MÙA XUÂN TỚI
Ngày cuối cùng năm cũ
Không khí thật rộn ràng
Phố đông người qua lại
Nhà ta cũng khang trang
Mai mở cánh trước sân
Điểm hoa vàng mấy nụ
Lan Hồ Điệp thắm tươi
Nét trang đài thanh tú
Hoa đào bừng thắm đỏ
Lộc non mới nhú cành
Lòng người như trẻ lại
Với một mùa xuân xanh
Hương vị của ngày tết
Có bánh chưng, dưa hành ...
Dọn cỗ cúng sang canh
Có bánh trôi, bánh mật
Cõi hư vô trời đất
Phút giao thừa thiêng liêng
Thành tâm khấn tổ tiên
Điều may, ngài dẫn lối
Thời khắc sang năm mới
Cả nhà ngồi vây quanh
Bên chiếc bàn ấm cúng
Chúc nhau điều tốt lành
Con, phấn đấu học hành
Gia đình, thêm thịnh vượng ...
Đời khổ, hay là sướng
Do ở mình mà ra
Bao nhiêu việc quanh ta
Và nhiều điều mong đợi
Hãy tự tin, vươn tới
Để tết nào cũng vui .
Ngày 25 tháng 1 năm 2005
Trần Năng
Ngày cuối cùng năm cũ
Không khí thật rộn ràng
Phố đông người qua lại
Nhà ta cũng khang trang
Mai mở cánh trước sân
Điểm hoa vàng mấy nụ
Lan Hồ Điệp thắm tươi
Nét trang đài thanh tú
Hoa đào bừng thắm đỏ
Lộc non mới nhú cành
Lòng người như trẻ lại
Với một mùa xuân xanh
Hương vị của ngày tết
Có bánh chưng, dưa hành ...
Dọn cỗ cúng sang canh
Có bánh trôi, bánh mật
Cõi hư vô trời đất
Phút giao thừa thiêng liêng
Thành tâm khấn tổ tiên
Điều may, ngài dẫn lối
Thời khắc sang năm mới
Cả nhà ngồi vây quanh
Bên chiếc bàn ấm cúng
Chúc nhau điều tốt lành
Con, phấn đấu học hành
Gia đình, thêm thịnh vượng ...
Đời khổ, hay là sướng
Do ở mình mà ra
Bao nhiêu việc quanh ta
Và nhiều điều mong đợi
Hãy tự tin, vươn tới
Để tết nào cũng vui .
Ngày 25 tháng 1 năm 2005
Trần Năng