự phức tạp hơn nhiều.
Chúng ta đã có những kết quả nhất định, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Chưa bao giờ chúng ta phải đối phó với một khó khăn ghê gớm như thời gian vừa rồi ... mất đi yếu tố nhân lực, mất đi những con người nhiệt tình, mất đi niềm tin. Đau đớn và nhục nhã nhất là chúng ta đã thể hiện cho thiên hạ thấy một tinh thần Hà Tĩnh hỗn loạn, không quy tắc bởi người nào cũng cho mình là giỏi, là tâm huyết, coi thường hết những người xung quanh. Biến cố thì không lịch sử nào không trải qua, người đến, người đi là chuyện muôn thủa, nhưng biến cố lần này, đáng để chúng ta cùng nhìn nhận lại.
Qua những biến cố vừa rồi, nhận thấy sự cần thiết, chúng tôi mở topic này nhằm thông báo cho toàn thể thành viên hiện nay, và những người sẽ tham gia cùng biết định hướng chung của diễn đàn. Nếu đáp ứng được yêu cầu và đồng ý với tư tưởng chung thì tham gia, không thích, không đồng ý, xin mời không tham gia. Vui lòng đừng phá hoại, vì suy cho cùng, diễn đàn này không phải là một đơn vị, tổ chức chính quy nào, không gắn với quyên lợi về kinh tế. Đơn giản chỉ là một trang web lập nên bởi một nhóm người, xây dựng và phát triển bởi tập thể thành viên...
Dù những chương trình thực tế như vừa qua là ý nghĩa và là mong muốn chung... cũng đạt được một số thành quả nhất định nhưng cái kết quả cuối cùng, cái mục đích cơ bản làm động cơ, phương hướng cho diễn đàn là sự gắn bó, thống nhất thì đổ sông đổ biển. Chúng ta có thể tóm lại bằng hai chữ "THẤT BẠI". Topic này không mang tính chất tranh luận nên chúng tôi chỉ tổng hợp lại một số nguyên nhân dẫn đến thất bại từ phía BQT, còn ai đúng ai sai khác nữa xin không đề cập...
- Nguyên nhân thứ nhất: diễn đàn không có tư cách pháp nhân, không mang quyền lợi kinh tế, nên tiếng nói của BQT đối với lực lượng do mình điều hành không có trọng lượng. Thích thì họ làm, không thích họ bỏ, cho nên dù BQT nói đúng mà chạm mạch tự ái thì nói như nước đổ lá khoai.
- Nguyên nhân thứ 2: khi chúng ta bắt tay vào một chương trình cụ thể, theo ý kiến cá nhân, muốn thành công, Ban Tổ Chức ít nhất cũng đảm bảo được về mặt năng lực cả tinh thần và vật chất cho cái thành công đó khoảng > 30-40% . Điều này thì BQT, B Đ H của NHT.NET đang thiếu, các thành viên BQT đều rất khó khăn về kinh tế, cho nên khi tiến hành chương trình phải phụ thuộc chủ yếu vào các lực lượng khác, thiếu tính quyết định.
- Nguyên nhân thứ 3: là yếu tố con người Hà Tĩnh...( cái này không dám nói nhiều )...dẫn đến việc không thống nhất được với nhau. Mà một chương trình không có thống nhất, mỗi người một kiểu khả năng thành công e rằng khó, hoặc nếu thiên thời địa lợi cho phép thành công, nhưng cái tập thể tiến hành chương trình chắc chắn không trọn niềm vui được. Ở nguyên nhân này, BQT cũng chưa tránh khỏi cái chung, đã sa vào những tình huống làm việc theo kiểu độc đoán, cá nhân. Còn những thành viên khác tham gia thì quá tự đề cao và ghi nhận công lao mình, quên đi một tổ chức, một tập thể là thế nào. Trong khi góp ý, nội dung thì 1 phần góp ý, 2 phần đá đểu... không loạn mới là lạ.
- Nguyên nhân thứ 4: là yếu tố năng lực của BQT, thiếu quyết đoán và nhất là quá nôn nóng đạt được một số dự định trong chủ trương đưa NguoiHaTinh.Net đến cộng đồng nên đã bị sa lầy. Sa lầy vì nôn nóng dẫn đến tin tưởng và hi vọng quá nhiều và bị thuyết phục quá dễ dàng nên thành ra là làm việc ba phải, ai nói gì nghe nấy, làm một số việc thiếu nguyên tắc khi ưu ái cho những người thuyết phục được mình.
Sau những gì đã xảy ra, BQT đã nhìn nhận lại và xác định hướng đi cụ thể trước mắt. Mục đích không hề thay đổi, luôn vì một NguoiHaTinh.Net ...
II. Mục tiêu, chủ trương và quan điểm hoạt động:
1. Về diễn đàn:
Tiếp tục với chủ trương xây dựng diễn đàn mạnh, tạo sân chơi, giao lưu, học tập, tìm hiểu về quê hương cho anh em đồng hương. Vấn đề này được chú trọng và đề cao. Chúng ta cùng duy trì một môi trường lành mạnh, có văn hóa, tránh các vấn đề như văn hóa, tôn giáo, chính trị. Nghiêm cấm khiêu khích, kích bác lẫn nhau gây mất đoàn kết.... Vì là diễn đàn, chuyện tranh luận là không tránh khỏi, nhưng vui lòng tranh luận bằng đầu óc, nhân cách và nhận thức.
2. Về các công tác xã hội gắn với thực tiễn:
Qua thực tế được tổng hợp lại vừa rồi, trước mắt không đề cao các chương trình mang tính quy mô lớn. Khép các chương trình hay dự định vừa qua. Những chường trình mới sẽ được hình thành và tiến hành khi có điều kiện. Không đề cập khi chưa có cơ sở, thậm chí nếu không có điều kiện thì không làm. Vẫn biết, làm được thì tốt, nó mang ý nghĩa thực tiễn và cũng là mong muốn chung, nhưng làm mà anh em cùng vui, cùng thoải mái, gắn bó thì làm, không có mấy cái đó, về mặt ý nghĩa với cộng đồng của chương trình ta tiến hành cũng xem như vứt. Nếu tổ chức, quan điểm là không vì lên đài, báo, không vì lợi ích cá nhân, đã ở trong đội ngũ tiến hành, ai cũng như ai. Làm mà để rồi cậy mình có công nhất, chúng tôi không chào đón. Chắc chắn, những chương trình sắp tới (nếu có) sẽ được tổ chức bài bản, có quy củ, trật tự...
3. Giành cho người tham gia:
Với thành viên: Hai chủ trương chính là như trên, việc tham gia diễn đàn là hoàn toàn trên nguyên tắc tự nguyện, thấy hay, thấy thích thì tham gia, không thích xin mời ra đi. Trong chúng ta, đại đa phần, tuổi tác và kiến thức đủ để biết về cái cơ bản nhất để đảm bảo về mặt văn hóa, thế nào là văn minh, lịch sự. Diễn đàn là chốn công cộng, vui lòng giữ nguyên tắc đạo đức. Chúng tôi sẽ nặng tay với những ai vi phạm.
Với thành viên tham gia B Đ H: đã là B Đ H, chắc chắn sẽ gắn với mặt trách nhiệm, trách nhiệm với công việc cũng như trách nhiệm với những chương trình nếu được tiến hành. Vui lòng cân nhắc vấn đề này trước khi làm đơn xin tham gia. Điều này trước đây chưa quán triệt rõ, một phần cũng do BQT nôn nóng trong vấn đề tìm nhân lực cho diễn đàn. Những ai đang giữ cương vị, nếu thấy bất đồng, hoặc khả năng không đáp ứng được, xin thoải mái đề xuất rút lui chứ không nên ở lại mà thiếu trách nhiệm, hoặc khi có chương trình thực tế lại tránh né, ngại bỏ công sức tham gia....
Lời kết:
Trong quá trình điều hành, chúng tôi cũng là con người, chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Mọi góp ý chân tình đều được ghi nhận, cái gì đúng sẽ được bổ sung... Nghiêm cấm triệt để các hình thức khích bác, miệt thị, chửi bới ...Với các hình thức miệt thị, chửi bới không mang tính chất góp ý xây dựng sẽ del và xử lí không cần bàn cãi.
Trong xã hội, chuyện cạnh tranh là bình thường, mâu thuẫn là động lực của sự phát triển... Nhưng chúng tôi cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng. Tôi rất buồn khi một số nơi cứ gặp sự cố là bóng gió cho rằng chúng tôi có nhúng tay vào, thêm vào đó, không ít cá nhân nhận thức kém, cố tình tham gia và post những bài mang tính khiêu khích, kích bác - mục đích gây hiềm khích giữa các sân chơi khá là rõ ràng. Bản thân tôi cam đoan không bao giờ có cái đó. Ai đến phá chúng tôi thì chúng tôi không kiểm soát được, còn giả sử chúng tôi đi phá người khác thì chúng tôi đủ tự tin để kiểm soát bản thân, tránh những việc vi phạm văn hóa, đạo đức người Việt...
Chân thành cám ơn và ghi nhận những thế hệ đã tham gia và ủng hộ hết mình vì NguoiHaTinh.Net!
---Sân chơi nào cũng có luật chơi riêng của nó và nếu bạn không thích luật chơi thì có quyền không tham gia. Muốn xây dựng thì đóng góp, không thì thôi, nghiêm cấm phá hoại.---
I. Lịch sử ra đời và sự phát triển của NHT.NET:
Như vậy là NguoiHaTinh.NET đã qua tuổi thứ 3. Nhìn lại một chút về cái ngày khởi thủy, khi đó, số lượng website về quê hương Hà Tĩnh còn rất ít ỏi, chúng ta sẽ rất khó khăn khi tìm kiếm một chỗ để giao lưu, học tập, tìm hiểu về quê hương ... Mà trong mỗi chúng ta, ai đi xa chẳng nhớ về quê hương, luôn mong muốn tìm lại những gì thân thương nơi mình sinh ra, lớn lên... chí ít, dù không sinh ra ở đây, dù điều kiện cuộc sống đẩy đưa đi chốn khác, nhưng Quê Hương sẽ mãi là quê hương, là quê Cha, đất Mẹ. Đâu đó giữa chốn đất khách quê người chỉ cần nghe cái chất giọng quê mộc mạc, không ít trong chúmg ta, dù không quen vẫn dõi mắt theo phía ấy. Xuất phát từ thực tế và tâm nguyện chung đó, NHT.NET qua sự kết hợp của một số con em cùng chung nguyện vọng được phôi thai rồi hình thành...
Qua rất nhiều thăng trầm, chúng ta có một NHT như ngày nay qua sự nỗ lực của BQT, BĐ H và thành viên rất nhiều thế hệ. TỪ những bước đi chập chững, tuy con số thành viên ít ỏi, nhưng rất may mắn, lực lượng thành viên đa phần là những người hiểu biết và nhu cầu chủ yếu ban đầu là giao lưu, gắn kết đồng hương, ai cũng vui vẻ và thoải mái ... Và rồi, theo quy luật của thời gian, chưa cần nói đến tính hiệu quả, ý nghĩa của diễn đàn, chúng ta cũng càng ngày chào đón thêm nhiều lực lượng thành viên mới...
Hệ quả tất yếu của sự phát triển là khó khăn trong công tác quản lí. Công việc và các khó khăn mà BQT, B Đ H phải đối mặt ngày càng chồng chất...
Nói thẳng một điều, chả ai phải vỗ ngực rằng chỉ có ta mới muốn tốt cho quê hương, chỉ có mình mới "tâm huyết". Chúng tôi, những người lập nên diễn đàn này cũng như tất cả những người con của quê hương, ai cũng mong muốn quê hương đi lên, cũng muốn chung tay xây dựng, san sẻ gánh nặng với đồng bào...Vì mặc dù ta viết được từ "tâm huyết", nhưng ý nghĩa của nó là trừu tượng, vô định hình, tốt nhất, tâm thì nên đúng nghĩa với tâm, làm được cũng nên bằng cái tâm chứ không nên vỗ ngực bô bô cho thiên hạ thấy ta đây tâm huyết, để rồi phủ nhận và coi thường những người xung quanh mình. Khi lập nên diễn đàn này, chúng tôi cũng chẳng có "tâm huyết" gì ghê gớm cả. Chỉ đơn giản là muốn cho mọi người có nơi để giao lưu, gặp gỡ, học tập và nâng cao kiến thức cũng như cập nhật thông tin về quê hương mình...
Ban đầu, khi chưa có cơ sở, chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở các nỗ lực để duy trì một môi trường đậm chất quê hương, giàu tình thân, bác ái và hữu nghị chứ chưa dám đề cập đến những gì to tát... Lâu dần, khi quy mô của diễn đàn ngày càng lớn, thể theo nguyện vọng chung của đông đảo thành viên cũng như BQT, B Đ H, nó cũng chính là bước đi tất yếu của mọi sự phát triển, chúng ta đã và đang bắt tay vào những công việc gắn bó hơn với thực tế, cũng với mong muốn đưa NguoiHaTinh.Net đến gần hơn với cộng đồng. Đây rõ ràng là một giai đoạn mới, gắn với thực tiễn đồng nghĩa với sự phức tạp hơn nhiều.
Chúng ta đã có những kết quả nhất định, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Chưa bao giờ chúng ta phải đối phó với một khó khăn ghê gớm như thời gian vừa rồi ... mất đi yếu tố nhân lực, mất đi những con người nhiệt tình, mất đi niềm tin. Đau đớn và nhục nhã nhất là chúng ta đã thể hiện cho thiên hạ thấy một tinh thần Hà Tĩnh hỗn loạn, không quy tắc bởi người nào cũng cho mình là giỏi, là tâm huyết, coi thường hết những người xung quanh. Biến cố thì không lịch sử nào không trải qua, người đến, người đi là chuyện muôn thủa, nhưng biến cố lần này, đáng để chúng ta cùng nhìn nhận lại.
Qua những biến cố vừa rồi, nhận thấy sự cần thiết, chúng tôi mở topic này nhằm thông báo cho toàn thể thành viên hiện nay, và những người sẽ tham gia cùng biết định hướng chung của diễn đàn. Nếu đáp ứng được yêu cầu và đồng ý với tư tưởng chung thì tham gia, không thích, không đồng ý, xin mời không tham gia. Vui lòng đừng phá hoại, vì suy cho cùng, diễn đàn này không phải là một đơn vị, tổ chức chính quy nào, không gắn với quyên lợi về kinh tế. Đơn giản chỉ là một trang web lập nên bởi một nhóm người, xây dựng và phát triển bởi tập thể thành viên...
Dù những chương trình thực tế như vừa qua là ý nghĩa và là mong muốn chung... cũng đạt được một số thành quả nhất định nhưng cái kết quả cuối cùng, cái mục đích cơ bản làm động cơ, phương hướng cho diễn đàn là sự gắn bó, thống nhất thì đổ sông đổ biển. Chúng ta có thể tóm lại bằng hai chữ "THẤT BẠI". Topic này không mang tính chất tranh luận nên chúng tôi chỉ tổng hợp lại một số nguyên nhân dẫn đến thất bại từ phía BQT, còn ai đúng ai sai khác nữa xin không đề cập...
- Nguyên nhân thứ nhất: diễn đàn không có tư cách pháp nhân, không mang quyền lợi kinh tế, nên tiếng nói của BQT đối với lực lượng do mình điều hành không có trọng lượng. Thích thì họ làm, không thích họ bỏ, cho nên dù BQT nói đúng mà chạm mạch tự ái thì nói như nước đổ lá khoai.
- Nguyên nhân thứ 2: khi chúng ta bắt tay vào một chương trình cụ thể, theo ý kiến cá nhân, muốn thành công, Ban Tổ Chức ít nhất cũng đảm bảo được về mặt năng lực cả tinh thần và vật chất cho cái thành công đó khoảng > 30-40% . Điều này thì BQT, B Đ H của NHT.NET đang thiếu, các thành viên BQT đều rất khó khăn về kinh tế, cho nên khi tiến hành chương trình phải phụ thuộc chủ yếu vào các lực lượng khác, thiếu tính quyết định.
- Nguyên nhân thứ 3: là yếu tố con người Hà Tĩnh...( cái này không dám nói nhiều )...dẫn đến việc không thống nhất được với nhau. Mà một chương trình không có thống nhất, mỗi người một kiểu khả năng thành công e rằng khó, hoặc nếu thiên thời địa lợi cho phép thành công, nhưng cái tập thể tiến hành chương trình chắc chắn không trọn niềm vui được. Ở nguyên nhân này, BQT cũng chưa tránh khỏi cái chung, đã sa vào những tình huống làm việc theo kiểu độc đoán, cá nhân. Còn những thành viên khác tham gia thì quá tự đề cao và ghi nhận công lao mình, quên đi một tổ chức, một tập thể là thế nào. Trong khi góp ý, nội dung thì 1 phần góp ý, 2 phần đá đểu... không loạn mới là lạ.
- Nguyên nhân thứ 4: là yếu tố năng lực của BQT, thiếu quyết đoán và nhất là quá nôn nóng đạt được một số dự định trong chủ trương đưa NguoiHaTinh.Net đến cộng đồng nên đã bị sa lầy. Sa lầy vì nôn nóng dẫn đến tin tưởng và hi vọng quá nhiều và bị thuyết phục quá dễ dàng nên thành ra là làm việc ba phải, ai nói gì nghe nấy, làm một số việc thiếu nguyên tắc khi ưu ái cho những người thuyết phục được mình.
Sau những gì đã xảy ra, BQT đã nhìn nhận lại và xác định hướng đi cụ thể trước mắt. Mục đích không hề thay đổi, luôn vì một NguoiHaTinh.Net ...
II. Mục tiêu, chủ trương và quan điểm hoạt động:
1. Về diễn đàn:
Tiếp tục với chủ trương xây dựng diễn đàn mạnh, tạo sân chơi, giao lưu, học tập, tìm hiểu về quê hương cho anh em đồng hương. Vấn đề này được chú trọng và đề cao. Chúng ta cùng duy trì một môi trường lành mạnh, có văn hóa, tránh các vấn đề như văn hóa, tôn giáo, chính trị. Nghiêm cấm khiêu khích, kích bác lẫn nhau gây mất đoàn kết.... Vì là diễn đàn, chuyện tranh luận là không tránh khỏi, nhưng vui lòng tranh luận bằng đầu óc, nhân cách và nhận thức.
2. Về các công tác xã hội gắn với thực tiễn:
Qua thực tế được tổng hợp lại vừa rồi, trước mắt không đề cao các chương trình mang tính quy mô lớn. Khép các chương trình hay dự định vừa qua. Những chường trình mới sẽ được hình thành và tiến hành khi có điều kiện. Không đề cập khi chưa có cơ sở, thậm chí nếu không có điều kiện thì không làm. Vẫn biết, làm được thì tốt, nó mang ý nghĩa thực tiễn và cũng là mong muốn chung, nhưng làm mà anh em cùng vui, cùng thoải mái, gắn bó thì làm, không có mấy cái đó, về mặt ý nghĩa với cộng đồng của chương trình ta tiến hành cũng xem như vứt. Nếu tổ chức, quan điểm là không vì lên đài, báo, không vì lợi ích cá nhân, đã ở trong đội ngũ tiến hành, ai cũng như ai. Làm mà để rồi cậy mình có công nhất, chúng tôi không chào đón. Chắc chắn, những chương trình sắp tới (nếu có) sẽ được tổ chức bài bản, có quy củ, trật tự...
3. Giành cho người tham gia:
Với thành viên: Hai chủ trương chính là như trên, việc tham gia diễn đàn là hoàn toàn trên nguyên tắc tự nguyện, thấy hay, thấy thích thì tham gia, không thích xin mời ra đi. Trong chúng ta, đại đa phần, tuổi tác và kiến thức đủ để biết về cái cơ bản nhất để đảm bảo về mặt văn hóa, thế nào là văn minh, lịch sự. Diễn đàn là chốn công cộng, vui lòng giữ nguyên tắc đạo đức. Chúng tôi sẽ nặng tay với những ai vi phạm.
Với thành viên tham gia B Đ H: đã là B Đ H, chắc chắn sẽ gắn với mặt trách nhiệm, trách nhiệm với công việc cũng như trách nhiệm với những chương trình nếu được tiến hành. Vui lòng cân nhắc vấn đề này trước khi làm đơn xin tham gia. Điều này trước đây chưa quán triệt rõ, một phần cũng do BQT nôn nóng trong vấn đề tìm nhân lực cho diễn đàn. Những ai đang giữ cương vị, nếu thấy bất đồng, hoặc khả năng không đáp ứng được, xin thoải mái đề xuất rút lui chứ không nên ở lại mà thiếu trách nhiệm, hoặc khi có chương trình thực tế lại tránh né, ngại bỏ công sức tham gia....
Lời kết:
Trong quá trình điều hành, chúng tôi cũng là con người, chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Mọi góp ý chân tình đều được ghi nhận, cái gì đúng sẽ được bổ sung... Nghiêm cấm triệt để các hình thức khích bác, miệt thị, chửi bới ...Với các hình thức miệt thị, chửi bới không mang tính chất góp ý xây dựng sẽ del và xử lí không cần bàn cãi.
Trong xã hội, chuyện cạnh tranh là bình thường, mâu thuẫn là động lực của sự phát triển... Nhưng chúng tôi cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng. Tôi rất buồn khi một số nơi cứ gặp sự cố là bóng gió cho rằng chúng tôi có nhúng tay vào, thêm vào đó, không ít cá nhân nhận thức kém, cố tình tham gia và post những bài mang tính khiêu khích, kích bác - mục đích gây hiềm khích giữa các sân chơi khá là rõ ràng. Bản thân tôi cam đoan không bao giờ có cái đó. Ai đến phá chúng tôi thì chúng tôi không kiểm soát được, còn giả sử chúng tôi đi phá người khác thì chúng tôi đủ tự tin để kiểm soát bản thân, tránh những việc vi phạm văn hóa, đạo đức người Việt...
Chân thành cám ơn và ghi nhận những thế hệ đã tham gia và ủng hộ hết mình vì NguoiHaTinh.Net!
---Sân chơi nào cũng có luật chơi riêng của nó và nếu bạn không thích luật chơi thì có quyền không tham gia. Muốn xây dựng thì đóng góp, không thì thôi, nghiêm cấm phá hoại.---