• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Kinh hoàng đòn ghen:Cắt tóc, chà quả ngứa khắp người tình địch

Tôi_HàTĩnh

Đang ở trên non
#1



04/02/2012 07:39:09
- Chiều 3/2, chúng tôi tới nhà chị Nguyễn Thị D. (33 tuổi) trú tại xóm Đoài Thịnh xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh chưa đầy một ngày sau khi chị bị một phụ nữ cùng xã kéo nhiều người khác đến hành hung, cắt tóc làm nhục, và ghê sợ hơn còn lấy quả đùng đình chà khắp người chị.


Trong sự đau đớn, hoang mang, chị D. kể lại: "Khoảng 20h30 ngày 2/2, ăn xong 3 mẹ con lên giường nằm ngủ thì có một đoàn người đập phá cửa nhà. Sợ quá, em mở cửa sau chạy qua ruộng đến đường nhựa trong xóm. Thấy người đàn ông, tưởng người nhà nhưng không phải, đó là anh Phương (anh trai của người cắt tóc) dí dây điện, em bổ xuống đó. Có người thanh niên khác nói: “Để chờ Thủy (Lan) lại cắt tóc”.

Một lúc đến một người tự xưng rằng: “Tau Thủy (Lan) đây, đến cắt tóc mi, mi kêu T. (chồng Thủy - PV) mà kiện. Sau đó, người này giẫm đạp lên người em, cắt tóc em như thế này đây, rồi kéo quần áo lên lấy trái đùng đình chà vào người. Khi họ đi rồi em thấy khắp người đau nhức, ngứa ngáy rất khó chịu. Trên mũi bị một vết kéo đâm, máu chảy nhiều, bác sĩ bảo rất sâu, đã sát trùng và băng bó lại. Bác sĩ bảo em đi khâu nhưng em sợ không dám khâu".

Chị Nguyễn Thị D. bị phụ nữ cùng xã cắt tóc, đánh đập và chà quả đùng đình lên người.

Chị D. cũng cho biết thêm, trước đó 2 ngày, chị đang đi chơi thì bị chồng chị Thủy chặn đánh vào mặt đau điếng. Cách đây một tháng, anh này cũng đập xe máy chị gây hư hỏng nặng. Anh này từng đánh đập chị D. bị ngất xỉu, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hoàn cảnh chị D. hiện tại đang nuôi 2 con nhỏ, đứa đầu 9 tuổi, đứa nhỏ mới lên 5, chồng chị mất cách đây 4 năm.

“Em mong cơ quan chức năng làm rõ những người hành hung, để mẹ con em được bình an, không biết tối nay họ có đến nữa không, mẹ con em sợ lắm", chị D. lo sợ nói.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn tới đòn ghen kinh hoàng nói trên là do người phụ nữ tên Thủy nghi ngờ chị D. cặp kè với chồng mình.

Hiện trường nơi chị D. bị cắt tóc đến chiều tối 3/2 vẫn còn tóc, và quả đùng đình.

Chiều cùng ngày, chúng tôi liên lạc với ông Duy, trưởng Công an xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, ông Duy cho biết: Sau khi nhận được thông tin, công an xã đã xuống nhà chị D. thăm hỏi và tìm hiểu sự việc. Chiều 3/2, công an xã đã mời chị D. lên xã lấy lời khai ban đầu.

Ông Duy cũng xác nhận người cầm đầu nhóm hành hung chị D. tên là Thủy trú xóm Văn Hạnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Vương Long
 

Nhóc Tigon

k làm những việc vô nghĩa
#2
đọc.... xong........... choáng! còn là HT mình k:( thế mà cứ nghĩ học xong về we lấy chồng cho nó lành đấy! aiza! cuộc sống thật lắm đổi thây :(hix!
 

lkd_l

Member
#3
đọc.... xong........... choáng! còn là HT mình k:( thế mà cứ nghĩ học xong về we lấy chồng cho nó lành đấy! aiza! cuộc sống thật lắm đổi thây :(hix!
Ở đâu cũng vậy cả thôi em. Quan trọng là sống có tình người, một khi đã không còn thì việc gì cũng có thể xảy ra.
 

Nhóc Tigon

k làm những việc vô nghĩa
#4
Ở đâu cũng vậy cả thôi em. Quan trọng là sống có tình người, một khi đã không còn thì việc gì cũng có thể xảy ra.
aiza! cái quan trọng là liệu mình sống có tình ng mà ng ta không còn thì cũng pó tay! ngang trái lắm eng ơi:(
 

van tran

DOREAMAP
#5
cũng là con người cả sao mà đối xử với nhau tàn độc vậy?Việc làm vi phạm nhân quyền như vậy cần pháp luật nghiêm trị.ở Hà Tĩnh mình không hiểu tại sao lại để những sự việc đó xảy ra.
 

Sơn_cx

“You’ll Never Walk Alone”
#6
ôi... chuyện muôn thủa....................
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
#7
ở gần thế mà mình ko biết :((
đánh ghen thì ít mà ăn hôi thì nhiều
 
#8
KHông hiểu lém,đánh ghen mà ghen c D với ai chứ vì cả 2 vợ chồng cùng đánh nạn nhân,ai giải thích tỉ..
 

vimaru

New Member
#9
ở mình mà làm thế thì dân làng họ đập chết!Chính quyền địa phương và người dân ở đây làm sao vậy nhỉ?
 
#10
oo

đọc.... xong........... choáng! còn là HT mình k:( thế mà cứ nghĩ học xong về we lấy chồng cho nó lành đấy! aiza! cuộc sống thật lắm đổi thây :(hix!
cha cha phu nu ghen la kinh khung nhat! nhung neu ban than tot thi khong ai lam nhu the ca